Giám đốc học viện Stephen Torpey ngồi trong một phòng họp hiện đại tại tòa nhà chính vừa được cải tạo ở Carrington, trước mặt là hàng loạt vấn đề cần giải quyết.
Đó là cơn sốt ngày càng lớn quanh tài năng 15 tuổi JJ Gabriel – cái tên ông thậm chí tránh nhắc trực tiếp trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, cùng kế hoạch đưa học viện Man Utd lên vị trí số một thế giới. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho công việc của Darren Fletcher với đội U18, câu hỏi liệu “mô hình thi đấu” mà ban lãnh đạo đề cập có được áp dụng xuyên suốt các lứa tuổi, và bài toán quen thuộc: ưu tiên chiến thắng hay phát triển cầu thủ.
Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các chủ đề này, có một vấn đề lớn cần được làm rõ.
Chỉ trích gây tranh cãi của Ratcliffe. Tháng 10/2025, Ratcliffe – người có mặt tại Carrington để theo dõi trận bán kết U18 Premier League Cup gặp Crystal Palace vào tuần trước đó – đã công khai đánh giá tiêu cực về học viện Man Utd. “Lò đào tạo của Man Utd đã thực sự sa sút”, tỷ phú người Anh nói trên một podcast. “Tuy nhiên, bạn cần học viện liên tục sản sinh tài năng. Điều đó giúp ích về tài chính, và bạn cũng cần một số lượng nhất định cầu thủ Anh trong đội hình”.
Phát biểu này không để lại nhiều khoảng trống cho diễn giải, và theo truyền thông Anh, đã khiến nhiều phụ huynh cầu thủ ở U18 và U21 không hài lòng.
Torpey – người được giao nhiệm vụ tái thiết học viện sau thời gian làm việc tại Man City City và Brentford – lại có góc nhìn khác. “Những nhận xét đó, theo tôi, phần lớn dựa trên cơ sở vật chất và cách CLB vận hành”, ông nói. “Bạn đang ngồi trong một tòa nhà đẹp, giống như việc bạn trang trí nhà vậy. Có phòng được làm rất tốt, nhưng có phòng lại chưa đồng đều”.
Theo Torpey, Man Utd đã có kế hoạch cải tạo, nâng cấp toàn diện khu học viện, và những bình luận của Ratcliffe phản ánh thực tế rằng cơ sở này chưa theo kịp đội một.
Tham vọng trở thành số một. Những phát biểu của Ratcliffe đặt Torpey và đội ngũ vào thế khó, đồng thời lý giải vì sao các lãnh đạo học viện hiếm khi trả lời truyền thông mùa này. Dù vậy, mục tiêu của họ là không thay đổi. “Nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng: chúng tôi muốn trở thành số một”, Torpey nói. “Chúng tôi muốn là học viện xuất sắc nhất, và Man Utd muốn là CLB vĩ đại nhất thế giới. Điều đó chưa từng thay đổi”.
Ông nhấn mạnh rằng Man Utd từ lâu đã sở hữu “dây chuyền sản xuất tài năng” hàng đầu, và nhiệm vụ hiện tại là đảm bảo CLB thực sự xứng đáng với vị thế đó. “Chúng tôi cần nhìn nhận lại một cách phản biện, đổi mới khi có thể, và làm việc với những con người tốt nhất”, ông nói thêm.
Cùng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Darren Hughes – người mới được bổ nhiệm phụ trách phát triển và phương pháp đào tạo, Torpey đang xây dựng lộ trình đưa học viện trở lại vị trí số một.
Tài năng dồi dào, thách thức mới. Mùa này, Man Utd đã trao cơ hội ra mắt đội một cho Shea Lacey, Jack Fletcher, Tyler Fletcher và Bendito Mantato, trong khi Gabriel thường xuyên tập cùng đội một.
Đội U21 đang đứng thứ hai tại Premier League 2 và vào tứ kết Premier League International Cup. Trong khi đó, U18 dưới sự dẫn dắt của Fletcher vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba quốc nội. Rõ ràng, vấn đề không phải là thiếu tài năng.
Thách thức lớn hơn nằm ở việc phát triển các cầu thủ này trong bối cảnh bóng đá hiện đại – điều rất khác so với thời Torpey còn thi đấu. Nhiều cầu thủ trẻ hiện sở hữu hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, bị theo dõi sát sao mỗi ngày và chịu áp lực tâm lý rất lớn.
Chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn, tiền đạo đội một Bryan Mbeumo xuất hiện trên một kênh YouTube Pháp và hết lời ca ngợi Gabriel, tạo ra hàng nghìn lượt xem. “Đó là thời đại hiện nay”, Torpey nói. “Những cầu thủ U18 chưa từng sống trong thế giới không có mạng xã hội – điều mà tôi từng trải qua khi còn thi đấu”.
Vị Giám đốc thừa nhận CLB cần thích nghi với thực tế này, dù không hoàn toàn thoải mái: “Các cầu thủ trẻ khao khát lượt xem, người theo dõi. Chúng ta phải chấp nhận phần nào và tìm cách định hướng điều đó”.
Áp lực truyền thông và bài học từ Arsenal. Việc cầu thủ trẻ bị soi xét cũng là chủ đề nóng tuần trước, khi HLV Mikel Arteta phải trả lời hàng loạt câu hỏi về tài năng 16 tuổi Max Dowman của Arsenal, sau khi cầu thủ này tỏa sáng trong trận thắng Everton ở Ngoại hạng Anh và được bàn luận về khả năng dự World Cup 2026.
Tương tự, nhiều cầu thủ U18 của Man Utd đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Gabriel đặc biệt nổi bật, với hàng triệu lượt xem mỗi tuần nhờ các bàn thắng và kỹ năng cá nhân. Cầu thủ này còn là gương mặt được Nike định hướng trở thành biểu tượng tương lai của dòng giày Mercurial. Trong khi đó, Kai Rooney – con trai huyền thoại Wayne Rooney – cũng thu hút nhiều sự chú ý.
“Công việc của chúng tôi là bảo vệ các cầu thủ trẻ”, Torpey nói. “Họ khoác áo Man Utd, đại diện cho CLB, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát mọi thứ như cha mẹ. Chúng tôi không tạo ra những cỗ máy, mà tạo điều kiện để các cá nhân phát triển và thể hiện theo cách riêng”.
Cân bằng giữa chiến thắng và phát triển. Trong phần lớn mùa giải, Man Utd chịu nhiều áp lực, chỉ được giải tỏa phần nào khi các đội trẻ thi đấu ấn tượng. Hiện tại, CLB đứng trước nhiều cơ hội giành danh hiệu, cùng hàng loạt màn ra mắt đội một, trong bối cảnh biến động ở nhiều cấp độ. Các đội trẻ trải qua nhiều thay đổi HLV, cầu thủ liên tục luân chuyển giữa các lứa tuổi, trong khi bộ máy quản lý cũng được bổ sung.
Trong thời gian dài, câu hỏi đặt ra là nên ưu tiên chiến thắng hay phát triển cầu thủ. Giờ đây, câu trả lời tại Carrington là: tại sao không cả hai?
“Chúng tôi không muốn lúc nào cũng là đội già nhất. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ được thử thách”, Torpey nói, và nhấn mạnh lối chơi phải hấp dẫn, giàu năng lượng, thay vì phòng ngự tiêu cực. “Nhưng chúng tôi vẫn chơi để chiến thắng. Khi đã vào sâu các giải đấu, bạn phải thể hiện theo cách phù hợp, nhưng không được làm tổn hại đến việc phát triển cầu thủ”.
Theo ông, nguyên tắc số một vẫn là phát triển tài năng: “Mọi người có thể quên một chiến thắng, nhưng họ sẽ nhớ cầu thủ trưởng thành sau trận đấu – dù thắng hay thua. Đôi khi thắng là thua, và thua lại là thắng. Điều quan trọng là chúng tôi không bị cuốn theo cảm xúc hay áp lực bên ngoài”.
Tín hiệu tích cực và sự chuyển mình. HLV đội một Michael Carrick và ban huấn luyện sẽ theo dõi trận tứ kết FA Youth Cup của U18 trên sân Old Trafford, trong khi Ratcliffe cập nhật tình hình từ xa.
Dù nền móng vẫn đang được xây dựng, những thay đổi tại Carrington đã rõ rệt. Sự hứng khởi đến từ các tài năng như Gabriel, Chido Obi, Jim Thwaites hay Rooney. Tinh thần gắn kết được thúc đẩy bởi ban huấn luyện. Và tâm lý chiến thắng đang dần hình thành ở các giải trẻ.
