Mục Lục
ToggleRonaldo với pha lập công thứ 968 trong sự nghiệp – Nguồn: Saudi Pro League
Chấn thương đùi giờ đã là quá khứ và siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 vẫn đơn giản là… không thể ngăn cản. Trong trận đấu với Al Okhdood, Ronaldo đã có pha bứt tốc tuyệt vời để lao vào vòng cấm nhận bóng, dứt điểm và ghi bàn. Bàn thắng đó phản ánh phẩm chất bền bỉ và bản năng của anh trước khung thành.
Đây cũng là bàn thắng thứ 24 của Ronaldo trong 24 trận ra sân tại Saudi Pro League mùa này. CR7 giờ đây đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 30 bàn thắng trở lên trong 17 mùa giải khác nhau cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Còn trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng: Ronaldo cũng có được 968 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng 32 bàn nữa… Với khả năng ghi bàn đều đặn như thế này, Ronaldo có thể nhanh chóng đạt được cột mốc này. Đây là một cột mốc mà chưa cầu thủ nào chính thức đạt được trong bóng đá hiện đại.
Trong khi đó với 3 điểm có được, Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 73 điểm, hơn 5 điểm so với đội xếp sau Al Hilal. Khoảng cách này rất thuận lợi để Ronaldo chinh phục chức vô địch đầu tiên cùng Al Nassr, khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa là chính thức khép lại.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/pha-but-toc-ngoan-muc-giup-ronaldo-co-ban-thang-thu-968-20260412051655543.htm
Alcaraz đấu Sinner ở chung kết Monte Carlo Masters

Alcaraz đã chấm dứt hành trình ấn tượng của tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot tại Monte Carlo Masters bằng chiến thắng 6-4, 6-4. Tay vợt Tây Ban Nha đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu tại giải ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện.
Ở trận đấu trên sân Rainier III hôm 11/4, tay vợt 22 tuổi hóa giải lối chơi giao bóng mạnh, tấn công uy lực của Vacherot, người nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Alcaraz tận dụng thành công 3 trong 4 break-point trên đường tới chiến thắng sau 84 phút.
Trước đó, Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-4 ở trận bán kết đầu tiên trong ngày. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ được chứng kiến chung kết "bom tấn", diễn ra lúc 20h hôm nay 12/4 (giờ Hà Nội).
Trận chung kết Monte Carlo Masters giữa Alcaraz và Sinner mang ý nghĩa "một được hai". Không chỉ là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện trong năm, mà người chiến thắng còn sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới vào thứ Hai 13/4. Sinner đang nỗ lực chấm dứt thời kỳ thống trị của Alcaraz, người vừa san bằng thành tích 66 tuần giữ ngôi số 1 với chính tay vợt Italy.
"Tôi nghĩ đây là vị trí trong mơ với bất kỳ ai. Tôi đang cạnh tranh cho danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn anh ấy thì hướng tới danh hiệu đầu tiên", Alcaraz nói về trận chung kết, cũng là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người kể từ trận chung kết ATP Finals 2025. "Ngôi số 1 thế giới đang bị tranh chấp quyết liệt, điều đó khiến chung kết càng trở nên đặc biệt hơn".
Alcaraz cũng dành lời khen cho Vacherot, tay vợt Monaco đầu tiên vào tới tứ kết và bán kết Monte Carlo trong Kỷ nguyên Mở. Tay vợt 27 tuổi, người từng gây chấn động khi vô địch Thượng Hải Masters tháng 10 năm ngoái với thứ bậc 204 thế giới, đã giành break sớm ở set hai, nhưng không thể ngăn cản đà tiến của Alcaraz. Dù thua trận, Vacherot sẽ tăng 6 bậc lên số 17 thế giới, cao nhất sự nghiệp.
Vòng bán kết hôm 11/4 cũng chứng kiến Sinner nâng chuỗi thắng trước Zverev lên 8 trận liên tiếp ở ATP Tour. Với chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, sau các chức vô địch ở Paris tháng 11 năm ngoái và Indian Wells, Miami tháng trước, Sinner trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào chung kết cả ba giải Masters 1000 đầu mùa (sau Roger Federer năm 2006, Rafael Nadal năm 2011 và Novak Djokovic năm 2015).
"Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây để kiểm tra lại bản thân trên mặt sân đất nện, và việc vào chung kết có ý nghĩa rất lớn với tôi", Sinner nói. "Giờ hãy chờ xem điều gì sẽ đến ở trận chung kết. Tôi không có gì để mất, nên dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai".
Tin Gốc: https://vnexpress.net/alcaraz-dau-sinner-o-chung-ket-monte-carlo-masters-5061332.html
Trường ĐH Quốc gia Malaysia đăng quang

Đông đảo người hâm mộ đến sân Trường ĐH Nha Trang cổ vũ cho đội chủ nhà trong trận tranh hạng ba và ủng hộ tinh thần đội Trường ĐH Thủy lợi thi đấu trận chung kết với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia, tạo nên không khí sôi động, đậm chất sinh viên. Sự có mặt của ông Kim Sang-sik, HLV đội tuyển VN, cùng các vị khách quý cũng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ cống hiến hết khả năng.
