Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm nay chứng kiến các đội đăng ký tổng cộng 20 ngoại binh. Đây là con số rất cao, hứa hẹn nâng tầm chất lượng giải đấu.
Năm nay, đội bóng chuyền Công An TP.HCM tiếp tục thể hiện tham vọng cạnh tranh chức vô địch khi đăng ký Martin Licek (CH Czech) và Ali Haghparast (Iran). Cả hai đều chơi ở vai trò chủ công, cùng sở hữu chiều cao gần 2m và những pha tấn công có kỹ thuật, sức mạnh đáng nể.
Một đội bóng khác ở nội dung nam cũng đăng ký 2 ngoại binh là Thể Công Tân Cảng. Đầu tiên là đối chuyền người Indonesia Rivan Nurmulki, cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh được xem là đối chuyền số 1 Đông Nam Á nhiều năm qua, và cũng từng giúp đội bóng áo lính vào đến chung kết Giải vô địch quốc gia năm ngoái.
Người thứ 2 là Xue Zhihong, đến từ CLB Thiên Tân của Trung Quốc. Với chiều cao 1,95m, Xue Zhihong có thể mang đến nhiều lợi thế cho đội bóng.
Với những sự bổ sung này, Thể Công Tân Cảng được kỳ vọng cải thiện thành tích sau khi gây thất vọng ở Cúp Hoa Lư.
Batsuuri Battur (Mông Cổ) của LPBank Ninh Bình cũng gây chú ý nhờ những cú đập siêu mạnh, bóng cắm sàn.
Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa trong vài năm qua gặp khó khăn tài chính, cũng đã nỗ lực chiêu mộ chủ công người Mỹ Garrett Muagututia. VĐV này từng khoác áo tuyển quốc gia, và giành huy chương đồng ở Olympic Paris 2024.
Tân binh TP.HCM chọn chủ công người Brazil Luiz Felipe Perotto, cũng từng khoác áo tuyển quốc gia. Các đội còn lại thì trung thành với các VĐV Đông Nam Á, như Biên Phòng có Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan), Hà Nội có Kuon Mom (Campuchia) và Đà Nẵng chọn Kittithad Nuwaddee (Thái Lan).
Nội dung nữ cũng chứng kiến những cuộc bổ sung rầm rộ không kém gì các đội nam. Trong đó, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thể hiện tham vọng bằng việc đem về bộ đôi người Cuba là Lianet Garcia Anglada và Regla Martinez Ortiz. Trong đó, Lianet là người ghi nhiều điểm nhất ở Cúp Hoa Lư, giúp đội bóng miền Tây vô địch.
Tiếp đến là Binh chủng Thông tin, khi đặt niềm tin vào đôi VĐV Trung Quốc là Che Wenhan (chủ công) và Sun Jie (đối chuyền). Trong khi đó, LPBank cũng sở hữu tay đập đến từ Trung Quốc là Wang Yizhu.
Điểm chung của 3 VĐV này là được đào tạo bài bản bởi nền bóng chuyền hàng đầu châu Á. Chiều cao ấn tượng, khả năng ghi điểm đa dạng là thứ vũ khí lợi hại mà họ có thể mang đến cho đội nhà.
Đặc biệt với trường hợp của Wang Yizhu, khi cô được kỳ vọng là “cỗ máy ghi điểm” thay thế Bích Tuyền ở LPBank Ninh Bình.
XMLS Thanh Hóa cũng tin dùng ngoại binh Trung Quốc với Cai Xiaoqing. Thậm chí chủ công này đã từng thi đấu cho đội bóng xứ Thanh vào năm 2024, giúp họ cán đích trong top 4.
Tân binh Hà Nội sau khi bổ sung hàng loạt nội binh chất lượng đã quyết định chọn Ivana Vanjak (Đức) làm ngoại binh. Không có nhiều thông tin về cô, nhưng với chiều cao 1,93m thì đây có thể là lựa chọn hợp lý với đội bóng thủ đô.
Các ngoại binh còn lại bao gồm: Suvi Kokkonen (Phần Lan, VietinBank), Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin (Thái Lan, HCĐG Lào Cai). Đội bóng duy nhất không dùng ngoại binh là Geleximco Hưng Yên.
Theo đánh giá của HLV Cristiano Roland, U17 Australia là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, vừa trải qua quá trình cọ xát tại các giải đấu quốc tế và sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên.
“Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển U17 Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm”, HLV Cristiano Roland phát biểu trong cuộc họp báo chiều 21/4.
Nhà cầm quân người Brazil cũng chia sẻ thêm, trước trận đấu quan trọng này, Ban huấn luyện U17 Việt Nam đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của đội nhà.
“Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.
Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị từ trước giải và những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực.
“Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận đấu. Trận đấu tới là một thử thách lớn và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”, HLV Roland chia sẻ.
Về phần mình, tiền vệ Duy Khang cũng thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn đội trước trận bán kết: “U17 Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”.
Tuyển thủ U17 Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng sau hai trận đấu tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp để hướng tới sự thể hiện tốt nhất.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Carl Veart của U17 Australia dành sự tôn trọng lớn cho U17 Việt Nam. Ông đánh giá các cầu thủ U17 Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U17 Australia cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự.
“Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm”, HLV Carl Veart nhận định.
Đánh giá về hành trình tại giải Đông Nam Á 2026, HLV Carl Veart cho biết U17 Australia đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng chung kết U17 châu Á. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U17 Việt Nam.
