Tại đêm diễn thứ 9 Anh trai say hi diễn ra tối 18.4 tại TP.HCM, Isaac lần đầu trình diễn live ca khúc mới Tâm ý đổi thay. Tiết mục ghi nhận sự thay đổi về phong cách khi nam ca sĩ kết hợp chơi piano và hát ballad thay vì tập trung vào vũ đạo sôi động như trước đó.
Màn trình diễn live đầy cảm xúc của “anh cả” dàn anh trai đã khiến MC Trấn Thành phải thốt lên ngay trên sân khấu: “Anh để ý em thường không hát ballad, nhưng bài này em thể hiện rất hay”. Bên cạnh đó, steamer – nhạc sĩ ViruSs cũng đăng tải video phân tích dài 19 phút, đánh giá cao kỹ thuật xử lý nốt cao (high note) và chất liệu pop-rock của bản phối. Ngay sau đêm diễn, từ khóa liên quan đến tiết mục của Isaac lọt vào nhóm chủ đề thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhìn lại hành trình tại Anh trai say hi năm 2024, Isaac là anh trai gây nhiều tranh luận. Dù luôn nằm trong nhóm thí sinh có phong độ ổn định, khả năng lãnh đạo đội nhóm tốt và visual “không góc chết”, anh vẫn vấp phải những ý kiến cho rằng bản thân thể hiện “một màu” hay thiếu tinh tế với đàn em. Việc anh lọt vào top 5 chung cuộc (Best 5) từng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Trước những phản hồi tiêu cực, cựu trưởng nhóm 365 chọn cách im lặng và làm việc. Tại đêm chung kết, anh từng ví von việc tham gia chương trình giống như được “sạc lại pin” sau 14 năm làm nghề. Bước ra khỏi cuộc thi, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm dày dặn đã giúp Isaac trở thành gương mặt “vàng” được các nhãn hàng săn đón. Hình ảnh sạch, đời tư không scandal và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U.40 giúp anh duy trì vị thế của một ngôi sao trong các chiến dịch quảng cáo lớn.
Sau hai năm miệt mài chạy show, Isaac thừa nhận anh từng gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để chăm chút cho các dự án cá nhân dù trong tay sở hữu nhiều bản demo. “Đến năm 2026, tôi rất muốn quay trở lại với âm nhạc và đang chuẩn bị cho các dự án mới”, Isaac chia sẻ về định hướng trong năm nay.
Giữ đúng lời hứa, tối 20.4, nam ca sĩ chính thức tung poster giới thiệu sản phẩm Tâm ý đổi thay, dự kiến phát hành vào ngày 24.4. Thay vì một MV đầu tư kịch bản drama, Isaac lựa chọn định dạng MV visualize (MV đồ họa) để khán giả tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc bài hát. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định thực lực vocal, xóa tan định kiến “visual lấn át giọng hát” bấy lâu nay của anh.
Theo AsiaOne, cuối tuần qua, công ty quản lý của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đã đưa ra thông cáo báo chí chính thức sau khi một tài khoản mạng xã hội mạo danh minh tinh họ Phạm. Phía này chỉ ra một bài đăng trên Facebook có hình ảnh cặp sao phim Thần điêu đại hiệp đang xếp hàng ở một trung tâm thương mại của Singapore để mua một chiếc đồng hồ. Trong bức ảnh khác, tài tử họ Lý được nhìn thấy đeo một chiếc đồng hồ như quảng cáo. Bài đăng cũng tiết lộ rằng họ đã mua được một chiếc đồng hồ với giá tốt sau một hồi lâu xếp hàng bên ngoài cửa hàng.
Những hình ảnh này được cho là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa. Đính kèm đó là một đường liên kết mua sắm đáng ngờ và nội dung quảng cáo sai sự thật, lợi dụng danh tiếng của hai nghệ sĩ để thu hút những người nhẹ dạ cả tin trên mạng.
