Sao nhập ngũ concert 2026 – Tuổi đôi mươi được dự báo sẽ khuấy động trường đua F1 – Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Hà Nội ngày 9-5 này.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh những người trẻ lên đường nhập ngũ với lý tưởng, hoài bão và tinh thần bảo vệ non sông, concert không chỉ tái hiện những khát vọng tuổi trẻ hôm nay, mà còn gợi nhắc về những “tuổi đôi mươi” đã gửi lại nơi chiến trường, với những ước mơ còn dang dở và những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại.
Trong bài đăng mới nhất trên fanpage chương trình, ban tổ chức tiết lộ phiên bản mới của ca khúc Còn gì đẹp hơn sẽ chính thức trở lại trên sân khấu Sao nhập ngũ concert 2026.
“Các đồng chí có đoán được ai sẽ đứng trên sân khấu cùng Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng để thể hiện ca khúc quốc dân này không?”, khán giả “réo” ngay Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên…
“Bạch nguyệt quang trở về rồi”, “tình đầu quay trở lại”… là bình luận của khán giả.
Trước đó tại đêm 1 Sao nhập ngũ concert hồi tháng 8 năm ngoái, màn kết hợp giữa Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng trong tiết mục này nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Màn kết hợp của Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng trong ca khúc Còn gì đẹp hơn tại Sao nhập ngũ concert năm ngoái – Video: FB Bùi Công Nam
Năm nay, Sao nhập ngũ concert 2026 chưa tới mà khán giả đã nhớ “đôi mắt ướt” của Bùi Công Nam khi trình bày ca khúc này.
Bình luận dưới bài đăng của chương trình, bạn Vũ Phương Thảo chia sẻ: “Lần đầu tiên được xem Nam và Hùng song ca Còn gì đẹp hơn tôi đã ngồi khóc tu tu. Giọng hai người quá đẹp, quá hợp nhau, Bùi Công Nam trong bộ áo lính vừa trong trẻo vừa kiên cường, nhất là đôi mắt ướt nước thật sự quá đẹp”.
Còn bạn Nguyễn Thị Tuyết thì viết: “Nhớ ánh mắt ngấn lệ long lanh của Bùi Công Nam khi hát bài này”.
Loạt sao góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ concert 2026 – Ảnh: FBNV
Ngoài tiết mục Còn gì đẹp hơn, chương trình cũng tung loạt “hint” khác như mashup I don’t need photoshop, Đóa hoa hồng, Khát vọng tuổi trẻ…
“Tuổi đôi mươi luôn là tuổi đẹp nhất. Nhưng có một thế hệ đã chọn sống tuổi trẻ của mình xung phong nơi tiền tuyến”, ban tổ chức cho biết Sao nhập ngũ concert không chỉ là một đêm nhạc thông thường.
Đó là nơi lịch sử được kể bằng những âm hưởng hiện đại, những giai điệu cách mạng sống lại trong một diện mạo hoàn toàn mới dưới bàn tay của nhóm DTAP.
Ở concert này, các bản nhạc cách mạng kinh điển được phối mới; những ca khúc hiện đại được mashup cùng những bản nhạc yêu nước đầy khác biệt, và có cả những câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc của hôm nay.
Chương trình cũng hé lộ, một trong những phần trình diễn mang tính đặc sản của Sao nhập ngũ concert là sự xuất hiện của các lực lượng quân đội đại diện cho những tuyến đầu khác nhau trong hành trình bảo vệ Tổ quốc – cũng sẽ trở lại.
Được biết đêm 2 Sao nhập ngũ concert quy tụ 20 ca sĩ, hoa hậu, diễn viên, streamer: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Nguyễn Hùng, Double2T, Hậu Hoàng, Lyly, Pháo, Hải Đăng Doo, Captain Boy, Vũ Thảo My, Muội…
Theo BBC ngày 7/4, Bộ Nội vụ Anh chặn giấy xin nhập cảnh của Kanye West - 49 tuổi, người đã đổi tên thành Ye năm 2021 - do sự hiện diện của anh "không có ích cho lợi ích công cộng".
Trên X cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer viết: "Kanye West đáng lẽ không bao giờ được mời diễn chính ở Wireless. Chính phủ kiên quyết đứng về phía người Do Thái, và chúng tôi không ngừng đấu tranh để đối phó, đánh bại chất độc bài Do Thái. Chúng tôi sẽ luôn có hành động cần thiết để bảo vệ công chúng, giữ vững các giá trị của mình".
