Thất bại đậm 0-4 trước Thanh Hóa là cú sẩy chân đáng tiếc của CLB Công an TP.HCM trong cuộc cạnh tranh giành suất vào nhóm đầu. Tuy nhiên, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, cho nền tảng lối chơi vốn dĩ mong manh mà HLV Lê Huỳnh Đức tạo dựng. Bởi vậy, chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng (đội vừa cắt chuỗi toàn hòa và thua nhờ đánh bại CLB Hà Nội) hứa hẹn giông tố.
HLV Lê Huỳnh Đức đã cất Nguyễn Tiến Linh trên ghế dự bị. Sau 12 trận “tịt ngòi” liên tục, thủ quân 29 tuổi không còn suất đá chính. Patrik Lê Giang nhận băng đội trưởng, còn trọng trách sáng tạo trên hàng công đặt lên vai Đinh Thanh Bình, Ngô Văn Khoa, Raphael Utzig và Endrick.
Đối mặt với khí thế chủ nhà, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc chậm rãi, thận trọng, chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi đoạt bóng phản công. Song, hàng tiền vệ lẫn tiền đạo đội khách lại chơi thiếu ăn ý và liền mạch, dẫn đến bóng bị cắt dễ dàng khi luân chuyển đến sát vòng cấm.
Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng dù tấn công không nhiều, song lên bóng rất sắc bén nhờ bộ đôi Joel Tagueu và Joaquin Lupeta chăm chỉ cày ải trên tuyến đầu. Trong đó, Lupeta với chiều cao 1,88 m cùng cân nặng 101 kg đã mang tới ác mộng cho hàng thủ CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ mang áo số 42 tì đè cực khỏe, khiến bộ đôi Trần Hoàng Phúc và Matheus Felipe bất lực. Lupeta là tác giả của cú sút dội cột giữa hiệp 1 sau đường chuyền trả ngược cực chuẩn của Nguyễn Hữu Nam. Chỉ với một nhịp quan sát, tân binh Hải Phòng đã xoay người tung cú sút chéo góc loại bỏ cả hàng thủ đội khách, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Patrik Lê Giang.
Tuy nhiên đến phút 30, vận may không còn đứng về CLB Công an TP.HCM. Từ pha đánh đầu cầu âu của chủ nhà Hải Phòng sau pha phạt góc, Patrik Lê Giang đẩy bóng trúng xà ngang bật xa. Tagueu băng vào sút hụt ở nhịp một, nhưng nhanh chóng khống chế rồi xoay người đá chân trái đẹp mắt vào góc xa, mở tỷ số cho chủ nhà Hải Phòng.
Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM phải dồn lên. HLV Lê Huỳnh Đức tung Nguyễn Tiến Linh vào sân để gây áp lực ở các pha không chiến.
Thế nhưng, trước đội hình được tổ chức kín kẽ và bài bản mang thương hiệu Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng, đội khách không thể tạo đột biến. Endrick, Văn Khoa đều bị phong tỏa, chỉ có thể nhận bóng bên ngoài vòng cấm và… để mất.
Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng thể hiện thứ bóng đá ở chất lượng vượt trội. Các pha chuyển đổi trạng thái, đảo biên, đánh trung lộ của học trò ông Chu Đình Nghiêm đều diễn ra mượt mà và bài bản.
Phút 61, Joel Tagueu lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số. Nhận đường tạt từ cánh trái của đồng đội, Tagueu ngoặt bóng loại bỏ thủ môn Patrik Lê Giang, rồi rê bóng tự tin dứt điểm “cháy lưới” ngay trước mũi giày trung vệ đối thủ để nhân đôi cách biệt. Thủ môn Patrik Lê Giang và 3 hậu vệ CLB Công an TP.HCM đã bất lực, để một mình Tagueu nhảy múa rồi dứt điểm thành bàn.
Dẫn 2-0, CLB Hải Phòng thừa thắng xông lên. Camilo Minh kết thúc pha phản công mẫu mực của Hải Phòng bằng cú sút chéo góc cực mạnh đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. 2 phút sau, lại là Việt kiều sinh năm 2005 có cơ hội, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Lê Giang ở góc hẹp. Tagueu đón lõng dứt điểm ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc.
Phút 74, Luiz Antonio tung cú sút phạt hiểm hóc ở khoảng cách gần 30 m, song bóng vẫn không đi vào lưới. Nhưng, CLB Hải Phòng không phải tiếc nuối lâu.
