Theo đánh giá của HLV trưởng U.17 Việt Nam – Cristiano Roland, U.17 Úc là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, vừa trải qua quá trình cọ xát tại các giải đấu quốc tế và sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên. “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển U.17 Úc. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm”, HLV Roland nhận định.
Trước trận đấu quan trọng này, vị HLV người Brazil cũng tiết lộ rằng ông cùng các cộng sự đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của U.17 Việt Nam. “Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận bán kết với U.17 Úc”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.
Ông Roland cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U.17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị kể từ trước giải cho đến những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu với U.17 Úc là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.
Về phần mình, tiền vệ Duy Khang cũng thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn đội trước trận bán kết. “U.17 Úc là một đội bóng rất mạnh. Nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”, Duy Khang cho biết. Cầu thủ này cũng nhấn mạnh rằng sau các trận đấu tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp để hướng tới sự thể hiện tốt nhất.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Carl Veart của U.17 Úc dành sự tôn trọng lớn cho U.17 Việt Nam. Ông đánh giá các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U.17 Úc cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự. “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm”, HLV Carl Veart nhận định.
Đánh giá về hành trình tại giải, HLV Carl Veart cho biết U.17 Úc đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có VCK U.17 châu Á 2026. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U.17 Việt Nam. “Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao”, HLV Carl Veart nói.
Trận bán kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 22.4.
Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM bước sang mùa giải thứ 38, thu hút 16 đội tranh tài, mỗi đội 7 người và được quyền sử dụng tối đa 1 ngoại binh. Có tổng cộng 13 ngoại binh góp mặt ở mùa giải năm nay gồm Mugisha Moise (Rwanda, đội Vinama TP.HCM), Yarash Uladzislau (Belarus, TP.HCM New Group), Tesfay Amanuel (Ethiopia, 620 Châu Thới Vĩnh Long), Patrick Patterson (New Zealand, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Pawel Szostka (Ba Lan, đội Quân khu 7), Chalapud (Colombia, đội Công an TP.HCM), Sergei Kulikov (Nga, Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Roman Maikin (Nga, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Ilia Shchegolkov (Nga, Nhựa Bình Minh Bình Dương), Anton Popov (Nga, Thanh Hóa), Christoph Janssen (Thụy Sĩ, Đồng Tháp), Pierantozzi Lucio (Ý, Võ Đắc Đồng Nai), Marchuk Dzianis (Belarus, Kenda Đồng Nai).
Đáng chú ý, trong số 13 ngoại binh chỉ có Roman Maikin từng tham dự Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, 12 tay đua còn lại đều lần đầu góp mặt. Năm nay cũng là lần đầu tiên Cúp truyền hình có ngoại binh đến từ nhiều châu lục, tạo nên màu sắc đa dạng. Ở 5 chặng đua đã qua, các ngoại binh phần nào thể hiện được đẳng cấp như Marchuk Dzianis 2 lần thắng chặng liên tiếp, chiếm giữ danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh hay Sergei Kulikov giữ áo vàng ở 2 chặng đầu. Những ngoại binh có sở trường nước rút lộ diện trên đường bằng trong khi nhiều nhân tố bí ẩn, các chân leo đèo hứa hẹn bung sức khi vào những chặng đèo mang tính chất quyết định. Cựu HLV đội tuyển xe đạp VN Trần Văn Quýt, nay đi cùng đoàn đua trong vai trò BLV, nhận xét: "Các ngoại binh đang tạo ẩn số thú vị ở mùa giải năm nay. Những gì họ thể hiện trong 5 chặng đua đã qua vẫn chưa thể đánh giá hết sức mạnh của họ. Tôi cùng người hâm mộ háo hức chờ các ngoại binh thể hiện khi thi đấu ở các chặng đèo cao như Khánh Lê (chặng Nha Trang - Đà Lạt)".
Các tay đua trong nước như Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama), Trần Tuấn Kiệt (Công an TP.HCM) cũng thể hiện được khả năng nước rút khi cạnh tranh quyết liệt với ngoại binh. Trong đó Trần Tuấn Kiệt từng thắng chặng 2 Phú Thọ - Hà Nội còn Nguyễn Văn Bình liên tiếp giữ danh hiệu áo cam cho tay đua VN có thành tích tốt nhất.
Tiếc là sự cố không may bị ngã khi cạnh tranh nước rút ở đích chặng 5 tại Nghệ An khiến Nguyễn Văn Bình bị chấn thương chân phải và mất danh hiệu áo cam về tay Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai). Ở những chặng đua đã qua cũng xảy ra một số trường hợp các VĐV bị ngã, một phần vì cạnh tranh quyết liệt trên đường đua.
Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cảnh báo các tay đua cần tôn trọng luật, đặc biệt không đổi hướng rút khi cạnh tranh ở đích nhằm hạn chế rủi ro tai nạn cho bản thân và các đồng nghiệp. Ở chặng 5 hôm qua, ngoại binh Pawel Szostka của đội Quân khu 7 đã bị ban trọng tài cảnh cáo vì hành vi này.
Sau 5 chặng đua, ê kíp Đồng Nai chiếm ưu thế với áo vàng, áo xanh thuộc về Marchuk Dzianis, áo cam thuộc về Nguyễn Văn Nhã. Hôm nay diễn ra chặng 6 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).
Trên sân trung lập Zabeel (Dubai) tối 22/4, Ronaldo đá chính ở vị trí trung phong, nhưng không phải là tâm điểm của trận đấu. Al Nassr sớm gặp bất lợi khi thủng lưới phút 11 với bàn thắng của Sekou Yansane. Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng đảo chiều nhờ phong độ bùng nổ của Kingsley Coman và Angelo.
Coman gỡ hòa phút 13, Angelo nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 23, trước khi tiền đạo Pháp hoàn tất cú đúp ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Coman khép lại ngày thi đấu rực sáng khi đánh dấu hat-trick ở phút 64, nâng tỷ số lên 4-1.
Trong bữa tiệc bàn thắng đó, Ronaldo lại khá lặng lẽ. Anh dứt điểm ba lần, đều trong cấm địa, nhưng không lần nào thủ môn phải làm việc. Phút 10, cú sút chân trái của anh bị hậu vệ đối phương chặn lại. Đến phút 49, tiền đạo 41 tuổi có cơ hội rõ ràng nhất sau đường chuyền của Angelo, nhưng sút vọt xà. Ít phút sau, anh tiếp tục thử vận may từ pha phối hợp với Sadio Mane, song cú sút lại bị chặn. Ngoài ra, Ronaldo cũng có một tình huống tạo cơ hội cho Mane ở phút 60, nhưng tiền đạo Senegal không thể tận dụng.
HLV Jorge Jesus rút Ronaldo rời sân ở phút 78, cùng Joao Felix và Marcelo Brozovic. Trước khi rời sân, anh còn trêu đùa tiền đạo vào thay, Abdullah Al Hamddan. Chỉ hai phút sau khi vào thay Ronaldo, Al Hamddan đệm bóng vào lưới trống để ghi bàn, từ đường chuyền dọn cỗ của Angelo.
Trên đường tới chung kết, Al Nassr vượt qua Arkadag (Turkmenistan) với tổng tỷ số 2-0 ở vòng 1/8, trước khi hạ Al Wasl (UAE) 4-0 ở tứ kết và thắng tiếp Al Ahli (Qatar) 4-1 ở bán kết.
Ở trận chung kết ngày 17/5, Al Nassr được chơi trên sân nhà gặp Gamba Osaka (Nhật Bản), đại diện mạnh nhất khu vực Đông Á. Đây là cơ hội lớn để Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ Cup Italy cùng Juventus năm 2021. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này không được coi là chính thức.
Al Nassr cũng đang tiến gần chức vô địch Saudi Pro League, khi họ đang dẫn đầu với cách biệt 8 điểm so với đội nhì bảng Al Hilal, khi giải còn 5 vòng đấu. Dù vậy, Al Hilal đang chơi ít hơn một trận so với đoàn quân Jorge Jesus.
Ngày 22-4, vòng bán kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra hai trận bán kết giữa Lào gặp Malaysia (15h30) và Việt Nam chạm trán Úc (19h30). Cả hai trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV360.
Tuổi Trẻ Online cũng trực tuyến trận đấu của U17 Việt Nam với U17 Úc từ lúc 19h, mời bạn đón theo dõi.
U17 Lào vừa tạo ra địa chấn lớn nhất từ đầu giải khi đánh bại U17 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng để hiên ngang vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Đồng thời họ cũng “tiễn” luôn đội bóng xứ chùa vàng về nước sớm.
Trong khi đó, U17 Malaysia lại có hành trình chật vật hơn khi chỉ giành vé nhờ là đội đứng thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất. Họ đứng nhì bảng A, khi xếp sau Việt Nam.
Vì thế, trận bán kết 1 giữa Lào và Malaysia hứa hẹn vô cùng khó đoán và đội bóng xứ triệu voi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra kỳ tích.
Ở trận bán kết 2, U17 Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là U17 Úc. Đoàn quân HLV Cristiano Roland tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A, sau khi loại cả chủ nhà Indonesia.
U17 Úc dễ dàng đứng nhất bảng C với các đối thủ Singapore, Campuchia và Brunei.
Bóng đá xứ chuột túi chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với Việt Nam ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và người hâm mộ nước nhà có thể đặt niềm tin vào các học trò ông Roland.