Trên sân Gelora Delta ở Indonesia chiều nay, Thái Lan thua ngược Lào 2-3 ở lượt cuối bảng B. Đội bị loại khi chỉ đứng thứ ba, còn Lào vào bán kết với tư cách nhất bảng. Trước đó, Thái Lan đã thắng Philippines 5-1 rồi thua Myanmar 0-1.
Giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Dù tham dự giải U17, Thái Lan chỉ cử cầu thủ U16, tức sinh năm 2010 về sau, tham dự, để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027. Trong khi đó, nhóm cầu thủ sinh năm 2009, được dẫn dắt bởi HLV Marco Gockel, đang đi tập huấn nhằm hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Arab Saudi vào tháng 5.
Tuy nhiên, việc bị loại từ vòng bảng vẫn là kết quả gây thất vọng với thầy trò HLV Sirisak. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan về màn trình diễn của đội tuyển”, ông nói ở họp báo sau trận. “Kết quả không như mong đợi. Tôi cũng xin từ chức HLV trưởng đội U16”.
HLV Sirisak, sinh năm 1969, đã có gần 30 năm làm công tác huấn luyện tại Thái Lan. Trong giai đoạn năm 2017 đến 2019, ông từng làm trợ lý ở đội tuyển Thái Lan cho HLV Milovan Rajevac. Ông cũng trở thành HLV tạm quyền ĐTQG ở King’s Cup 2019, với trận thua Việt Nam 0-1.
Dù bị loại sớm, HLV Srisak vẫn tin tưởng các học trò sẽ có tương lai tươi sáng và cần nhận được sự hỗ trợ thường xuyên để trưởng thành. “Tôi sẽ chuyển thông tin một số cầu thủ được chọn từ dự án tìm kiếm tài năng đến bộ phận kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan”, ông cho hay.
Đây là lần thứ hai Thái Lan dừng bước ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, tiền thân là U16. Lần đầu cũng là kỳ giải đầu tiên vào năm 2002. Khi ấy, trận hòa Lào 3-3 cũng gián tiếp khiến Thái Lan dừng bước sớm.
Ở kỳ giải năm nay, bên cạnh Lào, Australia đã vào bán kết khi đứng nhất bảng C với ba trận toàn thắng. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau lượt cuối bảng A, diễn ra vào ngày mai, khi Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia và Malaysia đấu Timor Leste.
Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, hơn Malaysia và Indonesia ba điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần hòa chủ nhà là chắc chắn nhất bảng. Khi ấy, đội sẽ gặp đương kim vô địch Australia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là giữa Lào và đội nhì thành tích tốt nhất.
Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.
Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Australia (2) và Nhật Bản (1).
Đây không chỉ là cuộc đọ sức vì tấm vé vào chung kết U.17 Đông Nam Á, mà còn là thước đo cho năng lực và tham vọng vươn tầm của thầy trò HLV Cristiano Roland.
U.17 VN tiến vào bán kết với bảng thành tích khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè: bất bại, ghi 14 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Những chiến thắng 4-0 trước U.17 Malaysia hay 10-0 trước U.17 Timor Leste đã phác họa nên một tập thể chơi bóng hiện đại, kiểm soát thế trận và tràn đầy năng lượng dưới sự dẫn dắt của ông Roland. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, các đối thủ tại bảng A dường như chưa phải là những "thuốc thử" đủ liều lượng với đội bóng sao vàng. Ngay cả trận lượt cuối vòng bảng trước Indonesia, U.17 VN dù không thể ghi được bàn thắng nhưng đã thi đấu hoàn toàn áp đảo, khiến đội chủ nhà gần như tử thủ trong bối cảnh họ buộc phải giành chiến thắng. Có chăng các học trò của ông Roland không thể chọc thủng lưới đối phương vì Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội tỏ ra khá vô duyên và vẫn thiếu một chút chính xác trong những pha dứt điểm.
Tuy nhiên, đối thủ U.17 Úc ở bán kết có đẳng cấp hoàn toàn khác. Đội bóng xứ sở chuột túi tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt: toàn thắng 3 trận bảng C, ghi 15 bàn và không một lần để lọt lưới. Nếu như trước đây, các đội tuyển trẻ của Úc thường tận dụng ưu thế về thể chất vượt trội và những pha bóng bổng đơn điệu, thì thế hệ hiện tại lại mang bộ mặt khác. Nhận định về đội bóng này, bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng U.17 Úc đang trình diễn một lối chơi mềm mại và kỹ thuật. "Nhiều người nghĩ rằng bóng đá trẻ Úc có lối đá cứng, nhưng theo dõi các trận của U.17 Úc tại giải lần này, có thể thấy họ chơi bóng khá mềm mại. Thậm chí, tỷ lệ bàn thắng từ các pha bóng tạt cánh đánh đầu rất ít. Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở chuột túi còn sở hữu những cầu thủ đá biên rất khéo léo", ông nói.
Tại vòng bảng, hàng thủ của U.17 VN với những cái tên như Nguyễn Mạnh Cường hay thủ môn Lý Xuân Hòa vẫn chưa thực sự phải đối mặt với áp lực dồn dập. Trận bán kết tới đây có thể sẽ là lần đầu tiên hệ thống phòng ngự của HLV Roland bị đặt trong tình trạng báo động một cách liên tục. Ông Tạ Biên Cương phân tích: "Trận đấu tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng phòng ngự của U.17 VN, từ thủ môn Xuân Hòa cho đến sự kết nối giữa vị trí hậu vệ biên và các trung vệ. Khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền vệ cũng sẽ được kiểm chứng khi U.17 VN chạm trán với một đối thủ mạnh như U.17 Úc".
