Thất bại bạc nhược 1-2 của Man Utd trên sân nhà trước Leeds United vào rạng sáng 14/4 đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của Michael Carrick trong việc giữ vị trí huấn luyện viên trưởng lâu dài tại Old Trafford. Dù đội bóng có khởi đầu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Anh, nhưng phong độ sa sút gần đây khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” buộc phải cân nhắc lại.
HLV Carrick được bổ nhiệm đến hết mùa giải vào tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Ông nhanh chóng tạo dấu ấn với 6 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc chỉ giành được 4/12 điểm tối đa ở 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đỉnh điểm là thất bại nhạt nhòa trước Leeds, đã làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của ông ở mùa giải tới.
Dưới thời Carrick, Man Utd vươn lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh và cạnh tranh suất dự Champions League, nhưng mục tiêu này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đội xếp thứ 4 là Aston Villa đang có cùng điểm số với Man Utd, trong khi Liverpool bám sát phía sau với khoảng cách chỉ 3 điểm. Trận đại chiến giữa Man Utd và Liverpool ngày 3/5 tại Old Trafford có thể mang tính quyết định trong cuộc đua vào top 5.
Man Utd loay hoay tìm sự ổn định
Trước mắt, Carrick cùng các học trò sẽ hành quân tới Stamford Bridge để chạm trán Chelsea vào ngày 19/4. Trong khi đó, ban lãnh đạo Man Utd được cho là đang lo ngại về khả năng bổ nhiệm chính thức Carrick, nhất là sau chuỗi phong độ sa sút gần đây.
Dù Carrick phàn nàn về quyết định của trọng tài Paul Tierney khi truất quyền thi đấu Lisandro Martinez, không thể phủ nhận thất bại trước Leeds xuất phát từ màn trình diễn kém cỏi của toàn đội. Điều khiến ban lãnh đạo lo ngại nhất là sự thiếu quyết tâm và định hướng trong lối chơi, đặc biệt khi đội bóng có tới ba tuần chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ vốn chỉ thắng một trận sân khách từ đầu mùa.
Trong quãng nghỉ 24 ngày giữa các trận, Carrick đã đưa toàn đội sang Dublin tập huấn trong 3 ngày. Tuy nhiên, chuyến đi này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Man Utd thậm chí bị la ó ngay sau hiệp một khi bị dẫn trước 0-2. Dù Casemiro ghi bàn rút ngắn tỷ số, đây vẫn được xem là màn trình diễn tệ nhất của đội dưới thời Carrick, khiến ban lãnh đạo phải nghiêm túc xem xét kế hoạch nhân sự trong mùa hè.
Man Utd đánh giá hàng loạt ứng viên huấn luyện viên
Song song với việc trao cơ hội cho Carrick, Man Utd vẫn âm thầm đánh giá các ứng viên khác và quá trình này được cho là đã được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Sau những quyết định tốn kém như gia hạn rồi sa thải Erik ten Hag, tiếp đó bổ nhiệm rồi chia tay Amorim với chi phí gần 30 triệu bảng, ban lãnh đạo bao gồm Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox đang chịu áp lực lớn trong việc đưa ra lựa chọn đúng đắn tiếp theo.
Đội ngũ điều hành hiện tỏ ra thận trọng, tránh lặp lại “cái bẫy cảm xúc” như thời Ed Woodward, khi bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer sau giai đoạn tạm quyền thăng hoa. Dù Solskjaer từng giúp Man Utd về nhì tại Ngoại hạng Anh và vào chung kết Europa League, quyết định bổ nhiệm ông vẫn bị cho là chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố tình cảm. Ban lãnh đạo hiện tại quyết tâm không đi theo lối mòn này với Carrick, dù ông từng có 464 lần ra sân cho CLB.
Danh sách ứng viên đang được cân nhắc bao gồm Luis Enrique (PSG), Julian Nagelsmann (Đội tuyển Đức), Unai Emery (Aston Villa) và Oliver Glasner (Crystal Palace). Bên cạnh đó, Andoni Iraola cũng là cái tên đáng chú ý khi có khả năng rời Bournemouth vào cuối mùa. Trong khi đó, Thomas Tuchel và Carlo Ancelotti đã gia hạn hợp đồng với các đội tuyển quốc gia, gần như không còn khả năng cập bến Old Trafford.
Nỗ lực giành ghế huấn luyện viên trưởng của Carrick đang gặp trở ngại lớn. Ông không được phép tái diễn màn trình diễn như trước Leeds trong cuộc đối đầu với Chelsea, cũng như 5 trận còn lại của mùa giải, nếu muốn thuyết phục ban lãnh đạo. Trong bối cảnh nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đang được cân nhắc, cơ hội dành cho Carrick ngày càng thu hẹp.
