Ở một góc khán đài sân Allianz Arena cách đây 4 năm, cậu bé Lennart Karl từng làm nhiệm vụ nhặt bóng, lặng lẽ quan sát những ngôi sao của Bayern thi đấu. Vài năm sau, cũng tại nơi ấy, Karl bước ra sân với tư cách cầu thủ đội một, ghi bàn ở Champions League, rồi được gọi lên tuyển Đức. Tiền vệ 18 tuổi còn chuẩn bị được chơi bóng ở sân đấu mơ ước Santiago Bernabeu.
Karl sinh ngày 22/2/2008 tại thị trấn Gelnhausen, bang Hesse, Đức, khởi đầu ở những đội trẻ địa phương trước khi chuyển sang học viện của Eintracht Frankfurt. Năm 2022, anh gia nhập Bayern, quyết định được xem là bước ngoặt. Tại đây, Karl nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng ghi bàn và kiến tạo vượt trội. Mùa 2024-2025, anh ghi 17 bàn và kiến tạo 8 bàn khác chỉ sau 9 trận ở cấp độ U17.
Sự phát triển vượt bậc giúp Karl được đôn lên đội một Bayern khi mới 17 tuổi, dưới thời HLV Vincent Kompany. Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Club World Cup, trước khi dần khẳng định vị trí ở mùa 2025-2026. Tính đến đầu tháng 4/2026, Karl đã chơi 24 trận Bundesliga, ghi 5 bàn. Ở Champions League, anh gây tiếng vang khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayern ghi bàn, rồi tiếp tục lập kỷ lục ghi bàn trong ba trận liên tiếp, vượt qua cột mốc của Kylian Mbappe.
Không chỉ là những con số, Karl còn gây ấn tượng bởi phong cách chơi bóng. Thuận chân trái, thường đá tiền vệ công hoặc dạt phải, anh nổi bật với những pha đi bóng sát chân, đổi hướng nhanh và sút xa. Lối chơi này khiến anh được so sánh với nhiều danh thủ, từ Arjen Robben, Franck Ribery đến Lionel Messi. Dù vậy, Karl vẫn giữ sự đa năng khi có thể chơi như một “số 10” kiểu Thomas Muller hoặc điều phối bóng giống Mesut Özil.
Bên cạnh chuyên môn, Karl từng trải qua một sự cố tuổi trẻ. Trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, anh thừa nhận mơ ước được chơi cho Real Madrid. Phát biểu nhanh chóng lan truyền, kèm theo bức ảnh thời nhỏ của anh tại sân Bernabeu. Dù vậy, Bayern không làm lớn chuyện. Giám đốc thể thao Max Eberl khẳng định vấn đề đã được giải quyết nội bộ, còn Karl cũng lập tức xin lỗi. Sau sự việc, anh tiếp tục tập trung vào thi đấu và giữ phong độ ổn định.
Bước ngoặt tiếp theo đến từ đội tuyển quốc gia. Dù chưa từng vượt quá cấp U17 trước đó, Karl vẫn được HLV Julian Nagelsmann triệu tập lên tuyển Đức vào tháng 3/2026, chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước World Cup. Cách anh nhận tin cũng rất đặc biệt, đó là khi đang học toán. Vì thế Karl bỏ lỡ cuộc gọi của Nagelsmann, rồi gọi lại và vỡ òa khi biết bản thân được chọn.
Trong trận ra mắt gặp Thụy Sĩ, Karl chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn với ba đường chuyền tạo cơ hội và hai pha rê bóng thành công. Trận gặp Ghana sau đó, anh thi đấu và gây ấn tượng. Dù chưa ghi bàn cho tuyển quốc gia, Karl vẫn nhận được nhiều lời khen từ các đàn anh như Joshua Kimmich hay Florian Wirtz. Sự tự tin và năng lượng của tiền vệ 18 tuổi được các đồng đội ngợi khen.
Ở cấp CLB, Karl cũng chứng minh giá trị trong những thời khắc quan trọng. Hôm 4/4, anh ghi bàn quyết định ở phút 98 giúp Bayern ngược dòng thắng Freiburg, qua đó nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Bàn thắng đó đến chỉ ít ngày trước khi anh và đồng đội đặt chân tới Bernabeu.
Trước trận, Karl tự tin tuyên bố Bayern hiện có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Với nền tảng kỹ thuật, tư duy chơi bóng hiện đại và tốc độ phát triển nhanh, Karl đang đứng trước cơ hội góp mặt tại World Cup. Một năm trước, không ai trong gia đình anh nghĩ tới viễn cảnh đó.