“U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao”, HLV Carl Veart nói.
Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày mai (22/4) tại Indonesia.
Sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 sẽ chính thức khép lại bằng 2 trận tranh HCĐ giữa Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Svay Rieng lúc 13 giờ 15, tiếp đó là trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Quốc gia Malaysia, với sự góp mặt đặc biệt của HLV Kim Sang-sik.
Dự kiến, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ dự khán các trận đấu, trước đó được Hiệu trưởng - TS Quách Hoài Nam dẫn tham quan và giao lưu tại Trường ĐH Nha Trang, một trong những ngôi trường có view đẹp nhất cả nước.
Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik, người đang được ví là phù thủy với hàng loạt chiến công từ vô địch giải AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, HCĐ U.23 châu Á và đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027 sẽ là sự khích lệ rất lớn đến các cầu thủ của 4 đội bóng sinh viên xuất sắc nhất giải TNSV quốc tế 2026.
Đây có thể xem là ngày HLV Kim Sang-sik trở lại với hệ thống giải TNSV. Trước đó vào ngày 1.3.2025, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dự lễ khai mạc VCK TNSV Việt Nam lần III 2025 - cúp THACO diễn ra trên sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, Trường ĐH Nha Trang sẽ có vinh dự đón tiếp 2 đời thuyền trưởng của các đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam.
Trước HLV Kim Sang-sik, một nhà cầm quân huyền thoại Hàn Quốc khác là Park Hang-seo cũng đã nhận lời BTC đến giao lưu, dự khán và góp mặt trong lễ khai mạc VCK giải TNSV Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO.
Ở đợt tập trung gần nhất ở kỳ FIFA Days tháng 3, HLV Kim Sang-sik vừa giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại 2 đối thủ Bangladesh và Malaysia, để chính thức đoạt vé dự Asian Cup 2027 cũng như khẳng định sức mạnh của đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Phút 30, Công an Hà Nội (CAHN) thu hồi bóng ở sân nhà để Nguyễn Quang Hải chuyền bổng ra sau lưng hàng thủ đã dâng cao của Đà Nẵng. Đình Bắc bứt tốc, rồi đẩy bóng vượt qua Nguyễn Văn Toản khi thủ môn này lỡ trớn ra ngoài vòng cấm. Anh dốc bóng vào vòng 5m50 rồi mới dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.
Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo sinh năm 2004 tại V-League 2025-2026. Bàn gần nhất của Bắc là từ vòng 9 mùa trước, trong trận thắng Bình Định (nay là Quy Nhơn United) 3-0 ngày 20/11/2024.
Đến phút 70, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục mắc sai lầm giúp Leo Artur có bóng chọc khe cho Đình Bắc đối mặt Văn Toản. Từ sát vòng cấm, tiền đạo 22 tuổi sút vào góc thấp trái hoàn tất cú đúp, rồi chạy về cột cờ góc mừng bằng kiểu nhảy xoay của Ronaldo.
Trước đó, Đình Bắc không góp mặt ở trận đấu bù vòng 13 khi CAHN hạ Đà Nẵng 1-0 trên sân Chi Lăng, do bị treo giò vì nhận 3 thẻ vàng. Anh cũng không được triệu tập lên ĐTQG khi bị treo giò hai trận, vì thẻ đỏ từ trận tranh giải ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc. Vì vậy, tiền đạo này tận dụng thời gian cùng gia đình đi du lịch ở Phú Quốc. HLV Mano Polking ủng hộ quyết định này với mong muốn giúp học trò có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào giai đoạn nước rút.
Từ năm 2025, Đình Bắc đạt phong độ cao ở ĐTQG và U23 Việt Nam, khi ghi 10 bàn sau 18 trận. Tuy nhiên, phong độ ấy không được thể hiện tại CAHN với 5 bàn sau 28 trận trên mọi mặt trận mùa này. Tính riêng tại V-League, Đình Bắc mới ghi 5 bàn sau 42 trận cho Quảng Nam và CAHN qua ba mùa giải.
Sau đợt FIFA days cuối tháng 3, HLV Polking vẫn dùng 6 cái tên được triệu tập lên ĐTQG, gồm thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Quang Hải và Lê Phạm Thành Long. Với phong độ cao, CAHN nhanh chóng kiểm soát thế trận và dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Stefan Mauk ở phút 7 và 24.
Xen giữa hai bàn của Đình Bắc, Vũ Văn Sơn đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số. Nhưng đến phút 83, Lê Văn Đô ấn định chiến thắng 5-1 cho chủ nhà.
Chiến thắng đậm giúp CAHN củng cố ngôi đầu V-League với 44 điểm, hơn đội nhì Thể Công 10 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Đà Nẵng vẫn đứng thứ 13 với 12 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND hiệu số bàn thắng thua (-11 so với -15).
Vết gợn duy nhất trong chiến thắng của CAHN là việc Quang Hải chấn thương vào cuối trận. Anh bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau khi đang khống chế bóng và tiếp đất. Tiền vệ này ôm chân trái với vẻ đau đớn, rồi phải rời sân bằng cáng.
Đội hình xuất phát
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Adou Leygley Minh, Phạm Minh Phúc, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur
Đà Nẵng: Văn Toản, Quế Ngọc Hải, Đức Anh, Vũ Văn Sơn, Đỗ Phi Long, Hồng Phúc, Đặng Anh Tuấn, Joel Lopez, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lucas Ribamar.