Sân Gelora Delta chứng kiến màn đọ sức giữa hai đội có màn trình diễn tốt nhất từ đầu giải. Cả hai bất bại và cùng không thủng lưới tại vòng bảng. Hàng công Việt Nam có 14 bàn, chỉ kém một so với đối thủ.
Chất lượng của hai đội tạo nên hiệp một sôi nổi trong tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Và khi kết thúc, mỗi đội đều phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải.
10 phút đầu thuộc về Australia với cú đánh đầu chệch cột trái của đội trưởng Miles Milliner ngay phút thứ hai. 8 phút sau, đoàn quân của HLV Carl Veart triển khai bóng từ sân nhà, rồi chỉ cần ba đường chuyền để đưa bóng vào vòng cấm Việt Nam. Sau hai nhịp xoay người, Luke Becvinovski sút chân trái uy lực đưa bóng găm vào góc cao trái mở tỷ số.
Thủng lưới sớm, nhưng các học trò của HLV Cristiano Roland không nao núng. Sau khi nóng máy, Việt Nam lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của bộ tứ tấn công giàu kỹ thuật và tốc độ, là Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân và Lê Sỹ Bách. Khoảng trống lớn hàng hậu vệ và tiền vệ đối thủ liên tục được khai thác, nhưng đội thiếu chính xác ở đường chuyền hay cú sút quyết định.
Đến phút 37, sau khi thoát thua từ quả phạt góc, Việt Nam chuyển trạng thái cực nhanh để Lê Sỹ Bách bứt tốc từ giữa sân vào vòng cấm, rồi ngã ra sau cú xoạc từ phía sau của Oliver O’Carroll. Ban đầu, trọng tài Yusuke Ohashi thổi phạt đền và rút thẻ vàng cho O’Carroll, nhưng thay đổi quyết định khi xem lại video. Tình huống quay chậm cho thấy tiền vệ Australia đã nhanh hơn Sỹ Bách một nhịp để chạm chân vào bóng.
Dù vậy, Việt Nam không phải nuối tiếc lâu. Phút bù thứ nhất, sức rướn tốt giúp Đại Nhân giành lại bóng trong vòng cấm và bị Marcus Savic đá vào chân. VAR một lần nữa vào cuộc và trọng tài Ohashi vẫn trực tiếp xem lại video. Nhưng khác lần trước, ông trở lại với cánh tay chỉ về chấm phạt đền. Kịch tính tiếp diễn khi Đại Nhân sút dội cột trái, nhưng Nguyễn Mạnh Cường băng vào nhanh nhất để đánh đầu bồi, gỡ hòa 1-1. Trong tiếng hò reo ăn mừng của đồng đội, Đại Nhân như bật khóc vì suýt làm lỡ cơ hội ghi bàn.
Phút cuối hiệp một còn chứng kiến cú xoạc quyết liệt của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa với Josef Siroka. Trung vệ Việt Nam nhận thẻ vàng trong khi phía Australia tỏ ra bực tức vì cho rằng mức phạt quá nhẹ. Tới lúc hết hiệp, trợ lý HLV Nguyễn Đại Đồng cũng bị phạt thẻ vàng sau khi lời qua tiếng lại với đối thủ.
Việt Nam tiếp tục làm chủ cục diện khi vào hiệp hai, mở màn với cú sút ở góc hẹp của Đại Nhân khiến Lachlan Allen phải cản phá bằng chân. Đến phút 57, Sỹ Bách kiếm về quả phạt ở cánh phải, để mở ra pha phối hợp như sách giáo khoa cho đội nhà. Thay vì treo bóng bổng, Nguyễn Minh Thủy chuyền sệt ngược hướng phán đoán của đối phương, trong khi Trần Hoàng Việt và Nguyễn Lực cùng giật về. Australia tiếp tục bị lừa khi Hoàng Việt giả sút rồi nhả bóng để Lực dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
Kịch bản ghi bàn này đã trở nên quen thuộc với đoàn quân của HLV Roland. Ở vòng bảng, đội từng hai lần ghi bàn theo cách như vậy khi Sỹ Bách nâng tỷ số lên 2-0 trận hạ Malaysia 4-0, và Trần Ngọc Sơn lập công trong trận đại thắng Timor Leste 10-0.
Những phút cuối trận chứng kiến Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, đá phòng ngự và chờ phản công. Dù không ghi bàn, pha đi bóng của Nguyễn Lực ở phút bù thứ 4 đã khiến Marcus Savic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp với cú đạp vào chân. Trong khi đó, hàng thủ được chỉ đạo bởi Lý Xuân Hòa đã đứng vững trước sức ép.
Chiến thắng 2-1 giúp Việt Nam đưa cân bằng thành tích đối đầu Australia tại giải với mỗi bên thắng ba trận. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Việt Nam trước đối thủ, sau lần thắng 2-0 tại bán kết kỳ giải 2017.
Trong 10 lần vào bán kết qua 17 kỳ giải, Việt Nam đã có 6 lần vào chung kết. Năm lần trước đó, đội đem về ba chức vô địch, vào các năm 2006, 2010 và 2017. Trong khi đó, Australia thua 4 qua 8 lần vào bán kết.
Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia, vừa thắng Lào 3-0, ở chung kết vào ngày 24/4. Cùng ngày, Australia tranh giải ba với Lào.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách
Australia: Lachlan Allen, Miles Milliner, Winston Ashburner, Marcus Savic, Sajjad Nasiri, Luka Demuth, Luke Becvinovski, Oliver O’Carroll, Fraser Brown, Akeem Gerald, Josef Sikora.
