Mục Lục
ToggleTiếp tục cập nhật…..
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/pvf-cand-cong-an-ha-noi-hiep-1-0-1-dinh-bac-mo-ti-so-20260412085021528.htm
Cậu bé nhặt bóng trộm chỉ dẫn của Donnarumma

Trước loạt luân lưu trận chung kết tranh vé vớt dự World Cup hôm 31/3, Donnarumma được trao mảnh giấy ghi thói quen sút 11m của các cầu thủ Bosnia & Herzegovina.
Khi trở lại khung thành để chuẩn bị đối mặt với cú sút đầu tiên, thủ môn Italy đặt mảnh giấy bên ngoài đường biên cạnh chiếc khăn lau mồ hôi, với ý định sẽ tiếp tục tham khảo sau đó. Nhưng từ ngoài sân, cậu bé nhặt bóng Afan Cizmic đã lẻn vào lấy trộm.
Khi phát hiện bị mất "bảo bối", Donnarumma rất tức giận. Anh được cho là tìm cách giật và làm hỏng tờ giấy của đồng nghiệp Nikola Vasilj sau lượt sút đầu tiên. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy thủ môn chủ nhà cầm một mảnh giấy bị vò nhàu, tiến lại tranh luận với trọng tài Clement Turpin.
Chung cuộc, Bosnia & Herzegovina thắng 4-1 trong loạt luân lưu này. Cả bốn cầu thủ của họ thành công, trong khi đội khách chỉ một lần. Cú sút đầu tiên của Sebastiano Esposito đi vọt xà, còn Bryan Cristante đưa bóng trúng xà ngang ở lượt thứ ba. Kết quả này khiến Italy lần thứ ba liên tiếp thất bại ở các trận tranh vé vớt World Cup. Trái lại, Bosnia & Herzegovina lần thứ hai giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau lần đầu vào năm 2014.
Sau trận, truyền thông Bosnia & Herzegovina mở chiến dịch truy tìm cậu bé nhặt bóng mà họ ví là "người hùng", và xác định được đó là Cizmic. Cậu bé là tiền đạo của đội trẻ NK Celik, và có thành tích thi đấu ấn tượng: ghi 18 bàn và 14 lần kiến tạo sau 12 trận mùa này.
Theo Cizmic, ngay từ đầu cậu đã chú ý đến tờ tài liệu của Donnarumma và hiểu nó quan trọng thế nào trong loạt sút luân lưu. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Face TV, Cizmic đưa tờ giấy ra trước ống kính truyền hình, và giải thích cặn kẽ các thông số ghi trên đó, như: chân thuận hay hướng sút quen thuộc của cầu thủ Bosnia & Herzegovina.
Cizmic và cha thống nhất sẽ bán đấu giá mảnh giấy. Số tiền thu về sẽ được dùng làm từ thiện.
Dưới các bài viết về Cizmic, người hâm mộ Bosnia & Herzegovina kêu gọi đưa Cizmic vào danh sách thành viên dự World Cup 2026. Tại giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7, Bosnia & Herzegovina nằm ở bảng B cùng Canada, Qatar và Thụy Sĩ.
Thanh Quý (theo Marca)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/cau-be-nhat-bong-trom-chi-dan-cua-donnarumma-5059296.html
Nhan Gia Hưng dứt điểm lạnh lùng, mở tỉ số cho tuyển futsal Việt Nam

Nhan Gia Hưng dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số cho tuyển futsal Việt Nam - Video: TV360
Chiều 6-4, tuyển futsal Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Myanmar trong trận đấu mở màn Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ chặt chẽ của đối thủ.
Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình và chủ động triển khai lối chơi kiểm soát bóng. Chiều ngược lại, các cầu thủ Myanmar chủ động lùi sâu phòng ngự và sẵn sàng áp sát mỗi khi Việt Nam có bóng.
Trong suốt hiệp một, lối chơi rắn và có phần thực dụng của Myanmar đã gây ra không ít khó khăn cho các chân sút tuyển futsal Việt Nam. Điều này khiến HLV Diego Giustozzi liên tục điều chỉnh chiến thuật và luân phiên thay các tổ đấu, nhằm tìm ra giải pháp khoan thủng hàng phòng ngự của đối thủ.
Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các “chiến binh sao vàng” đã được đền đáp xứng đáng. Phút 12, Thái Huy nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Nhan Gia Hưng.
Đối mặt với thủ môn Myanmar, Nhan Gia Hưng dứt điểm lạnh lùng để mang về bàn thắng mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về các “chiến binh sao vàng”.
Đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã có màn thị uy sức mạnh ngay từ đầu hiệp hai với cú đúp của Đa Hải trong vòng 2 phút. Hai bàn thắng của Đa Hải cùng tuyệt phẩm solo đẳng cấp của Thạc Hiếu đã mang về chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam trong ngày ra quân.
Cầu thủ Hải Phòng mang về 1 tỉ đồng sau khi thắng Hà Nội

Trận đấu nhiều duyên nợ giữa CLB Hải Phòng với CLB Hà Nội đã kết thúc với chỉ 1 bàn thắng. Tiền vệ Nguyễn Hữu Nam ghi bàn quyết định ở phút 79.
Hữu Nam đứng trống trải trong vòng cấm địa rồi nhận đường căng ngang của Hữu Sơn trước khi sút tung lưới Quan Văn Chẩn. Đây là bàn thắng thứ 3 của Hữu Nam ở mùa này.
Ngoài đường biên, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết bất lực nhìn đồng đội thi đấu. HLV Harry Kewell "hết cách" nên phải đưa Phạm Tuấn Hải vào sân ở phút 85.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kém duyên sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam ở FIFA Days. Trong khi bộ đôi trung vệ Nguyễn Thành Chung và Đỗ Duy Mạnh làm việc vất vả.
Thành Chung 2 lần giải vây khi bóng trong chân "sát thủ" mới ở Lạch Tray - tiền đạo ngoại Joaquim Manuel Welo Lupeta. Lupeta không ghi bàn nhưng đóng góp đáng kể.
Sau khi đánh bại CLB Hà Nội 1-0, CLB Hải Phòng được ông bầu Văn Trần Hoàn trao thưởng nóng 1 tỉ đồng. Bàn thắng của Hữu Nam như vậy đã mang về số tiền lớn cho các cầu thủ CLB Hải Phòng.
Số tiền này xứng đáng với chiến thắng trước đại kình địch của đội bóng. Hơn nữa, HLV Chu Đình Nghiêm còn đánh bại cựu danh thủ nổi tiếng Harry Kewell trên sân nhà.
HLV họ Chu đã cắt được chuỗi 6 trận không thắng của chính Hải Phòng, đồng thời chặn được chuỗi 4/5 trận thắng liên tiếp của CLB Hà Nội.
Ba điểm có được giúp CLB Hải Phòng thu ngắn cách biệt với CLB Hà Nội xuống còn 3 điểm (24 so với 27). Đội bóng thủ đô tạm đứng yên ở vị trí thứ 4, chưa thể chen vào tốp 3.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cau-thu-hai-phong-mang-ve-1-ti-dong-sau-khi-thang-ha-noi-20260404221043635.htm




