Sáng qua 19.4, tại Thành cổ Quảng Trị (thuộc P.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chính thức khởi tranh trong không khí sôi nổi. Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, tiếp nối thành công của chương trình diễu hành trước đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.
Giải năm nay quy tụ hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB xe đạp trong nước, cùng các đoàn quốc tế đến từ Lào và Thái Lan. Sự góp mặt của các tay đua nước ngoài không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa, thể thao giữa các quốc gia trong khu vực.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày đất nước thống nhất (30.4), đồng thời mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.
Theo ông Hóa, phong trào xe đạp những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức giải tại Thành cổ Quảng Trị, một “địa chỉ đỏ” gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt, càng làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự kiện.
“Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động tri ân lịch sử, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động”, ông Hóa nói, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh hàng trăm VĐV cùng đạp xe qua các di tích lịch sử chính là minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối và khát vọng xây dựng thế giới không còn chiến tranh.
Bà Đàm Truyền Uyên Ly, đại diện HDBank (đơn vị tài trợ chính), cho rằng Ngày hội đạp xe Vì hòa bình không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại trên vùng đất Quảng Trị, nơi từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh nhưng đang vươn mình mạnh mẽ.
Theo bà Uyên Ly, hành trình của các VĐV qua những địa danh lịch sử cũng chính là hành trình lan tỏa thông điệp về đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng hòa bình. “Đây là ngày hội của đam mê, của tinh thần gắn kết xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng kiến tạo một tương lai xanh bền vững”, bà nhấn mạnh.
Cũng tại lễ khai mạc, BTC còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Quảng Trị.
Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 học sinh trên địa bàn đã tham gia diễu hành xe đạp quanh khu vực Thành cổ Quảng Trị, tạo nên hình ảnh trẻ trung, sinh động, tiếp nối thông điệp hòa bình bằng những hành động cụ thể.
Các nội dung thi đấu diễn ra ngay sau đó trên các tuyến đường xung quanh Thành cổ, với nhiều cự ly dành cho các nhóm tuổi khác nhau. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các VĐV.
Ông Khammanh Keovilaysack (61 tuổi, VĐV đến từ Lào) cho biết chính sự hiếu khách và không khí thân thiện tại Quảng Trị đã khiến ông quay lại tham gia giải đấu. “Tôi tham gia giải này lần thứ 2, không khí rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận rõ sự hiếu khách của người dân Quảng Trị và sự chuyên nghiệp của BTC. Tôi muốn lan tỏa thông điệp hãy trân trọng hòa bình, cùng nhau hướng tới tương lai”, ông chia sẻ.
Tinh thần thể thao được thể hiện rõ qua nỗ lực của các tay đua, đặc biệt là những VĐV đến từ Quảng Trị. Trong đó, VĐV Phạm Văn Phước (60 tuổi) đã thi đấu ấn tượng để cán đích đầu tiên nội dung của nam trên 51 tuổi. Chia sẻ sau khi nhận giải, ông Phước cho biết đã nỗ lực hết mình để đoạt thành tích tốt nhất ngay trên quê hương. “Chứng kiến giải đấu được tổ chức quy mô, các cung đường đua thông thoáng, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là sân chơi ý nghĩa và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia vào mùa giải sau”, ông nói.
Ghi nhận dọc tuyến đường đua, không khí cổ vũ của người dân diễn ra hết sức sôi động. Hai bên đường, đông đảo người dân đứng theo dõi, cổ vũ các VĐV. Ông Hoàng Văn Quả (70 tuổi, người dân địa phương) xúc động chia sẻ việc được chứng kiến một ngày hội hòa bình diễn ra trên mảnh đất thiêng là điều rất ý nghĩa. “Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi mình chưa cảm nhận hết giá trị của hòa bình, nhưng khi chứng kiến sự kiện này, tôi càng thấy trân quý những gì đang có”, ông trải lòng.
Chị Lê Thị Phương Anh (cư dân của Thành cổ) cho biết rất mong chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và giải đua xe đạp quay trở lại, bởi đã rất lâu rồi không khí tại địa phương mới nhộn nhịp, náo nhiệt như thế. “Các con của tôi rất thích khi nhìn VĐV đạp xe, dù không biết ai, từ đâu đến nhưng gia đình tôi vẫn cổ vũ hết sức cho tất cả VĐV để họ sớm về đích và đoạt giải thưởng cao nhất”, chị chia sẻ.
Trong khi đó, ông Đoàn Xuân Huấn (du khách đến từ Quảng Ninh) cho biết đoàn của ông khoảng 30 người có chuyến tham quan, thăm lại chiến trường xưa và tình cờ được xem các VĐV tranh tài. “Sau khi dâng hương, chúng tôi ra ngoài và thấy các VĐV thi đấu. Thật vui khi mảnh đất thiêng này hôm nay lại sôi động, náo nhiệt như vậy”, ông bày tỏ.
Hôm nay (9.4), các tay đua chinh phục chặng 7 cũng là chặng đua dài thứ hai trong 25 chặng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 với lộ trình dài 197,5 km, từ Nghệ An đi Đồng Hới (Quảng Trị). Chặng đua này cũng xác định được chủ nhân đầu tiên khoác áo chấm đỏ - vua leo núi.
Đường đua dài lại dưới thời tiết nắng nóng nhưng các tay đua vẫn bung sức mạnh mẽ, tạo nên những màn so kèo, rượt đuổi quyết liệt, hấp dẫn. Nỗ lực tách tốp thành công giúp Đặng Thành Được cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Ngang, nhờ đó tay đua đội Hà Nội vinh dự khoác áo chấm đỏ - vua leo núi đầu tiên của giải.
