Tối 5-4, CLB Ninh Bình đã ngược dòng thắng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 2-1 ở vòng 17 V-League 2025-2026 trên sân Pleiku.
Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Vũ Tiến Thành cùng CLB Ninh Bình ở V-League sau 2 trận chỉ giành 1 điểm trước đó.
Nói về cảm giác của mình khi trở lại sân Pleiku với vai trò mới và đưa CLB Ninh Bình giành chiến thắng, cựu giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Vũ Tiến Thành nói: “Dĩ nhiên tôi có những cảm xúc khó tả. Nhưng với một HLV chuyên nghiệp thì tôi luôn mong đội bóng của mình có thắng lợi.
Như các bạn biết, hôm nay chúng tôi chỉ chơi có một cầu thủ ngoại đó là Geovane. Fred Friday bị 3 thẻ vàng. Gustavo thì bị căng cơ khi chúng tôi đá trận giao hữu với CLB Nam Định. Patrick cũng gặp vấn đề. Hoàng Đức thì chấn thương.
Chúng tôi xác định lên Pleiku rất khó khăn. Cải thiện duy nhất của chúng tôi thời gian qua là về nền tảng thể lực. Bởi tôi biết Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt.
CLB Ninh Bình kiểm soát bóng tốt và hiệp 2 thì các em chơi nổi bật hơn. Dĩ nhiên, bàn gỡ hòa 1-1 của Geovane từ phạt đền là sai sót của Phan Du Học. Nhưng nếu tỉ số 1-1 được giữ nguyên là khó khăn cho CLB Ninh Bình”.
Chiến thắng quan trọng trước đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai giúp đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành thắp lại hy vọng lọt vào top 2.
Ông nói: “Với mục tiêu phải là 1 trong 2 đội bóng dự AFC mùa tới, Ninh Bình đang thua đội xếp thứ 2 Thể Công – Viettel 4 điểm và thua đội đầu bảng Công An Hà Nội tới 13 điểm, rất khó nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
Sau trận thắng này, tôi nghĩ tinh thần toàn đội sẽ tốt. Chúng tôi sẽ cố tiếp tục đeo bám đối thủ ở những trận đấu tới.
Bởi vì phía sau lưng còn CLB Hà Nội, Công An TP.HCM cũng đeo bám rất gắt gao”.
Ở vòng 18, CLB Ninh Bình sẽ gặp chủ nhà Becamex TP.HCM. HLV Vũ Tiến Thành cho rằng đây sẽ là trận đấu khó cho đội nhà.
“Bình Dương là sân bóng duy nhất ở Việt Nam hiện nay là cỏ lá gừng, nên cầu thủ phải thích nghi. Khí hậu ở miền Nam cũng bắt đầu đang nóng. Đây là một trận khó khăn. Nhưng để tiếp tục đeo đuổi hai vị trí đầu tiên thì chúng tôi phải chơi tấn công và giành chiến thắng”, ông nói.
Về phần mình, HLV Lê Quang Trãi của CLB Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ: “Anh Vũ Tiến Thành từng làm việc tại đây, nhưng hai đội không có vấn đề gì về tình cảm. Trận đấu diễn ra sòng phẳng, hai đội chơi cống hiến.
Hiệp 1 chúng tôi có cách tiếp cận rất hợp lý và chơi tương đối tốt. Hiệp 2 chúng tôi mắc một vài sai sót, để CLB Ninh Bình san bằng cũng như giành chiến thắng. Chúng tôi rất tiếc khi có cơ hội có thể ghi bàn để san bằng tỉ số nhưng không làm được”.
Ở lượt về tứ kết hôm qua, Nottingham Forest thắng đội khách Porto 1-0 nhờ công Morgan Gibbs-White để đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Aston Villa gây ấn tượng mạnh hơn khi đè bẹp Bologna 4-0 nhờ các bàn của Ollie Watkins, Emiliano Buendia, Morgan Rogers, Ezri Konsa để vào bán kết với tổng tỷ số 7-1.
Trong đó, Ollie Watkins tiếp tục là điểm sáng khi chạm mốc 100 bàn trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Aston Villa. Anh trở thành cầu thủ thứ ba tại Ngoại hạng Anh đạt cột mốc này trong cùng giai đoạn, sau Mohamed Salah (Liverpool) và Erling Haaland (Man City). Watkins đồng thời chạm mốc 10 bàn tại các Cup châu Âu - thành tích tốt nhất trong lịch sử Aston Villa.
"Đây là cột mốc mà mọi tiền đạo đều hướng tới. Mục tiêu tiếp theo của tôi là 100 bàn tại Ngoại hạng Anh. Cả đội đang đạt phong độ cao và còn rất nhiều mục tiêu phía trước", Watkins nói về trận bán kết gặp Nottingham Forest.
Aston Villa và Nottingham Forest tạo nên cặp bán kết toàn Anh đầu tiên ở đấu trường châu Âu kể từ khi Arsenal gặp Man Utd tại Champions League năm 2009. Còn lần gần nhất điều này xảy ra ở Europa League là năm 1973, khi Liverpool đối đầu Tottenham.
Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Braga và Freiburg. Trong đó, Braga gây ấn tượng mạnh khi thắng ngược Betis 4-2 ở lượt về tứ kết, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 5-3. Freiburg thì thắng 3-1 trên sân Celta Vigo để đi tiếp với tổng tỷ số 6-1.
Đây là lần đầu tiên Freiburg vào bán kết một giải đấu châu Âu. Freiburg cũng là một trong hai đại diện Bundesliga góp mặt ở bán kết các Cup châu Âu mùa này, bên cạnh Bayern Munich - đội đã vượt qua Real Madrid ở Champions League.
