Trận đấu giữa M.U và Leeds United là màn so tài muộn nhất của vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trước khi bước vào màn chạm trán này, M.U đón liên tiếp tin vui khi các đối thủ đang cạnh tranh vé dự Champions League là Aston Villa và Chelsea đều đánh rơi điểm số. Vì thế, nếu giành 3 điểm ở trận đấu này, M.U sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa sau.
Đáng chú ý, dù vừa trải qua 24 ngày nghỉ nhưng M.U vẫn chưa có đội hình mạnh nhất. Dù vậy, HLV Carrick vẫn khiến nhiều người khó hiểu khi xếp những cầu thủ có phong độ không cao như Noussair Mazraoui, Leny Yoro hay Sesko đá chính. Ngoài ra, sát giờ thi đấu, “học trò cưng” của HLV Carrick là Kobbie Mainoo cũng bị loại khỏi đội hình vì gặp chấn thương và được thay bằng Manuel Ugarte.
Việc xáo trộn nhiều vị trí trên sân dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của M.U. Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc không tốt trong hiệp 1, nhiều lần khiến CĐV nhà thót tim. Chỉ trong 30 phút đầu hiệp, “Quỷ đỏ” đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng. Ngay ở phút thứ 5, Noah Okafor đã khiến M.U choáng váng khi đệm bóng từ quả tạt phía cánh phải của đồng đội, mở tỷ số cho Leeds. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 29, vẫn là Noah Okafor sút bóng ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Hàng thủ chơi không tốt, trên hàng công M.U cũng hoàn toàn bế tắc. Suốt 45 phút, M.U thậm chí còn sút ít hơn cả đối thủ: 6 so với 9. Benjamin Sesko thi đấu cao nhất, không có nổi một lần dứt điểm. Trong khi đó, Bruno Fernandes hay Matheus Cunha cũng bất lực, khiến M.U không lần nào xuyên thủng được lưới Leeds.
M.U bất ngờ để đối thủ Leeds (áo trắng) dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1
ẢNH: REUTERS
Sau giờ nghỉ, mọi thứ vẫn không khả quan hơn với M.U khi họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của Leeds. Phía ngoài sân, HLV Carrick vẫn giữ nguyên quyết định, không thay đổi bất kỳ vị trí nào. Trong lúc bế tắc, M.U tiếp tục đón nhận thêm bất lợi ở phút 56 khi trọng tài tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Lisandro Martínez vì có hành vi phi thể thao với Dominic Calvert-Lewin.
Bắt đầu từ phút 65, M.U mới bắt đầu thay đổi bằng việc tung những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Bryan Mbeumo vào sân. Dù rất cố gắng nhưng việc thua thiệt về quân số khiến đội chủ nhà không thể triển khai bóng theo ý muốn. Những gì thầy trò HLV Carrick làm được trong khoảng thời gian còn lại là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, do công của Casemiro ở phút 69.
Thua thất vọng ngay trên sân nhà, M.U có 55 điểm sau 32 trận, tiếp tục đứng thứ 3. M.U có cùng 55 điểm với đội xếp thứ 4 là Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đồng thời, khoảng cách giữa “Quỷ đỏ” và đội xếp thứ 5 là Liverpool cũng bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 điểm sau vòng đấu này.
Sáng 18.4, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chính thức khai mạc giải đua thuyền sup Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I năm 2026.
Với chủ đề Hành trình về biển xanh, sự kiện không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mà còn là ngày hội sặc sỡ sắc màu, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm xuống mặt nước xanh ngắt, không khí tại phố biển Quy Nhơn đã bắt đầu "nóng" lên bởi sự xuất hiện của gần 120 vận động viên đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, TP.HCM.
Sau tiếng còi khai cuộc, những vận động viên nhanh chóng ôm thuyền sup của mình lao ra biển
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Dưới làn nước trong vắt, hàng trăm chiếc thuyền sup đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng dập dìu theo nhịp sóng, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Tiếng còi khai cuộc vang lên cũng là lúc sự tĩnh lặng của biển cả bị phá vỡ bởi tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân địa phương và du khách. Những sải chèo mạnh mẽ, dứt khoát đẩy chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển.
Trên mặt biển, các vận động viên không chỉ đối đầu với đối thủ mà còn phải chinh phục những cơn sóng và luồng gió biển. Những màn bứt tốc ngoạn mục ở chặng về đích khiến khán giả trên bờ không khỏi hồi hộp, nín thở theo dõi từng nhịp chèo trong tiếng reo hò vang dội một góc trời.
Giải đua thuyền sup năm nay được chia thành 5 nội dung thi đấu hấp dẫn, đáp ứng từ trình độ chuyên nghiệp đến phong trào. Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly ngắn 300 m nam và nữ đòi hỏi tốc độ và kỹ thuật xoay tiêu điêu luyện.
