Màn đọ sức trên sân PVF-CAND ở vòng 18 V-League là trận đấu thú vị của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Do trận đấu diễn ra tại sân PVF của đối thủ, chỉ cách đại bản doanh của CLB CAHN… vài bước chân, nên đây là trận đấu mà thầy trò HLV Alexandre Polking có thể đi bộ đi thi đấu.
Tuy nhiên, đối lập với khoảng cách địa lý gần gũi, thì khoảng cách điểm số giữa CLB CAHN và PVF-CAND lại là một trời một vực.
Trong khi CAHN thăng hoa trên ngôi đầu với 44 điểm và chiếm thế thượng phong đua vô địch, PVF-CAND chìm sâu ở cuối bảng với 12 điểm, có nguy cơ phải chia tay V-League ngay trong mùa đầu hiện diện.
Dẫu vậy, cuộc so tài giữa đỉnh và đáy đã không diễn ra chênh lệch như dự đoán. Ở thế chân tường, PVF-CAND đã chơi đầy quyết tâm. Nguyễn Xuân Bắc cùng đồng đội pressing tốt, gây áp lực ào ạt, khiến đội hình chắp vá của CLB CAHN gặp khó ở thời gian đầu trận. Phút thứ 6, Nguyễn Thanh Nhàn đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội rồi thoát xuống biên trái, trước khi căng ngang vào trong để Thái Bá Đạt sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số. Song, trọng tài từ chối bàn thắng, bởi Thanh Nhàn đã việt vị trong khoảnh khắc đón đường chuyền đồng đội trước đó.
Chưa kịp hết tiếc nuối, PVF-CAND đã thủng lưới. Phút 12, Nguyễn Đình Bắc đón đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, rồi vung chân sút bóng bằng lòng trong chân phải quyết đoán. Cú sút đi không hiểm, nhưng thủ môn Phí Minh Long lại để tuột bóng qua tay đáng tiếc, khiến chủ nhà chịu bàn thua.
PVF-CAND vùng lên sau bàn thua choáng váng. Phút 26, Joseph Mpande đánh đầu chuyền bóng để Thanh Nhàn đệm cận thành ở khoảng cách 3 m. Thế nhưng, thủ môn Nguyễn Filip đã cản phá bằng chân vô cùng ngoạn mục. Cuối hiệp 1, Bá Đạt đá phạt cực hiểm để Nguyễn Vũ Tín bật cao đánh đầu chệch cột.
Dù cầm bóng trội hơn (60%), dứt điểm nhiều hơn, nhưng CLB CAHN đã chơi dưới sức khi phối hợp tấn công rời rạc, kém ấn tượng.
Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đã chơi bằng tất cả những gì mình có. Khác với những trận trước, PVF-CAND vẫn đẩy đội hình lên gây áp lực, song giữ cự ly chặt chẽ, gắn kết hơn.
Xuân Bắc, Bá Đạt, Thanh Nhàn giữ được mối dây liên kết tốt, giúp học trò ông Trần Tiến Đại chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công rất nhanh. Nỗ lực bền bỉ giúp CLB PVF-CAND được tưởng thưởng với bàn gỡ phút 54, từ một pha đánh xuyên tuyến thần tốc.
Đón đường chuyền từ phần sân nhà của tân binh Lucas Turci, Xuân Bắc phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Nguyễn Filip. Cú sút đầu tiên của Bắc bị cản lại, nhưng anh nhanh chóng có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa. Đây mới là bàn thắng thứ hai PVF-CAND ghi được suốt 5 trận đã qua.
Những phút sau đó chứng kiến thế trận đôi công ăn miếng trả miếng đến phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+9, Đình Bắc đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách chỉ 5 bước chân, dù cầu môn của Minh Long đã rộng mở.
Trong ngày CLB CAHN kém sắc sảo, còn PVF-CAND cũng không đủ lực ghi thêm bàn, tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Cầm hòa đội đầu bảng CAHN, PVF-CAND vươn lên hạng 13 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm. CLB CAHN vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách với Thể Công Viettel được rút ngắn xuống còn 7 điểm.
Sau giai đoạn đầu thi đấu bùng nổ với 6 điểm qua 7 ván, Sindarov bước vào nửa sau giải với cách tiếp cận thực dụng hơn. Trước Andrey Esipenko, kỳ thủ Uzbekistan chủ động chọn phương án an toàn, nhanh chóng đưa ván đấu về thế cân bằng và chấp nhận hòa chỉ sau 24 nước.
Điều đáng chú ý hơn với Sindarov hôm 7/4 là anh gặp một sự cố hiếm thấy, khi các phân tích khai cuộc của anh vô tình bị công khai trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, kỳ thủ 20 tuổi tỏ ra không quá lo lắng. Anh cho rằng vấn đề không lớn, bởi nhiều biến đã được chuẩn bị từ trước và không còn sử dụng thường xuyên.
