Năm nay, LPBank Ninh Bình có sự bổ sung rất chất lượng ở vị trí ngoại binh. Đội bóng cố đô chiêu mộ thành công VĐV người Mông Cổ Batsuuri Battur cao tới 1,92m.
Bên cạnh chiều cao ấn tượng, anh còn sở hữu lực đập đầy mạnh mẽ, uy lực. Không ít lần bóng cắm sàn sau những cú ra tay của Battur, khiến các VĐV phòng ngự của đối phương phải bó tay.
Tài năng của Battur từng được chứng minh tại Cúp Hoa Lư, khi anh giúp LPBank Ninh Bình vào chung kết. Đến Giải bóng chuyền vô địch quốc gia lần này, Battur tiếp tục thể hiện phong độ cao trong trận ra quân của LPBank Ninh Bình.
Đội bóng “cố đô” gặp rất nhiều khó khăn trước lối đánh của Thể Công Tân Cảng, đương kim á quân của giải. Đội bóng áo lính có lúc còn dẫn trước tới 2-1 và ở gần chiến thắng.
Nhưng những cú ra tay trái phá của Batsuuri Battur đã ngăn điều đó xảy ra. Anh gỡ hòa cho LPBank Ninh Bình, kéo trận đấu vào set 5, để rồi tạo ra màn lội ngược dòng kịch tính.
Một mình tay đập Mông Cổ đã ghi tới 33 điểm trận này, với 32 điểm tấn công và 1 điểm chắn bóng. Anh cũng là người ghi điểm tốt nhất trận này.
Cũng tại nội dung nam tối 6-4, CLB Hà Nội giành được chiến thắng 3-0 trước Sanest Khánh Hòa (30-28, 25-17, 25-23). Như vậy chỉ ở ngày mở màn, đội Hà Nội đã có thành tích toàn thắng ở cả nội dung nam và nữ.
Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 thi đấu tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6 đến 19-4. Ở vòng này sẽ thi đấu tập trung cả nội dung nam và nữ, với tổng cộng 7 vòng đấu ở mỗi nội dung.
Sau trận đấu tại Metropolitano tối 14/4, Raphinha chỉ trích trọng tài, cho rằng các sai lầm của họ ở cả hai lượt tứ kết khiến Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League.
Khi được hỏi về điều này, Musso cho rằng lời vu cáo của cầu thủ Barca là thiếu cơ sở. "Nghe như thể họ bị từ chối ba quả phạt đền hay bốn thẻ đỏ vậy. Không thể nói đó là một vụ cướp được", thủ thành người Argentina nói.
Ở cả hai lượt trận tứ kết với Atletico, Barca đều mất người vì thẻ đỏ, với Pau Cubarsi (lượt đi) và Eric Garcia (lượt về). Cả hai đều bị bắt lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Những quyết định này gây nhiều tranh luận, khi có ý kiến cho rằng vẫn còn những cầu thủ Barca có thể kịp băng về bọc lót cho đồng đội.
Musso nói tiếp: "Tôi hiểu Raphinha hay bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng chẳng có ích gì khi nghĩ rằng mình bị ăn cướp. Chúng tôi thắng trên sân, thắng 2-0 ngay trên sân khách. Trong bóng đá, tình huống phạm lỗi của cầu thủ cuối cùng thường là thẻ đỏ, đó là điều đáng tiếc nhưng rất rõ ràng".
Musso cũng liên quan đến tình huống gây tranh cãi, khi văng chân trúng mặt Fermin Lopez trong vòng cấm, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha đổ máu. Do thủ thành 31 tuổi băng ra và va chạm với Lopez theo quán tính, không cố tình phạm lỗi, Atletico không bị thổi phạt đền.
Về tình huống này, Musso cho biết: "Thật khó hiểu khi có người nghĩ đó là phạt đền. Tôi cũng rất tiếc vì Lopez bị đau và đã lập tức đến xem tình hình. Đó chỉ là một pha bóng diễn ra tự nhiên khi cậu ấy bật nhảy đánh đầu còn tôi duỗi chân để cản phá".
Bất chấp những tranh cãi trên sân, Musso khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ. "Barca là đội bóng chúng tôi rất tôn trọng, luôn tạo động lực lớn khi đối đầu", anh bày tỏ. "Họ là tập thể mạnh, nhưng nói đây là vụ cướp thì thật vô lý".
Trên sân Metropolitano, Musso tiếp tục được bắt chính dù thủ thành số một Jan Oblak đã bình phục chấn thương. Dù thủng lưới hai bàn từ những cú sút của Lamine Yamal và Ferran Torres trong 24 phút đầu, Musso vẫn thể hiện xuất sắc khi bảy lần cứu thua ấn tượng. Nhờ đó, Atletico tránh nhận bàn thua thứ ba trước khi Ademola Lookman ghi bàn ở phút 31, giúp Atletico đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng từ khi còn nhỏ và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực", Musso bày tỏ. "Chúng tôi luôn tin tưởng và chưa bao giờ ở thế bất lợi ở cả hai lượt. Không ai vào đến bán kết một cách tình cờ. Tất nhiên chúng tôi mơ vô địch. Chúng tôi thích mơ lớn".
Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ gặp Arsenal hoặc Sporting. Arsenal đang nắm lợi thế khi thắng 1-0 ở lượt đi, trước màn tái đấu tại Emirates hôm nay.
Hôm nay (20.4) diễn ra chặng 16 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương (Lâm Đồng) dài 140 km. Chặng đua đầy gian nan bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo gồm Khánh Lê (29 km) và Giang Ly (5 km).
Với tham vọng đánh chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi, tay đua người Ý Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) tấn công mạnh mẽ khi vào đèo Khánh Lê. Tuy nhiên tay đua đến từ Rwanda Mugisha Moise (TP.HCM Vinama), áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group)...rượt đuổi thành công.
Trong ngày thi đấu sung sức, tay đua đến từ châu Phi Mugisha Moise giành chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê lẫn đỉnh đèo Giang Ly, qua đó vươn lên đoạt danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi với 51 điểm, hơn tay đua xếp hạng nhì Pierantozzi Lucio 12 điểm. Do không còn ngọn đèo tính điểm nào trong các chặng đua còn lại ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nên Mugisha Moise chỉ cần hoàn thành các chặng đua còn lại theo quy định là giành chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi chung cuộc.
Chặng 16 cũng chứng kiến nỗ lực đáng khen của tay đua Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) khi từng bị tụt lại phía sau nhưng kịp trở lại tốp đầu, sau đó cùng Mugisha Moise, Yarash Uladzislau về đích, bỏ xa các đối thủ phía sau. Ngoài danh hiệu thắng chặng 16, tay đua người Nga còn vươn lên hạng nhì trên bảng xếp hạng cá nhân áo vàng. Trong khi đó thành tích về hạng ba chặng 16 giúp Yarash Uladzislau giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá đồng thời nới rộng cách biệt với các đối thủ cạnh tranh. Nhờ đó tay đua đội TP.HCM New Group tiến gần hơn với danh hiệu áo vàng chung cuộc của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.
Trong ngày thi đấu nỗ lực, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (Công an TP.HCM) và Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) là 3 tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất ở chặng 16. Không thể cạnh tranh danh hiệu vua leo núi với các ngoại binh nhưng Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững được danh hiệu áo cak dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) vẫn giữ áo xanh - vua nước rút và Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay đội TP.HCM Vinama.
Ngày mai (21.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 17 vòng đua Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), cự ly thi đấu 51 km.
Trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 là màn tái đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Trên các diễn đàn bóng đá, bên cạnh những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Cristiano Roland, không ít người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự lo ngại. Câu chuyện về kỳ SEA Games 25 năm 2009 tại Lào bất ngờ được nhắc lại như một lời cảnh báo rằng, U.17 Việt Nam cần phải tập trung cao độ và không được chủ quan.
Năm đó, đội Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần", nơi có sự xuất hiện của cả Thái Lan và Malaysia. Dù vậy, Phan Thanh Bình cùng các đồng đội đã chơi cực hay để vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia. Trong khi đó, Malaysia cũng tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng A. Tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Việt Nam đánh bại Singapore với tỷ số 4-1, còn Malaysia thắng chủ nhà Lào 3-1.
Bước vào trận chung kết, niềm tin về tấm HCV lịch sử cho Việt Nam đã lên cao hơn bao giờ hết, khi đội bóng sao vàng tái đấu Malaysia. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra. Việt Nam nhận bàn thua từ một tình huống phản lưới nhà ở phút 84 và lỡ hẹn với chức vô địch. Thất bại 0-1 tại SEA Games năm 2009 vẫn là một trong những nỗi đau lớn nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.
Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Việt Nam đã khởi đầu như mơ khi đè bẹp Malaysia 4-0 ngay ngày ra quân. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kết quả đó không phản ánh hoàn toàn cục diện nếu hai đội tái đấu.
Sau trận thua đậm đó, Malaysia "lột xác" để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết và sau đó là giành vé chơi chung kết. Việc từng thua đậm có thể là một lợi thế về mặt tâm lý cho họ, khi không còn gì để mất và đã hiểu rõ những "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam như Sỹ Bách, Văn Dương hay Nguyễn Lực.
Điểm tựa lớn nhất của người hâm mộ lúc này chính là sự điềm tĩnh của HLV Cristiano Roland. Bị HLV người Brazil đã thổi vào các học trò một tinh thần kỷ luật thép và sự kiên nhẫn đáng nể. Cách U.17 Việt Nam bình tĩnh lật ngược thế cờ trước U.17 Úc ở bán kết cho thấy đội bóng này không dễ bị cuốn vào những cái bẫy cảm hứng nhất thời.
Trận chung kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 24.4.