Chia sẻ tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng các đội bóng đều đã có những trải nghiệm tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ, dưới ánh nắng rực rỡ, trong màu xanh yên bình của bầu trời và biển Nha Trang. Chúng tôi tin rằng trong ký ức của các bạn trẻ sẽ mãi lưu giữ màu xanh đó, như một biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á anh em. Những khoảnh khắc đối mặt trên sân cỏ Trường ĐH Nha Trang, hay cùng nắm tay nhau và cất cao tiếng hát sẽ mãi là niềm hạnh phúc trong suốt hành trình trưởng thành của các bạn".
HLV Som Chanravuth của đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia thổ lộ: "Chúng tôi may mắn được tham gia giải đấu được tổ chức chu đáo, đặc biệt các đội tham dự đều chất lượng. Đây là cơ hội quý giá để đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia trải nghiệm, học hỏi để trưởng thành trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng tiếp tục đến với giải TNSV quốc tế lần tới và sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để chinh phục giải".
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF, cho biết như kỳ vọng của nhiều người, giải TNSV quốc tế sau lần đầu tổ chức ở TP.HCM đã mang sân chơi đến Nha Trang, tạo cơ hội cho người hâm mộ thưởng thức những trận đấu hấp dẫn, qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao học đường. "VFF sẽ hỗ trợ tốt nhất về chuyên môn để giải TNSV trong nước lẫn quốc tế ngày càng lớn mạnh, tiếp tục tổ chức ở nhiều nơi trên toàn quốc và ngày càng có nhiều đội quốc tế tham dự", ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.
Trận chung kết TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO là cuộc cạnh tranh cân tài cân sức giữa đội Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch của bóng đá sinh viên VN đã tỏ ra nhỉnh hơn trên mặt trận tấn công, được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 17, do công Nguyễn Bá Hoàn. Dù vậy, lợi thế dẫn bàn đã không được duy trì lâu. Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã tận dụng tốt tình huống cố định để san bằng cách biệt. Phút 25, từ chấm đá phạt, Bin Norizan sút thẳng đưa bóng đập chân cầu thủ đối phương và đổi hướng đi vào lưới.
Sang hiệp 2, đội Trường ĐH Thủy lợi tràn lên tấn công và tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của đại diện Malaysia. Nguyễn Hoàng Danh và các đồng đội có nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn lực bất tòng tâm trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Trong đó, không thể không nhắc đến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Harris Herman với nhiều pha cứu thua xuất thần, qua đó đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Khi không thể tận dụng cơ hội, đội Trường ĐH Thủy lợi một lần nữa nếm trải quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Trên chấm sút luân lưu, các cầu thủ sinh viên Malaysia đã chứng minh họ có tinh thần vững vàng hơn và giành chiến thắng 7-6 sau 8 lượt sút. Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia nâng cao chiếc cúp vô địch đầy ấn tượng ngay trong lần đầu dự TNSV quốc tế.
Trước đó, trận tranh hạng ba giữa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và đội Trường ĐH Svay Rieng đã biến thành sân khấu của những màn trình diễn đẹp như mơ. Sary Taimou mở tỷ số cho đại diện Campuchia ở phút 47, tạo ra sức ép tâm lý cực lớn lên các cầu thủ của đội bóng phố biển. Đội chủ nhà tấn công miệt mài và đến phút 74 nút thắt đã được tháo gỡ bởi cú dứt điểm tuyệt đẹp của Hồ Thanh Phước.
Tuy nhiên, siêu phẩm của Thanh Phước là không đủ để giúp đội Trường ĐH Nha Trang có thể lội ngược dòng. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (80+4), đại diện của Campuchia cũng "đáp lễ" bằng một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Nho Makara đã tung cú sút ở cự ly khá xa, đưa bóng đi liệng và không cho thủ môn Hồ Hoàng Thịnh bất cứ cơ hội cản phá nào. Đây cũng là bàn thắng mang lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội Trường ĐH Svay Rieng ở trận tranh hạng ba.
Chiều 5.4, HLV trưởng đội tuyển VN và U.23 VN Kim Sang-sik có mặt trên sân bóng đá Trường ĐH Nha Trang. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ những ấn tượng tích cực ở lần thứ 2 tham dự TNSV. Trước đó, người hùng của bóng đá VN từng dự lễ khai mạc VCK TNSV VN vào năm 2025. HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Tôi rất vui khi đến tham dự trận chung kết TNSV quốc tế 2026, chứng kiến đội Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Quốc gia Malaysia cùng nhau đem đến những phút giây tranh tài rất hấp dẫn. Các cầu thủ có thể chưa đóng góp ngay cho cấp độ đội tuyển, nhưng cho thấy sự phát triển khá rõ rệt. Tôi cảm nhận được các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, tinh thần cống hiến rất cao và trình độ chuyên môn đã có bước phát triển. Tôi được biết Báo Thanh Niên đã tổ chức TNSV VN lần thứ 4 và TNSV quốc tế vừa hoàn thành mùa thứ 2. Đây là nỗ lực rất lớn của Báo Thanh Niên để duy trì sân chơi cho bóng đá sinh viên không chỉ ở VN mà còn ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Tôi rất ủng hộ tinh thần phát triển này của Báo Thanh Niên vì trước tiên giúp tạo ra sức khỏe thể chất cho bóng đá học đường VN, kế đến tạo ra môi trường để phát triển bóng đá VN. Sự góp mặt của những đội bóng quốc tế như thế này sẽ giúp gắn kết và thúc đẩy sự cạnh tranh ở cấp độ bóng đá khu vực".
