Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Sau khi ra mắt với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc After School, cô ghi dấu ấn với phong cách trẻ trung, cá tính. Những năm gần đây, Nana chuyển hướng sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các phim như The good wife, Kill it và Mask girl. Bên cạnh đó, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, quảng cáo. Nana cũng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC candler bình chọn, nổi bật là hai năm 2014 và 2015, giúp cô tạo tiếng vang quốc tế.
Theo The Chosun Ilbo và Korea Joongang Daily sáng 22.4, sự việc xảy ra vào tháng 11.2025 tại nhà của Nana ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ gây án, leo lên ban công rồi đột nhập vào bên trong.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm mang theo hung khí và khống chế mẹ của Nana, đe dọa nhằm cướp tài sản. Nghe tiếng động, Nana lập tức chạy ra hỗ trợ. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong nhà riêng khi cô tìm cách bảo vệ mẹ và tự vệ trước đối tượng nguy hiểm.
Trong quá trình khống chế, cả hai phía đều bị thương. Theo The Korea Times, nghi phạm sau đó khai đột nhập do khó khăn tài chính và không biết chủ nhà là người nổi tiếng. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, người này bị bắt giữ và truy tố với các cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập và cướp tài sản có sử dụng bạo lực.
Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi nghi phạm bất ngờ nộp đơn kiện ngược Nana. Theo Korea Joongang Daily, người này cáo buộc nữ nghệ sĩ “cố ý giết người không thành” và “gây thương tích nghiêm trọng” trong quá trình bị khống chế, khiến dư luận Hàn Quốc tranh cãi gay gắt.
Trước đơn kiện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra toàn diện. Kết quả, cảnh sát xác định hành động của Nana là phản ứng trong tình huống nguy cấp, nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước mối đe dọa trực tiếp, do đó không bị truy tố. Theo The Chosun Ilbo, quyết định này dựa trên việc xem xét mức độ nguy hiểm của nghi phạm cũng như hoàn cảnh xảy ra sự việc.
Dù vậy, vụ kiện ngược vẫn được đưa vào quy trình tố tụng, khiến Nana tiếp tục phải làm việc với cơ quan pháp lý. Theo Asiae, trong phiên tòa gần nhất diễn ra hôm 21.4 tại Uijeongbu – chi nhánh Namyangju, nữ nghệ sĩ đã trực tiếp ra làm chứng và đối mặt với nghi phạm.
Tại tòa, Nana trình bày lại toàn bộ diễn biến đêm xảy ra vụ việc, cho biết cô hành động trong trạng thái khẩn cấp khi chứng kiến mẹ bị khống chế. Thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết nữ nghệ sĩ chia sẻ cô “vẫn còn bị ám ảnh” sau sự việc, đồng thời khẳng định không có ý định gây tổn hại nghiêm trọng mà chỉ muốn khống chế đối tượng để bảo vệ gia đình.
Mẹ của Nana cũng có lời khai, bà cho biết bản thân hoảng loạn khi bị tấn công ngay trong nhà và nhấn mạnh nếu không có sự can thiệp của con gái, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Lời khai này góp phần củng cố nhận định hành vi của Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
Phía công ty quản lý của Nana cho rằng việc bị kiện ngược đã gây tổn hại tinh thần cho nghệ sĩ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô.
Vụ việc hiện vẫn đang được xét xử theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Theo đánh giá của Korea Joongang Daily, trường hợp của Nana làm dấy lên tranh luận về giới hạn của quyền tự vệ, khi ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá mức cần thiết vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.
Khi Quốc Anh, Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng cùng xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng, dân mạng gọi đây là "F4 nam thần điện ảnh trăm tỉ".
Bốn mỹ nam chung khung hình nhân tư visual khiến hình ảnh càng viral trên mạng xã hội.
Có lẽ chưa khi nào màn ảnh Việt (cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ) cùng lúc có nhiều nam diễn viên được cộng đồng mạng gọi là "nam thần màn ảnh" hay "mỹ nam" như hiện nay.
"Đã tìm ra F4 Boy Over Flowers của màn ảnh Việt", "F4 đẹp trai siêu cấp của vũ trụ", "Bộ tứ nam thần trăm tỉ hội ngộ"… là các bình luận. Có người còn nói đây là "F4 màn ảnh Việt thế hệ mới".
Bộ tứ này cùng lứa 9X, sở hữu ngoại hình sáng, trẻ trung, nhiều năng lượng, có tiềm năng phòng vé, gần đây nổi lên nhờ một số phim thu hút sự quan tâm của công chúng.
Trần Ngọc Vàng từng tham gia Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Yêu nhầm bạn thân nhưng phải đến Tử chiến trên không, cái tên anh mới được công chúng biết đến nhiều hơn.
Hiện Trần Ngọc Vàng đang gây thương nhớ cho khán giả khi hóa thân nhân vật Phan Minh trong phim Vì mẹ anh phán chia tay, hot không kém nam diễn viên chính. Anh cũng có phim kinh dị Heo năm móng sắp ra rạp dịp 30-4 này.