Ngay cả Ratcliffe, người từng chỉ trích gay gắt, có lẽ cũng phải thừa nhận rằng giai đoạn sa sút – theo cách nhìn của ông – đang dần lùi lại phía sau.
Theo truyền thông Arab Saudi, Al Nassr đang xem xét phương án đôn Cristiano Jr lên tập luyện cùng đội một từ mùa tới. Nếu quyết định này được thông qua, bóng đá thế giới có thể chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi khi hai cha con cùng xuất hiện trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, như Ronaldo nhiều lần bày tỏ mong muốn trong những năm cuối sự nghiệp.
Cristiano Jr (còn gọi là Cristianinho) 16 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền đạo giống bố. Cậu có thể chơi linh hoạt ở hai cánh hoặc trung phong, là tài năng đáng chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ của Al Nassr. Việc được cân nhắc đưa lên tập cùng đội một không đồng nghĩa với suất thi đấu chính thức, nhưng là bước tiến lớn trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ này.
Khái niệm đôn lên tập đội một thường được các CLB sử dụng như một giai đoạn chuyển tiếp. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội làm quen với cường độ thi đấu cao hơn, môi trường chuyên nghiệp hơn, cũng như học hỏi trực tiếp từ các đàn anh giàu kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ thể hiện tốt trong các buổi tập sẽ có cơ hội thi đấu.
Ronaldo 41 tuổi, vẫn duy trì phong độ đáng nể tại Saudi Pro League, với 24 bàn thắng qua 25 trận mùa này. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận thời gian không còn nhiều để biến giấc mơ chơi bóng cùng con trai thành hiện thực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận mong muốn này, nhưng anh không bị ám ảnh vì điều đó. Anh muốn con trai sẽ tự quyết định con đường riêng, còn bản thân chỉ đóng vai trò người cha ủng hộ.
"Thời gian đang trôi đi", Ronaldo thừa nhận. "Sẽ đến lúc tôi phải dừng lại, không chỉ vì thể chất mà còn vì tâm lý. Nếu điều đó xảy ra trước khi hai bố con có thể cùng thi đấu, tôi vẫn cảm thấy tự hào về con, bất kể nó lựa chọn điều gì".
Cristiano Jr từng theo cha đến nhiều CLB trong sự nghiệp, từ Juventus tới Man Utd và Al Nassr. Cậu ăn tập trong các học viện danh tiếng và thậm chí từng có liên hệ với một số đội bóng lớn. Việc lựa chọn gắn bó với Al Nassr giúp Cristiano Jr phát triển trong môi trường quen thuộc.
Ở cấp độ đội tuyển, Cristiano Jr đã lựa chọn khoác áo Bồ Đào Nha, dù sinh ra tại Mỹ. Cậu từng ra mắt ở cấp độ trẻ và tiếp tục góp mặt trong đội U17, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai gần.
Trong lịch sử bóng đá, việc cha và con cùng thi đấu chuyên nghiệp hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Đó là trường hợp của Rivaldo và con trai Rivaldinho, George Eastham Senior và George Eastham Junior ở Bắc Ireland, hay Henrik và Jordan Larsson tại Thụy Điển.
Với Ronaldo, bài toán lớn nhất nằm ở thời gian. Dù vẫn giữ thể trạng tốt, anh khó có thể kéo dài sự nghiệp thêm quá lâu. Trong khi đó, Cristiano Junior vẫn đang ở giai đoạn phát triển, cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng và thể chất trước khi đủ sức cạnh tranh ở đội một.
Phút bù thứ 5 hiệp hai, hậu vệ Trương Thanh Nam của Thanh Hóa xoạc bóng quyết liệt với Wesley Nata ở sát khu kỹ thuật Thể Công. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng, nhưng các thành viên chủ nhà cho rằng phải là thẻ đỏ.
Một vài cầu thủ Thể Công bất mãn rồi lời qua tiếng lại với Thanh Nam. Trong khi đó, HLV Velizar Popov (áo đen) liên tục vung tay, gào thét dữ dội về phía trọng tài Duẩn.
Phút bù thứ 5 hiệp hai, hậu vệ Trương Thanh Nam của Thanh Hóa xoạc bóng quyết liệt với Wesley Nata ở sát khu kỹ thuật Thể Công. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng, nhưng các thành viên chủ nhà cho rằng phải là thẻ đỏ.
