Tối 15-4, tại TP.HCM diễn ra buổi sneak showcase giới thiệu phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú…
Phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên đế giao.
Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù âm mưu phá hoại lăng mộ – nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.
Trong phim, Tuấn Trần vào vai Nguyên Phong, chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng của tinh thần tự do. Ban đầu anh lựa chọn sống ẩn dật, giấu đi tài năng nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, anh đã bước ra ánh sáng vì lòng trung nghĩa.
Tại sự kiện, Tuấn Trần bày tỏ sự xúc động khi được tham gia dự án phim huyền sử như Hộ linh tráng sĩ. Trước đó vào hồi tháng 1, Tuấn Trần gây bất ngờ khi chống nạng dự giải Cánh diều. Nam diễn viên cho biết anh gặp chấn thương trong một cảnh hành động quan trọng.
Theo Tuấn Trần, ê kíp theo đuổi tiêu chí “làm thật” nên các cảnh đánh không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải truyền tải cảm xúc nhân vật. Trước khi bấm máy, dàn diễn viên đã trải qua nhiều tháng tập luyện để tạo phản xạ và sự phối hợp nhuần nhuyễn.
“Trong lúc quay tôi bị trật khớp gối. Tai nạn xảy ra rất bất ngờ, khiến tôi mất phương hướng và lo mình sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn phim” – anh nói.
Thời điểm đó anh được đạo diễn và ê kíp động viên, hỗ trợ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cảm giác “sống cùng nhân vật” trong suốt 83 ngày quay khiến anh quyết định tiếp tục.
“Khoác lên mình bộ giáp, cầm vũ khí và cưỡi ngựa, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của nhân vật, không chỉ là diễn xuất mà còn là tinh thần bảo vệ đất nước. Chính điều đó khiến tôi muốn hoàn thành cảnh quay bằng mọi giá” – anh chia sẻ.
Sau khi được đưa đi kiểm tra và điều trị, nam diễn viên vẫn xin quay trở lại phim trường. Đoàn phim sau đó đã điều chỉnh lại dàn dựng cảnh đánh. Bất ngờ, phiên bản mới của phân đoạn này lại mang đến hiệu quả tốt hơn, với cảm xúc được đẩy lên cao trào.
Tuấn Trần cho rằng đây là “trong rủi có may”, đồng thời khẳng định chính đoàn phim đã giúp anh vượt qua giới hạn bản thân: “Đây thực sự là một phim điện ảnh của tập thể và tập thể đó đã mang lại cho tôi một sức mạnh rất lớn. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người”.
Tại sự kiện, thông tin Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là phim cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng thu hút sự chú ý. Giải thích rõ hơn, nam đạo diễn cho biết cách nói này xuất phát từ việc ông đã dồn toàn bộ tâm huyết, thời gian và nguồn lực cho phim điện ảnh này.
“Tôi nghĩ nếu có thể làm được dự án này, tôi sẽ làm hết sức mình. Thậm chí nếu sau đó không làm thêm phim nào nữa cũng không sao, miễn là bộ phim này được thực hiện trọn vẹn” – ông nói.
Làm phim lịch sử vốn đã khó, nhưng càng đi xa về quá khứ thì độ khó lại càng tăng lên gấp bội. Do đó, để tái hiện thời nhà Đinh một cách chân thực nhất, đạo diễn đã làm việc với các nhà sử học, giáo sư nhằm thu thập thêm chất liệu.
“Làm phim lịch sử, đặc biệt là giai đoạn quá xa, thực sự rất khó. Bởi vì gần như không có nhiều tư liệu hoàn chỉnh. Ngoài một số di tích như kinh đô xưa, vài viên gạch, viên ngói được khai quật, thì chúng ta không có hình dung cụ thể về thời kỳ đó.
