Khởi chiếu từ ngày 10-4, Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ nhanh chóng tạo cú hích phòng vé với hơn 2,31 triệu lượt xem sau ba ngày, thu về hơn 3,52 tỉ yen. Đây là màn ra mắt tốt nhất trong lịch sử các phim điện ảnh Conan.
Theo số liệu công bố, phần phim thứ 29 của loạt phim Conan đã vượt qua mọi kỷ lục trước đó về doanh thu mở màn. Thành tích này tiếp nối chuỗi năm thành công liên tiếp của thương hiệu do Toho phát hành.
Trong ba năm gần đây, các phim Conan liên tục vượt mốc 10 tỉ yen, gồm Tàu ngầm sắt màu đen (13,88 tỉ yen), Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô (15,8 tỉ yen, cao nhất series) và Dư ảnh của độc nhãn (14,74 tỉ yen).
Nhờ sức hút ổn định, Conan trở thành “át chủ bài” phòng vé của Toho. Năm nay, nhiều rạp tăng mạnh số suất chiếu, thậm chí có nơi tại Yokohama chiếu tới 59 suất/ngày, dày đặc như “thời khóa biểu”.
Tuy nhiên, việc tăng suất chiếu cũng kéo theo một chỉ số đáng chú ý: tỉ lệ lấp đầy ghế trung bình trong cuối tuần đầu chỉ đạt khoảng 36,3%. Con số này làm dấy lên tranh luận về sức hút thực sự của bộ phim.
Theo Yahoo! Japan, trên các nền tảng mạng xã hội, phản ứng dành cho phim khá phân hóa. Một số ý kiến cho rằng tỉ lệ lấp đầy thấp là do số suất chiếu quá nhiều, nên con số 36% vẫn là tích cực trong bối cảnh hiện tại.
Không ít khán giả lại chia sẻ trải nghiệm rạp vắng, thậm chí có suất chiếu chỉ lấp đầy chưa tới 10% số ghế. Một bộ phận người xem cũng thừa nhận đã “bỏ ý định ra rạp” sau khi đọc các đánh giá kém tích cực.
Theo nhận định của giới quan sát, phim không hẳn kém chất lượng, nhưng thiếu yếu tố tạo động lực xem lại nhiều lần, vốn là điểm mạnh giúp các phần trước duy trì doanh thu cao. Điều này có thể khiến lượng khán giả quay lại giảm, ảnh hưởng đến tổng doanh thu dài hạn.
Bên cạnh các yếu tố trong nước, thị trường còn xuất hiện biến số lớn. Ngày 24-4, bộ phim hoạt hình The Super Mario Galaxy Movie sẽ ra mắt tại Nhật Bản.
Bộ phim này đã công chiếu quốc tế từ đầu tháng 4 và nhanh chóng vượt mốc 100 tỉ yen doanh thu toàn cầu, trở thành hiện tượng phòng vé. Đáng chú ý, phim cũng do hệ thống liên quan Toho phát hành tại Nhật, nên khả năng cao sẽ chiếm ưu thế về suất chiếu.
Giới chuyên môn dự đoán sau khi The Super Mario Galaxy Movie ra rạp, số suất chiếu của Conan sẽ giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến đà tăng trưởng doanh thu.
Phương Uyên chia sẻ bản thân đam mê nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm cấp 2, cô đã ước mơ trở thành một diễn viên hay người dẫn chương trình. Điều này được nữ MC nắn nót ghi lại trong cuốn sổ tự bạch. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi chính thức bén duyên với các hoạt động nghệ thuật, Phương Uyên từng là sinh viên ngành sư phạm.
Người đẹp chia sẻ chính những hoạt động Đoàn hội từ năm 2013 là mối duyên đưa cô đến với nghề dẫn chương trình. Năm 2014, Phương Uyên chính thức bước chân vào con đường MC chuyên nghiệp. Thế nhưng, hành trình nghệ thuật không chỉ có hoa hồng, Phương Uyên thừa nhận từng có giai đoạn "chập chờn", mất phương hướng: “Có lúc tôi tự hỏi mình nên ra trường dạy học hay tiếp tục đi diễn, liệu mình có thực sự phù hợp với nghề này không? Nhưng rồi sự kiên trì đã giúp tôi đi tiếp”.
Nhắc đến cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp MC, Phương Uyên khẳng định đó chính là chương trình Solo cùng bolero 2017. Đây được xem là sân khấu "debut" giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả cả nước. Dù hạnh phúc khi được đi khắp mọi miền tổ quốc để dẫn dắt, nhưng với một "tuổi nghề" còn khá trẻ lúc bấy giờ, cô không tránh khỏi những bối rối và áp lực cực lớn trước quy mô của một chương trình truyền hình thực tế.
Ở khía cạnh diễn xuất, Phương Uyên gây ấn tượng khi kể về vai Nguyệt trong phim Hoa sơn trà. Đây là vai diễn đầu tiên nhưng lại đòi hỏi tâm lý cực nặng, khiến cô phải lấy cảm xúc để khóc liên tục từ sáng đến tối.