Công ty quản lý của vợ chồng Lý Minh Thuận cho biết họ đã xác minh thông tin với hai nghệ sĩ và được khẳng định thông tin kể trên hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt. Đơn vị này cảnh báo mọi người cần cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin và không tin vào những tài khoản chưa được xác thực. Họ cũng kêu gọi mọi người không nên nhấp vào liên kết, đặt đơn hàng hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Công ty cũng cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý và bảo lưu quyền truy tố các hành vi bất hợp pháp. Cùng với đó, họ khuyến cáo người hâm mộ chỉ nên tham khảo các nền tảng chính thức của công ty cũng như chính chủ để biết thông tin về cặp đôi.
Lý Minh Thuận cũng đăng tải thông tin kể trên lên trang cá nhân và bày tỏ nỗi bức xúc: "Nếu muốn lừa đảo ai đó, ít nhất các người hãy làm cho thuyết phục hơn một chút! Với kỹ năng tệ hại như vậy mà vẫn dám tung ra những thứ này à? Hãy đi đúng đường và cư xử cho đúng mực đi".
Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương được biết đến là cặp đôi vàng của làng giải trí Singapore. Cả hai cùng sinh năm 1971, hoạt động cùng thời và có cơ hội hợp tác chung trong nhiều tác phẩm: Thanh Xà Bạch Xà, Có tình có nghĩa, Truyền thuyết Hằng Nga, Tình yêu thời SARS… Đặc biệt, bộ đôi này nổi tiếng nhất với vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1998.
Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, họ còn có chuyện tình đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Cặp đôi bên nhau từ đầu thập niên 2000 nhưng mãi đến năm 2005 mới xác nhận mối quan hệ. Họ từng vượt qua nhiều sóng gió (trong đó có biến cố Lý Minh Thuận phải đi tù năm 2007) trước khi về chung nhà bằng đám cưới gây sốt làng giải trí Hoa ngữ hồi 2009. Cặp đôi có một con trai tên Zed.
Những năm gần đây, Lý Minh Thuận vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên đi về giữa Đài Loan - Singapore để đảm bảo lịch trình quay phim, làm việc. Trong khi đó, Phạm Văn Phương ít đóng phim hơn trước, lui về vun vén tổ ấm nhỏ, có công việc kinh doanh riêng và vẫn đắt show quảng cáo, sự kiện.
Trước khi bộ phim Shin - Cậu bé bút chì: Quậy tung! Vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn khởi chiếu chính thức ngày 1-5-2026, cộng đồng yêu thích Shin cậu bé bút chì tại Việt Nam xôn xao trước thông tin hai diễn viên lồng tiếng quen thuộc - Lê Hà (vai mẹ Misae) và Minh Thành (vai ba Hiroshi) - đồng loạt rời dự án.
Bộ phim lần này xoay quanh vương quốc Rakuga - nơi tồn tại nhờ năng lượng từ trí tưởng tượng và những nét vẽ của con người. Khi nguồn sáng tạo dần cạn kiệt, nhân vật Shin vô tình sở hữu cây bút chì kỳ diệu có thể biến mọi hình vẽ thành hiện thực, từ đó bước vào hành trình cứu lấy thế giới.
Trong chia sẻ đăng tải trên Facebook cá nhân ngày 16-4, diễn viên lồng tiếng Lê Hà cho biết cô sẽ không tiếp tục đảm nhận vai Misae trong các dự án Shin sắp tới sau nhiều năm gắn bó.
Theo Lê Hà, điều khiến cô thất vọng không nằm ở việc bị thay vai - vốn là chuyện bình thường trong nghề, mà là cách hành xử từ phía đơn vị sản xuất.
Cô khẳng định Central Post đã thay thế vai diễn mà không hề có bất kỳ thông báo hay trao đổi trực tiếp nào trước đó: "Việc bị cắt ngang âm thầm như vậy là sự thiếu tôn trọng tối thiểu đối với công sức và sự gắn bó của nghệ sĩ".
Ngoài ra, cô cũng đề cập đến vấn đề thù lao bị cắt giảm qua từng năm, thấp hơn mặt bằng chung, trong khi phía đơn vị vẫn viện dẫn lý do khó khăn tài chính. Theo Lê Hà, thay vì đối thoại minh bạch, đơn vị đã chọn cách thay thế nhân sự để tối ưu chi phí.