Trong khi đó "người anh em" Võ Điền Gia Huy được đánh giá cao nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh và khả năng diễn xuất đa dạng, linh hoạt. Từ "chàng thơ" trong trẻo trong Thưa mẹ con đi, thiếu gia ăn chơi ở Fanti, rồi vào vai phản diện, tâm cơ trong phim kinh dị - cổ trang Kẻ ăn hồn đến một nhân vật có nội tâm phức tạp, vướng vào những giao kèo đen tối trong series Tiệm ăn của quỷ, đến không tặc trong Tử chiến trên không.
Hiện nhân vật Triệu Phú do Gia Huy thủ vai trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay hot rần rần cõi mạng. Anh còn có phim Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ chưa ra mắt chính thức khán giả Việt.
Từ trên xuống, từ trái qua: Steven Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Trần Quốc Anh - Ảnh: FBNV
Sở hữu ngoại hình đẹp, cao ráo, Quốc Anh từng góp mặt trong không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình như Yêu trước ngày cưới, Chúng ta của 8 năm sau, Trạng Quỳnh, Ước hẹn mùa thu, Thám tử Kiên… Anh nổi tiếng hơn khi góp mặt trong hai phim của Trấn Thành là Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!!.
Trong F4 kể trên, Steven Nguyễn "một phát ăn ngay" khi vào vai "búng ra ngụy" trong phim Mưa đỏ dù trước đó từng góp mặt trong không ít web drama song chưa thật sự được công chúng biết đến rộng rãi.
Sau Mưa đỏ, anh đóng phim Không giới hạn, đóng cặp cùng Minh Trang, được khán giả yêu mến. Steven Nguyễn đang có phim điện ảnh Trại buôn người khai máy năm ngoái, sẽ ra mắt trong thời gian tới đây.
Trên nhiều diễn đàn, khán giả réo các đạo diễn làm ngay một bộ phim có nguyên dàn F4 trên.
Ngoài Quốc Anh, Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, dân mạng đề xuất "vũ trụ" nam thần mới của màn ảnh Việt còn có Ma Ran Đô (phim Nụ hôn bạc tỉ, Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương…) và Khương Lê (Hẹn em ngày nhật thực).
Nhiều người cũng dành phiếu bầu cho Tuấn Trần, dẫu ngoại hình không phải kiểu sáng láng tràn màn hình nhưng khả năng diễn xuất đã được khẳng định qua các dự án mà anh góp mặt: Mai, Báu vật trời cho, Làm giàu với ma, Móng vuốt…
Theo Yahoo! Japan, phần phim điện ảnh mới nhất của loạt anime nổi tiếng Doraemon - chuyển thể từ manga của Fujiko F. Fujio - mang tên Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển (đạo diễn Tetsuo Yajima) giữ vững vị trí số 1 suốt 6 tuần liên tiếp.
Sau thành công của Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (đạo diễn Yukiyo Teramoto) ra mắt năm ngoái, thương hiệu này tiếp tục đạt thành tích dẫn đầu phòng vé trong 6 tuần hai năm liên tiếp.
Trong ba ngày cuối tuần từ ngày 3 đến 5-4, phim thu hút khoảng 213.000 lượt khán giả, đạt doanh thu khoảng 276 triệu yen. Tổng cộng đến nay, phim mang về 2,93 triệu lượt người xem và vượt mốc 3,7 tỉ yen doanh thu.
Loạt phim điện ảnh Doraemon, kể từ phần đầu tiên Doraemon: Chú khủng long của Nobita ra mắt năm 1980 đến năm 2026, phát hành đều đặn mỗi mùa xuân suốt 45 năm (trừ một vài trường hợp ngoại lệ). Tính đến phần phim hiện tại, đây thực sự là một trong những series điện ảnh kéo dài hiếm có.
Doraemon Movie 45 mới nhất là bản làm lại của Nobita và lâu đài dưới đáy biển ra mắt năm 1983. Bản gốc là phần thứ 4 của series và được xem là một trong những kiệt tác thời kỳ đầu. Sau 43 năm, câu chuyện ấy tái sinh với phiên bản hoàn toàn mới.
Vậy tại sao nhà sản xuất lại chọn Lâu đài dưới đáy biển vào thời điểm này? Lý do lớn nhất có lẽ nằm ở việc thế hệ từng xem bản gốc giờ đã thành các bậc cha mẹ.
Chủ đề đại dương mang tính phổ quát, bối cảnh phiêu lưu hoành tráng, cùng với khả năng lồng ghép các vấn đề hiện đại như môi trường... tất cả tạo nên sự cân bằng giữa hoài niệm cho thế hệ cũ và sự mới mẻ cho khán giả trẻ.
So với phiên bản năm 1983, bản remake điều chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại: chú trọng yếu tố đúng nguyên tác, nâng cấp hình ảnh với công nghệ hoạt hình mới để tái hiện thế giới đại dương tuyệt đẹp, cập nhật một phần nội dung câu chuyện, cải tiến thiết kế nhân vật, đồng thời nâng cao chất lượng âm thanh và hình ảnh.
