Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026. Với thỏa thuận này, VTV sẽ khai thác toàn bộ nội dung giải đấu trên nhiều nền tảng như truyền hình, phát thanh và các ứng dụng số.
Điều này đồng nghĩa toàn bộ 104 trận đấu tại World Cup 2026 – kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự – sẽ được phát sóng phục vụ người hâm mộ trong nước. Giá trị thương vụ không được công bố chính thức, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, con số có thể lên tới hàng chục triệu USD sau quá trình đàm phán kéo dài.
Câu chuyện bản quyền truyền hình EURO 2028 tại Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý của khán giả. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, một đơn vị lớn trong nước đang tiến hành đàm phán để sở hữu bản quyền giải đấu này. Đáng chú ý, đây là đơn vị đã và đang nắm giữ bản quyền nhiều giải đấu bóng đá lớn tại châu Á – nơi đội tuyển Việt Nam thường xuyên góp mặt.
Về phía UEFA, quá trình bán quyền nội dung truyền thông cho EURO 2028 hiện vẫn đang được triển khai. Theo thông tin từ UEFA, việc phân phối bản quyền được thực hiện theo từng thị trường riêng lẻ và trên cơ sở trung lập nền tảng.
Quy trình này được triển khai thông qua hình thức mời thầu (Invitation to Tender – ITT), trong đó các đơn vị đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ dự thầu trong thời hạn quy định cho từng lãnh thổ.
Tại Việt Nam, UEFA đã phát hành hồ sơ mời thầu vào ngày 14.03.2023, với hạn chót nộp hồ sơ là 25.4.2023. Hiện tại, quá trình đấu thầu tại thị trường này đã kết thúc, tuy nhiên UEFA chưa công bố chính thức đối tác sở hữu bản quyền.
Toàn bộ quy trình bán quyền EURO 2028 được UEFA ủy quyền cho CAA Eleven Sàrl quản lý. Các đơn vị quan tâm phải làm việc trực tiếp với tổ chức này để tham gia đấu thầu và đàm phán.
Như vậy, trong khi người hâm mộ Việt Nam đã có thể yên tâm với việc theo dõi World Cup 2026 trên sóng VTV, còn bản quyền EURO 2028 ở Việt Nam hy vọng sẽ được chốt và công bố sớm để khán giả an tâm theo dõi.
Chặng 5 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 7-4, với hành trình từ Thanh Hóa đi Nghệ An. Khi gần về đích, các cua rơ mạnh nhấn bàn đạp để nước rút.
Nguyễn Văn Bình, tay đua của đội TP.HCM Vinama đang nắm giữ áo cam, cố lách sang bên phải. Nhưng do bị vướng các cua rơ phía trước, anh đã tông trúng bảng quảng cáo khi chỉ cách vạch đích có vài mét.
Vụ việc khiến Nguyễn Văn Bình chấn thương nặng ở vùng mặt và đùi, được đưa đi cấp cứu. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ xác định tình trạng ban đầu của cua rơ này là dập cơ đùi.
Đến sáng 8-4, ngay sát giờ đua chặng thứ 6, HLV Đỗ Thành Đạt của đội TP.HCM Vinama thông báo Nguyễn Văn Bình sẽ không tiếp tục thi đấu.
Đây là thông tin đáng tiếc với đội đua của thành phố mang tên Bác. Từ đầu Cúp truyền hình đến nay, Nguyễn Văn Bình luôn duy trì phong độ ổn định và giữ được áo cam cho cua rơ Việt Nam xuất sắc nhất qua nhiều chặng.
Hiện tại chiếc áo cam đã thuộc về Nguyễn Văn Nhã, tay đua đã về nhì tại chặng 5.
Sự cố của Nguyễn Văn Bình đã tạo ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn xe đạp. Nhiều người cho rằng anh bị các đối thủ "chơi xấu", cố tình chèn ép để không thể về đích trong top 3.
Tuy nhiên, có luồng ý kiến cho rằng trong giai đoạn nước rút, các tay đua có thể đạt tốc độ lên đến 50 - 60km/h. Do đó, tai nạn là điều khó tránh khỏi.
Nhưng nhìn chung, việc không còn Nguyễn Văn Bình sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu cũng như tính toán chiến thuật của đội đua TP.HCM Vinama.
HLV Đỗ Thành Đạt chia sẻ: "Trong bóng đá, chơi thiếu một người vẫn chơi được. Còn trong đua xe đạp, thiếu một người trong đội là một mất mát rất lớn. Chưa kể chúng tôi còn tới 20 chặng ở cuộc đua năm nay.
Chúng tôi rất tiếc về trường hợp của Nguyễn Văn Bình. Nhưng tương lai sự nghiệp của bạn vẫn còn phía trước. Vì vậy, quyết định cho Bình nghỉ đấu là hợp lý. Bây giờ, còn bao nhiêu người, chúng tôi sẽ cố gắng chơi bấy nhiêu".
