Giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 vào ngày 1-5 sắp tới sẽ gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Toàn bộ đường chạy sẽ bắt đầu từ trong khu đô thị, chạy dài ra đến tuyến đường Rừng Sác mát mẻ.
Cụ thể, các runner sẽ chạy qua ba tuyến đường chính: Đại lộ Thời đại nằm trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến Duyên Hải đi qua trục dân cư chính của Cần Giờ và tuyến Rừng Sác xuyên qua rừng ngập mặn.
Theo bản đồ ban tổ chức công bố, cả 4 cự ly đều có chung điểm xuất phát và về đích tại Đại lộ Thời đại. Điểm cộng lớn nhất của khu vực này là mặt đường bằng phẳng, rộng và vô cùng thoáng đãng. Vị trí kề biển giúp các VĐV có thể vừa sải bước, vừa đón ánh bình minh và hít thở bầu không khí mặn mòi của vịnh Tiên.
Phần thưởng trọn vẹn nhất dành cho các cự ly dài (21km và 42km) chính là tuyến đường thẳng tắp xuyên qua trục Rừng Sác. Đây là cung đường chạy qua Khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận.
Hai bên đường phủ kín bóng cây đước, đan xen là sắc màu của hoa kèn hồng và hoa giấy, mang lại cảm giác thư thái, hoàn toàn khác biệt so với các giải chạy đô thị.
Sự trong lành và mới mẻ của cung đường Cần Giờ thu hút rất nhiều chân chạy trẻ. Nguyễn Thanh Hưng (sinh năm 2001), một runner trẻ đã trải nghiệm đường chạy ở khu đô thị ở sự kiện Green Family Walk vào ngày 19-4.
“So với việc chạy bộ ở trung tâm thành phố có phần ngột ngạt, thì không khí ở Cần Giờ mát mẻ và khác biệt hoàn toàn. Chạy dọc đường biển gió thổi rất mát, đường lại rộng rãi nên mình cảm thấy mình chạy nhanh hơn, không bị mệt mỏi và rất vui vì được khám phá một cung đường mới”.
Trước đó, trong sự kiện khởi động “Green Family Walk” diễn ra tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise, gần 1.000 người đã cùng nhau xuống đường đi bộ.
Với tầm nhìn rộng mở, thiết kế đường chạy thẳng tắp, tối ưu cùng không gian thiên nhiên trong lành, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho runner “sân khấu” tốt nhất để trình diễn.
Trưa 9-4, buổi họp báo trước hai trận bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 đã diễn ra tại Thái Lan. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Indoneaia vào lúc 17h ngày mai (10-4), còn Thái Lan gặp Úc lúc 20h.
Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với đội tuyển futsal Việt Nam.
Ông nói: "Đội tuyển futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á khi vừa giành ngôi á quân Giải futsal châu Á 2026 hồi đầu năm. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại".
"Ở chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2024, họ cũng đã giành chiến thắng trước chúng tôi và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy", nhà cầm quân người Argentina nói thêm.
HLV Diego Giustozzi cũng nhấn mạnh đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. Ông nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi".
Trong khi đó, HLV Hector Souto đưa ra những nhận định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS) từ vòng bán kết.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng đã xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.
Ông nói: "Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn".
Dưới thời Gareth Southgate, Anh tiến bộ đáng kể khi vào tới bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, bất chấp những cột mốc đáng khích lệ đó, Capello cho rằng Tuchel vẫn còn một bài toán lớn cần tìm ra lời giải trước khi cùng "Tam Sư" hành quân tới Bắc Mỹ tháng 6 tới.
"Vấn đề chính của tuyển Anh là họ luôn mệt mỏi và sợ hãi", Capello nói với BBC Sport tại lễ trao giải Laureus diễn ra ở Madrid hôm 21/4. "HLV trưởng phải là người giữ trách nhiệm triệt tiêu ngay hai nỗi lo này".
