Cùng với con gái, ông Văn Thao đã mang rượu Văn Cao đến thăm nhà tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở đường Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) và chia sẻ cùng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – nhiều kỷ niệm giữa hai gia đình.
Ông Thao cho biết lúc sinh thời, bất cứ khi nào có dịp ra Hà Nội, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng ghé thăm gia đình nhạc sĩ Văn Cao. “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc nào cũng chọn ở những khách sạn gần nhà bố tôi để bất cứ khi nào xong việc, có thời gian rảnh là ông qua nhà hàn huyên cùng ông Văn Cao, có khi đến hai, ba giờ sáng.
Tôi nhớ có một lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chạy vào nhà với dáng vẻ nhanh và vui hơn thường lệ. Ông khoe vừa viết xong một ca khúc về Hà Nội. Bố tôi khi đó tay đang cầm ly rượu, chưa kịp mời khách rượu trà gì mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hào hứng ôm đàn hát liền một mạch cho bố tôi nghe. Đó là bài Nhớ mùa thu Hà Nội.
Ông Văn Cao khi đó đã đưa ra vài ý kiến và cũng hỏi ông Trịnh Công Sơn về đoạn kết của ca khúc. Khi đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tiết lộ câu “Nhớ đến một người, để nhớ mọi người” là câu hát mà khi viết ông chợt nhớ đến ông Văn Cao và đã đưa cái tứ đó vào ca khúc”, ông Văn Thao kể.
Ca sĩ Đức Tuấn hát Mùa xuân đầu tiên tặng gia đình nhạc sĩ Văn Cao ghé thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào chiều 20-4. Đức Tuấn cũng là ca sĩ hiếm hoi đã phát hành cả album nhạc Văn Cao cách đây 20 năm – Video: T.T.D.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng tiếp lời cho hay khi có dịp vào Sài Gòn, nhạc sĩ Văn Cao cũng luôn ghé thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có lần ông còn mang theo cả một túi đường để tặng đàn em mà mình quý mến.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh kể: “Lần cuối cùng ông Văn Cao ghé nhà thăm anh Sơn là năm 1994, khi ông vào Sài Gòn để quay bộ phim tư liệu do anh Đinh Anh Dũng đạo diễn. Lần đó, anh Sơn không tiếp nhạc sĩ Văn Cao ở phòng khách như mọi khi, mà mời vào phòng riêng.
Anh Sơn mời ông Văn Cao ngồi vào ghế của mình rồi thoải mái tập chạy trên máy chạy bộ. Anh Sơn còn dặn ông Văn Cao nhớ hãy tập thể dục mỗi ngày. Đó là một tình bạn rất đẹp và rất lạ mà tôi được chứng kiến”.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng tiết lộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ khá nhiều chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Các bức vẽ đã được tuyển chọn để đưa vào quyển sách hội họa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ phát hành trong thời gian tới.
Con trưởng nhạc sĩ Văn Cao cũng cho biết dịp 30-4 năm ngoái, ông được mời vào TP.HCM tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Đã nhiều năm tôi không có dịp vào TP.HCM nên lần trở lại ấy tôi thấy TP.HCM có rất nhiều sự đổi mới, rất sạch đẹp, rộng lớn. Khi quay trở về tôi liền có cảm hứng sáng tác bài Thành phố của những ước mơ.
Lần này vào đây, tôi đã nhờ NSND Tạ Minh Tâm thu âm Thành phố của những ước mơ và mong muốn tặng ca khúc cho TP.HCM – nơi hội tụ và nuôi dưỡng những tài năng, là niềm tin yêu hy vọng cho thế hệ mai sau.
Năm nay cũng là 50 năm bố tôi sáng tác bài Mùa xuân đầu tiên. Với tôi, Thành phố của những ước mơ như một sự tiếp bước. Nếu Mùa xuân đầu tiên của bố là tiếng reo vui bình dị, thiêng liêng của ngày hội ngộ, thì Thành phố của những ước mơ là lời ca đầy tự hào và khát vọng của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn cao, vươn xa, nhưng vẫn vẹn nguyên nhịp đập yêu thương mà thế hệ trước đã gửi gắm” – ông Văn Thao nói.
Ngày 20.4, công ty quản lý cá nhân của Jisoo là BLISSOO đã đưa ra thông báo pháp lý chi tiết thông qua luật sư Eun Hyun Ho, đến từ hãng luật Kim & Chang, nhằm phản bác những tin đồn và suy đoán đang lan truyền trên mạng.
