Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.
World Cup 2026 có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, diễn ra tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ 11/6 đến 19/7. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng sự kiện này.
Tại Việt Nam, toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh của đài. Ngoài các trận đấu, nhà đài dự kiến sản xuất thêm 9 chương trình đồng hành, phát ở nhiều khung giờ trong ngày, nhằm cung cấp thông tin trước, trong và sau trận.
Khán giả có thể xem qua các hạ tầng truyền hình phổ biến như mặt đất, cáp, vệ tinh hoặc IPTV. Bên cạnh đó, đài cũng phân phối nội dung trên nền tảng số. Người dùng có thể xem trực tiếp, xem lại hoặc lựa chọn video theo yêu cầu trên internet và thiết bị di động. Nội dung sẽ được mở rộng trên các nền tảng mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA, giúp khán giả dễ tiếp cận các trích đoạn đáng chú ý hoặc chương trình đồng hành.
VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa các hoạt động như tổ chức xem bóng đá tại fan zone, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hoặc địa điểm công cộng đều phải do đài tổ chức hoặc được cấp phép.
Giải diễn ra vào mùa hè nhưng được tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ, nên nhiều trận rơi vào khung giờ đêm hoặc sáng theo giờ Hà Nội, từ 23h tối hôm trước đến 11h sáng hôm sau. Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa Mexico và Nam Phi lúc 2h sáng 12/6, giờ Hà Nội.
Tại lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Indonesia, U17 Việt Nam có trận đấu dễ dàng trước U17 Timor-Leste, đội bị đánh giá yếu nhất bảng.
HLV Cristiano Roland tung ra sân đội hình có đôi chút thay đổi so với trận ra quân gặp U17 Malaysia hôm 13-4. Trong đó, Trần Ngọc Sơn, Hoàng Trọng Duy Khang và Phạm Minh Cương đá chính, với mục tiêu ghi nhiều bàn nhất có thể vào lưới U17 Timor-Leste.
Ngay hiệp một, dù đối phương cố hết sức để phòng ngự, U17 Việt Nam vẫn ghi được 4 bàn với các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực (phút thứ 6, 32), Lê Trọng Đại Nhân (phút 20) và Trần Ngọc Sơn (phút 24).
Trong đó, 2 bàn của Nguyễn Lực đều được ghi từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm rất đẹp mắt.
U17 Việt Nam ghi 6 bàn còn lại trong hiệp hai với các pha lập công của Trần Trí Dũng (phút 61), Nguyễn Văn Dương (phút 67, 72 và 81), Hoàng Trọng Duy Khang (phút 70).
Thắng đậm 10-0 trước U17 Timor-Leste, U17 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng A và nhiều khả năng sẽ giữ nguyên vị trí này hết lượt hai vòng bảng.
Đây sẽ là đòn bẩy giúp đoàn quân HLV Roland tự tin trước lượt đấu cuối với đội chủ nhà U17 Indonesia, diễn ra ngày 19-4.
Nếu U17 Indonesia không thắng đậm U17 Malaysia với cách biệt nhiều hơn 10 bàn, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối là chắc suất giành vé trực tiếp vào vòng bán kết, do ở lượt đầu U17 Indonesia chỉ thắng U17 Timor-Leste 4-0, kém xa chúng ta về hiệu số bàn thắng bại.
“Bóng đá Malaysia lại thua bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có trình độ quá xa so với U17 Việt Nam”, CĐV Faizul Mohammad bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam vào chiều 13/4.
U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam khiến cho CĐV Malaysia hiểu được sự thật về bóng đá nước nhà. Từ lâu, bóng đá Malaysia không còn được đánh giá cao ở bóng đá trẻ khi quá mải mê theo đuổi chính sách nhập tịch.
U17 Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mạnh Cường đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Những chiến binh sao vàng”. U17 Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại.
CĐV Huda nêu lên thực tế buồn: “Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ ra sao với thế hệ cầu thủ này? Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn bóng đá Malaysia ngày càng yếu đi”.
Người hâm mộ Zulkifli thốt lên: “Thật đau lòng. Bóng đá Malaysia thua kém bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.
CĐV Ahmad nhấn mạnh: “Việc bỏ bê đào tạo trẻ gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Malaysia. Cộng thêm sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ, khiến cho chúng ta đứng trước nguy cơ sụp đổ nền bóng đá”.
Một bộ phận người hâm mộ Malaysia vẫn dành sự tin tưởng cho đội nhà. CĐV Iqbal bình luận: “Còn quá sớm để nói về điều gì. Hãy để cho các cầu thủ trẻ tự do phát triển”.
Người hâm mộ khác có tên Rizal viết: “Đừng kết luận sớm chỉ sau một trận đấu. Tôi tin bóng đá Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ”.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bóng đá Việt Nam. “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bóng đá Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy. Họ có hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời. Chúng ta cần học hỏi từ đội bóng này”, tài khoản Viknesh viết.
Trong trận đấu thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.
Chỉ sở hữu chiều cao 1,8m, nhưng Cai Xiaoqing vẫn đủ sức "làm khổ" hàng chắn của các đội bóng Việt Nam.
Chỉ thi đấu trong giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm đó, song đóng góp của cô mang về thành công ngoài mong đợi cho XMLS Thanh Hóa. Từ chỗ bị đánh giá thấp, đội bóng này kết thúc mùa giải trong top 4 đội mạnh nhất.
Ngoài năng lực chuyên môn, cách hành xử mẫu mực, fair-play trước, trong và sau trận của Cai Xiaoqing tạo thiện cảm với người hâm mộ. Do đó, đã có rất nhiều người tiếc nuối khi Cai Xiaoqing không quay lại ở giai đoạn 2.
Đầu năm nay, XMLS Thanh Hóa quyết định mời lại ngôi sao này để thi đấu vòng 1 Giải vô địch quốc gia. Thông tin đó tạo ra những phản ứng tích cực trong các diễn đàn bóng chuyền.
Sau 2 năm, Cai Xiaoqing vẫn giữ được những gì tinh túy nhất. Cô liên tục tỏa sáng, là cây ghi điểm chủ lực cho XMLS Thanh Hóa suốt vòng 1 vừa qua. Nhờ vậy, đội bóng này tạo ra chiến thắng "sốc" trước đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An.
Ở lượt đấu cuối vào chiều 19-4, XMLS Thanh Hóa buộc phải thắng Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì mới chắc suất top 4, có vé dự Cúp Hùng Vương. Dù rất nỗ lực, nhưng Cai Xiaoqing và các đồng đội không thể làm nên bất ngờ. Trận thua 0-3 khiến mọi nỗ lực của họ trước đó trở nên vô nghĩa.
Ngay sau trận, Cai Xiaoqing đã khóc ngay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Đó là hình ảnh khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam không khỏi xót xa.
Đáng nói, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB của Việt Nam thậm chí có thể là giải đấu cuối cùng của cô gái này. Trước đó, cô tiết lộ kế hoạch muốn lập gia đình và sinh con. Điều này có thể khiến VĐV sinh năm 1998 phải tạm dừng thi đấu.
Nhưng cũng có thể là cô sẽ không bao giờ trở lại. Tất nhiên, khó ai nói trước được tương lai. Nhưng viễn cảnh Cai Xiaoqing chia tay sự nghiệp bằng một trận thua tại Việt Nam càng khiến các CĐV thêm tiếc nuối.
"Quá tội nghiệp cho Cai. Trận thua đó thật nghiệt ngã, nhất là khi đó có thể là trận đấu cuối cùng của cô ấy", một CĐV Việt Nam bình luận.