“Bóng đá Malaysia lại thua bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có trình độ quá xa so với U17 Việt Nam”, CĐV Faizul Mohammad bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam vào chiều 13/4.
U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam khiến cho CĐV Malaysia hiểu được sự thật về bóng đá nước nhà. Từ lâu, bóng đá Malaysia không còn được đánh giá cao ở bóng đá trẻ khi quá mải mê theo đuổi chính sách nhập tịch.
U17 Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mạnh Cường đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Những chiến binh sao vàng”. U17 Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại.
CĐV Huda nêu lên thực tế buồn: “Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ ra sao với thế hệ cầu thủ này? Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn bóng đá Malaysia ngày càng yếu đi”.
Người hâm mộ Zulkifli thốt lên: “Thật đau lòng. Bóng đá Malaysia thua kém bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.
CĐV Ahmad nhấn mạnh: “Việc bỏ bê đào tạo trẻ gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Malaysia. Cộng thêm sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ, khiến cho chúng ta đứng trước nguy cơ sụp đổ nền bóng đá”.
Một bộ phận người hâm mộ Malaysia vẫn dành sự tin tưởng cho đội nhà. CĐV Iqbal bình luận: “Còn quá sớm để nói về điều gì. Hãy để cho các cầu thủ trẻ tự do phát triển”.
Người hâm mộ khác có tên Rizal viết: “Đừng kết luận sớm chỉ sau một trận đấu. Tôi tin bóng đá Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ”.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bóng đá Việt Nam. “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bóng đá Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy. Họ có hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời. Chúng ta cần học hỏi từ đội bóng này”, tài khoản Viknesh viết.
Trong trận đấu thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.
Ronaldo góp công lớn với bàn mở tỷ số ở phút 15. Tiền đạo Bồ Đào Nha bứt tốc để lao vào vòng cấm nhận bóng từ Nawaf Boushal, dứt điểm đánh bại thủ môn Samuel Portugal. Nhiều nguồn thống kê xác nhận đây là bàn thứ 968 của Ronaldo trong sự nghiệp, nhưng theo Marca và nhiều báo Tây Ban Nha khác, đây đã là bàn thứ 969 của tiền đạo 41 tuổi.
Ban thứ 24 của Ronaldo trong 24 trận ra sân tại Saudi Pro League mùa này. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 30 bàn thắng trở lên trong 17 mùa giải khác nhau, tính tổng ở cả cấp CLB và đội tuyển.
Ronaldo không thể gia tăng số bàn thắng trong hiệp hai và rời sân với vẻ mặt không hài lòng ở phút 82. Dẫu vậy, pha lập công ở đầu trận giúp anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Lần thứ hai liên tiếp và thứ sáu trong mùa giải, siêu sao Bồ Đào Nha có vinh dự này.
Mùa này, Ronaldo còn tối đa 9 trận với Al Nassr và tám trận World Cup với tuyển Bồ Đào Nha, nên nhiều khả năng anh phải thi đấu thêm mùa 2026-2027 để đạt mục tiêu 1000 bàn.
Ronaldo ghi 143 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha (kỷ lục trên đấu trường quốc tế), 5 cho Sporting, 145 cho Man Utd, 450 cho Real (kỷ lục CLB), 101 cho Juventus và 124 cho Al Nassr.
Al Nassr cầm bóng tới 64% và dứt điểm 19 lần cả trận, so với chỉ 5 lần của Al Okhdood. Tạo ra nhiều cơ hội trong thời gian còn lại, các học trò Jorge Jesus ghi thêm một bàn nhờ công Joao Felix ở phút 47. Ronaldo khởi xướng pha bóng bằng đường chuyền cho Sadio Mane. Cầu thủ Senegal tạt vào cho Kingsley Coman đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc, trước khi Felix đá bồi ghi bàn.
16 trận thắng liên tiếp, trong đó có 14 trận tại giải quốc nội, là thành tích tốt nhất trong lịch sử Al Nassr. Chiến thắng giúp Ronaldo và đồng đội có 73 điểm sau 28 trận, bỏ cách 5 điểm so với đối thủ bám đuổi Al Hilal, khi giải VĐQG Arab Saudi chỉ còn sáu vòng. Al Nassr và Al Hilal vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp.
Ông Bae sẽ tiếp quản công việc từ HLV Vũ Tiến Thành - người được thuyên chuyển lên đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật.
"Tôi nhận được một lời đề nghị bất ngờ vào hôm qua và không thể từ chối", ông Bae nói với với VnExpress.
Ông Bae sinh năm 1963 tại Hàn Quốc, từng thi đấu và học bóng đá tại Đức. Ông theo nghiệp huấn luyện từ 28 tuổi, và có tất cả các bằng huấn luyện bóng đá của LĐBĐ Đức. Ông hoàn thành cấp độ huấn luyện thể chất tại Trung tâm y tế Đại học Kiel và bằng huấn luyện bóng đá cấp cao nhất tại Đại học Thể thao Cologne.
