Mục Lục
ToggleSau hơn 25 năm theo đuổi thời trang bền vững với chất liệu lụa tơ tằm, nhà thiết kế Xuân Lê vừa giới thiệu bộ sưu tập Thinh lặng ’26 lấy hoa huệ tây làm nguồn cảm hứng và xem đó như một “ngôn ngữ mới của cảm xúc”.
Lấy cảm hứng từ hoa huệ tây – loài hoa đặc trưng của tháng 4, bộ sưu tập dành cho cả nam và nữ không chỉ tái hiện hình ảnh loài hoa này một cách trực diện mà còn được diễn giải bằng ngôn ngữ thời trang.
Những đường cắt cong mềm, những lớp lụa rũ nhẹ được xử lý gợi lên như chuyển động của cánh hoa.
Bảng màu chuyển sắc từ trắng, xanh non, xanh ngọc đến vàng nhụy tạo nên cảm giác dịu mát, trong lành như một ngày hè tĩnh lặng.
Điểm nhấn của bộ sưu tập là các họa tiết do họa sĩ Minh Phạm sáng tạo, được “vẽ lại” trên trang phục bằng màu sắc và cảm xúc về hoa huệ tây.
Nhà thiết kế Xuân Lê cho biết bộ sưu tập này gồm 25 mẫu, từ trang phục dạo phố, công sở đến dự tiệc.
Các mẫu thiết kế dành cho nữ ứng dụng kỹ thuật tạo hình hoa ba chiều, thêu chuyển sắc và đính kết tạo nên chiều sâu thị giác nhưng vẫn giữ lại vẻ mềm mại đặc trưng của lụa.
Còn các thiết kế nam tiếp tục phát huy thế mạnh cắt may thủ công với kỹ thuật “tôn ưu giấu khuyết” kết hợp cùng các chi tiết thêu hoa huệ cách điệu và phối màu tối giản nhưng không đơn điệu, mang tinh thần workwear đương đại.
Theo nhà thiết kế, chữ “thinh” trong tên bộ sưu tập mang một lớp nghĩa của “tinh”: tinh luyện trong bàn tay nghệ nhân, tinh xảo trong kỹ thuật và tinh tế trong cảm nhận thẩm mỹ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Giải Trí
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 14/4 tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong xây dựng các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn truyền thống, kết hợp với đương đại, tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ tại sự kiện, NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - cho biết, trên hành trình 40 năm, thành tựu và bản sắc của nhà hát không chỉ được hun đúc từ dòng chảy nghệ thuật mà còn gắn liền với vai trò dẫn dắt, định hướng của các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kỳ.
Mỗi giai đoạn phát triển đều in đậm dấu ấn của những người đứng đầu - những nghệ sĩ, nhà quản lý - vừa am hiểu chuyên môn, vừa nhạy bén với sự vận động của đời sống văn hóa; không ngừng đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng không gian sáng tạo, biểu diễn, từng bước định hướng chiến lược phát triển cho nhà hát.
Theo bà Quỳnh Trang, một trong những nền tảng cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chính là sự tiếp nối của các thế hệ nghệ sĩ.
Đó là những gương mặt đã đặt nền móng cho tư duy và phong cách nghệ thuật trình diễn nhạc nhẹ ngay từ buổi đầu như NSND Mạnh Hà, NSND Trần Hiếu, NSND Trần Bình cùng các nhạc sĩ Trịnh Lộc, Đỗ Nhự, Đình Hùng…
Bên cạnh đó là các nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu như NSND Quang Thọ, NSND Quang Huy, NSND Thanh Lam, NSƯT Vũ Dậu, NSƯT Ái Vân, diva Hồng Nhung, Mỹ Linh...
Cùng với đó là lực lượng nghệ sĩ múa đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới mẻ trong nghệ thuật múa của nhà hát: NSND Phó Anh Nghiêm, NSƯT Nguyệt Ánh, NSƯT Thanh Điệp, Tuyết Mai, NSƯT Lê Vy…
"Sau nhiều năm nỗ lực, hoạt động hiệu quả, nhà hát đã có những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa giao phó, phục vụ nhân dân khắp mọi miền đất nước từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa...", NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang nhận định.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phan Tâm đề nghị, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cần kiên định với giá trị cốt lõi của nghệ thuật, nhưng đồng thời phải luôn tự đặt mình trong yêu cầu của đời sống đương đại.
Đồng thời cần chuyển tiếp từ cách tiếp cận theo nhiệm vụ sang cách tiếp cận theo giá trị tạo ra. Từ đó, mỗi chương trình không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành kế hoạch mà quan trọng hơn là bằng giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa và khả năng để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa.
“40 năm qua là hành trình sáng tạo, cống hiến và đổi mới không ngừng. Trong giai đoạn mới, nghệ thuật biểu diễn không chỉ là sáng tạo mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng giá trị xã hội, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia”, Thứ trưởng Phan Tâm nhắn nhủ Ban lãnh đạo, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phan Tâm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Thứ trưởng Phan Tâm cũng trao Bằng khen của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho 21 cá nhân thuộc nhà hát đã có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 2021-2025, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (1986-2026).
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho 14 cá nhân thuộc nhà hát đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.
Tin Gốc: Dân Trí

Theo The Value, mức giá được ghi nhận trong phiên của Art Basel Hong Kong, diễn ra cuối tháng 3. Trước đây, kỷ lục thuộc về bức họa Bouquet de Fleurs của Marc Chagall với khoảng 11 tỷ won (hơn 192 tỷ đồng).
Tác phẩm Nothing about it mang dấu ấn đặc trưng của Yoshitomo Nara, là bức tranh khổ lớn hiếm hoi trong sự nghiệp của ông. Ông khắc họa cô bé với phần đầu quá khổ, đôi mắt to, không có biểu cảm. Nếu những sáng tác của ông từ những năm 1990 thường mô tả nhân vật với vẻ ngoài dễ thương nhưng gai góc, nổi loạn thì Nothing about it cho thấy khía cạnh mềm mại, trưởng thành hơn. Tokyo Weekender nhận định bức vẽ thể hiện ''cảm giác cô đơn trong thế giới hiện đại''.
Yoshitomo Nara, 66 tuổi, sinh tại tỉnh Aomori, Nhật Bản. Từ nhỏ, danh họa vốn sống trầm mặc, thích nhìn bầu trời, nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông thường lảng tránh người khác, hay viết và vẽ linh tinh lên sách vở. Nara tốt nghiệp Đại học Fine Arts and Music Aichi ở Nhật, sau đó học ngành hội họa tại Kunstakademie Düsseldorf, Đức. 12 năm ở châu Âu, ấn tượng sâu đậm nhất của họa sĩ là nỗi cô độc.
Bước ngoặt lớn đối với Nara là trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Thảm kịch xảy ra gần quê hương danh họa, khiến ông bị ảnh hưởng tâm lý, phải dừng vẽ vài tháng. Khi quay lại xưởng, phong cách sáng tác của ông đã thay đổi. Những biểu cảm sắc sảo trước đây của các bé gái chuyển sang trầm tư, điềm tĩnh hơn.
Nhân vật trong tranh Yoshitomo Nara như phản ánh các giai đoạn cuộc đời và ký ức của ông. Trả lời tạp chí Design Anthology, ông nói: "Tôi khát khao trở nên tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cũng luôn rụt rè, không dám được sống là chính mình. Vì thế, tôi biểu lộ điều đó trong tranh''.
Loạt tác phẩm cô bé đầu to, gương mặt bầu bĩnh, lúc phụng phịu, khi lạnh lùng của danh họa luôn được các nhà sưu tầm săn đón, có nhiều tranh đạt triệu USD. Trong đó, bức Knife Behind Back (2000) được Sotheby's Hong Kong gõ búa 24,9 triệu USD (598 tỷ đồng) hồi tháng 10/2019, giúp ông trở thành nghệ sĩ Nhật Bản đắt giá nhất.
Phương Linh (theo The Value, Tokyo Weekender)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/tranh-be-gai-dau-to-lap-ky-luc-dau-gia-tai-han-quoc-5059060.html
Giải Trí
IU, Byeon Woo Seok viết lại chuyện tình dang dở sau 10 năm với Perfect Crown

Ngày 6-4, IU và Byeon Woo Seok cùng xuất hiện tại họp báo ra mắt phim mới Perfect Crown. Đây đánh dấu màn tái hợp của "em gái quốc dân" và Byeon Woo Seok sau 10 năm, kể từ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.
Xuất hiện trong trang phục hoàng tử, Byeon Woo Seok nhận về "mưa lời khen" từ khán giả bởi vẻ điển trai, phong độ. Nhiều người cũng nhận xét nam diễn viên và IU có "phản ứng hóa học" mạnh mẽ.
Trước Perfect Crown, IU và Byeon Woo Seok từng có lần hợp tác trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.
Trong phim, anh vào vai bạn trai cũ bội bạc, ngoại tình với bạn thân của nữ chính do IU thủ vai. Dù không xuất hiện nhiều nhưng Byeon Woo Seok đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua vai diễn này.
Nói về màn tái hợp với Byeon Woo Seok, IU chia sẻ: "Lúc đó anh ấy đóng vai bạn trai ngoại tình với bạn thân tôi. 10 năm sau hợp tác trở lại nhưng không hề gượng gạo, chúng tôi như thể đã diễn cùng nhau suốt 10 năm".
Theo IU, mặc dù trong 10 năm qua họ không có nhiều cơ hội gặp gỡ hay hợp tác, nhưng cảm giác thoải mái và đồng điệu trong diễn xuất vẫn tồn tại, giúp cả hai dễ dàng hòa nhập vào vai diễn.
Perfect Crown cũng là lần trở lại của Byeon Woo Seok sau 2 năm kể từ hiện tượng Lovely Runner. Trước những lo ngại về khả năng diễn xuất, nam diễn viên khẳng định luôn cố gắng để cải thiện tốt hơn.
"Mỗi khi có những ý kiến như vậy, tôi đều trao đổi với đạo diễn. Tôi luôn cố gắng hết sức để thể hiện tốt hơn về mặt diễn xuất. Tôi chú trọng để khán giả có thể đồng cảm về mặt cảm xúc với nhân vật Yian. Tôi chỉ tập trung vào câu chuyện của Yian để diễn đạt hết khả năng của mình" - anh nói.
Perfect Crown lấy bối cảnh Hàn Quốc dưới chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21.
Phim kể về chuyện tình giữa người phụ nữ là tài phiệt có xuất thân thường dân và người đàn ông là con trai nhà vua nhưng không thể có được bất cứ điều gì.
Seong Hee Ju (IU) là con gái thứ hai của một trong những tập đoàn chaebol hàng đầu đất nước. Cô không quan tâm rằng mình không thuộc hoàng tộc nhưng thân phận thường dân dần trở thành rào cản trong cuộc sống của cô.
Điều này dẫn cô đến việc tiếp xúc với hoàng tử Yian (Byeon Woo Seok), con trai thứ hai của vua. Hoàng tử Yian sinh ra dường như không có gì ngoài địa vị hoàng gia. Anh luôn giấu bản thân trước mọi người, nhưng sau khi gặp Seong Hee Ju, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố lãng mạn mà còn đặt ra những xung đột quyền lực, giai cấp và thân phận, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt.

