Ngày 20/4, Mình quê xã Đốc Binh Kiều bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng, tổng hình phạt 19 năm tù.
HĐXX nhận định hành vi của Mình mang tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống; việc các nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.
Mình làm công nhân, kết hôn với chị Hương 16 năm trước và có một con. Hai năm trước, hai người ly hôn nhưng bị cáo vẫn sống tại nhà cha mẹ vợ.
Đầu tháng 1 năm ngoái, do ghen tuông khi cho rằng chị Hương có người đàn ông khác, Mình kiếm chuyện chửi mắng. Hai bên cãi vã, chị Hương yêu cầu chồng cũ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.
Bực tức, Mình lấy dao đâm vào bụng vợ cũ. Nghe con gái kêu cứu, người cha 60 tuổi cùng vợ đang ở sau vườn chạy vào can ngăn cũng bị Mình đâm nhiều nhát. Người cha sau đó tri hô, cùng hàng xóm khống chế Mình và báo công an.
Kết quả giám định, chị Hương bị thương tích 33%, cha mẹ ruột bị thương từ 9-31%. Sau vụ việc, Mình đã bồi thường 30 triệu đồng chi phí điều trị cho ba người.
Ngày 20-4, thông tin từ Đảng ủy xã Ia Lâu cho hay địa phương đã có báo cáo nhanh vụ giết người xảy ra trên địa bàn cho Tỉnh ủy Gia Lai. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý.
Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào chiều 19-4 tại đập tràn làng Tu, xã Ia Lâu, làm 1 người chết.
Thời điểm trên, Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi) ngồi nhậu cùng Siu Bếch, Siu Tương và Rơ Lan Vui (cùng trú làng Tu) tại đập tràn trong làng.
Đến khoảng 17h thì nhóm Hà Văn Nguyên (23 tuổi), đi cùng Nại Văn Bằng (21 tuổi), Trần Đức Tuyên (22 tuổi, cùng trú thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu) và Hoàng Trung Hậu (20 tuổi, trú làng Tu) xuống đập tràn để chơi.
Tại đây, Nguyên có mâu thuẫn và đã dùng tay đánh vào mặt rồi bóp cổ Long. Bị đánh, Long dùng con dao gọt trái cây đâm vào vùng ngực trái của Nguyên làm nạn nhân ngã xuống nước.
Nguyên được Bằng và Hậu đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Ia Lâu, nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyên đã chết. Sau khi gây án, Long cùng nhóm bạn đã đến trụ sở công an xã đầu thú.
Công an xã đã mời cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời báo cáo và bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 10-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật Hình sự xảy ra tại xã Lục Sơn (Bắc Ninh) liên quan Công ty TNHH bất động sản Thành Nam.
Trước đó đầu tháng 3-2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khai thác tài nguyên của doanh nghiệp này tại xã Lục Sơn. Công ty do ông Ngô Đức Khải, 52 tuổi, trú xã Hà Bắc, TP Hải Phòng (khu vực huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây) làm giám đốc.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định ngày 3-6-2025, Công ty TNHH bất động sản Thành Nam được UBND tỉnh Bắc Giang cũ cấp phép khai thác khoáng sản trên diện tích 10ha, với trữ lượng hơn 2,6 triệu m³, gồm đất san lấp và đất làm gạch.
Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp mới được giao 3,51ha đủ điều kiện khai thác. Phần diện tích còn lại chưa hoàn tất thủ tục thuê đất và chuyển mục đích sử dụng nên chưa được phép sử dụng.
Ngoài ra, dự án khai thác tại khu vực đồi Năm Hoàng (xã Lục Sơn) của Công ty TNHH bất động sản Thành Nam không thuộc trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Song khi hoạt động, công ty đã khai thác vượt ngoài phạm vi được cấp phép khoảng 0,8ha, với khối lượng khoáng sản trái phép ước khoảng 30.000m³ đất.
Theo báo cáo, người đàn ông 24 tuổi đã ngủ gật giữa chừng vụ đột nhập và được cảnh sát tìm thấy đang nằm cuộn tròn trên giường trải sàn bên cạnh một chiếc nôi tại căn nhà ở Newark, Nottinghamshire.
Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào rạng sáng 1/4 sau khi nhận báo cáo về một vụ trộm. Tại hiện trường, một cửa sổ đã bị đập vỡ, một gã đang ngủ. Sau khi đánh thức và xác định không phải là chủ nhà, cảnh sát đã bắt anh ta vì nghi ngờ đột nhập trái phép.
Tên trộm bị bắt khi lỡ ngủ quên giữa chừng
Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy nghi phạm mặc áo phông xanh và quần jeans, đeo dây chuyền vàng, có vẻ choáng váng và buồn ngủ khi bị còng tay.