* Ghi bàn: Gia Hưng 35′, Thành Trung 38′, Văn Thuận 61′.
Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 3, Nguyễn Hoàng Đức chưa thể trở lại thi đấu cho Ninh Bình vì chấn thương. Tuy nhiên, đội vẫn đạt kết quả tốt nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ U23, đặc biệt là Lê Văn Thuận. Lịch thi đấu từ vòng 17 đến 19 cũng ủng hộ khi HAGL, Becamex TP HCM và PVF-CAND đang trong nhóm đua trụ hạng.
Sau hai trận thắng 2-1 trên sân khách, Ninh Bình trở về sân nhà tiếp đón PVF-CAND, cũng là trận ra mắt của HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won. Chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong 30 phút đầu và suýt thủng lưới ở phút 23 khi Dụng Quang Nho để mất bóng ở sân nhà. Joseph Mpande dốc bóng vào vòng cấm nhưng cú sút lại vào thẳng người Đặng Văn Lâm.
Khi thế trận có phần lép vế, Ninh Bình lại có bàn thắng ở phút 35. Geovane Magno cướp bóng rồi chuyền nhanh đến sát vòng cấm. Phạm Gia Hưng khống chế, đẩy một nhịp sang phải rồi sút xa đưa bóng liệng vào góc phải làm bó tay thủ môn Phí Minh Long. Ba phút sau, Ninh Bình lại tận dụng tốt pha cướp bóng phản công. Trương Tiến Anh dốc đến sát vòng 16m50 rồi chuyền cho Trần Thành Trung. Việt kiều Bulgaria sinh năm 2005 xử lý bình tĩnh rồi đặt lòng vào góc phải nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục nhập cuộc tốt hơn, nhưng hai lần phải nuối tiếc ở phút 59. Đầu tiên là cú sút xa dội cột phải của Thái Bá Đạt. Sau đó, Ninh Bình làm mất bóng sau quả ném biên. Joseph Mpande chuyền nhanh vào vòng cấm cho Võ Anh Quân sút tung nóc lưới chủ nhà, nhưng việt vị.
Một phút sau, Ninh Bình một lần nữa phản công, rồi nhân cơ hội đội khách thiếu người vì Nguyễn Xuân Bắc đang nằm sân vì chấn thương. Imoh Friday băng vào vòng cấm sát đáy trái sau đường chuyền của Geovane, rồi căng ngang dọn cỗ cho Lê Văn Thuận đánh gót cận thành ấn định tỷ số 3-0.
Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tiền vệ sinh năm 2006 lập công. Ở hai trận trước, anh đều ghi bàn quyết định đem về 3 điểm cho đội nhà.
Ba chiến thắng liên tiếp giúp Ninh Bình có 37 điểm để củng cố vị trí thứ ba. Đội tiếp tục bám đuổi Thể Công và Công an Hà Nội, với lần lượt ít hơn 1 và 8 điểm, đồng thời chơi nhiều hơn một trận.
Tuy nhiên, thách thức đang ở trước mắt tân HLV Bae Ji-won. Từ vòng 20 đến 22, Ninh Bình sẽ gặp ba đối thủ khó chơi ở top trên là Hà Nội FC (24/4), Thể Công (3/5) và Hải Phòng (9/5).
Đội hình xuất phát
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Trọng Long, Trần Thành Trung, Geovane Magno, Phạm Gia Hưng, Quốc Việt
PVF-CAND: Phí Minh Long, Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Đào Văn Chưởng, Lucas Turci, Joseph Mpande, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Trương Văn Thái Quý, Thái Bá Đạt, Anh Tuấn.
"Thật không thể tin nổi. Hoàn toàn không thể tin nổi", chuyên trang Fotmob bình luận sau trận đấu trên sân Allianz. "Một trận đấu bóng đá phi thường, có quá nhiều điều để phân tích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bayern thấp hơn Real (2,09 so với 2,27), càng tôn vinh hai bàn thắng muộn của chủ nhà, giúp thầy trò Vincent Kompany vào bán kết".
Tối 19-4, CLB Thanh Hóa tiếp đón người láng giềng Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh chân sút số một Rimario Gordon rời đội không rõ lý do. Đội bóng xứ Thanh chỉ có một ngoại binh ra sân trận này là tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov. Trên hàng công, HLV Mai Xuân Hợp đặt niềm tin vào 100% nội binh.
Trong hiệp một, CLB Thanh Hóa tấn công chủ động nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Họ không quá vượt trội Sông Lam Nghệ An, nhưng may mắn hưởng lợi từ việc đối phương tổn thất lực lượng.
Phút 32, trung vệ Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ CLB Thanh Hóa. HLV Văn Sỹ Sơn phải rút cầu thủ Việt kiều Karim Trần Phi Long để thay vào trung vệ Lê Nguyên Hoàng.
Chơi hơn người, CLB Thanh Hóa dồn ép Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ kiên cường phòng ngự nhưng cũng chỉ giữ sạch mành lưới đến thời gian đá bù hiệp một.
Phút 45+6, tiền đạo Lê Văn Thắng đón bóng bật ra ở ngoài vòng cấm, tung cú sút xa hiểm hóc tung lưới thủ môn Cao Văn Bình, đưa CLB Thanh Hóa vươn lên dẫn trước.
Sang hiệp hai, CLB Thanh Hóa tiếp tục chơi tấn công nhưng các tiền đạo nội thay nhau bỏ lỡ cơ hội. Trong đó, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Quốc Phương hay Nguyễn Văn Tùng đều sút ra ngoài hoặc trúng thủ môn Sông Lam Nghệ An.
Nỗi nhớ Rimario trở nên hiện hữu. Không giải quyết được đối thủ, CLB Thanh Hóa trả giá ở phút 70, sau đường phản công của Sông Lam Nghệ An. Bứt tốc từ giữa sân, Trần Mạnh Quỳnh nhận đường chọc khe của Carlos Fortes, sút bóng chính xác ở thế đối mặt thủ môn CLB Thanh Hóa, san bằng tỉ số 1-1.
Đội bóng xứ Thanh nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại nhưng chỉ có được một cú dứt điểm chạm xà. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.
Dù chỉ có được 1 điểm, tiền đạo Lê Văn Thắng của CLB Thanh Hóa cho biết anh và toàn đội cũng đủ hài lòng. "Điều quan trọng nhất với chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay là cố gắng làm sao tồn tại được ở V-League", Văn Thắng nói.
CLB Thanh Hóa đang đứng thứ 12 trong 14 đội trên bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 với 17 điểm sau vòng 19, hơn đội áp chót là PVF-CAND 4 điểm. Sông Lam Nghệ An đứng thứ 8.
Sáng 11-4, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026.
Đây là mùa giải thứ 6 giải được tổ chức, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện bán marathon có số lượng người tham gia lớn nhất Việt Nam.
Giải năm nay có sự tham dự của hơn 10.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.500 vận động viên nước ngoài đến từ 45 quốc gia đăng ký tham dự. Tổng giải thưởng của giải là 200 triệu đồng.
Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-4 trên cung đường chạy đi qua nhiều địa danh di sản như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.
Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - chia sẻ: "Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội luôn ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành cùng các hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt là những sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giải chạy Tay Ho Half Marathon.
Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của ban tổ chức trong việc xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và đầy cảm hứng dành cho tất cả vận động viên".