Ở tuổi 79, nhà cầm quân Italy - người từng có 5 năm dẫn dắt tuyển Anh giai đoạn 2007-2012, hiểu rõ hơn hết áp lực khi dẫn dắt ĐTQG xứ sở sương mù tại đấu trường danh giá nhất hành tinh. Capello cùng "Tam Sư" dự World Cup 2010 trên đất Nam Phi, nơi ông đưa tuyển Anh vào đến vòng 1/8 rồi bị tuyển Đức loại sau sự cố "bàn thắng ma" gây tranh cãi của Frank Lampard.
Tại giải đấu lớn gần nhất Euro 2024, tuyển Anh dưới trướng Southgate vào đến chung kết nhưng thua Tây Ban Nha 1-2 trên sân Olympiastadion, Berlin. Trước đó nữa, tại Euro 2020, họ cũng vào chung kết và gục ngã trước Italy ngay tại thánh địa Wembley vì loạt sút luân lưu may rủi.
Nhắc lại đêm chung kết tại London năm ấy, Capello chỉ ra rằng chính tâm lý bất ổn là lý do khiến tuyển Anh vẫn chưa thể đoạt thêm danh hiệu. "Tôi vẫn nhớ trận chung kết Euro 2020 với Italy. Anh ghi bàn chỉ sau 10-15 phút nhưng sau đó họ lại ngừng chơi bóng. Họ thi đấu với tâm lý sợ hãi", cựu HLV 79 tuổi nhấn mạnh.
Nỗi sợ hãi này dường như đã trở thành một "di sản" buồn trong lịch sử bóng đá Anh kể từ chức vô địch duy nhất, chính là World Cup 1966. Sau những kết quả thất vọng trong các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản ở đợt FIFA Days cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, dư luận Anh lại bắt đầu lo ngại rằng tấm áo ĐTQG đang trở nên quá rộng và nặng nề đối với các tuyển thủ.
Điều này được minh chứng qua phát biểu của Marc Guehi sau trận thua sốc Nhật Bản tại Wembley. Hậu vệ Man City nói trên ITV: "Không dễ dàng chút nào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Bạn phải đối đầu với những đối thủ được tổ chức cực tốt và kỷ luật. Họ cũng là những đội giành vé dự World Cup và luôn muốn khẳng định vị thế khi tới Wembley. Tôi xin nhắc lại, điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải đoàn kết, rút ra bài học từ thất bại và tiến về phía trước".
Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ khởi tranh vào ngày 11/6. Trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia sẽ diễn ra sau đó đúng một tuần. Dự kiến thầy trò Tuchel sẽ có hai trận giao hữu gặp New Zealand và Costa Rica khi lên đường đến Bắc Mỹ.
Tùy quan điểm, người ta có thể cho rằng Man.City hay hơn, ổn định hơn, bản lĩnh hơn Arsenal… Nhưng nếu cho rằng Man.City đã chiếm được ưu thế khi… vẫn còn thua Arsenal 3 điểm (dù còn 1 trận chưa đấu) là hoàn toàn sai, về mặt kỹ thuật. Không bao giờ có xác suất chiến thắng 100% trước một trận bóng đá đỉnh cao. Nghĩa là vẫn có khả năng Man.City không thắng trận chưa đấu trong tay họ, đồng nghĩa vẫn thua điểm Arsenal. Mặt khác, dù Man.City thắng trên sân Burnley vào giữa tuần này thì hai đội đầu bảng vẫn chỉ đồng điểm với nhau trước 5 trận cuối cùng. Tóm lại, cuộc đua chỉ đang ở thế so kè. Nói cách khác: Arsenal đang ở thế so kè với một đối thủ mà số đông cho rằng hay hơn họ, trước 5 trận đấu cuối cùng.