Nhưng chính thế lại mở ra không gian sáng tạo. Đó vừa là thách thức, vừa là động lực để chúng tôi cố gắng xây dựng hình ảnh, bối cảnh, trang phục một cách hợp lý nhất có thể” – ông cho biết thêm.
Song song đó, yếu tố “làm thật” tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt ở phần hành động. Johnny Trí Nguyễn – đạo diễn hành động của phim – nhấn mạnh ê kíp lựa chọn hướng đi ngược lại với xu hướng lạm dụng kỹ xảo.
Thay vào đó, các diễn viên phải tập luyện từ con số 0, trực tiếp thực hiện các cảnh hành động để mang lại cảm giác chân thật trên màn ảnh.
Katy Perry đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada
ẢNH: INSTAGRAM NV
Trên Instagram hôm 8.4, Katy Perry đăng tải loạt khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc sống đời thường: dành thời gian bên con gái, đạp xe ngoài bãi biển, đi dạo ngoài trời cùng thú cưng… Giọng ca Firework cũng gây chú ý khi khoe khoảnh khắc nép mình bên cạnh cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nhìn bạn trai với ánh mắt âu yếm và nụ cười mãn nguyện.
Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn bận rộn, nữ ca sĩ 8X đang thực sự tận hưởng chuỗi ngày vui vẻ, bình yên bên những người thân yêu. Người đẹp không giấu nổi niềm hạnh phúc khi hé lộ cuộc sống của mình dạo gần đây và đính kèm dòng chú thích: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhân quả lại có thể mang lại phần thưởng lớn đến vậy".
So với lúc bị bắt gặp hẹn hò ở Montréal (Canada) hồi tháng 7.2025, mối quan hệ giữa Katy Perry và ông Justin Trudeau ngày càng khắng khít. Những tháng gần đây, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau hay sánh đôi ở một số sự kiện. Theo People, họ vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa vì lịch trình bận rộn nhưng luôn cố gắng sắp xếp để dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Một nguồn tin của tạp chí này tiết lộ rằng hiện mối ưu tiên hàng đầu của cả hai là sự ổn định dành cho các con riêng. Người này nói thêm: "Họ đã phải linh hoạt để duy trì mối quan hệ. Cả hai thường xuyên đi lại để dành thời gian bên nhau. Chuyện yêu xa chưa bao giờ là điều bất ngờ với họ".
Chủ nhân hit Dark Horse và cựu Thủ tướng Canada ngay từ đầu đã hiểu rõ rằng cuộc sống của họ rất phức tạp và việc duy trì mối quan hệ này sẽ chẳng dễ dàng nhưng cả hai thực sự muốn xem mọi chuyện có thể đi đến đâu và nỗ lực làm điều tốt nhất. Nguồn tin của People cũng cho biết Katy Perry phải lòng ông Justin Trudeau ngay từ đầu vì vị này luôn thể hiện sự quan tâm dành cho cô. "Họ đã giải quyết rất nhiều vấn đề cùng nhau. Việc cả hai sẵn sàng làm điều đó cho thấy họ nghiêm túc với nhau đến mức nào", nguồn tin nói thêm.
Không chỉ ngày càng gắn bó với bạn trai, Katy Perry cũng nhận được sự yêu mến từ con trai riêng của chính trị gia này. Theo People, trong một podcast mới đây, Xav Trudeau (con trai ông Trudeau và vợ cũ) đã chia sẻ rằng Perry thường xuyên góp ý và đưa ra lời khuyên về mặt âm nhạc để cậu cải thiện các bài hát riêng. "Khi tôi thực sự hài lòng với một ca khúc, tôi sẽ gửi nó cho cô ấy. Cô ấy luôn sẵn sàng cho tôi lời khuyên hay nói cho tôi biết tôi cần thay đổi điều gì", chàng trai 18 tuổi cho hay.