Villas-Boas từng dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2012-2013, giúp CLB đạt kỷ lục 72 điểm tại Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013 - thành tích cao nhất khi đó cho một đội nằm ngoài top 4. Từ khi ông rời đội vào tháng 12/2013, đội bóng Bắc London liên tục thay tướng - với Roberto De Zerbi là HLV chính thức thứ chín - khiến định hướng phát triển bị xáo trộn.
Cuối tuần qua, trong trận ra mắt De Zerbi, Tottenham thua 0-1 trên sân Sunderland và tiếp tục đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh với 30 điểm, kém vị trí an toàn của West Ham hai điểm, khi giải còn 6 vòng. Dù thuộc nhóm "Big 6" tại Ngoại hạng Anh và vừa vô địch Europa League 2025, quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng giờ không còn nằm trong tay đội bóng thành London.
Tottenham đã trải qua 14 trận không thắng kể từ đầu năm 2026 - thành tích tệ thứ tư trong lịch sử giải đấu, chỉ kém Derby County năm 2008 (18 trận), Sunderland năm 2003 (17 trận) và Swindon Town năm 1993 (15 trận). Cả ba đội bóng này đều xuống hạng ở những mùa giải tương ứng. Khi gặp Brighton ở vòng tiếp theo ngày 18/4, Tottenham sẽ chạm mốc 111 ngày chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.
"Đó là cú sốc thực sự", Villas-Boas nói với báo Anh Sportmail. "Trong 8 năm, bạn có những phương pháp, tư duy và cách triển khai triết lý hoàn toàn khác nhau. Điều này dẫn đến sự bất ổn hiện tại, cộng thêm áp lực khi rơi vào nhóm xuống hạng".
Theo cựu HLV 48 tuổi, áp lực trụ hạng là cực lớn, đặc biệt với những đội bóng không quen với cuộc chiến này như Tottenham. "Có những CLB và cầu thủ có kinh nghiệm trong hoàn cảnh đó và luôn tự cứu mình. Nhưng Tottenham thì khác, họ có thể gặp rất nhiều khó khăn", ông bày tỏ.
Tháng 1/2024, Villas-Boas tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Porto. Đến ngày 27/4/2024, ông thắng áp đảo với 80% số phiếu, đánh bại đương kim chủ tịch Jorge Nuno Pinto da Costa - người đã giữ cương vị này suốt 42 năm.
Villas-Boas cũng chia sẻ kinh nghiệm ổn định lại hệ thống khi ông đảm nhiệm vai trò chủ tịch tại Porto, trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn tài chính. Việc kiên định với kế hoạch dài hạn đã giúp Porto trở lại mạnh mẽ, hiện dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha, vào bán kết Cup Quốc gia và tứ kết Europa League.
Ngược lại, Tottenham bị cho là thiếu tầm nhìn dài hạn. "8 HLV trong 5 năm không giúp ích gì, bởi mỗi người có phương pháp, cách chọn cầu thủ khác nhau, dẫn đến bất ổn", Villas-Boas nhận định.
Cựu HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra việc Tottenham liên tục thay đổi cấu trúc lãnh đạo, từ các giám đốc thể thao như Franco Baldini, Fabio Paratici đến Johan Lange, càng khiến CLB thiếu sự nhất quán.
Đánh giá về HLV đương nhiệm của Tottenham De Zerbi, Villas-Boas cho rằng nhà cầm quân người Italy vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế nếu được trao thời gian. "De Zerbi phải mang lại kết quả. Nhưng với hợp đồng dài hạn, có thể CLB đã nhận ra vấn đề bất ổn trước đây và kỳ vọng ông ấy tạo ra sự ổn định", ông phân tích. "Ngay cả khi xuống hạng, họ vẫn có thể trở lại nhờ cơ sở hạ tầng, chất lượng đội hình và nguồn lực sẵn có".
Xuân Son nói riêng và đội Nam Định nói chung thi đấu đầy quyết tâm trong trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 5.4. Phút 19, cầu thủ của đội bóng thành Nam đưa được bóng vào lưới Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trọng tài Viết Duẩn sau khi tham khảo công nghệ VAR, từ chối bàn thắng của Xuân Son và đội Nam Định, vì cho rằng đã có lỗi của cầu thủ đội khách.
Ở đầu sân bên kia, Hà Tĩnh có câu trả lời ở phút 25. Trung Nguyên của Hà Tĩnh tung cú sút hiểm hóc từ khoảng 20 m, buộc thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định phải trổ tài cứu thua.