Phía công ty nhấn mạnh rằng vụ việc đang gây tranh cãi, được cho là liên quan đến một cá nhân trong gia đình Jisoo, hoàn toàn không liên quan đến cô cũng như công ty. "Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng vụ việc hiện tại hoàn toàn không liên quan đến nghệ sĩ cũng như BLISSOO. Phần lớn các thông tin đang lan truyền trên mạng chỉ là suy đoán chưa được kiểm chứng hoặc là những nội dung sai sự thật", thông báo nêu rõ.
Đồng thời, công ty bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước việc nhiều thông tin mang tính phỉ báng đã liên kết Jisoo với vụ việc. BLISSOO cho biết Jisoo đã sống độc lập trong nhiều năm, rời xa gia đình từ sớm do bắt đầu sự nghiệp thực tập sinh khi còn rất trẻ: "Nghệ sĩ đã sớm tự lập từ thời còn là thực tập sinh và sống tách biệt với gia đình trong một thời gian dài. Do đó, nghệ sĩ không ở trong hoàn cảnh có thể nắm rõ hoặc can thiệp vào đời sống cá nhân của người liên quan". Thông tin này được đưa ra nhằm bác bỏ những suy đoán cho rằng Jisoo có thể biết hoặc có liên quan đến sự việc anh trai bị cáo buộc bạo hành và tấn công tình dục.
Công ty cũng lên tiếng về tin đồn cho rằng anh trai Jisoo có liên quan đến hoạt động của công ty BLISSOO: "Trong quá trình chuẩn bị thành lập BLISSOO, nghệ sĩ có nhận một số hỗ trợ mang tính hạn chế từ gia đình, chủ yếu dưới hình thức truyền đạt thông tin và đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhận thù lao từ công ty hoặc tham gia vào quá trình ra quyết định. Sau giai đoạn ban đầu, BLISSOO được vận hành hoàn toàn độc lập. Đặc biệt, các thông tin như 'người này cùng nghệ sĩ thành lập công ty' hay 'đang giữ vai trò điều hành hoặc là CEO của BLISSOO' đều hoàn toàn không đúng sự thật. Người này hiện không có bất kỳ mối liên hệ nào với BLISSOO về mặt pháp lý hay kinh doanh".
Ngoài ra, luật sư Eun Hyun Ho cũng xác nhận BLISSOO và Jisoo không hề cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho người liên quan trong vụ cáo buộc trên, đồng thời không có kế hoạch thực hiện các hỗ trợ như vậy trong tương lai. Hai bên cũng không có bất kỳ sự giao lưu hay can dự nào tới sự việc đang được đề cập.
Trước tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, BLISSOO đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: "Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý dân sự và hình sự đối với các cá nhân tạo dựng hoặc phát tán thông tin sai sự thật, phỉ báng nghệ sĩ hoặc lợi dụng tên tuổi, hình ảnh của Jisoo trong những sự việc không liên quan".
Công ty cũng nhấn mạnh rằng những trường hợp tái phạm sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ hay thỏa hiệp.
Sự việc bắt đầu khi xuất hiện thông tin anh trai Jisoo bị bắt giữ với cáo buộc quấy rối tình dục một nữ streamer, sau đó bị người vợ thứ hai lên tiếng tố cáo bạo hành. Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn và mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán trái chiều.
Thông báo từ BLISSOO được xem là động thái rõ ràng nhằm tách biệt Jisoo khỏi ồn ào, đồng thời bảo vệ danh tiếng của nữ idol trước làn sóng tranh luận ngày càng gia tăng trên không gian mạng.
Theo Variety, Victoria Beckham lần đầu chia sẻ về mâu thuẫn gia đình với con trai cả Brooklyn Beckham trong cuộc phỏng vấn với WSJ Magazine.
Khi được hỏi về mối quan hệ trong gia đình, Victoria Beckham từ chối nhắc đến tên con trai, nhưng nhấn mạnh rằng vợ chồng cô luôn cố gắng làm tốt vai trò cha mẹ trong bối cảnh gia đình chịu nhiều chú ý từ công chúng trong hơn 30 năm qua.
"Chúng tôi yêu các con mình rất nhiều và luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể.
Chúng tôi đã sống trong ánh mắt công chúng hơn 30 năm rồi, và tất cả những gì hai vợ chồng cố làm là bảo vệ và yêu thương con cái. Đó là tất cả những gì tôi thực sự muốn nói về chuyện này" - Victoria Beckham chia sẻ.