Xav Trudeau cũng dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc đến bạn gái của bố. Cậu chia sẻ: "Cô ấy tốt bụng, giản dị và rất tuyệt vời. Tôi nghĩ bố tôi đang rất hạnh phúc, điều đó thực sự quan trọng". Xav cũng thoải mái khi nhìn thấy những bức ảnh ông Justin Trudeau chụp cùng Katy Perry.
Hiện nữ ca sĩ Mỹ đang dành thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Lifetimes Tour hồi tháng 12.2025. Tuy nhiên, cô thông báo sớm trở lại sân khấu. Trên tài khoản Instagram, ngôi sao 41 tuổi đã cập nhật hơn chục buổi biểu diễn ở châu Âu vào tháng 6 và tháng 7 tới.
Theo Variety, chiều 7-4, lực lượng cứu hỏa được điều động đến Magic Castle (Mỹ) lúc 17h28. Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết đã lập tức triển khai phương án tấn công trực diện, phối hợp thông gió mái, dập lửa và cứu tài sản tại tầng ba.
Với đội hình 68 lính cứu hỏa, họ khống chế đám cháy vào lúc 18h9, ngăn không cho lửa lan rộng khắp công trình.
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa xác định. Mức độ thiệt hại đối với tòa nhà 117 năm tuổi hiện vẫn chưa xác định.
Nhân viên tại Magic Castle cho biết khu vực mái đang trong quá trình sửa chữa và các thợ lợp mái đã sử dụng đèn khò để làm nóng chảy vật liệu trước đó trong ngày.
Các đội cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường, tiếp tục đánh giá thiệt hại, thu hồi tài sản và xử lý khói. Nhân viên y tế cũng kiểm tra một số người có mặt tại hiện trường, nhưng không ghi nhận trường hợp bị thương nào.
Tọa lạc ngay phía bắc Nhà hát Dolby Theatre tại địa chỉ 7025 đại lộ Franklin, Magic Castle là câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên, phục vụ tiệc tối và trình diễn các tiết mục ảo thuật luân phiên.
Magic Castle ban đầu do Học viện Nghệ thuật Ảo thuật (Academy of Magical Arts) quản lý, được anh em ảo thuật gia William và Milt Larsen khai trương vào năm 1963 và được công nhận là Di tích văn hóa lịch sử Los Angeles vào năm 1989.
Gia đình Larsen thuê lại bất động sản từ chủ sở hữu Thomas Glover cho đến năm 2022, khi Randy Pitchford - nhà sáng lập Gearbox Entertainment - mua lại dinh thự này.
Đến năm 2025, Học viện Nghệ thuật Ảo thuật bỏ phiếu chuyển quyền kiểm soát Magic Castle cho Randy Pitchford.
Thỏa thuận cho phép tổ chức tiếp tục sử dụng địa điểm này làm câu lạc bộ, đồng thời tổ chức các sự kiện quảng bá, lễ trao giải và chương trình giáo dục tại đây.
Randy Pitchford chia sẻ trong một tuyên bố sau khi mua lại bất động sản: "Magic Castle giống như nền tảng cốt lõi, là trung tâm của nghệ thuật ảo thuật. Nhiều người xem nơi này là 'ngôi nhà' của mình, cùng chính không gian nơi đây, dường như mang trong mình một sức mạnh kỳ diệu đã tạo nên và truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất thế giới.
Tôi tự hào khi được tin tưởng để vừa tri ân nơi đã góp phần tạo nên con người tôi, vừa trở thành người gìn giữ Magic Castle, đồng thời hợp tác với các thành viên và gia đình Larsen để đảm bảo câu lạc bộ tuyệt vời này tiếp tục phát triển trong nhiều thập kỷ tới".
Cùng với con gái, ông Văn Thao đã mang rượu Văn Cao đến thăm nhà tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở đường Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) và chia sẻ cùng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhiều kỷ niệm giữa hai gia đình.
Ông Thao cho biết lúc sinh thời, bất cứ khi nào có dịp ra Hà Nội, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng ghé thăm gia đình nhạc sĩ Văn Cao. "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc nào cũng chọn ở những khách sạn gần nhà bố tôi để bất cứ khi nào xong việc, có thời gian rảnh là ông qua nhà hàn huyên cùng ông Văn Cao, có khi đến hai, ba giờ sáng.
Tôi nhớ có một lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chạy vào nhà với dáng vẻ nhanh và vui hơn thường lệ. Ông khoe vừa viết xong một ca khúc về Hà Nội. Bố tôi khi đó tay đang cầm ly rượu, chưa kịp mời khách rượu trà gì mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hào hứng ôm đàn hát liền một mạch cho bố tôi nghe. Đó là bài Nhớ mùa thu Hà Nội.
Ông Văn Cao khi đó đã đưa ra vài ý kiến và cũng hỏi ông Trịnh Công Sơn về đoạn kết của ca khúc. Khi đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tiết lộ câu "Nhớ đến một người, để nhớ mọi người" là câu hát mà khi viết ông chợt nhớ đến ông Văn Cao và đã đưa cái tứ đó vào ca khúc", ông Văn Thao kể.
Ca sĩ Đức Tuấn hát Mùa xuân đầu tiên tặng gia đình nhạc sĩ Văn Cao ghé thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào chiều 20-4. Đức Tuấn cũng là ca sĩ hiếm hoi đã phát hành cả album nhạc Văn Cao cách đây 20 năm - Video: T.T.D.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng tiếp lời cho hay khi có dịp vào Sài Gòn, nhạc sĩ Văn Cao cũng luôn ghé thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có lần ông còn mang theo cả một túi đường để tặng đàn em mà mình quý mến.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh kể: "Lần cuối cùng ông Văn Cao ghé nhà thăm anh Sơn là năm 1994, khi ông vào Sài Gòn để quay bộ phim tư liệu do anh Đinh Anh Dũng đạo diễn. Lần đó, anh Sơn không tiếp nhạc sĩ Văn Cao ở phòng khách như mọi khi, mà mời vào phòng riêng.
Anh Sơn mời ông Văn Cao ngồi vào ghế của mình rồi thoải mái tập chạy trên máy chạy bộ. Anh Sơn còn dặn ông Văn Cao nhớ hãy tập thể dục mỗi ngày. Đó là một tình bạn rất đẹp và rất lạ mà tôi được chứng kiến".
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng tiết lộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ khá nhiều chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Các bức vẽ đã được tuyển chọn để đưa vào quyển sách hội họa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ phát hành trong thời gian tới.
Con trưởng nhạc sĩ Văn Cao cũng cho biết dịp 30-4 năm ngoái, ông được mời vào TP.HCM tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
"Đã nhiều năm tôi không có dịp vào TP.HCM nên lần trở lại ấy tôi thấy TP.HCM có rất nhiều sự đổi mới, rất sạch đẹp, rộng lớn. Khi quay trở về tôi liền có cảm hứng sáng tác bài Thành phố của những ước mơ.
Lần này vào đây, tôi đã nhờ NSND Tạ Minh Tâm thu âm Thành phố của những ước mơ và mong muốn tặng ca khúc cho TP.HCM - nơi hội tụ và nuôi dưỡng những tài năng, là niềm tin yêu hy vọng cho thế hệ mai sau.
Năm nay cũng là 50 năm bố tôi sáng tác bài Mùa xuân đầu tiên. Với tôi, Thành phố của những ước mơ như một sự tiếp bước. Nếu Mùa xuân đầu tiên của bố là tiếng reo vui bình dị, thiêng liêng của ngày hội ngộ, thì Thành phố của những ước mơ là lời ca đầy tự hào và khát vọng của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn cao, vươn xa, nhưng vẫn vẹn nguyên nhịp đập yêu thương mà thế hệ trước đã gửi gắm" - ông Văn Thao nói.