Năm 2002, ông Bae làm HLV thể chất cho các trọng tài tại World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, sự nghiệp huấn luyện bắt đầu tại Đại học Seoul, rồi chuyển sang các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai, Busan Icons, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai và Gangwon. Năm 2005, ông là trợ lý HLV và HLV thể lực cho U19 Bournemouth tại Anh.
Năm 2017, Bae Ji-won làm HLV thể lực cho ĐTQG và U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, rồi chia tay sau khi vô địch AFF Cup 2018. Sau đó, ông sang Hong Kong làm việc ở hai CLB lớn nhất là Kitchee và Eastern. Năm 2022, ông trở lại Việt Nam làm việc cho Thể Công Viettel, trong đó có 6 tháng cuối năm 2022 giữ ghế HLV tạm quyền, trước khi rời đội vào tháng 12/2023.
Ninh Bình giành vé dự V-League 2025-2026, sau khi vô địch giải hạng Nhất 2024-2025 với thành tích bất bại. Họ chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải với chuỗi 11 trận bất bại, luôn dẫn đầu bảng.
Tuy nhiên, sau khi thua liền ba trận ở vòng 12, 13, 14 V-League, Ninh Bình đã sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo. Ông Vũ Tiến Thành được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, giúp đội bóng cố đô Hoa Lư thắng hai, hòa một và thua một qua bốn trận, lên thứ ba V-League sau 18 vòng.
Ông Bae sẽ tái xuất sân cỏ Việt Nam khi Ninh Bình tiếp PVF-CAND tại vòng 19 ngày 18/4.
Đội bóng mới thăng hạng mùa này PVF-CAND có lẽ đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của V-League. PVF-CAND cũng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, đầy cảm xúc nhưng sức trẻ khó khỏa lấp được khoảng trống về mặt kinh nghiệm. Bóng đá là cuộc chơi khắc nghiệt mà đội bóng này chưa biết cách duy trì sự ổn định. Đó là lý do PVF-CAND đang loay hoay giữa dòng, mới giành được 12 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Với những gì đã thể hiện, tân binh của V-League có nguy cơ cao phải trở lại giải hạng nhất chỉ sau một mùa giải.
Mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi đối thủ của PVF-CAND ở vòng 18 là đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (18 giờ ngày 12.4). Thầy trò HLV Alexandre Polking đang tạo được khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi khi hơn Thể Công Viettel 6 điểm, hơn CLB Ninh Bình 13 điểm. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn 9 vòng nữa mới khép lại và cơ hội cho các CLB khác vẫn còn. CLB Công an Hà Nội vẫn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn đến chức vô địch. Thời điểm này, Quang Hải và các đồng đội vượt trội đối thủ PVF-CAND về mọi mặt. Nếu không có cơn địa chấn nào xuất hiện, CLB Công an Hà Nội sẽ chiến thắng, còn PVF-CAND tiếp tục chìm dưới đáy bảng.
Cùng 18 giờ ngày 12.4, một đội bóng cũng đang thuộc nhóm đua trụ hạng là Becamex TP.HCM có cuộc tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân nhà Gò Đậu. Ở 2 trận gần nhất, đội bóng đất Thủ đã giành được tổng cộng 4 điểm để thăng tiến trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Minh Khoa cùng các đồng đội vẫn chưa an toàn. Khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng thoạt nhìn thì có vẻ xa, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài trận có kết quả không như ý.
Và CLB Ninh Bình hoàn toàn đủ sức chấm dứt chuỗi thăng tiến của Becamex TP.HCM. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng đã trở lại mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng liên tiếp ở Cúp quốc gia và V-League để lấy lại tinh thần, sự tự tin. CLB Ninh Bình đang khát khao giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục có mặt trong nhóm giành huy chương (hiện đội đứng thứ 3 với 31 điểm, hơn đội Hà Nội chỉ 4 điểm).
Trận cuối cùng của vòng 18 là màn so tài giữa CLB Hà Nội (27 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm) diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 12.4 tại sân Hàng Đẫy. Sau thất bại trước Hải Phòng ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Harry Kewell chỉ còn hơn CLB Công an TP.HCM đúng 1 điểm. Vì vậy, đội bóng thủ đô phải giành chiến thắng để duy trì vị trí trong tốp 4 và tiếp tục bám đuổi CLB Ninh Bình cho một suất trong tốp 3.
Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua đường dài. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đã để thua 2 trận liên tiếp và nhận tới 3 thất bại trong 4 vòng gần nhất, khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 9. Với khoảng cách chỉ còn 8 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, áp lực dành cho đội khách là không hề nhỏ. Nhiều khả năng CLB Hà Tĩnh sẽ lựa chọn lối chơi thực dụng, tập trung tối đa cho hàng phòng ngự nhằm hướng tới 1 điểm quý giá tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trước một CLB Hà Nội đang khát khao khẳng định lại vị thế và sở hữu dàn sao đẳng cấp như Duy Mạnh, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải… mọi chuyện sẽ rất khó khăn đối với đại diện miền Trung.