Victoria Beckham cũng đề cập đến sự thay đổi trong vai trò làm cha mẹ khi con cái trưởng thành, cho rằng việc nuôi dạy con ở giai đoạn này "rất khác so với khi các con còn nhỏ" và gia đình đang cố gắng làm tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
Dù không trực tiếp nhắc đến tên Brooklyn Beckham, nhưng phát ngôn này của Victoria Beckham được xem là phản hồi gián tiếp trước những cáo buộc trước đó từ con trai cả liên quan đến mối quan hệ trong gia đình.
Trước đó, Brooklyn Beckham từng đăng tải tâm thư buộc cha mẹ tìm cách "kiểm soát các câu chuyện truyền thông" và cố gắng "phá hoại" mối quan hệ giữa anh và vợ là Nicola Peltz Beckham.
Trong một bài đăng vào tháng 1-2026, Brooklyn cũng nói rằng anh không có ý định hòa giải với gia đình và muốn xây dựng cuộc sống riêng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn về sự "bình yên, riêng tư và hạnh phúc".
Ngoài ra Brooklyn Beckham cũng đề cập đến những căng thẳng kéo dài trong quan hệ gia đình, cho rằng hình ảnh "thương hiệu Beckham" và các hoạt động truyền thông từng gây áp lực đối với anh trong thời gian dài.
Trước động thái này của con trai, vợ chồng Victoria Beckham giữ im lặng. Sau đó trong chương trình của CNBC, David Beckham nhắc đến vấn đề nuôi dạy con cái, nhấn mạnh việc cha mẹ cần để con cái có cơ hội tự trải nghiệm và học hỏi từ sai lầm của mình.
Trên trang cá nhân, Tố My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại màn biểu diễn ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre. Trên sân khấu, nữ ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài, khoe chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Kèm theo đó, á quân Solo cùng bolero cũng có những trải lòng về quan điểm làm nghề của mình trước khán giả.
Trong bài đăng, Tố My mong các nhà sáng tạo nội dung dừng đăng tải những clip gây hiểu lầm về cô. Giọng ca 9X bộc bạch: “Nếu thương My thật lòng, thì cho My xin một điều nhỏ xíu thôi. Hãy đăng clip bằng âm thanh thật lúc My hát. Đừng ghép bản thu âm trên mạng vào nữa, vì sẽ không khớp khẩu hình và khán giả nghe xong tưởng My hát nhép thì oan cho My lắm”.
Tố My tâm sự thêm bản thân muốn hát bằng cảm xúc thật để phục vụ mọi người. Cô chỉ mong “khán giả được nghe đúng khoảnh khắc đó, có thể không hoàn hảo, nhưng là thật”. Nữ ca sĩ trải lòng: “My gửi kèm dưới đây một đoạn clip giọng hát live 100%, không chỉnh sửa, không hậu kỳ, để mọi người cảm nhận rõ nhất những cảm xúc qua giọng hát thật của My trong đêm nhạc Nhớ Nhung ta tìm về vừa qua. My cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã luôn yêu quý và đăng bài cho My”.
Chia sẻ của Tố My lập tức gây chú ý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho giọng hát của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm của giọng ca 9X, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề hát nhép đang được quan tâm hiện nay.
Từ sau Solo cùng bolero, Tố My tích cực hoạt động nghệ thuật, nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô được ưu ái gọi với danh xưng “ngọc nữ bolero”. Với giọng ca 9X, sức hút không đến từ may mắn mà xuất phát từ tư duy làm nghề rõ ràng và tâm thế nỗ lực đầu tư cho các sản phẩm của mình. Trong hành trình làm nghề, Tố My nói cô luôn tìm tòi để các tác phẩm của mình mới mẻ hơn thông qua cách xử lý bài hát, hòa âm phối khí hay hình ảnh khi xuất hiện.
Cách đây không lâu, Tố My gặp vấn đề về sức khỏe, hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. Sau khi ổn định hơn, cô dần trở lại với các hoạt động ca hát, chú ý chuyện ăn uống, tập luyện để cải thiện. “Có những thứ tưởng rất quan trọng, nhưng khi nằm viện rồi, mình mới thấy điều quý giá nhất là được khỏe mạnh và được ở cạnh người mình thương", Tố My trải lòng.