Sau chiến thắng trên đất Tây Ban Nha, HLV Julian Schuster bày tỏ sự tự hào về các học trò, nhấn mạnh tinh thần duy trì phong độ ổn định qua hai lượt trận. Đội trưởng Vincenzo Grifo đánh giá cao màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội khi đối thủ dâng cao. Tiền vệ người Italy cho rằng Freiburg đã kiểm soát tốt thế trận và xứng đáng đi tiếp.
Các trận lượt đi bán kết Europa League diễn ra ngày 30/4, lượt về sau đó một tuần. Chung kết sẽ diễn ra ngày 20/5 tại sân Besiktas, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai cặp bán kết Conference League cũng được xác định, là Rayo Vallecano đấu Strasbourg và Crystal Palace đụng độ Shakhtar Donetsk.
Các trận lượt đi bán kết diễn ra ngày 30/4, lượt về sau đó một tuần. Chung kết sẽ diễn ra ngày 27/5 tại Red Bull Arena ở Leipzig, Đức.
Tối 19.4, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Indonesia, ở trận thuộc lượt cuối bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Phía bên kia, đội bóng xứ sở vạn đảo, khi bắt buộc phải giành chiến thắng và đợi kết quả của trận còn lại.
Chủ nhà U.17 Indonesia rơi vào thế không còn gì để mất, dù vậy vẫn không thể gây ra khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Roland đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước chủ nhà. Đội bóng xứ sở vạn đảo đã chọn lối chơi phòng ngự phản công trước sức ép của U.17 Việt Nam.
Tuy nhiên trong trận đấu này, các chân sút của U.17 Việt Nam tỏ ra khá vô duyên. Các học trò của ông Roland có không ít cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn chưa thể hiện sự chính xác tuyệt đối trong những cú pha dứt điểm cuối cùng.
Trong hiệp 1, nhiều cú sút từ phía U.17 Việt Nam, trong đó nổi bật là Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Minh Thủy đã suýt có bàn thắng. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn U.17 Indonesia đã cứu thua cho đội nhà.
Kịch bản trong hiệp 2 cũng không khác gì hiệp đấu đầu tiên. Bóng lăn trên phần sân của U.17 Indonesia trong phần lớn thời gian. Khung thành đội U.17 Indonesia luôn bị đặt trong tình trạng báo động với những tình huống sóng gió do U.17 Việt Nam tạo ra.
Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến với U.17 Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 0-0. Qua đó, đoàn quân của HLV Roland giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).
Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.17 Malaysia đánh bại U.17 Timor Leste với tỷ số 2-0. U.17 Malaysia là đội vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Úc tại vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 22.4. U.17 Malaysia gặp U.17 Lào vào chiều 22.4.
Alcaraz đã chấm dứt hành trình ấn tượng của tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot tại Monte Carlo Masters bằng chiến thắng 6-4, 6-4. Tay vợt Tây Ban Nha đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu tại giải ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện.
Ở trận đấu trên sân Rainier III hôm 11/4, tay vợt 22 tuổi hóa giải lối chơi giao bóng mạnh, tấn công uy lực của Vacherot, người nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Alcaraz tận dụng thành công 3 trong 4 break-point trên đường tới chiến thắng sau 84 phút.
Trước đó, Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-4 ở trận bán kết đầu tiên trong ngày. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ được chứng kiến chung kết "bom tấn", diễn ra lúc 20h hôm nay 12/4 (giờ Hà Nội).
Trận chung kết Monte Carlo Masters giữa Alcaraz và Sinner mang ý nghĩa "một được hai". Không chỉ là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện trong năm, mà người chiến thắng còn sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới vào thứ Hai 13/4. Sinner đang nỗ lực chấm dứt thời kỳ thống trị của Alcaraz, người vừa san bằng thành tích 66 tuần giữ ngôi số 1 với chính tay vợt Italy.
"Tôi nghĩ đây là vị trí trong mơ với bất kỳ ai. Tôi đang cạnh tranh cho danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn anh ấy thì hướng tới danh hiệu đầu tiên", Alcaraz nói về trận chung kết, cũng là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người kể từ trận chung kết ATP Finals 2025. "Ngôi số 1 thế giới đang bị tranh chấp quyết liệt, điều đó khiến chung kết càng trở nên đặc biệt hơn".
Alcaraz cũng dành lời khen cho Vacherot, tay vợt Monaco đầu tiên vào tới tứ kết và bán kết Monte Carlo trong Kỷ nguyên Mở. Tay vợt 27 tuổi, người từng gây chấn động khi vô địch Thượng Hải Masters tháng 10 năm ngoái với thứ bậc 204 thế giới, đã giành break sớm ở set hai, nhưng không thể ngăn cản đà tiến của Alcaraz. Dù thua trận, Vacherot sẽ tăng 6 bậc lên số 17 thế giới, cao nhất sự nghiệp.
Vòng bán kết hôm 11/4 cũng chứng kiến Sinner nâng chuỗi thắng trước Zverev lên 8 trận liên tiếp ở ATP Tour. Với chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, sau các chức vô địch ở Paris tháng 11 năm ngoái và Indian Wells, Miami tháng trước, Sinner trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào chung kết cả ba giải Masters 1000 đầu mùa (sau Roger Federer năm 2006, Rafael Nadal năm 2011 và Novak Djokovic năm 2015).
"Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây để kiểm tra lại bản thân trên mặt sân đất nện, và việc vào chung kết có ý nghĩa rất lớn với tôi", Sinner nói. "Giờ hãy chờ xem điều gì sẽ đến ở trận chung kết. Tôi không có gì để mất, nên dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai".