Trong rất nhiều cuộc đối đầu giàu cảm xúc và cả tranh cãi ở vòng 18 V-League 2025 – 2026, sân Vinh có vẻ chìm khuất hơn. Nhưng đó là nơi chứng kiến một cột mốc quan trọng khi SLNA đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số 1-0.
Bàn thắng của Olaha ở phút 60 đã giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giành chiến thắng trong trận cầu “6 điểm” với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp họ tiến một bước quan trọng trong khi đội bóng sông Hàn ở vị trí chót bảng.
Với 23 điểm, SLNA đang tạm thời xếp hạng 8, thậm chí chỉ kém CLB Hải Phòng trong tốp 5 chỉ 4 điểm. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra khoảng cách an toàn với 2 vị trí dưới cùng bảng xếp hạng của CLB Đà Nẵng (12 điểm), PVF-CAND (13 điểm) lần lượt là 11 và 10 điểm.
Trong hoàn cảnh V-League 2025 – 2026 chỉ còn 8 vòng đấu nữa khép lại, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để trụ hạng, thậm chí hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu trước một vài vòng đấu.
HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Tôi rất vui khi tinh thần của đội bóng đang rất tích cực. Hầu hết những cầu thủ ở SLNA, từ các trụ cột lớn tuổi cho đến những bạn trẻ đều đang rất tự tin. Xét về tinh thần, thì phải ghi nhận rằng trận đấu nào các cầu thủ cũng làm tốt.
Trên sân, họ thậm chí vượt quá 100%, lên đến 150% khả năng của các em. Quan trọng nhất và cũng vui nhất là vừa rồi các bạn hoàn thiện bản lĩnh thi đấu, hiểu rõ triết lý và thực hiện tốt đấu pháp BHL đề ra. Nhưng SLNA sẽ vẫn phải thận trọng.
Với 23 điểm, chưa thể nói SLNA đã trụ hạng thành công. Muốn trụ hạng, chúng tôi sẽ phải có thêm từ 5 – 6 điểm nữa. SLNA phải tập trung trụ hạng đã, sau đó mới tính tiếp cho mùa sau được”.
Chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 18 giúp SLNA kéo dài mạch gom điểm ấn tượng của mình: tổng cộng có 5 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 2 trong 8 trận gần nhất. Phía trước họ sẽ là 2 chuyến làm khách quan trọng.
Ở vòng 19, SLNA sẽ bước vào trận cầu “6 điểm” khác với CLB Thanh Hóa (1 điểm, hạng 12) và sau đó sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB CAHN. Đến vòng 21, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở về sân Vinh đón tiếp HAGL.
Cụ thể, trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và PVF-CAND diễn ra lúc 18 giờ ngày 25.4 sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cầm còi. Vị trọng tài sinh năm 1985 này là gương mặt quen thuộc tại V-League, thường xuyên được giao nhiệm vụ ở những trận đấu có tính chất quan trọng. Ở mùa giải năm nay, ông từng điều hành trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình tại vòng 12.
Với kinh nghiệm và sự quyết đoán, trọng tài Bin Ali được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt trận đấu dự báo nhiều căng thẳng, khi CLB Thanh Hóa (17 điểm, xếp thứ 12) đối đầu PVF-CAND (13 điểm, xếp thứ 13). Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội khá thất thường, khiến cục diện trở nên khó lường.
CLB Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, nhưng PVF-CAND lại cho thấy tinh thần thi đấu rất kiên cường trong các trận cầu "6 điểm". Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra với nhịp độ cao, tranh chấp quyết liệt. Vai trò của trọng tài vì thế sẽ đặc biệt quan trọng trong việc giữ sự kiểm soát và đảm bảo tính công bằng.
Trận đấu thứ hai có sự tham gia của trọng tài nước ngoài là cuộc đối đầu giữa CLB Đà Nẵng và Thể Công Viettel lúc 18 giờ ngày 26.4. Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) sẽ lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Thể Công Viettel (41 điểm, xếp thứ 2) đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch, trong khi CLB Đà Nẵng (12 điểm, xếp cuối) lại rất cần điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Thể Công Viettel đương nhiên được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều, tổ chức tốt và khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, CLB Đà Nẵng trên sân nhà luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Đặc biệt khi đối đầu các đối thủ mạnh, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể gây bất ngờ.
Trước đó, 19 vòng đấu đã qua có 4 trận được điều hành bởi trọng tài ngoại, bao gồm các trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Ninh Bình (vòng 12), Thể Công Viettel gặp CLB Hà Nội (vòng 14), CLB Hà Nội gặp CLB Công an Hà Nội (vòng 15) và CLB Ninh Bình gặp CLB Công an Hà Nội (vòng 16). Dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế, ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài VFF sẽ tiếp tục cân nhắc, đề xuất việc mời trọng tài nước ngoài cho các trận đấu then chốt nhằm đảm bảo chất lượng và tính công bằng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Đây là lần trở lại võ đài sau 16 tháng vắng bóng và là lần thứ 5 rút lại quyết định giải nghệ của tay đấm 37 tuổi Tyson Fury.
Dù phải đối mặt với võ sĩ người Nga nổi tiếng với lối đánh quyết liệt Makhmudov khi từng thắng knock-out 17/21 trận trước đó, Fury vẫn chứng minh được đẳng cấp vượt trội.
Ngay từ hiệp 2, khoảng cách về trình độ đã lộ rõ. Ở tuổi 37, Fury vẫn tỏ ra quá nhanh, di chuyển linh hoạt và ra đòn chính xác trước một đối thủ chỉ biết cậy sức.
Fury làm chủ hoàn toàn thế trận bằng những cú đấm thẳng và liên tục khiến đối phương phải rơi vào thế phòng thủ.
Bất chấp sự lì lợm của Makhmudov, võ sĩ người Nga không thể tạo ra mối đe dọa nào thực sự nguy hiểm. Trận đấu khép lại sau 12 hiệp với chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận tuyệt đối cho Fury (hai trọng tài chấm 120-108, người còn lại chấm 119-109).
Ngay khi kết quả vừa được công bố, Fury lập tức hướng mắt xuống hàng ghế khán đài VIP, nơi Anthony Joshua đang ngồi theo dõi và yêu cầu cả hai đối đầu trong trận đấu tiếp theo.
Ngồi cạnh Joshua, ông trùm quyền anh Saudi Arabia là Turki al-Sheikh cũng úp mở với truyền thông về việc sẽ sớm công bố "trận đấu lớn nhất lịch sử nước Anh".
Về phần mình, Joshua cũng úp mở về trận đấu lịch sử. Cựu vô địch thế giới hiện vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Nigeria hồi tháng 12 năm ngoái.
Dù vậy, sau khi khắc phục sự cố micro, Joshua xác nhận: "Các hợp đồng đang được soạn thảo và gửi đi, nhiều khả năng các bạn sẽ thấy chúng tôi giáp mặt trên võ đài trong trận tới".
Người hâm mộ quyền anh đang rất mong chờ màn đọ sức giữa Tyson Fury và Anthony Joshua.
Đó sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống và nhiều duyên nợ. Bên cạnh đó, trận đấu này còn mang nhiều ý nghĩa khác.
Trước khi giải khởi tranh, họ là những ứng viên cho chức vô địch năm nay. Nhưng đến giai đoạn này, kết quả của cả VTV Bình Điền Long An lẫn Binh Chủng Thông Tin đều gây thất vọng. Cả hai đang có cùng thành tích 3 thắng, 3 thua. Đó không phải là những dấu hiệu tốt với những đội bóng có tham vọng.
Điều quan trọng nhất lúc này là cố gắng kết thúc vòng 1 của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở trong top 4. Chỉ có như vậy, họ mới có suất dự Cúp Hùng Vương.
Nhưng trớ trêu thay, chính phong độ thiếu ổn định đã khiến VTV Bình Điền Long An và Binh Chủng Thông Tin bước vào trận cầu sinh tử. Đội thắng chắc chắn có vé đi Cúp Hùng Vương, trong khi đội thua sẽ còn phải chờ thêm một ngày mới biết số phận của mình.
Màn so tài nhiều duyên nợ này thu hút rất nhiều sự quan tâm. Và nó sẽ diễn ra vào lúc 17h.
Trước đó vào lúc 12h, cũng tại nội dung nữ là trận đấu giữa Hà Nội và Geleximco Hưng Yên. Đội bóng thủ đô có cơ hội là đội duy nhất kết thúc vòng 1 với thành tích toàn thắng 7 trận. Ngược lại, Geleximco Hưng Yên có thể là đội toàn thua, khi không có lực lượng đủ tốt.
Tại nội dung nam, lúc 14h30 là trận đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Sanest Khánh Hòa. Đội bóng áo lính rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng dự Cúp Hùng Vương.
Đến 19h30 là cuộc so tài giữa đương kim vô địch Biên Phòng với LPBank Ninh Bình. Cũng như Hà Nội tại nội dung nữ, Biên Phòng có thể là đội nam duy nhất toàn thắng tại vòng 1.
Lịch thi đấu và thời điểm bắt đầu các trận có thể thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.