Đáng chú ý, thay vì lựa chọn ngoại binh người Đức Marie Schölzel, đội bóng thủ đô quyết định đặt niềm tin vào phụ công trẻ Phương Quỳnh (gương mặt giàu tiềm năng của VietinBank). Đây được xem là phương án hợp lý trong bối cảnh Hà Nội cần sự ổn định và am hiểu môi trường thi đấu trong nước.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không xa lạ với Phương Quỳnh khi từng trực tiếp dẫn dắt cô tại VietinBank cũng như các cấp độ đội trẻ quốc gia. Điều này giúp ông nắm rõ điểm mạnh của phụ công sinh năm 2005 - VĐV thi đấu chững chạc, sở hữu khả năng tấn công đa dạng cùng kỹ năng chắn bóng ấn tượng dù còn rất trẻ.
Bên cạnh đó, sự bổ sung Nguyễn Thị Uyên (đội trưởng LPBank Ninh Bình) cũng mang đến giá trị lớn cho hàng công. Chủ công này đang có phong độ cao khi vừa giành danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất tại Cúp Hoa Lư, đồng thời ghi hơn 100 điểm ở giai đoạn 1 Giải vô địch quốc gia 2026. Không chỉ mạnh ở tấn công, Uyên còn được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và bắt bước một - yếu tố giúp Hà Nội Tasco Auto hoàn thiện hệ thống lối chơi.
Việc bổ sung hai nội binh chất lượng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại binh cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Với lực lượng ngày càng đồng đều và chiều sâu đội hình được nâng cao, Hà Nội Tasco Auto đang thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch tại Cúp Hùng Vương 2026.
Với tư cách đội đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, Hà Nội Tasco Auto sẽ gặp đội đứng hạng 4 tại bán kết là Binh Chủng Thông Tin Binh Đoàn 19. Lần hai đội gặp nhau tại vòng bảng giải vô địch quốc gia vừa qua, Hà Nội Tasco Auto giành chiến thắng kịch tính 3-2.
Sáng 17.4, HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.
Sau ba thập kỷ huấn luyện, ông Hoàng Văn Phúc có lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ. Ông cũng là chiến lược gia thứ hai trong lịch sử từng huấn luyện cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam, sau chính người thầy, người anh Mai Đức Chung.
Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Hoàng Văn Phúc: "Việc kế nhiệm một huyền thoại với danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới như HLV Mai Đức Chung có khiến ông cảm thấy áp lực?".
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ, có quá trình dài gắn liền với đội nữ khi đưa đội đi World Cup 2023 và đoạt 4 HCV SEA Games liên tục. Tôi có cảm thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có gần 2 năm làm trợ lý đội nữ. Chính nhờ cơ hội ấy, tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, thông qua việc quan sát cách anh Chung huấn luyện. Tôi cũng có kinh nghiệm làm bóng đá cả trên cương vị huấn luyện lẫn quản lý nhiều năm rồi. Tôi tự tin nắm giữ vai trò này. Ban huấn luyện cùng HLV Mai Đức Chung cũng sẽ tư vấn, hỗ trợ cho tôi".
Báo Thanh Niên tiếp tục hỏi ông Hoàng Văn Phúc: "Thời còn là cầu thủ, ông từng có 6 năm (1990 - 1996) khoác áo CLB Tổng cục Đường sắt, dưới sự huấn luyện của ông Mai Đức Chung. Ông cảm thấy mình có điểm gì giống và khác với người thầy, cũng là người anh tận tâm trong nghề".
HLV Hoàng Văn Phúc trả lời: "Đó là câu hỏi thú vị, bởi khi còn chơi cho đội Tổng cục Đường sắt, tôi vừa được anh Mai Đức Chung, vừa được anh Hiển (ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - PV) dìu dắt. Với tôi, anh Chung là người thầy, người anh yêu nghề, tâm lý, sẽ giúp tôi cho công tác huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sau này. Hy vọng anh Chung cùng anh Hiển sẽ hỗ trợ, để giúp đội nữ có bước kế thừa xứng đáng, mang lại vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam".
Ông Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam.
Ngoài ra, ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.
Hợp đồng của HLV Hoàng Văn Phúc với VFF kéo dài đến hết tháng 9.2027. Ông Phúc sẽ có 1,5 năm huấn luyện, sau đó căn cứ trên thực tế, đôi bên sẽ thảo luận cho kế hoạch tiếp theo.