Trên bàn cờ, Sindarov vẫn kiểm soát tình hình. Anh sẵn sàng thí tốt để tránh thế trận khó chịu, trước khi đưa ván đấu về thế bất biến. Với lợi thế lớn trên bảng điểm, một trận hòa như vậy cũng giúp anh tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu vô địch.
Diễn biến ở các bàn còn lại càng khiến kết quả của Sindarov trở nên giá trị. Ở bàn hai, Nakamura thắng ván đầu tay tại giải năm nay khi hạ Caruana bằng quân trắng, trong ván đấu mang tính bước ngoặt với cục diện.
Khác những vòng trước, Nakamura lần này có được lợi thế rõ ràng ngay từ khai cuộc nhờ chuẩn bị tốt hơn đối thủ. Anh gần như không phải tính toán trong 18 nước đầu tiên, từng bước gây áp lực trong một thế trận tưởng như cân bằng, trước khi Caruana rơi vào thế bị động do thiếu thời gian.
Sai lầm quyết định đến ở nước 28...h5?, khi kỳ thủ Mỹ không còn đủ thời gian để tính toán chính xác. Từ đây, thế trận nhanh chóng sụp đổ, giúp Nakamura bước vào tàn cuộc với lợi thế hơn hai tốt. Kết quả này khiến Caruana tụt xuống còn thành tích +1 (thắng nhiều hơn thua một ván).
Trong khi đó, Anish Giri tận dụng cơ hội để bắt kịp Caruana về điểm số, khi đánh bại Rameshbabu Praggnanandhaa trong ván đấu có chất lượng chuyên môn cao. Kỳ thủ Hà Lan chuẩn bị ấn tượng ở khai cuộc, với nước 10.a4 mới lạ, đưa đối thủ vào thế khó ngay từ sớm.
Dù Praggnanandhaa phòng thủ kiên cường và tiến gần tới việc cứu vãn ván đấu khi bước vào giai đoạn thêm giờ, anh không tìm được phương án chính xác trong thời điểm then chốt. Giri sau đó tận dụng cơ hội để dứt điểm, hoàn tất màn trả thù sau thất bại ở giai đoạn một.
Ở bàn còn lại, Vi Dịch (Wei Yi) không thể nối dài mạch thắng khi bị Matthias Bluebaum cầm hòa. Dù kỳ thủ Trung Quốc tạo được thế trận phức tạp, thậm chí thí xe để tìm kiếm cơ hội, Bluebaum vẫn phòng ngự chắc chắn để giữ vững kết quả hòa thứ bảy tại giải.
Sau tám vòng, Sindarov dẫn đầu với 6,5 điểm, hơn hai điểm so với nhóm bám đuổi gồm Caruana và Giri. Nếu kỳ thủ 20 tuổi hòa cả 6 ván còn lại, Caruana hoặc Giri vẫn sẽ phải giành 5 trên 6 điểm tối đa mới có thể cân bằng thành tích của Sindarov.
Ở vòng chín, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Caruana và Giri. Người thắng trong cặp đấu này sẽ tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Sindarov, trong khi thất bại khiến cơ hội cạnh tranh gần như khép lại. Trong khi đó, Sindarov sẽ cầm quân đen gặp Bluebaum, với mục tiêu duy trì lợi thế hiện có.
Ở nội dung nữ, cục diện thay đổi mạnh sau vòng tám khi Divya Deshmukh tạo nên bất ngờ lớn nhất ngày thi. Kỳ thủ Ấn Độ đánh bại Anna Muzychuk dù từng ở thế thua, khiến cuộc đua thêm khó lường.
Cùng lúc, Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) và Kateryna Lagno cũng thắng Đàm Trung Di (Tan Zhongyi) và Aleksandra Goryachkina. Trong khi đó, Vaishali Rameshbabu hòa Bibisara Assaubayeva ở ván duy nhất không phân thắng bại. Sau tám vòng, có tới năm kỳ thủ cùng dẫn đầu với 4,5 điểm.
Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua đỉnh cao, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju và Cư Văn Quân (Ju Wenjun). Với phong độ hiện tại của Sindarov, làng cờ có thể chứng kiến trận chung kết thế giới giữa hai kỳ thủ có tuổi trung bình chỉ 20.
Phút 76, Caio Cesar tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Trong nỗ lực bật nhảy, Xuân Son bị Quang Kiệt tác động dẫn đến đánh đầu hụt. Nguyễn Văn Vĩ kiểm soát bóng nhưng thắng được thủ môn Trần Trung Kiên với cú sút từ cự ly gần.
Xuân Son giang tay đòi phạt đền. Video quay chậm cho thấy trung vệ HAGL có động tác choàng tay lên vùng vai Xuân Son. Sau đó, trọng tài Nguyễn Trung Kiên tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video. Đến phút 80, khi trở lại sân, ông quyết định không có lỗi.