Một vài cầu thủ Thể Công bất mãn rồi lời qua tiếng lại với Thanh Nam. Trong khi đó, HLV Velizar Popov (áo đen) liên tục vung tay, gào thét dữ dội về phía trọng tài Duẩn.
Đội trưởng Doãn Ngọc Tân rồi Rimario (số 11) - những học trò cũ tại CLB Thanh Hóa - lần lượt chạy tới xoa dịu HLV Popov. Rimario thậm chí ôm chặt và nói chuyện, nhưng vẫn không thể hạ nhiệt cái đầu nóng của nhà cầm quân Bulgaria.
Đội trưởng Doãn Ngọc Tân rồi Rimario (số 11) - những học trò cũ tại CLB Thanh Hóa - lần lượt chạy tới xoa dịu HLV Popov. Rimario thậm chí ôm chặt và nói chuyện, nhưng vẫn không thể hạ nhiệt cái đầu nóng của nhà cầm quân Bulgaria.
Trước phản ứng ấy, trọng tài Duẩn rút thẻ vàng cho Popov. HLV Thể Công không phục lao vào sân để áp sát mặt vào trọng tài. Ngay lập tức, ông Duẩn rút thẻ vàng thứ hai rồi thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo Popov.
Trước phản ứng ấy, trọng tài Duẩn rút thẻ vàng cho Popov. HLV Thể Công không phục lao vào sân để áp sát mặt vào trọng tài. Ngay lập tức, ông Duẩn rút thẻ vàng thứ hai rồi thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo Popov.
Sau khi được can ngăn, nhà cầm quân sinh năm 1976 giật phắt thẻ HLV đang đeo trên cổ rồi ném mạnh về phía khu kỹ thuật. Ông vẫn ngồi ở ghế và chỉ di chuyển vào phòng thay đồ khi bị trọng tài chính nhắc nhở lần thứ hai.
Sau khi được can ngăn, nhà cầm quân sinh năm 1976 giật phắt thẻ HLV đang đeo trên cổ rồi ném mạnh về phía khu kỹ thuật. Ông vẫn ngồi ở ghế và chỉ di chuyển vào phòng thay đồ khi bị trọng tài chính nhắc nhở lần thứ hai.
Trước đó, ở phút 90, Trương Thanh Nam đã phạm lỗi trước vòng cấm ngăn Wesley Nata có cơ hội đối mặt thủ môn. HLV Popov cũng phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ Thanh Hóa đáng phải nhận thẻ đỏ.
Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài Duẩn xác định trước khi bóng đến chân Nata, Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi. Vì vậy, Thanh Nam thoát án phạt. Trọng tài chính cũng trao đổi lại trực tiếp với đội trưởng Phan Tuấn Tài và HLV Popov về quyết định của mình.
Trước đó, ở phút 90, Trương Thanh Nam đã phạm lỗi trước vòng cấm ngăn Wesley Nata có cơ hội đối mặt thủ môn. HLV Popov cũng phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ Thanh Hóa đáng phải nhận thẻ đỏ.
Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài Duẩn xác định trước khi bóng đến chân Nata, Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi. Vì vậy, Thanh Nam thoát án phạt. Trọng tài chính cũng trao đổi lại trực tiếp với đội trưởng Phan Tuấn Tài và HLV Popov về quyết định của mình.
Ngoài hai tình huống trên, HLV Popov cũng nhiều lần phản ứng các quyết định của trọng tài trong trận. Phút 75, với việc tiền đạo Thể Công Wesley Nata chảy máu mồm sau khi va chạm với Abdurakhmanov. Video quay chậm cho thấy trong đà chạy đi, tay của tiền vệ Thanh Hóa đã vung vào mặt Wesley. Tuy nhiên, trọng tài Duẩn không thổi phạt vì cho rằng đó là hành động vô ý. Ngoài sân, HLV Thể Công cũng la hét, tỏ ý bất phục.
Ngoài hai tình huống trên, HLV Popov cũng nhiều lần phản ứng các quyết định của trọng tài trong trận. Phút 75, với việc tiền đạo Thể Công Wesley Nata chảy máu mồm sau khi va chạm với Abdurakhmanov. Video quay chậm cho thấy trong đà chạy đi, tay của tiền vệ Thanh Hóa đã vung vào mặt Wesley. Tuy nhiên, trọng tài Duẩn không thổi phạt vì cho rằng đó là hành động vô ý. Ngoài sân, HLV Thể Công cũng la hét, tỏ ý bất phục.
