Tham dự TNSV quốc tế 2026 với tư cách là nhà vô địch TNSV VN, đội Trường ĐH Thủy lợi nung nấu ước mơ đánh bại đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia (lúc 15 giờ 20) để mang chiếc cúp danh giá về phòng truyền thống.
Sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Trần Bảo Trung, Bùi Xuân Trường cùng những gương mặt “năm nhất, năm hai” giàu khát khao cống hiến, đội Trường ĐH Thủy lợi thi đấu cực kỳ ấn tượng. Sức mạnh của đội Trường ĐH Thủy lợi đến từ lối chơi kỷ luật, tư duy chiến thuật nhạy bén và đặc biệt phát huy sức mạnh của tập thể. Thủ quân Nguyễn Hoàng Danh với khả năng quán xuyến tuyến giữa, cầm nhịp trận đấu và sắc bén trong phát động tấn công, hiệu quả ở các tình huống đá phạt. Tiền đạo Trần Đức Hoan có khả năng săn bàn nhạy bén, nhất là các tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm. Bùi Xuân Trường mang đến những pha bóng tấn công có tính đột biến cao, gây bất ngờ cho đối thủ. Khi bế tắc, đội Trường ĐH Thủy lợi còn có những tình huống tấn công từ tuyến hai đầy hiệu quả và cũng có những tài năng sẵn sàng thay thế, làm mới hàng công như Nguyễn Bá Hoàn, người chơi rất hay mỗi khi được trao cơ hội.
Ở trận bán kết và chung kết, đội Trường ĐH Thủy lợi thiếu vắng HLV Vũ Văn Trung trên băng ghế huấn luyện vì bận việc cá nhân. Tuy nhiên, trợ lý Trương Minh Đức được cả đội đặt trọn niềm tin ở khả năng “truyền lửa” lẫn phát huy sức mạnh tập thể truyền thống của đội.
Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia, đối thủ của đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận chung kết, cũng đặt tham vọng mang cúp về quê nhà. Ở vòng bảng, đội bóng này để thua đáng tiếc 0-1 trước đội ĐH Lào nhưng kịp trở lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang để giành vé vào bán kết. Trải qua trận đấu đầy cam go trước đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) nhưng đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia vẫn có được thắng lợi sít sao 1-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết.
Sức mạnh của đội bóng đến từ Malaysia là lối chơi giàu kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ. Chỉ cần một vài pha phối hợp nhanh, đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia lập tức gây sóng gió lên hàng phòng ngự đối phương. Đặc biệt đội bóng này sở hữu tiền đạo Izrin Bin Ibrahim (11) thi đấu khôn ngoan, có khả năng sút phạt lẫn dứt điểm đa dạng, hiệu quả. Chính Izrin Bin Ibrahim là người “gieo sầu” cho đội Trường ĐH Svay Rieng tại bán kết với pha đá phạt đẳng cấp ở phút bù giờ. Trước đó anh cũng thể hiện khả năng săn bàn “thượng thặng” với cú đúp bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. May mắn cho hàng phòng ngự đội Trường ĐH Thủy lợi khi Izrin Bin Ibrahim bị treo giò ở trận cuối cùng này.
Tuy nhiên, theo lời khẳng định của HLV Mohd Roslan, đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia đến Nha Trang không phải để du lịch mà để chinh phục, vì thế trận “chung kết trong mơ” giữa đội bóng này với đội Trường ĐH Thủy lợi hứa hẹn gay cấn, hấp dẫn.
Với những người yêu mến bóng đá Thủy lợi, Trương Minh Đức không phải là cái tên xa lạ. Anh là cựu sinh viên của trường, người đã dành trọn 5 năm thanh xuân khoác áo đội bóng nhà trường kể từ mùa giải 2014. Sự thấu hiểu đến từng “mạch máu” với đội bóng và tình yêu son sắt dành cho ngôi trường đã giúp Minh Đức nhanh chóng bắt nhịp với áp lực.
Khi HLV Vũ Văn Trung buộc phải vắng mặt vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải vì lý do cá nhân, chàng trợ lý 31 tuổi đã trở thành “người được chọn” để dẫn dắt các đàn em vượt qua giai đoạn then chốt. HLV Trương Minh Đức chia sẻ: “Tôi được HLV Vũ Văn Trung giao nhiệm vụ đến Nha Trang để động viên anh em cầu thủ. Thầy đã chuẩn bị sẵn lối chơi, lo toan vấn đề chuyên môn. Tôi ở đây để động viên về mặt tinh thần cho cả đội. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào chung kết, và đây cũng là món quà gửi tặng thầy. Nhưng không chỉ có thế, tôi không muốn phụ sự tin tưởng của thầy Trung. Do đó, đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ quyết tâm cao nhất để thắng trận chung kết, qua đó giành cú đúp danh hiệu lịch sử”.
Về đối thủ ở trận chung kết là đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia, HLV Trương Minh Đức nhận định: “Có thể nói, Trường ĐH Quốc gia Malaysia là đối thủ rất mạnh và có lực lượng đồng đều. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu vì màu cờ sắc áo VN, chứ không chỉ là Trường ĐH Thủy lợi”.
Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh của đội Trường ĐH Thủy lợi – người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TNSV VN, cho biết: “Chúng tôi đã khát khao nâng cúp vô địch TNSV VN từ lần đầu tham dự nhưng 2 lần về nhì và đến lần thứ 3 mới thành công. Năm nay toàn đội đã cùng nhau lên đỉnh vinh quang ở TNSV VN và hiện đứng trước cơ hội giành cúp vô địch TNSV quốc tế. Đây là cơ hội hiếm có trong đời sinh viên của bản thân tôi lẫn các đồng đội ở Trường ĐH Thủy lợi. Với khát khao đó, chúng tôi sẽ chơi trận chung kết với tất cả khả năng, sức lực”.
Ở phía ngược lại, HLV trưởng Mohd Roslan của đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia đánh giá: “Trường ĐH Thủy lợi sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức, kết hợp giữa kỷ luật và khả năng tấn công hiệu quả. Đội bóng này sẽ tạo ra thử thách rất lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Tôi nghĩ rằng, trong số 2 đội bóng sinh viên VN dự giải lần này, Trường ĐH Thủy lợi có kinh nghiệm dày dặn hơn. Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi khi bước vào mỗi trận đấu đều là hướng đến chiến thắng”. Thủ môn Harris Herman bày tỏ: “Tôi muốn cùng các đồng đội biến giấc mơ vô địch trở thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên tôi đến VN để dự một giải đấu sinh viên. Sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp nếu đăng quang tại Nha Trang, phố biển xinh đẹp”.
Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A, sau khi thắng Malaysia 4-0, Timor Leste 10-0 và hòa chủ nhà Indonesia 0-0. Trong khi đó, Australia nhất bảng C với thành tích toàn thắng và không thủng lưới trước Brunei, Singapore, Campuchia.
Dễ dàng kiểm soát các trận vòng bảng, nhưng HLV Veart không tin Australia có thể lặp lại điều ấy ở bán kết. "Việt Nam là thử thách khác biệt, mạnh hơn so với ba đối thủ chúng tôi đã gặp", ông nói tại họp báo chiều 21/4. "Chúng tôi sẽ phải tập trung suốt 90 phút, không được lơ là, tránh để đối phương có cơ hội".
HLV sinh năm 1970 nhận định Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự rất nhanh. Vì vậy, Australia đặc biệt lưu tâm trong thiết lập hệ thống phòng ngự.
"Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất hấp dẫn", ông Veart nói thêm. "Chúng tôi phải nâng tầm bản thân lên một mức độ mới trước Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026".
Veart từng khoác áo tuyển Australia giai đoạn 1992-2000. Từ 2008, cựu tiền đạo này làm HLV ở cấp độ trẻ, rồi dẫn dắt Adelaide United ở giải VĐQG Australia giai đoạn 2020-2025 trước khi được chỉ định dẫn dắt đội U17 quốc gia.
HLV Việt Nam Cristiano Roland cũng đánh giá cao Australia. Tuy nhiên, ông cùng ban huấn luyện đã lên phương án chuẩn bị để đội thi đấu tốt nhất ở bán kết ngày mai, đồng thời duy trì đà hưng phấn đang có sau vòng bảng.
"Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận đấu, và cần chứng minh bản thân trong cuộc đấu lớn ngày mai", Roland cho hay. "Đây là thời điểm để chúng tôi tỏa sáng, sau quá trình dài chuẩn bị trước khi giải đấu diễn ra".
Qua 16 kỳ giải, hai đội cùng có ba lần vô địch. Việt Nam đăng quang các năm 2006, 2010 và 2017, còn Australia lên ngôi năm 2008, 2016, 2024. Ở chung kết 2016, Australia hòa Việt Nam 3-3 trong 90 phút, rồi thắng 5-3 bằng luân lưu.
Trong 9 lần vào bán kết, Việt Nam thắng 5 lần để vào chung kết. Australia cũng 4 lần đi tới trận cuối cùng từ 7 lần hiện diện ở bán kết.
Trước khi thua ở chung kết 2016, Việt Nam đã thắng Australia 3-0 tại vòng bảng. Ngoài ra, Việt Nam từng thua Australia 0-3 ở vòng bảng, trước khi hòa 0-0 rồi thua 6-7 ở trận tranh giải ba năm 2013. Đến năm 2017, Việt Nam hạ Australia 2-0 ở bán kết trước khi thắng chủ nhà Thái Lan tại chung kết.
Giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ 11-24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Lào và Malaysia.
Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.
Tối 18-4, CLB Ninh Bình tiếp PVF-CAND ở vòng 19 V-League 2025-2026 trên sân nhà.
CLB Ninh Bình cần 3 điểm để nuôi hy vọng đua vô địch trong ngày ra mắt tân HLV Bae Ji Won (Hàn Quốc), trong khi PVF-CAND cũng khát khao chiến thắng để đua trụ hạng.
10 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt của hai đội. Anh Tuấn của PVF-CAND đã phải nhận thẻ vàng ở phút thứ 10 sau pha vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm.
Phút 23, trung vệ Dụng Quang Nho của CLB Ninh Bình để mất bóng ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, Mpande lại không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm trong pha đối mặt.
Tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng phải đến phút 35, đội chủ nhà mới có bàn mở tỉ số. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Phạm Gia Hưng không cho thủ môn Phí Minh Long một cơ hội cản phá.
Chưa dừng tại đó, ba phút sau đến lượt cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng có công rất lớn của Trương Tiến Anh khi hậu vệ phải này đi bóng bó vào trung lộ rồi chuyền thuận lợi cho Thành Trung đi bóng rồi dứt điểm.
Phút 42, tỉ số suýt nữa là 3-0 cho đội chủ nhà nếu như cú sút của Thanh Thịnh không đưa bóng trúng cột dọc.
Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình vẫn làm chủ thế trận. Dù vậy, PVF-CAND cũng có 2 tình huống "hỏng ăn" đáng tiếc ở phút 59 và 60.
Đầu tiên là cú sút dội cột của Thái Bá Đạt. Kế đến là cú sút ở góc hẹp ghi bàn của Võ Anh Quân bị trọng tài Lê Vũ Linh từ chối vì việt vị.
Ngay sau bàn thắng bị từ chối của PVF-CAND, đội chủ nhà có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 61 nhờ công của Lê Văn Thuận.
Đến phút 90+4, Fred Friday có cơ hội nâng tỉ số lên 4-0 cho CLB Ninh Bình nhưng anh sút trúng cột dọc.
Chiến thắng 3-0 giúp CLB Ninh Bình duy trì vị trí thứ 3 với 37 điểm sau 19 trận, tạm kém 1 điểm so với đội nhì bảng Thể Công - Viettel và 8 điểm so với đội đầu bảng Công An Hà Nội - hai đội vốn chưa thi đấu vòng 19.
Trong khi đó, CLB PVF-CAND dù vẫn đứng vị trí áp chót với 13 điểm sau 19 trận, hơn 1 điểm so với đội chót bảng SHB Đà Nẵng nhưng vẫn không thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng, bởi đội bóng sông Hàn còn chưa đá vòng 19.
Tiền đạo Phạm Gia Hưng dứt điểm lạnh lùng, mở màn cho chiến thắng 3-0 của Ninh Bình - Video: FPT PLAY
Tối 18-4, CLB Ninh Bình tiếp đón các cầu thủ PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 19 LPBank V.League 1 2025-2026. Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình liên tục dồn ép đối thủ và siêu phẩm của Phạm Gia Hưng đã mở màn cho đại tiệc bàn thắng trên sân Ninh Bình.
Phút 35, nhận đường chuyền từ đồng đội, Phạm Gia Hưng bứt tốc rồi nhẹ nhàng đẩy bóng sang phía cánh phải.
Đối mặt với hàng phòng ngự PVF-CAND, tiền đạo 25 tuổi tung ra cú dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng, đánh bại hoàn toàn thủ môn Phí Minh Long phía PVF-CAND, mở tỉ số cho chủ nhà.
Sau cú dứt điểm đẳng cấp của Gia Hưng, Ninh Bình càng chơi càng hay. Để rồi đội chủ nhà chỉ mất thêm ba phút để có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Từ tình huống phản công, Trương Tiến Anh kiến tạo thuận lợi để Thành Trung đi bóng rồi ghi bàn.
Ở hiệp hai, đội chủ sân Ninh Bình làm chủ thế trận và áp đảo hoàn toàn trước đối thủ. Trong khi đội khách liên tiếp phung phí các cơ hội ngon ăn thì người hâm mộ CLB Ninh Bình tiếp tục được ăn mừng bàn thắng ở phút 61, sau pha làm bàn của Lê Văn Thuận.
Chung cuộc, CLB Ninh Bình giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội khách PVF-CAND trên sân nhà. Kết quả này giúp cho đội chủ sân Ninh Bình duy trì vị trí thứ 3 với 37 điểm sau 19 trận.
Ninh Bình tạm kém 1 điểm so với đội nhì bảng Thể Công - Viettel và 8 điểm so với đội đầu bảng Công An Hà Nội - hai đội vốn chưa thi đấu vòng 19.