Ở mặt trận tấn công, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Lê Sỹ Bách sẽ không còn nhiều đất diễn như trong các trận đấu với Timor Leste hay Malaysia. Trước một hàng thủ có tổ chức và giàu sức mạnh của Úc, không gian chơi bóng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Ông Biên Cương nhấn mạnh: "Những trận trước, các chân sút của U.17 VN được nhảy múa, dứt điểm nhiều, nhưng đến trận bán kết có thể cơ hội chỉ đến bằng 50% thôi, nên phải hết sức chắt chiu tối đa".
Trận bán kết còn lại của giải U.17 Đông Nam Á 2026 là màn so tài giữa U.17 Lào và U.17 Malaysia lúc 15 giờ 30 cùng ngày.
Với trận hòa này, Leicester chỉ có trong tay 42 điểm sau 44 vòng đấu. "Bầy cáo" kém đội đứng thứ 21 là Blackburn 7 điểm, trong khi Championship chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.
League One là hạng đấu thứ 3 của bóng đá Anh sau Premier League (Giải ngoại hạng Anh) và Championship (hạng nhất Anh).
Leicester rớt hai hạng trong vòng 10 năm, kể từ khi vô địch Premier Leagie 2015-2016. Đường trở lại Premier League dự báo sẽ còn rất xa với "bầy cáo".
Leicester từng là "câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất" bóng đá Anh khi từ chỗ không được đánh giá cao đã vượt mặt hàng loạt đại gia để đăng quang chức vô địch Premier League 2015-2016.
Họ cũng từng được biết đến là đội bóng có chính sách chuyển nhượng khôn ngoan, mua rẻ bán đắt. Tuy nhiên, Leicester không duy trì được điều đó khi họ mua bán sai lầm trong 5 năm trở lại đây và bắt đầu xuống dốc.
Mùa giải 2022-2023, Leicester rớt hạng tại Premier League dù quỹ lương của họ lúc đó chỉ kém 6 CLB hàng đầu bóng đá Anh. Những tưởng việc "bầy cáo" xuống chơi tại Premier League chỉ là tạm thời nhưng bi kịch đã ập đến với Leiceter ở mùa bóng năm nay khi họ tiếp tục rớt hạng.
Tối 17/4, Coventry hòa 1-1 trên sân Blackburn Rovers nhờ bàn gỡ của Bobby Thomas ở phút 84. Kết quả này giúp Coventry vững đỉnh bảng Championship với 86 điểm, bỏ cách đội xếp thứ 3 Millwall tới 13 điểm, khi mùa giải còn ba vòng, qua đó chắc suất thăng hạng trực tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Lampard suýt bật khóc giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại sân Ewood Park. "Thật tuyệt vời. CĐV đã trải qua quá nhiều thất vọng nhưng vẫn luôn ở bên đội bóng. Giờ họ xứng đáng có khoảnh khắc này", ông nói. "Đây là một đội bóng lớn, với lịch sử và ý nghĩa đặc biệt với thành phố".
Lampard là một trong những tiền vệ vĩ đại bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông thi đấu cho Chelsea giai đoạn 2001-2014, ghi 211 bàn qua 648 trận, đoạt 13 danh hiệu, trong đó có ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Ông còn khoác áo West Ham, Swansea City, Man City trước khi giải nghệ tại New York City FC.
Ở cấp độ quốc tế, Lampard ghi 29 bàn qua 106 trận khoác áo tuyển Anh. Cựu tiền vệ này ra mắt năm 1999, dự ba kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) và Euro 2004 - giải đấu ông được bầu vào đội hình tiêu biểu. Lampard cũng hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Anh (2004, 2005).
Cựu danh thủ người Anh xem việc giúp Coventry thăng hạng trong bối cảnh hiện tại là một thành tựu đặc biệt và xứng đáng đứng ngang hàng với những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. "Khi đó tôi có thể cảm ơn Didier Drogba hay John Terry. Còn giờ, những gì đội bóng này làm được là nhờ nỗ lực phi thường", ông bày tỏ.
Lampard từng làm HLV tại Derby County, Chelsea, Everton trước khi dẫn dắt Coventry từ tháng 11/2024, cùng CLB thua 20, hòa 16, thắng 42 - đạt tỷ lệ thắng 53,8%. Khi nhà cầm quân người Anh tiếp quản, Coventry chỉ đứng thứ 17. Nhưng sau chưa đầy 2 năm, Lampard giúp Coventry "lột xác" và lần đầu trở lại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2001.
Lampard thừa nhận ông chưa đánh giá hết tầm vóc của CLB trước khi nhận lời dẫn dắt. HLV 47 tuổi tiết lộ mục tiêu ban đầu của đội chỉ là lọt vào nhóm play-off, nhưng Coventry đã vượt xa kỳ vọng khi giành vé lên hạng sớm ba vòng.
"Chúng tôi không đặt kế hoạch thăng hạng trực tiếp. Toàn đội chỉ nghĩ đến việc vào top 4 hoặc 5", Lampard nói và khẳng định đội bóng chưa dừng lại. "Tôi từng trải qua nhiều mùa giải phải chờ đến phút cuối để đạt mục tiêu. Thật may là năm nay không phải như vậy. Việc hoàn thành mục tiêu sớm mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn muốn vô địch".