Tối 12-4, CLB Quảng Ninh tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà Cẩm Phả, thuộc vòng 14 Giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026. Đoàn quân HLV Nguyễn Văn Đàn đẩy cao đội hình hòng tận dụng lợi thế tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên CLB Bắc Ninh đã đứng vững. Không những thế, họ còn tổ chức phản công bài bản, gây ra nhiều khó khăn cho Quảng Ninh.
Với đội hình không ngoại binh, CLB Quảng Ninh thi đấu có phần lép vế, nhất là ở mặt trận tấn công so với đối thủ. Mọi hy vọng ghi bàn của đội bóng đất mỏ được đặt lên đôi chân tiền đạo Nguyễn Văn Sơn. Bên phía Bắc Ninh là ngoại binh Bruno Catanhede.
Trong ngày cả 2 đội thi đấu chặt chẽ, rất ít cơ hội ghi bàn được tạo ra. Cộng với sự chắc chắn của các thủ môn, 2 đội ra về với kết quả hòa không bàn thắng.
Như vậy sau 2 lượt đấu với Bắc Ninh, CLB Quảng Ninh đều không thắng. Điều đó phản ánh chính xác sức mạnh và tham vọng đua thăng hạng của 2 đội cùng là tân binh giải đấu năm nay.
Hiện Bắc Ninh đứng nhì bảng với 26 điểm, chỉ hơn Quy Nhơn United về hiệu số. Đội bóng xứ Kinh Bắc chỉ cần giữ nguyên thứ hạng này là có vé đá play-off thăng hạng V-League mùa sau.
Với Quảng Ninh, đây đã là trận không thắng thứ 9 liên tiếp của họ ở đấu trường Giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026. Đội bóng đất mỏ vẫn đứng thứ 9 trong số 12 đội trên bảng xếp hạng với 15 điểm.
Sau 20 trận đã đấu, bao gồm 2 trận bán kết diễn ra ngày 22.4, giải U.17 Đông Nam Á đã xác định được 2 cặp đấu cuối cùng, bao gồm trận tranh HCĐ giữa U.17 Úc và U.17 Lào và đặc biệt là chung kết hấp dẫn giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia.
Tại bán kết, U.17 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng và thắng thuyết phục U.17 Úc với tỷ số 2-1 bằng 2 pha lập công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực, trong khi U.17 Malaysia thắng dễ 3-0 trước U.17 Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 5.
Đây có thể xem như màn tái ngộ thú vị vì trước đó U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia từng gặp nhau ở vòng bảng, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đã thắng đậm người Mã ngay trận ra quân với tỷ số 4-0.
Đó là ngày thi đấu nổi bật của U.17 Việt Nam khi Lê Huệ Bách Khoa thi đấu bùng nổ với cú đúp (phút 11, 27), và 2 bàn thắng còn lại được ghi bởi Văn Dương (phút 38) cùng Mạnh Cường (phút 56).
Tất nhiên, trận đầu tiên ở giải đấu và trận cuối cùng để tranh chức vô địch có tính chất rất khác nhau. Bản thân U.17 Malaysia cũng đã cho thấy sức mạnh của mình sau khi giành vị trí nhì bảng xuất sắc nhất và vượt qua bán kết dễ dàng.
HLV Đinh Thế Nam - nhà cầm quân Việt Nam đầu tiên dẫn dắt đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á tin tưởng U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội để giành chiến thắng, với cơ sở đến từ sự tiến bộ của bản thân.
HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Chúng ta đang sở hữu một lớp U.17 VN rất tốt. Các cháu đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thể hiện được lối chơi mà BHL đã đề ra. Bản thân HLV Cristiano Roland cũng cho thấy được năng lực chuyên môn cầm quân.
Đặc biệt, HLV Cristiano Roland đã chuẩn bị tinh thần, tâm lý rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Màn trình diễn từ đầu giải của U.17 Việt nam cũng cho thấy các trung tâm CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel... đang đào tạo lớp cầu thủ mới có chuyên môn và nền tảng tốt".
Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của đội tuyển U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận chung kết, sau khi chúng ta từng đánh bại họ 4-0 ở vòng bảng, HLV Đinh Thế Nam không căn cứ vào kết quả vòng bảng.
"Tôi tin tưởng U.17 Việt Nam có cơ hội để vô địch giải U.17 Đông Nam Á. Niềm tin đó đến từ bản lĩnh, sự tập trung và tiến bộ của các em, qua tất cả những gì các em đã thể hiện từ đầu giải chứ không phải chiến thắng ở vòng bảng", ông Nam khẳng định.
Trận chung kết này sẽ tạo ra cột mốc lịch sử. Nếu U.117 Việt Nam đánh bại U.17 Malaysia sẽ đồng nghĩa bóng đá Việt Nam vượt lên dẫn trước Úc và Thái Lan với 4 lẩn đăng quang, còn ngược lại Malaysia sẽ có lần thứ 3 vô địch, xếp ngang hàng 3 ông lớn kể trên.