Tấm thẻ đỏ sẽ khiến HLV Velizar Popov bị cấm thêm ít nhất 1 trận, nhưng án phạt có thể gia tăng nếu Ban tổ chức V-League đề nghị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào cuộc.
Trước đó, HLV Popov không bị phạt sau khi gọi trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp", ở họp báo sau trận Thể Công hòa SLNA 1-1 thuộc vòng 17 V-League trên sân Vinh.
Sau vụ này, Thể Công gửi công văn lên Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và VFF để đề nghị không để HLV Popov tham gia họp báo sau trận suốt phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và điều hành giải đã từ chối, vì đề xuất ấy không có trong điều lệ.
Tấm thẻ đỏ sẽ khiến HLV Velizar Popov bị cấm thêm ít nhất 1 trận, nhưng án phạt có thể gia tăng nếu Ban tổ chức V-League đề nghị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào cuộc.
Trước đó, HLV Popov không bị phạt sau khi gọi trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp", ở họp báo sau trận Thể Công hòa SLNA 1-1 thuộc vòng 17 V-League trên sân Vinh.
Sau vụ này, Thể Công gửi công văn lên Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và VFF để đề nghị không để HLV Popov tham gia họp báo sau trận suốt phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và điều hành giải đã từ chối, vì đề xuất ấy không có trong điều lệ.
Tổ trọng tài dưới sân và VAR cũng phải làm việc hết công suất hôm nay. Phút thứ 7, Wesley Nata đánh đầu vào lưới sau pha tâng bóng chuyền từ biên phải của Lucao. Tuy nhiên, trọng tài xác định Nguyễn Văn Tú phạm lỗi kéo người với Đoàn Ngọc Hà, trước khi tạo cơ hội cho Lucao.
Đến phút 27, thủ môn Thanh Hóa Y Êli Niê bắt hụt để bóng đập đất vào lưới. Nhưng trọng tài xác định Lucao đã có pha đẩy người từ phía sau. Video quay chậm cả hai tình huống đều cho thấy trọng tài có lý.
Tuy nhiên, từ ngoài sân, HLV Popov vẫn giang hai tay và gào thét phản đối. Sau tình huống ở phút 27, ông còn nhìn về hướng máy quay truyền hình rồi chỉ tay và lấy tay bóp vào cổ, dường như cho rằng Lucao cũng đã bị phạm lỗi.
Tổ trọng tài dưới sân và VAR cũng phải làm việc hết công suất hôm nay. Phút thứ 7, Wesley Nata đánh đầu vào lưới sau pha tâng bóng chuyền từ biên phải của Lucao. Tuy nhiên, trọng tài xác định Nguyễn Văn Tú phạm lỗi kéo người với Đoàn Ngọc Hà, trước khi tạo cơ hội cho Lucao.
Đến phút 27, thủ môn Thanh Hóa Y Êli Niê bắt hụt để bóng đập đất vào lưới. Nhưng trọng tài xác định Lucao đã có pha đẩy người từ phía sau. Video quay chậm cả hai tình huống đều cho thấy trọng tài có lý.
Tuy nhiên, từ ngoài sân, HLV Popov vẫn giang hai tay và gào thét phản đối. Sau tình huống ở phút 27, ông còn nhìn về hướng máy quay truyền hình rồi chỉ tay và lấy tay bóp vào cổ, dường như cho rằng Lucao cũng đã bị phạm lỗi.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 70, nhờ công Pedro Henrique từ chấm phạt đền. Thể Công được hưởng lợi thế sau khi Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Đây là chiến thắng 1-0 thứ tư liên tiếp của Thể Công trên sân Hàng Đẫy. Họ cũng nối dài mạch bất bại lên 6 trận, với 5 chiến thắng. Vị trí nhì bảng được củng cố với 38 điểm, và Thể Công chỉ kém đầu bảng Công an Hà Nội 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 70, nhờ công Pedro Henrique từ chấm phạt đền. Thể Công được hưởng lợi thế sau khi Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Đây là chiến thắng 1-0 thứ tư liên tiếp của Thể Công trên sân Hàng Đẫy. Họ cũng nối dài mạch bất bại lên 6 trận, với 5 chiến thắng. Vị trí nhì bảng được củng cố với 38 điểm, và Thể Công chỉ kém đầu bảng Công an Hà Nội 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Câu chuyện kể trên diễn ra trong trận đấu giữa 2 đội Bhayangkara và Dewa United, thuộc vòng 33 giải U-20 EPA (giải bóng đá trẻ của Indonesia) tại sân vận động Citarum, hôm 19-4.
Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ 2 đội đã lao vào nhau tranh cãi. Và trong lúc căng thẳng leo thang, Fadly (đội Bhayangkara) bất ngờ lao vào và tung cú đá trúng vùng đầu phía sau của một cầu thủ Dewa United.
Đoạn video clip cho thấy cú đá của Fadly tàn bạo chẳng khác nào trong phim võ thuật. Nạn nhân bị trật khớp vai sau pha tấn công nguy hiểm này.
Vụ việc gây chấn động làng bóng đá Indonesia lẫn khu vực. Bóng đá xứ vạn đảo nổi tiếng với những vụ ẩu đả, xô xát, nhưng việc có một cầu thủ nổi tiếng tung người đạp chấn thương đối thủ vẫn là chuyện rất hiếm.
Cần biết rằng Fadly là ngôi sao trẻ hàng đầu của Indonesia. Anh từng tỏa sáng giúp đội nhà giành vé dự World Cup U17 2025, và thậm chí ghi bàn ngay tại ngày hội bóng đá trẻ.
Fadly hiện cũng là ngôi sao đầy triển vọng của đội U20 Indonesia. Vụ việc vì vậy đã khiến HLV trưởng U20 Indonesia - ông Nova Arianto phải họp báo, tuyên bố "sẽ không bao che cho người gây chuyện".
Đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả - Nguồn: SEAASIAGOAL
Đến tối ngày 20-4, Fadly đã giải trình về vụ việc với làng bóng đá Indonesia. Theo đó, anh cho biết mình chỉ tấn công đối thủ sau khi bị đánh. Báo Bola tường thuật lại lời giải trình của Fadly:
"Sự cố đầu tiên xảy ra trong trận, khi đội chúng tôi tấn công và Dewa United phản công. Trong pha phản công của Dewa, có một cầu thủ đã việt vị, nhưng rồi bàn thắng của họ lại được công nhận.
Sau khi phản đối với trọng tài, một người bạn của tôi đã cãi nhau với một tiền đạo phía Dewa United. Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vì chúng tôi đứng khá xa, nhưng đột nhiên một cầu thủ Dewa đẩy bạn tôi, rồi các đồng đội của tôi cũng lao vào.
Không lâu sau, cầu thủ Dewa đó đánh tôi, rồi chạy về phía băng ghế dự bị. Chúng tôi đến đó, muốn hỏi tại sao anh ta lại đánh tôi. Bất ngờ, một hậu vệ của Dewa tiến đến chỗ cầu thủ của chúng tôi.
Vì vậy, trước khi tôi kịp phản ứng, hậu vệ Dewa đã ra đòn. Tên của hậu vệ Dewa đó là Reyvan Rezqi.
Tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Sau đó tôi nghe thấy mình bị gọi là "con quái vật", và lúc đó mắt tôi mờ đi vì tức giận, rồi tôi đã đáp trả. Đó là tất cả mọi chuyện.
Thành thật mà nói, tôi đã sai khi hành động như vậy. Nhưng cần phải xem xét rằng cũng có những cầu thủ Dewa khác đã làm điều tương tự. Ban đầu tôi ở đó để cố gắng can ngăn, nhưng vì bị đánh, bị xúc phạm nên tôi đã phản kháng".
Hiện Liên đoàn Bóng đá Indonesia cùng ban tổ chức giải đấu, những người chịu trách nhiệm điều hành đội Bhayangkara đang phối hợp để làm rõ vụ việc.
Dù sự thật là thế nào đi nữa, truyền thông Indonesia cho rằng một án cấm thi đấu rất nặng đang chờ đợi Fadly, bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Cầu thủ 18 tuổi cũng cầm chắc án phạt loại khỏi tuyển trẻ quốc gia trong thời gian dài, bất kể anh được xem là "viên ngọc quý" của bóng đá Indonesia.
Trong nhiều năm qua, bóng đá Indonesia thường gắn liền với vấn nạn bạo lực, và những vụ việc như mới đây chỉ càng khiến hình ảnh cầu thủ xứ vạn đảo thêm phần xấu xí.