Phút 75, Phạm Trung Hiếu ấn định bữa tiệc cho chủ nhà với bàn ấn định chiến thắng 3-0. Hậu vệ Hải Phòng đi bóng xuyên qua tuyến giữa, rồi tung cú sút tuyệt đẹp tung nóc lưới CLB Công an TP.HCM. Nếu thủ môn Patrik Lê Giang không xuất sắc, số bàn thua đội khách phải nhận đã không dừng lại ở con số 3.
Thắng đậm CLB Công an TP.HCM, Hải Phòng vươn lên hạng năm với 27 điểm, bằng CLB Hà Nội (hạng tư). CLB Công an TP.HCM bị đẩy xuống hạng sáu sau 2 trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn. Cuộc khủng hoảng đang lan rộng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 vào ngày 1-5 sắp tới sẽ gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Toàn bộ đường chạy sẽ bắt đầu từ trong khu đô thị, chạy dài ra đến tuyến đường Rừng Sác mát mẻ.
Cụ thể, các runner sẽ chạy qua ba tuyến đường chính: Đại lộ Thời đại nằm trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến Duyên Hải đi qua trục dân cư chính của Cần Giờ và tuyến Rừng Sác xuyên qua rừng ngập mặn.
Theo bản đồ ban tổ chức công bố, cả 4 cự ly đều có chung điểm xuất phát và về đích tại Đại lộ Thời đại. Điểm cộng lớn nhất của khu vực này là mặt đường bằng phẳng, rộng và vô cùng thoáng đãng. Vị trí kề biển giúp các VĐV có thể vừa sải bước, vừa đón ánh bình minh và hít thở bầu không khí mặn mòi của vịnh Tiên.
Phần thưởng trọn vẹn nhất dành cho các cự ly dài (21km và 42km) chính là tuyến đường thẳng tắp xuyên qua trục Rừng Sác. Đây là cung đường chạy qua Khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận.
Hai bên đường phủ kín bóng cây đước, đan xen là sắc màu của hoa kèn hồng và hoa giấy, mang lại cảm giác thư thái, hoàn toàn khác biệt so với các giải chạy đô thị.
Sự trong lành và mới mẻ của cung đường Cần Giờ thu hút rất nhiều chân chạy trẻ. Nguyễn Thanh Hưng (sinh năm 2001), một runner trẻ đã trải nghiệm đường chạy ở khu đô thị ở sự kiện Green Family Walk vào ngày 19-4.
"So với việc chạy bộ ở trung tâm thành phố có phần ngột ngạt, thì không khí ở Cần Giờ mát mẻ và khác biệt hoàn toàn. Chạy dọc đường biển gió thổi rất mát, đường lại rộng rãi nên mình cảm thấy mình chạy nhanh hơn, không bị mệt mỏi và rất vui vì được khám phá một cung đường mới".
Trước đó, trong sự kiện khởi động "Green Family Walk" diễn ra tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise, gần 1.000 người đã cùng nhau xuống đường đi bộ.
Với tầm nhìn rộng mở, thiết kế đường chạy thẳng tắp, tối ưu cùng không gian thiên nhiên trong lành, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho runner "sân khấu" tốt nhất để trình diễn.
Cả hai đội bóng Tây Ban Nha bước vào lượt trận tứ kết với nhiều mất mát nhân sự. Phía Barca vắng Raphinha và De Jong. Còn Atletico không có sự phục vụ của Gimenez, Oblak và Barrios.
Duyên nợ giữa Barca và Atletico Madrid nhiều vô kể. Riêng trong mùa giải này, hai đội đã đụng độ nhau 4 trận. Barca áp đảo ở La Liga khi toàn thắng cả 2 trận lượt đi và về. Còn Atletico Madrid lại thắng chung cuộc sau 2 lượt trận ở Cúp Nhà vua.
Mới tuần trước, Barca đã đánh bại Atletico 2-1 trong một trận đấu có nhiều tranh cãi, khi trọng tài hủy bỏ một thẻ đỏ dành cho phía Barca, sau khi tham khảo VAR. Và ngược lại, Atletico phải chơi thiếu người sau khi Gonzalez bị thẻ đỏ cuối hiệp 1.