Thế bế tắc của trận đấu bị phá vỡ ở phút 30. Trọng tài Viết Duẩn sau vài phút tham khảo công nghệ VAR, phát hiện ra lỗi của hậu vệ Hà Tĩnh trong vùng cấm địa của đội chủ nhà, ở tình huống các hậu vệ Hà Tĩnh kèm Xuân Son. Trọng tài Viết Duẩn cho Nam Định hưởng phạt đền. Từ chấm 11 m, chính Xuân Son dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Định.
Sang hiệp 2, Xuân Son tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Phút 48, Xuân Son có pha chọc khe rất thông minh để Akolo lao xuống, đi bóng qua luôn thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh, trước khi Akolo ung dung đá bóng vào lưới trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.
Sau 2 bàn thua, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công. Phút 52, tiền vệ phòng ngự Joseph dâng cao tấn công, anh đón đường chuyền của đồng đội, đệm bóng từ cự ly chưa đến 10 m, nhưng một lần nữa thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định có pha đổ người rất nhanh, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng cứu thua cho đội khách.
Đây là trận đấu mà đôi bên đều có những pha bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Đặc biệt là tình huống bỏ lỡ khó tin của Xuân Son ở phút 84. Kevin Phạm Ba đi bóng tốc độ bên phía cánh phải, anh chuyền ngang loại luôn thủ môn của Hà Tĩnh, nhưng trước khung thành bỏ trống, Xuân Son lại đệm bóng… ra ngoài.
Dù sao, chiến thắng 2-0 cũng đã quá đủ để Nam Định giành trọn 3 điểm, leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam có 24 điểm sau 17 vòng đấu thuộc V-League 2025-2026. Còn đội Hà Tĩnh có 20 điểm, đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng.
Hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành và Đất Đỏ) được chọn để tổ chức các hoạt động thể thao quan trọng của TP.HCM.
Trong đó, Giải Đua thuyền truyền thống vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7-5 tại đây. Sau đó hồ Đá Bàng tiếp tục là địa điểm tổ chức môn đua thuyền truyền thống tại Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026, từ ngày 6 đến ngày 10-5 và Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới.
Vài ngày qua xuất hiện một số thông tin cho rằng hoạt động san gạt tại hồ Đá Bàng (tại xã Nghĩa Thành và Đất Đỏ) có dấu hiệu xâm hại công trình thủy lợi.
Tuy nhiên, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM khẳng định các hoạt động tại đây đều được cấp phép đầy đủ bởi cơ quan chức năng.
Cụ thể, vào ngày 14-4, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM đã làm công văn số 115 gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo nội dung san gạt, chỉnh trang địa điểm thi đấu phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM và Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 môn đua thuyền.
Trong đó, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa điểm, mặt bằng tập kết trang thiết bị đăng cai giải. Đồng thời xin phép thực hiện lắp ghép đặt nhà kho giá để thuyền, nhà vệ sinh và san gạt chỉnh trang vệ sinh mặt bằng khu vực thi đấu ở vị trí đã được UBND TP.HCM cấp phép hoạt động vùng nước.
Đến ngày 16-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản phản hồi số 10506. Trong văn bản, Sở đã thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM về việc san gạt, chỉnh trang vệ sinh tạo mặt bằng phục vụ tập luyện và thi đấu môn đua thuyền trong phạm vi được cấp phép tại công trình hồ Đá Bàng. Việc san gạt mặt bằng không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình hồ chứa nước Đá Bàng.
Sở cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn công trình và chất lượng nước hồ chứa nước Đá Bàng. Tuyệt đối không được vận chuyển các vật liệu (đất, cát, đá...) ra khỏi phạm vi công trình hồ Đá Bàng khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
Đại diện của Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM cho biết hiện trường khu vực lòng hồ hiện chỉ tồn tại một số đống đất chưa được san gạt do chưa bố trí kịp phương tiện thi công. Các vật liệu này vẫn nằm trong phạm vi lòng hồ, chưa có dấu hiệu vận chuyển ra ngoài hay khai thác như một số lo ngại.
Để phục vụ công tác thi đấu, ngày 8-4 vừa qua, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM đã thống nhất tiếp nước từ hồ Sông Ray về hồ Đá Bàng với lưu lượng khoảng 80.000 m³/ngày đêm. Dự kiến đến thời điểm tổ chức giải, mực nước hồ sẽ đạt khoảng 1,83m, đảm bảo điều kiện cho các môn thể thao dưới nước.