Ở các nội dung cự ly dài như 2.000 m nữ và 2.500 m nam, người chơi lại phải thể hiện sức bền bỉ và chiến thuật phân phối sức hợp lý. Bên cạnh đó, nội dung 300 m hệ phong trào cũng thu hút rất đông những người yêu thích trải nghiệm lần đầu thử sức với bộ môn này.
Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, giải đua thuyền sup Quy Nhơn - Zbeach 2026 mang trong mình sứ mệnh cao cả hơn. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thúc đẩy định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao biển theo tiêu chí "Xanh - An toàn - Thân thiện với môi trường".
Thông qua giải đấu, phường Quy Nhơn mong muốn gửi gắm thông điệp về một điểm đến năng động, văn minh, biết cách khai thác hiệu quả lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương giờ đây luôn song hành cùng ý thức bảo vệ môi trường biển, đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.
Giải đua có tổng cộng có 5 nội dung thi đấu bao gồm 300 m nam/nữ, 2.000 m nữ, 2.500 m nam và 300 m phong trào. Mỗi nội dung này đều có đủ bộ 3 giải thưởng gồm nhất, nhì và ba để vinh danh các vận động viên xuất sắc. Các giải thưởng được trao dựa trên thành tích về đích của các đoàn mạnh như Đà Nẵng, TP.HCM và chủ nhà Quy Nhơn.
Garnacho vừa gây chú ý khi xóa toàn bộ video liên quan đến Chelsea trên tài khoản của anh ở TikTok, đồng thời đăng lại hai video về thời gian thi đấu cho Man Utd. Tài khoản của anh hiện chỉ còn bốn video, đều từ thời còn khoác áo "Quỷ Đỏ".
Trước đó khoảng hai tuần, cầu thủ người Argentina cũng thực hiện động thái tương tự trên Instagram, gồm bỏ ảnh đại diện, xóa cụm "Chelsea FC" khỏi phần tiểu sử cá nhân, đồng thời xóa nhiều bài đăng mặc áo CLB thành London.
Chuỗi hành động này khiến người hâm mộ Chelsea đặt dấu hỏi về thái độ và sự cam kết của Garnacho. Việc xóa nội dung liên quan CLB hiện tại và nhắc đến đội bóng cũ là tín hiệu nhạy cảm, đặc biệt khi anh chưa tạo được dấu ấn đáng kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge.
Garnacho gia nhập Chelsea hè 2025 với giá khoảng 40 triệu bảng (54 triệu USD), sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Man Utd. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh ở Tây London diễn ra không như kỳ vọng. Dù được trao cơ hội ở nhiều đấu trường, cầu thủ Argentina chưa thể duy trì phong độ ổn định. Anh đã chơi 36 trận trên mọi đấu trường, đá chính 21 lần, ghi bảy bàn và có bốn đường kiến tạo, trong đó chỉ một bàn tại Ngoại hạng Anh.
Phong độ thiếu ổn định khiến Garnacho không chiếm được niềm tin tuyệt đối từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Anh chỉ đang là phương án dự phòng cho Pedro Neto và Estevao.
Những nghi ngại càng có cơ sở khi Garnacho gần đây thừa nhận tiếc nuối về cách rời Man Utd. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết vẫn dành tình cảm lớn cho đội bóng cũ, nơi đã trao anh cơ hội từ học viện lên đội một. Tiền đạo 21 tuổi cũng nhìn nhận giai đoạn cuối tại Old Trafford không suôn sẻ, khi anh thường xuyên phải ngồi dự bị và thừa nhận bản thân có thể đã có những hành động chưa đúng mực.
Dù khẳng định tự hào khi ở Chelsea và không có điều gì tiêu cực để nói về Man Utd, những phát biểu này cùng hành động trên mạng xã hội khiến Garnacho rơi vào tình thế nhạy cảm. Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, các CLB thường đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cam kết, không chỉ trên sân mà cả trong cách cầu thủ thể hiện hình ảnh cá nhân.
Tiền lệ tại Chelsea cho thấy đội bóng này không ngại áp dụng biện pháp kỷ luật nội bộ. Gần đây, tiền vệ Enzo Fernandez từng bị cấm thi đấu hai trận sau khi công khai đề cập khả năng chuyển tới Real Madrid và đặt dấu hỏi về một số quyết định của CLB. Theo báo Anh talkSport, Garnacho có thể cũng sẽ chịu án phạt.
Trước đó, hậu vệ Wesley Fofana cũng từng xóa toàn bộ nội dung liên quan Chelsea trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trường hợp này không dẫn đến án phạt, khi một số nguồn tin cho rằng đó chỉ là động thái dọn dẹp tài khoản cá nhân.