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/truong-dh-quoc-gia-malaysia-dang-quang-185260405224149263.htm
Đối thủ tố giải Pro League 'dàn xếp' cho Ronaldo vô địch

Ở vòng 29 Saudi Pro League hôm 8/4, Ivan Toney - tiền đạo từng khoác áo Brentford tại Ngoại hạng Anh - ghi bàn mở tỷ số, nhưng Al Ahli vẫn bị Al Fayha cầm chân 1-1. Kết quả này khiến Al Ahli vẫn chỉ đứng thứ ba với 66 điểm, kém đỉnh bảng Al Nassr 4 điểm, dù đá nhiều hơn một trận.
Sau trận, Toney bức xúc cho rằng Al Ahli bị khước từ những quả phạt đền rõ ràng. "Điểm nóng lớn nhất là hai tình huống phạt đền, rõ ràng như ban ngày", trung phong người Anh nói. "Tôi không hiểu họ còn muốn gì nữa. Nếu cầu thủ dùng hai tay cầm bóng thì có thổi phạt đền hay không?".
Toney cũng tiết lộ phản ứng gây tranh cãi từ trọng tài: "Khi chúng tôi cố nói chuyện với trọng tài, ông ấy bảo hãy 'tập trung vào AFC Champions League'. Sao trọng tài lại có thể nói như vậy? Chúng tôi đang nói về tình huống hiện tại".
Cầu thủ 30 tuổi ám chỉ có vấn đề phía sau các quyết định, nhưng không muốn nói sâu hơn vì có thể nhận án phạt. "Nếu muốn tôi nói sâu hơn, tôi có thể nói, nhưng có thể sẽ rắc rối", anh cho biết. "Tôi là người nói thẳng. Có những tình huống rõ ràng nhưng tâm trí trọng tài lại ở nơi khác. Suốt mùa giải đó là phạt đền rõ ràng, nhưng đến giai đoạn quyết định thì họ lại thay đổi".
Khi được hỏi đội nào hưởng lợi, Toney cười và đáp: "Ai được lợi ư? Chúng ta đều biết Al Ahli đang bám đuổi CLB nào". Theo báo Anh Sportmail, những phát biểu của Toney nhắm đến Ronaldo và Al Nassr.
Trên mạng xã hội, Toney tiếp tục đăng tải video các tình huống tranh cãi, cho rằng có điều gì đó đang bị tác động và chỉ trích việc trọng tài thừa nhận sai sót quá muộn.
"Thật điên rồ khi có thể bỏ lỡ những tình huống như vậy ở thời điểm quan trọng, hoặc cố tình làm ngơ", anh viết. "Trọng tài còn bảo chúng tôi tập trung vào giải đấu khác trong khi VAR đang kiểm tra, tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ tôi sẽ trở thành kẻ xấu vì nói ra sự thật và chỉ ra những quyết định đáng nghi hoặc công tác trọng tài tệ hại".
Không chỉ Toney, đồng đội Galeno cũng làm dấy lên tranh cãi khi cáo buộc ban tổ chức muốn "trao Cup cho một người". Anh viết: "Họ muốn loại chúng tôi bằng mọi giá. Đây là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn với CLB".
Phía Al Ahli sau đó ra thông cáo chính thức, bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định trọng tài và cho rằng những sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu cũng như vị trí của đội trong cuộc đua vô địch. CLB yêu cầu ban tổ chức cung cấp băng ghi âm trao đổi giữa trọng tài và VAR, cũng như giải thích rõ ràng các tình huống gây tranh cãi. Al Ahli cũng đặt câu hỏi về quy trình lựa chọn trọng tài, trong bối cảnh giải đấu có tính cạnh tranh cao.
Ronaldo từng nổi loạn vì không hài lòng với cách vận hành của hệ thống bóng đá Arab Saudi, đặc biệt là vai trò của Quỹ đầu tư công (PIF). Anh không hiểu vì sao Al Hilal có thể huy động nguồn lực lớn để chiêu mộ Karim Benzema, trong khi Al Nassr gặp nhiều hạn chế. Vì thế, siêu sao 41 tuổi cảm thấy có sự cạnh tranh không cân bằng giữa các CLB được nhà nước Arab Saudi hậu thuẫn.
Hồng Duy (theo Daily Mail)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/doi-thu-to-giai-pro-league-dan-xep-cho-ronaldo-vo-dich-5060634.html




