Ca sĩ Trung Quân trở thành tâm điểm của dư luận khi bị một tài khoản mạng xã hội tố có hành vi hành hung một phụ nữ. Cụ thể, chủ bài đăng là ông Phạm Minh Trường, một bác sĩ đang làm việc tại TP.HCM. Người phụ nữ bị hành hung được cho là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy – vợ của ông Trường.
Sau đó, người này công khai đoạn tin nhắn ca sĩ xin lỗi và mong tha thứ, trong đó tiết lộ thông tin Trung Quân Idol sắp thi chông gai (Anh trai vượt ngàn chông gai – PV). Lập tức, đoạn tin nhắn được truyền đi chóng mặt trên mạng xã hội.
Tới hiện tại, nhà sản xuất đã công bố kế hoạch Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 trở lại trong tháng 6; song danh tính nghệ sĩ tham gia vẫn đang trong giai đoạn dần được công bố và fanpage mới chỉ hé lộ từng manh mối, chưa công bố đầy đủ danh sách.
Liệu khi Trung Quân tiết lộ thông tin và chồng nạn nhân sau đó công khai đoạn tin nhắn có gây ra rủi ro nào về mặt pháp luật không?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết câu nhắn “sắp thi chông gai” của Trung Quân “trước hết chưa phải là một hành vi vi phạm pháp luật”.
“Song rủi ro lớn nhất nằm ở quan hệ hợp đồng giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất. Bởi tới hiện tại, danh tính nghệ sĩ tham gia chương trình vẫn đang trong vòng bí mật”, ông nói.
Theo luật sư, nếu Trung Quân đã ký thỏa thuận tham gia, thỏa thuận bảo mật hoặc điều khoản không được tiết lộ thông tin casting, ghi hình, lịch phát sóng hay tư cách tham dự trước thời điểm nhà sản xuất cho phép công bố thì việc tự mình nói ra với người thứ ba có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo mật.
Hệ quả pháp lý chủ yếu là trách nhiệm dân sự và hợp đồng như bị chấm dứt hợp tác, loại khỏi danh sách tham gia, phạt vi phạm nếu hợp đồng có điều khoản phạt hoặc bồi thường thiệt hại nếu nhà sản xuất chứng minh được việc lộ thông tin làm ảnh hưởng kế hoạch truyền thông, giá trị thương mại hoặc quan hệ với đối tác.
Nghiêm trọng hơn, nếu thông tin về danh sách nghệ sĩ tham gia đáp ứng điều kiện của bí mật kinh doanh, tức chưa phổ biến, có giá trị thương mại và được chủ sở hữu áp dụng biện pháp bảo mật cần thiết, thì việc Trung Quân tiết lộ trái phép còn có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. Nhưng để đi đến mức này thì nhà sản xuất phải chứng minh được đủ ba yếu tố trên.
Theo một tuyên bố dài được đăng tải trên trang web của Sentebale vào ngày 10.4, tổ chức này xác định hai cá nhân nói trên là "những người đứng sau một chiến dịch truyền thông tiêu cực", được cho là đã lan truyền mạnh mẽ và kích hoạt làn sóng tấn công mạng nhằm vào tổ chức cũng như ban lãnh đạo.
Tuyên bố nêu rõ: "Sentebale đã khởi động các thủ tục pháp lý tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales. Tổ chức tìm kiếm sự can thiệp, bảo vệ và bồi thường từ tòa án sau một chiến dịch truyền thông bất lợi có tổ chức, diễn ra từ ngày 25.3.2025, gây gián đoạn hoạt động và tổn hại danh tiếng đối với tổ chức, đội ngũ lãnh đạo và các đối tác chiến lược".
Phía Sentebale cho biết thêm, ban lãnh đạo tin tưởng những người ủng hộ sứ mệnh của tổ chức sẽ hiểu rằng việc tiến hành hành động pháp lý, dù khó khăn nhưng là cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện tại.
Ở chiều ngược lại, đại diện của Công ty Sunshine Sachs Morgan & Lylis, phát biểu thay mặt Hoàng tử Harry và Mark Dyer, đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Người này cho rằng việc sử dụng nguồn quỹ từ thiện để theo đuổi hành động pháp lý nhằm vào chính những người đã xây dựng và hỗ trợ tổ chức trong gần 2 thập kỷ là điều không thể chấp nhận được, thay vì dành nguồn lực đó cho các cộng đồng mà tổ chức hướng tới.