"Tôi đã có 40 năm kinh nghiệm làm bóng đá, nên có chuyên môn để làm việc. Tôi cũng thấy được sự cầu thị, ham học hỏi của đội nữ. Tôi sẽ phân tích trận đấu, làm công tác tâm lý thi đấu. Tâm lý cầu thủ nữ yếu hơn nam một chút. Ngoài ra, trong bóng đá nữ, sự chuyển đổi và tấn công nhanh rất quan trọng. Tôi sẽ tập trung duy trì thế mạnh chuyên môn cho đội. Các cầu thủ luôn rất nỗ lực làm việc, đó là lợi thế", HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.
Cựu chiến lược gia Quảng Nam cũng cho rằng, đội tuyển nữ Việt Nam luôn mở rộng vòng tay với các tài năng Việt kiều. Trước đây, đội nữ mới có Nguyễn Hoàng Nam Mi (gốc Canada) từng khoác áo trong thời gian tập thử trước thềm AFF Cup 2025, nhưng không thể trụ lại.
Các nhân tố Việt kiều khác như Chelsea Lê, Kyah Lê... dù đã chứng minh năng lực nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, nếu các tài năng Việt kiều đủ năng lực và có quốc tịch, cánh cửa sẽ luôn rộng mở.
"Tôi sẽ xem Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ để chọn lọc. Cánh cửa đội nữ luôn mở rộng để chọn những người đủ phẩm chất. CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TP.HCM. Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam", ông Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.
Indonesia hiện nay không còn chơi dựa thuần túy vào thể lực. Đội bóng của HLV người Tây Ban Nha Hector Souto dẫn dắt thi đấu với hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, đội tuyển VN dù có những tiến bộ dưới thời HLV Diego Giustozzi, vẫn đang trong quá trình chuyển giao và đi tìm sự ổn định ở các trận cầu "đinh".
Nhìn vào những diễn biến trên sân, không thể phủ nhận đội tuyển VN đã có một nửa hiệp đấu đầu tiên ấn tượng về mặt ý đồ. Lối chơi áp sát tầm cao, sự chủ động trong việc chia cắt khối đội hình của đối phương cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Các học trò của HLV Giustozzi đã không cho Indonesia có quá nhiều không gian để triển khai bóng theo ý muốn. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của futsal VN lại một lần nữa bộc lộ: đó là khả năng tận dụng cơ hội. Khi cầu thủ đối phương mắc sai lầm ngay trong vòng cấm, Thịnh Phát được trao cơ hội nhưng lại sút bóng trúng xà ngang khi khung thành đã mở toang là một lát cắt điển hình. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như bán kết, sự phung phí luôn đi kèm với cái giá rất đắt. Đội tuyển VN sau đó đã nhận liên tiếp hai bàn thua chóng vánh, khi Kareth tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và giúp Indonesia dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.
Bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm cá nhân của Vũ Ngọc Ánh là hệ quả của sự thiếu tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định. Trong futsal, một giây chần chừ trước khung thành chính là "tự sát". Điều đáng lo ngại không kém chính là sự "mong manh" về tâm lý của các cầu thủ VN, ngay sau khi nhận bàn thua hoặc sau khi vừa ghi bàn. Sau khi bị dẫn 2 bàn, lối chơi của Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội bỗng chốc trở nên bế tắc. Thậm chí, ngay cả khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đồng thời thắp lại hy vọng ở đầu hiệp 2, sự hưng phấn đó lại không được các cầu thủ VN chuyển hóa thành sự tập trung và tỉnh táo trong phòng ngự. Việc để Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 chỉ chưa đầy một phút sau đấy là minh chứng cho thấy hệ thống của đội tuyển VN cực kỳ dễ tổn thương. Khả năng chịu đựng áp lực và giữ cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả hoặc duy trì thế trận là điều mà các học trò của ông Giustozzi vẫn chưa thể làm tốt bằng đối thủ.
Ngược lại, Indonesia cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ không cần cầm bóng quá nhiều, không cần chơi hoa mỹ nhưng cực kỳ bản lĩnh. Các bàn thắng của Kareth hay Sanjaya đều đến từ việc tận dụng triệt để những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Cách họ lập tức dập tắt hy vọng của VN ngay sau bàn thua là minh chứng cho bản lĩnh trận mạc dày dặn của đội bóng xứ vạn đảo. Đoàn quân của HLV Souto biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu - điều mà đội tuyển VN vẫn đang thiếu. Dù Trịnh Công Đại đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút cuối, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp đi những lỗ hổng trong bản lĩnh thi đấu của đội tuyển VN. Thầy trò ông Giustozzi sẽ đá trận tranh hạng ba với đội Úc (thua Thái Lan ở bán kết 2) vào lúc 17 giờ ngày 12.4.