Doraemon Movie 45 vẫn giữ sự tôn trọng với bản gốc, nhưng đồng thời được làm mới để phù hợp với khán giả năm 2026.
Doraemon Movie 45 trên nền ca khúc Yume wo Kanaete Doraemon
Khi bản gốc ra mắt vào năm 1983, những khán giả nhí ngày ấy giờ bước vào độ tuổi 40 và đang nuôi dạy con cái. Mong muốn "cho con xem lại bộ phim mình từng yêu thích" trở thành động lực lớn khiến họ đưa con đến rạp.
Khi cha mẹ và con cái cùng đến rạp, người lớn kể: "Đây là bộ phim cha/mẹ từng xem hồi nhỏ", còn trẻ em thì có thêm một trải nghiệm ấm áp với gia đình.
Những khoảnh khắc cùng cười, cùng xúc động trong rạp chiếu trở thành ký ức đáng nhớ. Trên mạng xã hội, rất nhiều chia sẻ từ các bà mẹ như: "Xem cùng con mà rơi nước mắt"; "Con mình cũng thích bộ phim mình từng xem"; "Hai mẹ con cùng xúc động"... Chính những trải nghiệm này tạo nên một vòng lan tỏa tích cực trong cộng đồng phụ huynh.
Vì vậy, dù trước hay sau khi ra rạp, khán giả cũng có thể xem lại phiên bản năm 1983 để so sánh và cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Doraemon Movie 45 lần này.
Tối 18/4 (giờ California), "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber, 32 tuổi, có đêm diễn thứ hai tại Main Stage - khu vực lớn nhất nhạc hội. Giữa lúc anh biểu diễn bài hát One Less Lonely Girl (2009), Billie Eilish bị đẩy lên sân khấu, tiến về phía nghệ sĩ một cách ngại ngùng. Justin Bieber đỡ đàn em, sau đó anh dẫn Eilish đến chiếc ghế giữa sân khấu, vừa hát vừa ôm cô. Khán giả reo hò khi chứng kiến màn tương tác của hai ngôi sao.
Hiện video trích đoạn của cả hai thu hút từ hàng trăm nghìn đến hơn hai triệu lượt xem trên X và Instagram. Một số khán giả nói ban đầu nghĩ cô gái trên sân khấu là một fan ngẫu nhiên, bất ngờ khi nhận ra đó là Billie Eilish. Nhiều người bày tỏ cảm động vì biết cô hâm mộ Justin Bieber từ khi còn nhỏ.
Theo Variety, Billie Eilish, 25 tuổi, là "fan cứng" của giọng ca Baby, luôn xem đàn anh là nguồn cảm hứng và thầy dẫn dắt. Hai người gặp nhau lần đầu tại Coachella 2019. Khi về, Bieber đăng ảnh chụp cùng cô tại nhạc hội, chúc cô có một "tương lai xán lạn, sự nghiệp bền lâu". Từ hôm ấy, cả hai trở thành bạn, từng hợp tác ra mắt phiên bản mới cho bản hit Bad Guy của Billie Eilish. Trên podcast Apple's Music Zane Lowe năm 2020, Justin Bieber khóc khi nhắc Eilish, nói muốn bảo vệ cô khỏi mặt tối của ngành giải trí vì cô còn trẻ.
Ngoài Billie Eilish, đêm nhạc của Justin Bieber còn nhiều nghệ sĩ khách mời như Big Sean, Sexxy Red và Dijon. Gần cuối chương trình, khán giả phấn khích khi anh và SZA thể hiện bản hit Snooze. Sau tiết mục, SZA thừa nhận quá hồi hộp đến nỗi không biết rời sân khấu thế nào, được Justin Bieber dẫn xuống.
Set diễn tuần này tiếp tục kéo dài trong 90 phút, bao gồm các ca khúc trong hai album mới của Justin Bieber - SWAG và SWAG II (cùng phát hành năm 2025), và những bản nhạc cũ gợi hoài niệm.
Tuần trước, màn trình diễn của anh "đơn giản nhưng gây sốt", mở ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh "lười" vì không dàn dựng hoành tráng như các nghệ sĩ nữ cùng diễn tại lễ hội. Có người ấn tượng cách anh khơi gợi cảm xúc khi tái hiện loạt bản hit một thời, cũng như việc anh lướt YouTube "ôn lại" những video nổi tiếng của mình trước khán giả.
Justin Bieber sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, ra mắt năm 2009. Anh hiện là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới, nhận được nhiều giải thưởng như 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs suốt sự nghiệp. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2018, anh đăng ký kết hôn Hailey Bieber, có con trai đầu lòng hồi tháng 8/2024.
Billie Eilish sinh năm 2001, hiện là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Cô cũng là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng thắng các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất Mỹ gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng. Cô có một số bản hit như Birds of a Feather, Bad Guy, What Was I Made For.
Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Ngoài Justin Bieber, Sabrina Carpenter và Karol G là hai nghệ sĩ chính. Các ca sĩ sẽ biểu diễn tại tám sân khấu gồm Coachella Stage (Main Stage), Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar.