HAGL bước vào vòng 19 V-League với những áp lực nhất định sau chuỗi 4 trận không biết thắng, một phần vì liên tục gặp các đối thủ rất mạnh nằm tốp đầu bảng xếp hạng. Thực tế đội bóng phố núi chơi không tệ trong những trận đấu này, thậm chí dẫn bàn trước CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình FC, khiến các ông lớn này phải chiến đấu vất vả đến cuối trận mới lấy được 3 điểm.
Trước CLB Công an TP.HCM, các học trò HLV Lê Quang Trãi cũng đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu may mắn HAGL đã có thể giành trọn 3 điểm trước CLB Đà Nẵng, cho đến khi Văn Sơn xuất thần sút xa ghi bàn… Điều quan trọng, kể cả khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình FC thì BHL HAGL vẫn cho thấy được sự tiến bộ của đội đằng sau những trận thua.
Ở vòng 19, HAGL hành quân đến sân Thiên Trường và có 90 phút thi đấu quyết liệt với những dư âm nóng ra tận ngoài sân cỏ. Nhưng mấu chốt họ đã giành trọn 3 điểm, tạo khoảng cách an toàn với 2 vị trí “cầm đèn đỏ” (hơn PVF-CAND và CLB Đà Nẵng lần lượt 5 và 6 điểm). HLV Lê Quang Trãi bày tỏ: “Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, giúp HAGL xây dựng sự tự tin ngày một lớn và các cầu thủ trẻ của chúng tôi càng thêm trưởng thành. Mọi người cũng biết đây là mùa bóng HAGL chia tay hoàn toàn dàn sao tuyển thủ khóa 1 của Học viện HAGL JMG ngày nào. Trong tay chúng tôi là tập thể trẻ bậc nhất V-League, với phần lớn đội hình sinh từ năm 2000 trở về sau. Để cầu thủ tiếp thu, phát huy được yêu cầu BHL đưa ra cần có thời gian. May mắn qua từng trận đấu, dần dà các em hiểu rõ vai trò, cách vận hành của đội bóng. Từ các buổi tập luyện, họ đã tuân thủ và ý thức được vai trò cụ thể của mình trên sân. Nhờ đó, từng cầu thủ vững vàng hơn và tiến bộ từng bước, giúp cải thiện hiệu quả thi đấu theo mục tiêu đề ra”.
Thay đổi rõ nét nhất của HAGL là từ chỗ vài năm trước vẫn còn phụ thuộc vào ngôi sao thì đến lúc này họ là tập thể đồng chất đúng nghĩa. Ở đội bóng phố núi bây giờ, những tiền đạo như Batista, Minh Tâm, Gia Bảo… sẵn sàng lăn xả phòng ngự, trong khi trung vệ như Quang Kiệt hễ có cơ hội sẵn sàng lao lên và điền tên vào danh sách ghi bàn.
HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: “So với đầu giải, có những cái tên đang tiến bộ rõ rệt như Trung Kiên, Quang Kiệt; hay ở mức độ nhất định như Minh Tâm, Gia Bảo. Chúng tôi đã và sẽ vẫn luôn thôi thúc, đặt yêu cầu cho các bạn nhiều hơn nữa, tạo áp lực để họ có động lực nâng cấp bản thân. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ đang tạo dựng được sự tự tin ngày một lớn, có thái độ ứng xử và tập luyện đạt yêu cầu của BHL. Song song đó các ngoại binh như Jairo, Marciel hay Batista đang thi đấu hiệu quả hơn, là điểm sáng để cả đội cùng tin tưởng và vận hành. Mùa giải còn 7 vòng và diễn biến các vòng cuối sẽ rất khó đoán, nhưng HAGL không quá bận tâm vì chúng tôi hiểu bản thân không cho phép tính đường dài, mà tập trung cho từng trận đấu”.
Giải hạng nhất 2025-2026 sẽ tiếp tục với vòng 14 từ ngày 10-4. CLB TP.HCM gặp Xuân Thiện Phú Thọ (16h) và Thanh Niên TP.HCM đối đầu Trẻ PVF-CAND (17h).
CLB TP.HCM xếp thứ 3 với 24 điểm và đang cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ 2 với Bắc Ninh (25 điểm).
Giải hạng nhất mùa này có 1,5 suất lên hạng nên ngoài vị trí dẫn đầu khó chạm tới của Trường Tươi Đồng Nai thì các đội có thể hướng tới ngôi nhì bảng để đá trận play-off giành vé lên V-League.
Ngược lại, CLB Thanh Niên TP.HCM đang chìm sâu trong nỗi thất vọng khi mới chỉ có 4 điểm và xếp chót bảng.
Họ còn kém đội hạng 11 đến 4 điểm. Nếu không mau chóng cải thiện thành tích thì viễn cảnh xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra với họ.
Ngày 11-4 diễn ra hai cặp đấu của CLB Long An gặp Đại học Văn Hiến (16h) và Quy Nhơn United đối đầu Khatoco Khánh Hòa (18h).
Tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán giữa Trường Tươi Đồng Nai với CLB Đồng Tháp vào lúc 16h ngày 12-4. Trận đấu trễ nhất vòng thuộc về Quảng Ninh gặp Bắc Ninh (18h).
Xuân Trường và các đồng đội đang bay cao trên bảng xếp hạng khi dẫn đầu với 31 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh đến 6 điểm. Nếu duy trì được phong độ thì tấm vé thăng hạng khó lòng thoát khỏi tay CLB Đồng Nai.
U.17 Việt Nam khép lại vòng bảng tại Indonesia với thành tích bất bại: thắng 2, hòa 1, ghi 14 bàn và đặc biệt là chưa để lọt lưới bàn nào. Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng tự tin và đầy tính chủ động. Ngay cả trong trận hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia ở lượt cuối, U.17 Việt Nam vẫn cho thấy sự vượt trội về mặt thế trận. Dù các chân sút như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Văn Dương còn thiếu một chút sắc lẹm để kết liễu đối thủ, nhưng khả năng áp đặt lối chơi của đội nhà là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những thông số ấn tượng ở vòng bảng sẽ chỉ mang tính thống kê trước trận bán kết với đối thủ mạnh U.17 Úc.
Trận bán kết giữa đội tuyển U.17 Úc và U.17 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22.4 (theo giờ Việt Nam), trên sân Gelora Delta (Đông Java - Indonesia). Màn so tài hứa hẹn gay cấn này sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV360.
Tại giải đấu năm nay, đội bóng xứ sở chuột túi cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Họ tiến vào bán kết với tư cách là đội dẫn đầu bảng C với thành tích toàn thắng, ghi tới 15 bàn và không để lọt lưới lần nào. Nếu như trong quá khứ, các đội trẻ của Úc thường dựa vào thể hình để chơi bóng bổng đơn điệu, thì lứa U.17 này lại mang một diện mạo rất khác.
Do đó, trận đấu này được xem là thử thách cho năng lực thực sự của thầy trò HLV Cristiano Roland.
Cùng ngày, trận bán kết giữa đội tuyển U.17 Lào chạm trán U.17 Malaysia vào lúc 15 giờ 30 (theo giờ Việt Nam) trên sân Gelora Delta. Đội bóng xứ sở triệu voi được trông chờ sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ tại giải đấu khu vực, sau màn ngược dòng thắng sốc U.17 Thái Lan (4-3) ở vòng bảng.
Trên sân Al-Awwal Park tối 15/4, Ronaldo thi đấu trong tình trạng không đảm bảo thể lực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị đau bụng và mệt mỏi, trước khi rời sân ở phút 89.
HLV Jorge Jesus tiết lộ từng cân nhắc không sử dụng Ronaldo trận này. "Cậu ấy không ở trạng thái tốt. Ronaldo bị đau bụng, mệt mỏi và khi rời sân đã vào thẳng phòng thay đồ rồi nôn ói", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.
Trong 89 phút trên sân, Ronaldo chạm bóng 28 lần, qua người hai lần, dứt điểm bảy lần, với một lần đưa bóng trúng cột dọc và có cú dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi.
Chính anh ghi dấu trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất. Phút 31, cựu tiền đạo của Man Utd và Real Madrid dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Marek Rodak cản phá. Kingsley Coman băng vào, vượt qua thủ thành Al Ettifaq rồi đưa bóng vào lưới trống.
Kết quả 1-0 giúp Al Nassr nối dài mạch thắng lên 17 trận liên tiếp, trong đó có 14 trận tại giải quốc nội - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Al Nassr cũng vững vàng ở đỉnh bảng Saudi Pro League với 76 điểm, hơn Al Hilal tám điểm và đá nhiều hơn một trận.
Sau trận, Ronaldo vẫn lên mạng xã hội ăn mừng và khen ngợi người hâm mộ: "Bầu không khí trên khán đài thật tuyệt vời".
HLV Jesus cũng nhấn mạnh sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực lớn. "Sân vận động hôm nay có bầu không khí đặc biệt. Các cầu thủ cảm nhận rõ chúng tôi đang tiến gần mục tiêu, và người hâm mộ cũng tin điều đó", ông nói.
Al Nassr vào trận với nghi vấn được trọng tài ưu ái, xuất phát từ phản ứng của Al Ahli sau trận hòa Al Fayha. Tuy nhiên, HLV Jesus bác bỏ, cho rằng nhiều quyết định bất lợi cũng đã xảy ra với Al Nassr. "Thật lạ khi không ai hỏi tôi về trọng tài hôm nay. Chúng tôi cũng chịu những quyết định bất công", ông bày tỏ.
Ngày 19/4, Al Nassr gặp Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two trên sân Zabeel, Dubai. Ronaldo được kỳ vọng kịp bình phục và tiếp tục đá chính.