Nhìn từ góc độ của Arsenal, đấy đã là cả một trời khác biệt rồi. Chỉ trong khoảng 1 tuần, xác suất vô địch của Arsenal tụt hẳn từ 91% xuống còn 73% sau 2 trận thua liên tiếp trước Bournemouth và Man.City. Vẫn biết bóng đá không dành nhiều chỗ cho những con số lạnh lùng, nhưng không phải tự nhiên mà máy tính của hãng Opta vẫn tính ra rằng xác suất vô địch của Arsenal ngay lúc này là 73%, Man.City 27%!
Trận Man.City - Arsenal ngày 19.4 vừa qua hoàn toàn xứng đáng được gọi là "chung kết" của giải Ngoại hạng. Đấy là một "sô diễn" tuyệt luân. Có cả kịch tính, khi thủ môn trứ danh Gianluigi Donnarumma (Man.City) sơ suất một cách ngớ ngẩn để phải vào lưới nhặt bóng, ngay sau khi đồng đội của anh là Rayan Cherki mở tỷ số bằng một trong những pha ghi bàn xuất sắc nhất mùa bóng. Có cả may rủi, khi đôi bên nhiều lần dứt điểm trúng khung thành. Man.City xứng đáng với chiến thắng của họ, nhưng cũng có thể nói Arsenal chỉ thua trong đường tơ kẽ tóc.
Camera bắt được câu nói của Declan Rice (Arsenal) với đồng đội Martin Odegaard, khi các cầu thủ rời sân sau trận đấu: "Cuộc đua vẫn chưa kết thúc". Đúng là như vậy!
Chẳng những không gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Arsenal cũng không gặp đội mạnh nào nữa từ nay đến hết mùa bóng. Đối thủ của họ lần lượt là Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace - tất cả đều đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Ngược lại, sau chuyến làm khách trên sân Burnley giữa tuần này,
Man.City sẽ phải gặp khá nhiều đối khó chịu: Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa, Crystal Palace (4/5 đội đang đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng, phần nhiều còn đang tranh vé tham dự các cúp châu Âu). Lịch thi đấu có lợi cho Arsenal. Tất nhiên, Man.City là đội có khả năng chiến thắng liên tiếp rất cao. Chính vì đặc điểm này mà nhiều người cho rằng Man.City "coi như đã vô địch" sau trận thắng Arsenal vừa qua. Kỳ thực, đây là một trong những mùa bóng lạ lùng nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Bất ngờ xuất hiện gần như trong từng vòng đấu. Arsenal cũng không phải là ngoại lệ. Họ đánh mất ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch chẳng phải vì thua Man.City, mà vì trận thua Bournemouth trên sân nhà ngay trước đó. Cho nên cũng đừng loại trừ khả năng Man.City bất ngờ sẩy chân sau cú vươn lên mạnh mẽ vừa qua.
Bây giờ không còn là lúc để hai ứng viên vô địch trực tiếp so đọ sức mạnh nữa. Rút cuộc, đội vô địch là đội mất điểm ít nhất trong các trận đấu còn lại của họ. Arsenal "chỉ phải" đá 5 trận nữa. Man.City "phải" đá 6 trận - nên xác suất bất ngờ mất điểm cao hơn Arsenal. Đấy tất nhiên cũng chỉ là vấn đề lý thuyết. Đối thủ quan trọng nhất mà Arsenal phải chống lại trong chặng nước rút thật ra chỉ là tai tiếng của chính họ. Ở mùa bóng 2023-2024, Arsenal có tổng cộng 248 ngày giữ ngôi đầu bảng. Cuối cùng họ chỉ về nhì như mọi người đã biết. Mùa này, giả sử Man.City thắng Burnley và vươn lên vị trí số 1 (hơn Arsenal về chỉ số phụ) thì Arsenal cũng đã dẫn đầu trong 200 ngày. Cứ như đã là "truyền thống": dẫn đầu bao lâu đi nữa thì ở mức đến, Arsenal vẫn sẽ là đội số 2? Nếu như thất bại trong mùa bóng này, Arsenal sẽ là đội đầu tiên trên quê hương bóng đá về nhì trong 4 mùa bóng liên tiếp.