Khoảng 30 km, tay đua Patrick Patterson (New Zealand) thi đấu trong màu áo đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long một mình tấn công tách tốp đầy táo bạo. Nếu về đích thành công, anh sẽ đoạt được áo vàng của Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai). Vì thế toàn đội Đồng Nai ráp đội hình tạo tốc độ cao rượt theo và bắt kịp khi còn cách đích 5 km.
Gần về đích ở Đồng Hới (Quảng Trị), các đội mạnh chủ động dàn đội hình đưa các chân nước rút chủ lực về cạnh tranh chiến thắng chặng. Với phong độ cao, Marchuk Dzianis tung ra guồng chân mạnh mẽ, vươn giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 7 chặng. Đây cũng là lần thứ 3 tay đua đến từ Belarus về nhất chặng, qua đó giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút.
Về chung tốp đầu, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Trong ngày thi đấu ấn tượng khi về nhất điểm rút giải thưởng dọc đường thứ ba, về nhì giải thưởng dọc đường đầu tiên giúp Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) thu ngắn cách biệt áo cam với Nguyễn Văn Nhã còn 4 giây. Ở danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2). Ngày mai (10.4), các tay đua tranh tài chặng 8 Cúp xe truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á từ Đồng Hới (Quảng Trị) về Huế dài 178 km.
Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Cristiano Roland cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội U.17 Việt Nam đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý".
Theo thuyền trưởng người Brazil, yếu tố then chốt giúp U.17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ. "Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Úc", ông Roland nhấn mạnh.
HLV Cristiano Roland cũng gửi lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ U.17 Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu: "Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện".
Dù thắng U.17 Úc và giành vé vào chung kết, nhưng HLV Cristiano Roland cho rằng, U.17 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết", ông nói.
Đánh giá về đối thủ ở trận chung kết - U.17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng: "Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, U.17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan".
Theo lịch thi đấu, trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 24.4. Trước đó tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu được dự báo sẽ và khó lường hơn.
Sau ba thập kỷ huấn luyện, ông Hoàng Văn Phúc có lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ. Ông cũng là chiến lược gia thứ hai trong lịch sử từng huấn luyện cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam, sau chính người thầy, người anh Mai Đức Chung.
Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Hoàng Văn Phúc: "Việc kế nhiệm một huyền thoại với danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới như HLV Mai Đức Chung có khiến ông cảm thấy áp lực?".
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ, có quá trình dài gắn liền với đội nữ khi đưa đội đi World Cup 2023 và đoạt 4 HCV SEA Games liên tục. Tôi có cảm thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có gần 2 năm làm trợ lý đội nữ. Chính nhờ cơ hội ấy, tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, thông qua việc quan sát cách anh Chung huấn luyện. Tôi cũng có kinh nghiệm làm bóng đá cả trên cương vị huấn luyện lẫn quản lý nhiều năm rồi. Tôi tự tin nắm giữ vai trò này. Ban huấn luyện cùng HLV Mai Đức Chung cũng sẽ tư vấn, hỗ trợ cho tôi".
Báo Thanh Niên tiếp tục hỏi ông Hoàng Văn Phúc: "Thời còn là cầu thủ, ông từng có 6 năm (1990 - 1996) khoác áo CLB Tổng cục Đường sắt, dưới sự huấn luyện của ông Mai Đức Chung. Ông cảm thấy mình có điểm gì giống và khác với người thầy, cũng là người anh tận tâm trong nghề".
HLV Hoàng Văn Phúc trả lời: "Đó là câu hỏi thú vị, bởi khi còn chơi cho đội Tổng cục Đường sắt, tôi vừa được anh Mai Đức Chung, vừa được anh Hiển (ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - PV) dìu dắt. Với tôi, anh Chung là người thầy, người anh yêu nghề, tâm lý, sẽ giúp tôi cho công tác huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sau này. Hy vọng anh Chung cùng anh Hiển sẽ hỗ trợ, để giúp đội nữ có bước kế thừa xứng đáng, mang lại vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam".
Ông Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam.
Ngoài ra, ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.
Hợp đồng của HLV Hoàng Văn Phúc với VFF kéo dài đến hết tháng 9.2027. Ông Phúc sẽ có 1,5 năm huấn luyện, sau đó căn cứ trên thực tế, đôi bên sẽ thảo luận cho kế hoạch tiếp theo.
"Tôi đã có 40 năm kinh nghiệm làm bóng đá, nên có chuyên môn để làm việc. Tôi cũng thấy được sự cầu thị, ham học hỏi của đội nữ. Tôi sẽ phân tích trận đấu, làm công tác tâm lý thi đấu. Tâm lý cầu thủ nữ yếu hơn nam một chút. Ngoài ra, trong bóng đá nữ, sự chuyển đổi và tấn công nhanh rất quan trọng. Tôi sẽ tập trung duy trì thế mạnh chuyên môn cho đội. Các cầu thủ luôn rất nỗ lực làm việc, đó là lợi thế", HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.
Cựu chiến lược gia Quảng Nam cũng cho rằng, đội tuyển nữ Việt Nam luôn mở rộng vòng tay với các tài năng Việt kiều. Trước đây, đội nữ mới có Nguyễn Hoàng Nam Mi (gốc Canada) từng khoác áo trong thời gian tập thử trước thềm AFF Cup 2025, nhưng không thể trụ lại.
Các nhân tố Việt kiều khác như Chelsea Lê, Kyah Lê... dù đã chứng minh năng lực nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, nếu các tài năng Việt kiều đủ năng lực và có quốc tịch, cánh cửa sẽ luôn rộng mở.
"Tôi sẽ xem Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ để chọn lọc. Cánh cửa đội nữ luôn mở rộng để chọn những người đủ phẩm chất. CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TP.HCM. Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam", ông Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.