So với Fofana, hành động của Garnacho bị đánh giá nhạy cảm hơn. Bởi anh không chỉ xóa nội dung về Chelsea, còn chủ động đăng lại hình ảnh gắn với Man Utd. Hai đội này cũng đang cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau, và sẽ gặp nhau trên sân Stamford Bridge ở vòng tiếp theo tối 18/4.
Sau giai đoạn bứt phá ngắn ngủi với cú đúp chiến thắng ở vòng 12 và 13, CLB HAGL trở lại "mặt đất" với vỏn vẹn 1 điểm trong 4 trận gần nhất. Đã có những trận mà học trò HLV Lê Quang Trãi ở gần điểm số tối đa, như khi dẫn trước chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 3-2 đến những giây cuối cùng (vòng 16), hay mở tỷ số ở màn đón tiếp Ninh Bình (vòng 17). Thế nhưng, một trận đấu HAGL rơi chiến thắng, trong khi trận còn lại bị ngược dòng ở sân Pleiku. Sau 17 trận, HAGL có 15 điểm, đứng hạng 12, chỉ hơn PVF-CAND (áp chót) và Đà Nẵng (cuối bảng) 3 điểm.
Ngọn lửa tuổi trẻ cùng khát vọng trụ hạng đã mở lối cho HAGL chơi quật khởi. Tuy nhiên, những gì Trần Trung Kiên cùng đồng đội làm được chỉ dừng ở mức làm khó đối thủ. Để lấy 3 điểm, đội bóng phố núi còn khoảng cách xa. Ngoại trừ CLB Công an Hà Nội, các đối thủ của HAGL trong chuỗi trận đã qua thực ra chơi không hay hơn, nhưng thắng nhờ có những ngôi sao biết định đoạt khoảnh khắc. Đây là viễn cảnh đội chủ sân Pleiku lường trước, từ sau cuộc "chảy máu chất xám" ồ ạt từ cuối năm 2022. HAGL phải "liệu cơm gắp mắm" với đội hình non trẻ, chắt chiu từng trận đấu với tinh thần vòng đấu nào cũng là chung kết, để vớt vát hy vọng ở lại V-League.
Đang ở đoạn trũng phong độ, HAGL phải đương đầu chủ nhà Nam Định, đội đã thắng 4 trận liên tiếp từ khi HLV Vũ Hồng Việt tái xuất. Với tiềm lực mạnh, cộng với Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn trở lại, CLB Nam Định đang tái hiện những gì đã thể hiện trong hai mùa giải vô địch V-League 2023-2024 và 2024-2025. Mùa này, sân Thiên Trường không còn là điểm tựa khi Nam Định chỉ thắng 4/9 trận sân nhà gần nhất. Song, gặp đội đá sân khách trồi sụt như HAGL, chỉ cần Xuân Son giữ thước ngắm chuẩn chỉnh, 3 điểm khó thoát khỏi tay Nam Định.
Ở các trận còn lại, CLB Đà Nẵng phải làm khách trên "chảo lửa" Vinh, nơi SLNA đang bay cao ở V-League nhờ phong độ rực sáng. Sau khi cắt mạch toàn hòa và thua suốt 5 trận nhờ đánh bại CLB Hà Nội, Hải Phòng sẽ tiếp tục đá ở Lạch Tray để so tài CLB Công an TP.HCM, đội vừa thua đậm Thanh Hóa.
Trên sân nhà Hàng Đẫy tối 10.4, HLV Velizar Popov cùng Thể Công Viettel đã đánh bại đội khách Thanh Hóa (1-0) để tạm thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội xuống còn 6 điểm.
Trước khi thắng tối thiểu bằng bàn thắng của Pedro Henrique (phút 73), đội bóng áo lính đã trải qua những phút "nghẹt thở". Thể Công Viettel bị trọng tài từ chối 2 bàn thắng, trong đó có 1 pha lập công của Wesley Nata và 1 bàn do thủ môn Y Êli Niê đấm bóng hụt. Trong cả hai tình huống, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đều xác định học trò ông Popov có lỗi trước khi bóng vào lưới. HLV Popov đã phản ứng quyết liệt ngoài đường biên tối 10.4 và phải nhận thẻ đỏ. Dẫu vậy, bản lĩnh vẫn giúp Thể Công Viettel thắng tối thiểu, qua đó thắp lại hy vọng đua vô địch mong manh.
Ở chiều ngược lại, đội bóng cũ Thanh Hóa của HLV Popov lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với nhóm xuống hạng. Dù đã chơi kiên cường, nhưng ngày an toàn vẫn còn xa với đội bóng xứ Thanh.