Và rồi trong lần tái ngộ này, thẻ đỏ một lần nữa lại trở thành chủ đề tâm điểm của trận đấu. Khi hai đội đang trong thế giằng co, pha phạm lỗi tai hại của trung vệ trẻ Cubarsi phía Barca đã góp phần định đoạt thế trận.
Phút 41, Atletico phản công thần tốc sau quả phạt góc của Barca. Bóng được đưa đến chân của Giuliano Simeone trong tư thế thoát xuống đối mặt thủ môn.
Khi bóng còn ở rìa vòng cấm, Cubarsi đã phạm lỗi với Simeone. Và ngay lập tức các cầu thủ Atletico Madrid gây sức ép đòi trọng tài - người đã rút thẻ vàng ra với Cubarsi, phải xem xét một hình phạt nặng hơn.
Trọng tài chính xem lại VAR và nhận định đây là lỗi truy cản bàn thắng của Cubarsi. Trung vệ 18 tuổi này là người đứng cuối trong hàng phòng ngự. Và dù Simeone đã hơi thất thế khi tranh chấp bóng, trọng tài vẫn nhận định ngăn cản bàn thắng với Cubarsi. Và thẻ đỏ được rút ra.
Chỉ vài mươi giây sau đó, nỗi đau của Barca nhân đôi khi Alvarez thực hiện quả đá phạt tuyệt đẹp ở rìa vòng cấm (từ chính pha phạm lỗi của Cubarsi), ghi bàn mở tỉ số cho Atletico.
Barca khép lại hiệp 1 thảm họa, nhưng vẫn hừng hực khí thế trong hiệp 2. Trong thế thiếu người, họ vẫn chơi ép sân trước Atletico - như những gì đã làm trong phần lớp hiệp 1.
Barca tung ra đến 18 pha dứt điểm ở trận này, nhiều gấp 3 lần Atletico. Và 7 trong số đó bị thủ thành Musso cản phá.
Dù không có Oblak, Atletico Madrid vẫn có phương án dự bị quá chất lượng trong khung gỗ. Thủ môn dự bị người Argentina khiến Yamal, Rashford rồi Lewandowski phải nản lòng.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn. Barca tiếp tục phải trả giá với một pha phản công sắc sảo của Atletico ở phút 70.
Từ cánh trái, Ruggeri tạt bóng chính xác cho Sorloth đệm bóng gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho Atletico.
Sau bàn thua này, Barca vẫn miệt mài tấn công. Nhưng cũng như trước đó, hàng loạt cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của các chân sút Barca.
Chung cuộc, Barca thua sốc Atletico Madrid 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này dù chưa quá tuyệt vọng, nhưng đội bóng của HLV Hansi Flick giờ đây đứng trước nhiệm vụ cực khó - phải lội ngược dòng trên sân Wanda Metropolitano của đối thủ ở lượt về.
Cuộc đua lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2025 đã gặp nhiều sự cố và hầu hết các robot đều không thể hoàn thành cuộc đua. Sự khác biệt năm nay rất rõ rệt. Không chỉ số lượng đội tham gia tăng từ 20 lên hơn 100, mà số lượng robot hình người cũng tăng lên gần 300.
Hơn nữa, đường đua năm nay được thiết kế khó khăn hơn. Cuộc đua bao gồm các đường trải nhựa, khu vực công viên và các đoạn đường khác nhằm kiểm tra không chỉ tốc độ mà còn cả sự ổn định, khả năng tự chủ và thời lượng pin.
Các robot và 12.000 người tham gia chạy trên các đường đua song song để tránh va chạm. Những robot tham gia cuộc đua đã tự điều khiển bản thân vượt qua địa hình khó khăn thay vì được điều khiển từ xa.
Robot vô địch năm nay do thương hiệu điện thoại thông minh Honor của Trung Quốc phát triển. Robot này đã hoàn thành cuộc đua trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới chạy bán marathon (21km) do vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo thiết lập tại Lisbon vào tháng trước.
Du Xiaodi, một kỹ sư của Honor, cho biết robot của họ đã được phát triển trong một năm, được trang bị đôi chân dài từ 90 - 95cm để mô phỏng các vận động viên chạy bộ ưu tú.
Dù lĩnh vực người máy hình người vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng ông Du Xiaodi tin tưởng rằng cuối cùng chúng sẽ định hình lại nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả sản xuất.