Hai phút sau pha bóng tranh cãi, Nam Định thủng lưới bàn thứ hai từ sai lầm của Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn đội trưởng này bị tiền đạo HAGL gây sức ép trong vòng cấm dẫn đến chuyền vào chân Lương Thanh Ngọc Lâm. Từ khoảng 26 mét ở biên trái, tiền vệ sinh năm 1998 sút ngay khiến thủ môn Nam Định không kịp lui về cản phá, để ấn định tỷ số 2-1 cho HAGL.
Trận đấu trên sân Thiên Trường chứng kiến chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, với tỷ lệ kiểm soát bóng 72%. Tuy nhiên, Nam Định vẫn thiếu một nhạc trưởng để tổ chức mạch lạc các đợt tấn công. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đói bóng và cũng bị Jairo Filho cùng Quang Kiệt chăm sóc kỹ.
Đến phút bù thứ hai hiệp một, Nam Định thủng lưới sau pha phản công của HAGL. Junior Batista dốc bóng từ cánh trái vào vòng cấm, rồi chích mũi giày chân phải xâu kim Nguyên Mạnh.
Sang hiệp hai, Nam Định vẫn dồn ép quyết liệt. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên là cú sút xa dội cột trái ở phút 58 của Caio Cesar. Đến phút 72, Kevin Pham Ba tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Chadrac Akolo đánh đầu sượt bóng đập Quang Kiệt nảy ra đúng tầm Lý Công Hoàng Anh vô-lê chân trái. Bóng bay vào góc cao phải khiến thủ môn Trung Kiên đứng nhìn.
Tuy nhiên, khi khí thế dâng cao, sai lầm của Nguyên Mạnh khiến chủ nhà thất bại. Nam Định bị ngắt mạch 4 chiến thắng ở V-League, còn HAGL hưởng niềm vui sau 4 trận toàn thua và hòa. Đây cũng là lần đầu HAGL thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định, kể từ V-League 2010, cũng với tỷ số 2-1.
Kết quả này khiến Nam Định lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 6 của Công an TP HCM - đội vừa thua Hải Phòng 0-3. Trong khi đó, HAGL vươn lên thứ 11 với 18 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
Đội hình xuất phát
Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Kiên, Giáp Tuấn Dương, Văn Vĩ, Caio Cesar, Romulo, Trần Ngọc Sơn, Chadrac Akolo, Nguyễn Xuân Son
HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Thanh Nhân, Lương Thanh Ngọc Lâm, Marciel Silva, Hoàng Vĩnh Nguyên, Cao Hoàng Minh, Junior Batista.
Hiếu Lương
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Sáng 7.4, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) xã Bình Lợi (TP.HCM), với sự tài trợ của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức, đã đến thăm Trường THPT Năng kiếu TDTT Bình Chánh.
Hoạt động đầy ý nghĩa này nằm trong chương trình "Áo ấm đến trường", mở rộng từ hành trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay.
Tổng trị giá chương trình tại xã Bình Lợi là 100 triệu đồng, do chính tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức, trong vai trò đại sứ chương trình "Áo ấm đến trường", đóng góp để góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.
Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh có không ít những em vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực từng ngày để theo đuổi ước mơ học tập và niềm đam mê thể thao. Sáng 7.4, những khó khăn nhọc nhằn đã vơi đi ít nhiều.
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn khẳng định hơn 50 năm qua Báo SGGP không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, hướng đến giáo dục và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Được triển khai từ năm 2023, chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" đã huy động nguồn lực xã hội hóa lên đến trên 32 tỉ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước.
Tiếp nối thành công đó, Báo SGGP phát động chương trình "Áo ấm đến trường" vào cuối năm 2025, với điểm nhấn là sự tham gia của các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trong vai trò đại sứ.
Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 10.000 chiếc áo tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành phố. Mỗi chiếc áo trao đi không chỉ là vật dụng giúp chống rét, chống nắng, mà còn là biểu hiện của tình người, sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng dành cho các em nhỏ trên hành trình đến lớp.
Đại diện địa phương, đồng chí Trần Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi, bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình của Báo SGGP và các cá nhân, đơn vị đồng hành.
Em Huỳnh Trọng Phú (học sinh lớp 4) của Trường Tiểu học Bình Lợi, bẽn lẽn chia sẻ rằng chiếc áo không chỉ giúp em tránh nắng, giữ ấm mà còn khiến em cảm thấy được quan tâm, yêu thương. "Món quà này giúp em có thêm động lực để học tốt hơn. Sau này, em cũng muốn giúp đỡ lại những người khó khăn như tụi em hôm nay", Trọng Phú nói.
Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và niềm tin. Chính những điều giản dị ấy đã góp phần thắp lên động lực trong lòng các em học sinh, giúp các em thêm vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và hình thành nên một công dân có ích cho xã hội.
Không thể trực tiếp tham dự vì lý do cá nhân, Hoàng Đức đã gửi lời xin lỗi đến BTC và các em học sinh. Trước đó, anh đã có mặt tại TP.HCM để điều trị chấn thương và kết hợp tham gia hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, do sự cố bất khả kháng liên quan đến sức khỏe người thân, Hoàng Đức không thể có mặt đúng hẹn. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.