Một ngày sau, diễn viên Minh Thành tiếp tục làm rõ thêm những bất cập trong quá trình hợp tác. Anh cho biết bản thân không quá đặt nặng việc mất vai, nhưng không thể chấp nhận cách làm việc thiếu chuyên nghiệp.
Theo Minh Thành, phía studio từng thông báo khối lượng công việc ít để đưa ra mức thù lao thấp. Tuy nhiên khi vào phòng thu, thời lượng thực tế kéo dài gần hai tiếng cho toàn bộ phim.
Sau đó anh phải tranh luận gay gắt mới nhận được mức thù lao tương xứng với năm trước.
Anh cũng phản ánh việc nhận lời mời tham dự công chiếu một cách sơ sài, thiếu tôn trọng. Đồng thời anh cho rằng phía sản xuất đã "đổ lỗi" rằng diễn viên yêu cầu mức giá quá cao, dù thực tế không có bất kỳ cuộc thương lượng nào diễn ra trong năm nay.
Minh Thành cho biết đã gửi báo cáo đầy đủ đến đại diện phía Nhật Bản tại Việt Nam, với mong muốn các dự án quốc tế trong tương lai sẽ có cơ chế bảo vệ tốt hơn cho diễn viên lồng tiếng trong nước.
Hiện phía Central Post chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc từ diễn viên lồng tiếng.
Trên trang cá nhân, Tố My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại màn biểu diễn ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre. Trên sân khấu, nữ ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài, khoe chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Kèm theo đó, á quân Solo cùng bolero cũng có những trải lòng về quan điểm làm nghề của mình trước khán giả.
Trong bài đăng, Tố My mong các nhà sáng tạo nội dung dừng đăng tải những clip gây hiểu lầm về cô. Giọng ca 9X bộc bạch: “Nếu thương My thật lòng, thì cho My xin một điều nhỏ xíu thôi. Hãy đăng clip bằng âm thanh thật lúc My hát. Đừng ghép bản thu âm trên mạng vào nữa, vì sẽ không khớp khẩu hình và khán giả nghe xong tưởng My hát nhép thì oan cho My lắm”.
Tố My tâm sự thêm bản thân muốn hát bằng cảm xúc thật để phục vụ mọi người. Cô chỉ mong “khán giả được nghe đúng khoảnh khắc đó, có thể không hoàn hảo, nhưng là thật”. Nữ ca sĩ trải lòng: “My gửi kèm dưới đây một đoạn clip giọng hát live 100%, không chỉnh sửa, không hậu kỳ, để mọi người cảm nhận rõ nhất những cảm xúc qua giọng hát thật của My trong đêm nhạc Nhớ Nhung ta tìm về vừa qua. My cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã luôn yêu quý và đăng bài cho My”.
Chia sẻ của Tố My lập tức gây chú ý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho giọng hát của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm của giọng ca 9X, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề hát nhép đang được quan tâm hiện nay.
Từ sau Solo cùng bolero, Tố My tích cực hoạt động nghệ thuật, nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô được ưu ái gọi với danh xưng “ngọc nữ bolero”. Với giọng ca 9X, sức hút không đến từ may mắn mà xuất phát từ tư duy làm nghề rõ ràng và tâm thế nỗ lực đầu tư cho các sản phẩm của mình. Trong hành trình làm nghề, Tố My nói cô luôn tìm tòi để các tác phẩm của mình mới mẻ hơn thông qua cách xử lý bài hát, hòa âm phối khí hay hình ảnh khi xuất hiện.
Cách đây không lâu, Tố My gặp vấn đề về sức khỏe, hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. Sau khi ổn định hơn, cô dần trở lại với các hoạt động ca hát, chú ý chuyện ăn uống, tập luyện để cải thiện. “Có những thứ tưởng rất quan trọng, nhưng khi nằm viện rồi, mình mới thấy điều quý giá nhất là được khỏe mạnh và được ở cạnh người mình thương", Tố My trải lòng.