Sáng 17-4, tại trụ sở Tập đoàn FPT (Hà Nội) diễn ra sự kiện VBA Rookie Draft 2026. Đây là hoạt động cuối cùng nằm trong chuỗi tuyển chọn vận động viên trên quy mô toàn quốc của các câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.
Theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên, VBA Rookie Draft 2026 đã chọn ra 6 tân binh (trong số 24 ứng viên) gồm Lâm Bình Duy, Lê Trung Bảo Khang, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Tiến, Nguyễn Thế Đăng và Lee Hà Huấn (gốc Hàn Quốc).
Các vận động viên lần lượt đầu quân cho 6 CLB Cantho Catfish, Danang Dragons, Ho Chi Minh City Wings, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat và Hanoi Buffaloes.
Sau sự kiện, các CLB và vận động viên có thời hạn 3 ngày để đàm phán và ký hợp đồng thi đấu. Vận động viên được ký hợp đồng sẽ được nhận phần thưởng lên đến 20 triệu đồng.
Bước sang mùa giải thứ 11, VBA tiếp tục sứ mệnh nâng tầm bóng rổ Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động tuyển chọn vận động viên đến từ các trường đại học từ ngày 29-3 đến nay.
Quá trình tuyển chọn khắt khe dựa trên kỹ năng, thử thách bản lĩnh thi đấu đã chọn ra 24 vận động viên cuối cùng.
VBA 2026 dự kiến khởi tranh trong tháng 5, chưa công bố giải thưởng.
Năm nay là lần đầu tiên VBA hợp tác với FPT Play trong tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp vô địch quốc gia. FPT Play sẽ thí điểm sản xuất các trận VBA chất lượng cao với máy móc, thiết bị đầu tư hiện đại.
Hôm nay (16.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn dài 50 km với chiến thắng bất ngờ cho tay đua Việt kiều Pháp, Trần Clement Em.
Lần đầu từ Pháp về Việt Nam thi đấu, Trần Clement Em bắt nhịp chưa tốt ở những chặng đầu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 nhưng dần thi đấu tốt hơn. Nỗ lực tấn công liên tục và mạnh mẽ trong chặng 13 giúp Trần Clement Em 2 lần tách tốp thành công.
Trong đó ở giai đoạn quyết định, tay đua Việt kiều Pháp cùng với Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) rồi Moise (TP.HCM Vinama) tăng tốc mạnh mẽ khiến đoàn đông phía sau với các "máy kéo" của đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long rượt đuổi bất thành. Trần Clement Em cán đích đầu tiên, lần đầu tận hưởng niềm vui thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.
Chia sẻ sau chiến thắng, tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em nói: "Xin cảm ơn những người bạn đội TP.HCM, Đồng Tháp đã đi cùng tôi trong tốp đầu và những đồng đội của tôi đã kiểm soát đoàn đông phía sau. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam thi đấu nên mục tiêu của tôi là tận hưởng từng chặng đua ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026".
Ngay sau khi Trần Clement Em cán đích, đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) cũng hoàn thành chặng đua, vì thế các danh hiệu sau 13 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) áo xanh - vua nước rút, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc và TP.HCM giữ ngôi nhất đồng đội.
Ngày mai (17.4), các tay đua được nghỉ tự do tại Quy Nhơn trước khi bước vào tranh tài chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 với lộ trình từ Quy Nhơn (Gia Lai) về Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km.
Sáng 19.4, tại phường Quảng Trị, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" đã được tổ chức. Giải đua nằm trong khuôn khổ của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 có lần thứ hai được tổ chức tại vùng "đất lửa".
Ngay sau lễ khai mạc, hạng đua đầu tiên dành cho các VĐV lứa tuổi trên 51, sau tiếng còi khai cuộc, hàng trăm VĐV đã căng sức đạp những vòng xe trên những tuyến đường xung quanh Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Chị Lê Thị Phương Anh (trú tại phường Quảng Trị) cho biết rất mong chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và giải đua xe đạp quay trở lại, đã rất lâu rồi không khí tại địa phương mới nhộn nhịp, náo nhiệt như thế.
"Các con của tôi rất thích khi nhìn các VĐV đạp xe, dù không biết ai, từ đâu đến nhưng gia đình tôi vẫn cổ vũ hết sức cho tất cả các VĐV để họ sớm về đích và đạt được giải thưởng cao nhất", chị Phương Ánh chia sẻ.
Ông Đoàn Xuân Huấn (du khách đến từ Quảng Ninh) cho biết sáng nay cả đoàn có chuyến tham quan, thăm lại chiến trường xưa và tình cờ lại được xem các VĐV tranh tài khi ghé thăm Thành cổ Quảng Trị.
"Cả đoàn chúng tôi gần 30 người, rất may mắn khi được các chiến sĩ công an hướng dẫn để được vào thăm viếng. Ngay khi dâng hương xong, chúng tôi ra đường và xem các VĐV đua xe đạp, thật vui vì ở mảnh đất thiêng này hôm nay lại sôi động, náo nhiệt như vậy", ông Huấn nói.
Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" có sự tham dự của hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB xe đạp trong nước, cùng các đoàn quốc tế đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia. Giải đua nằm trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 18 - 19.4.