Sentebale được thành lập vào năm 2006 bởi Hoàng tử Harry và Hoàng tử Seeiso của Lesotho, với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên tại Lesotho và Botswana, tập trung vào các vấn đề sức khỏe, bất bình đẳng kinh tế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức này được Hoàng tử Harry sáng lập nhằm tưởng nhớ người mẹ quá cố - Công nương Diana.
Đến tháng 3.2025, cả hai nhà đồng sáng lập này cùng một số thành viên hội đồng quản trị đã đồng loạt từ nhiệm. Trong tuyên bố chung khi đó, họ cho biết mối quan hệ giữa họ và chủ tịch hội đồng quản trị đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn, tạo ra một tình thế không thể tiếp tục duy trì.
Đêm diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 tuần 2 đã khép lại nhưng sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Tại đây, nam ca sĩ đã "quậy tung" với loạt hit kinh điển, đồng thời khiến sân khấu bùng nổ khi mang dàn khách mời đình đám như Sexyy Red, Billie Eilish và SZA cùng biểu diễn.
Khoảnh khắc Justin Bieber cùng Billie Eilish đứng trên sân khấu nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bởi lẽ, trong nhiều cuộc phỏng vấn, Billie Eilish từng công khai là fan của Justin Bieber. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng "giấc mơ thời thơ ấu" của nữ ca sĩ đã thành hiện thực khi được biểu diễn chung với thần tượng.
Theo Daily Mail, đằng sau màn kết hợp gây sốt đó là sự trợ giúp lớn từ vợ Justin Bieber - Hailey Bieber. Trong đoạn video hậu trường, Hailey Bieber xuất hiện phía dưới sân khấu, ra hiệu và khuyến khích Billie tiến lên phía trước.
Ngay sau đó, nữ ca sĩ được Justin Bieber kéo lên sân khấu giữa tiếng reo hò của khán giả. Cô đã không giấu được xúc động, thậm chí bật khóc khi đứng cạnh thần tượng trong phần trình diễn One Less Lonely Girl.
Tiết mục One Less Lonely Girl vốn là dấu ấn quen thuộc trong các tour diễn đầu sự nghiệp của Justin Bieber, khi anh thường mời một khán giả nữ lên sân khấu để hát tặng.
Việc tái hiện khoảnh khắc này tại Coachella được xem là yếu tố gợi nhớ mạnh mẽ, đặc biệt khi người được chọn lần này lại là một nghệ sĩ nổi tiếng từng là "fan cứng" của anh.
Ngoài ra, Sexyy Red cũng bất ngờ xuất hiện trong phần biểu diễn của Justin Bieber khi cả hai cùng trình diễn ca khúc Sweet Spot từ album năm 2025 Swag.
Nam ca sĩ cũng chiêu đãi hàng nghìn khán giả bằng sự xuất hiện của rapper Big Sean, người đã nhiều lần hợp tác với anh trong nhiều năm qua. Anh khép lại set diễn tại Coachella bằng màn biểu diễn đặc biệt cùng SZA, song ca ca khúc Snooze.
Trước đó, set diễn của Justin Bieber trong tuần 1 Coachella đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích màn trình diễn này là "lười biếng" và "tệ nhất trong lịch sử lễ hội". Một số fan thất vọng vì bỏ ra số tiền mới mà anh không hát bất kỳ hit kinh điển nào, thậm chí không đầu tư về trang phục.
Song, màn biểu diễn ở tuần thứ hai của Justin Bieber được đón nhận tích cực hơn khi nhiều người khen ngợi năng lượng vui vẻ của anh. Ngay từ đầu buổi diễn, nam ca sĩ thừa nhận anh đang cảm thấy rất "hưng phấn" khi hòa mình vào bầu không khí sôi động cùng hàng nghìn khán giả.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ đăng các video đời thường, thu hút chú ý của nhiều khán giả. Ông cho biết tập gym với huấn luyện viên riêng, hai đến ba tiếng mỗi ngày ở phòng gym là thói quen ăn vào máu, ông không thể từ bỏ. Khi công tác, diễn viên cũng tìm phòng tập để rèn các bài tập nâng tạ, giãn cơ toàn thân.