Nữ diễn viên khiêm tốn chia sẻ: “Lúc đó tôi dùng hết kiến thức thầy dạy, thậm chí phải xem video buồn để vay mượn cảm xúc. Nhưng khi ra phim trường, điều khiến tôi khóc thật sự lại là sự áp lực. Nhìn thấy đạo diễn và ê kíp căng thẳng, tôi tự nhủ nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người”. Nhờ sự nâng đỡ của các đồng nghiệp đi trước, cô đã vượt qua những phân cảnh khó khăn nhất để hoàn thành vai diễn.
Khi được hỏi về cách duy trì đam mê khi lửa nghề có lúc "nguội" đi, Phương Uyên đưa ra quan điểm hiện đại: “Tôi không bao giờ so sánh mình với người khác. Tôi chỉ nhìn lại hành trình của mình ngày hôm qua xem đã cải thiện được thiếu sót chưa”.
Cô cũng tiết lộ 3 nguồn động lực lớn giúp mình vượt qua mọi thử thách: gia đình, những người đồng nghiệp tận tâm và sự tin yêu của khán giả.
Người đẹp Huế đoạt danh hiệu tại chung kết Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM, xếp sau Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như. Dịp này, Tâm Như chia sẻ về gia đình, học tập và cuộc sống tự lập ở tuổi 20.
Á hậu Tâm Như: 'Muốn thành công để cha mẹ bớt vất vả'
Cô cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 77-60-90 cm. Tâm Như là hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng năm 2024. Cô tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi về tiếng Anh, là đại sứ truyền thông của Hội nghị lãnh đạo trẻ năm 2025, hoạt động trang bị kỹ năng, nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Á hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.
Tại Miss World Vietnam, Tâm Như ghi điểm ở nhiều vòng thi phụ phụ gồm chiến thắng Queen Talk, vào top 5 Người đẹp Nhân ái, Top 6 Người đẹp Du lịch.
Trong MV, Xệ Xệ hát nhạc phẩm với phong cách hồn nhiên, còn Tùng Dương thể hiện với chất giọng hào sảng. Rapper nhí còn đọc rap, có đoạn: "Trong trái tim một ngọn lửa cháy lên ánh hồng. Mang theo lòng yêu Tổ quốc tựa như bông lúa rợp cả cánh đồng. Bảo vệ non sông, gìn giữ Tổ quốc như là Thánh Gióng. Con cúi đầu tạ ơn ông cha ngày trước đi qua tháng năm gánh gồng".
Trong một số cảnh, nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất hiện trong căn nhà của ông, đề tặng ca khúc cho bé Xệ Xệ. Theo ca sĩ Tùng Dương, việc ba thế hệ nghệ sĩ góp mặt trong MV thể hiện sự tiếp nối truyền thống yêu nước, niềm tự hào về quê hương.
Bản phối do Cao Thanh Thảo My thực hiện theo tinh thần trẻ trung, hiện đại, với nhịp trap chủ đạo, kết hợp tiếng sáo, đàn tranh. Cách xử lý này giúp ca khúc giữ được bản sắc Việt đồng thời gần gũi với khán giả trẻ. MV quay tại bối cảnh chính là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Như có Bác trong ngày đại thắng được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4/1975. Ngày 28/4/1975, khi nghe tin phi công Nguyễn Thành Trung ném bom tập kích sân bay Tân Sơn Nhất thành công, nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động vì dự cảm ngày chiến thắng đang gần kề. Buổi đêm, vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của vợ con, ông ra hành lang suy ngẫm.
Ngày 30/4/1975, nhà báo Trần Lâm (Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam khi đó), gọi điện và hỏi nhạc sĩ: "Bây giờ đến ngày giải phóng rồi, anh có tác phẩm nào không, tôi đưa lên Đài". Ca khúc sau đó được giao nghệ sĩ Tuyết Thanh, Đặng Hùng lĩnh xướng, nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ huy dàn nhạc.
Nhiều năm nay, mỗi dịp kỷ niệm, các hoạt động lớn, ca khúc thường được vang lên. Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng nhận xét: "Bài hát như một tiếng reo vui của mọi tầng lớp người ở mọi lứa tuổi. Giai điệu và lời ca đều rất giản dị". Năm ngoái, nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng bản quyền, bản thảo tác phẩm cho báo Nhân Dân.
Tùng Dương 43 tuổi, là giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Anh đã ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Thời gian qua, anh được chú ý khi hát các nhạc phẩm đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, có bài Tái sinh vào top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.
Xệ Xệ (biệt danh khác là Em bé Chất) tám tuổi, tên thật là Nguyễn Trung Dũng, được biết đến với các sản phẩm kết hợp với quán quân Rap Việt mùa 3 - Double2T. Rapper nhí từng gây chú ý với các MV như Em bé chất, Em bé Việt Nam. Năm qua, Xệ Xệ xuất hiện ở nhiều sự kiện, chương trình lớn nhỏ của làng giải trí.