Đáp lại thông tin, ban tổ chức lễ hội Wireless thông báo hủy sự kiện, hoàn tiền vé cho tất cả khán giả. Trước đó, rapper dự kiến có ba đêm diễn trước 150.000 người tại Finsbury Park, London, từ ngày 10 đến 12/7.
Hiện đại diện Kanye West chưa phản hồi vấn đề trên.
Những ngày qua, Kanye West đối mặt làn sóng phản đối sau khi trang web Wireless giới thiệu anh là nghệ sĩ chính của lễ hội. Nhiều quan chức công khai chỉ trích chương trình, kéo theo sự rút lui của nhiều hãng tài trợ như Pepsi, Diageo, Paypal và Rockstar Energy. Trong cuộc trò chuyện với The Sun ngày 4/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định việc Kanye West được mời đến lễ hội âm nhạc "là chuyện vô cùng đáng lo ngại".
Ngày 6/4, Melvin Benn - giám đốc điều hành Festival Republic, đơn vị đồng tổ chức Wireless cùng Live Nation - lên tiếng bảo vệ Kanye West. Ông nhận xét những quan điểm trước đây của West "ghê tởm" nhưng xin mọi người tha thứ, cho rapper cơ hội thứ hai.
Cùng ngày 7/4, trước khi có lệnh cấm, Kanye West cho biết đã theo dõi cuộc tranh luận, muốn trực tiếp giải quyết vấn đề. "Mục tiêu duy nhất của tôi là đến London, đem đến một màn trình diễn thể hiện sự thay đổi, mang tới tinh thần đoàn kết, hòa bình và tình yêu thông qua âm nhạc", Ye nói.
Bên cạnh đó, anh đề nghị gặp trực tiếp các thành viên thuộc cộng đồng Do Thái để lắng nghe họ. "Tôi biết lời nói thôi chưa đủ - tôi phải cho mọi người thấy sự thay đổi thông qua những hành động của tôi. Nếu các bạn cởi mở đón nhận, tôi sẽ ở đây". anh nói thêm.
Kanye West sinh năm 1977 tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Năm 2022, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh, sau khi ly hôn tỷ phú Kim Kardashian.
Nhiều năm qua, rapper liên tục gây chú ý với những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc kéo theo nhiều rắc rối. Sau một bài đăng có tư tưởng thù ghét người Do Thái trên X tháng 10/2022, anh bị hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga chấm dứt hợp đồng nên mất danh hiệu tỷ phú. Thời điểm ấy, Forbes thống kê anh chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng hai tỷ USD trước đó.
Tháng 2/2025, Kanye West quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức quốc xã qua kênh truyền hình chiếu Super Bowl. Đây là sản phẩm từ Yeezy - hãng thời trang do anh thành lập, có giá 20 USD và được bán qua sàn thương mại Shopify. Vài ngày sau, nền tảng gỡ thương hiệu của anh do vi phạm điều khoản. Cùng lúc, anh bị công ty quản lý dừng hợp tác, chính phủ Australia tước visa và cấm rapper nhập cảnh vào nước này.
Đầu năm nay, nghệ sĩ thừa nhận mắc chứng rối loạn lưỡng cực dẫn tới các hành vi sai trái. Anh đăng bài xin lỗi thông qua trang quảng cáo của tờ Wall Street Journal ngày 26/1. Trong thư, anh cho biết căn bệnh tâm thần khiến anh phán đoán kém, phủ nhận theo chủ nghĩa phát xít và nói yêu người Do Thái.
Hôm 28/3, anh giới thiệu album thứ 12 tên Bully sau một năm phát hành ca khúc gây tranh cãi Heil Hitler. Đĩa nhạc ra mắt ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200. Giới chuyên môn đánh giá phần lời trong các bài hát mới không gây khó chịu như những sáng tác cũ. Anh vừa có hai buổi diễn thành công thành Mỹ đầu tháng 4, thu hút khoảng 80.000 người xem mỗi đêm.
Wireless là một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất châu Âu, bắt đầu từ năm 2005. Sự kiện thường diễn ra tại London vào mùa hè, thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như các giọng ca có tên tuổi trong làng rap, Afrobeats và R&B của Anh. Một số nghệ sĩ đình đám từng đến biểu diễn là Drake, Rihanna, Jay-Z.
Từng là gương mặt quen thuộc với hình tượng những sĩ quan phương Tây lạnh lùng trên màn ảnh, NSND Đào Bá Sơn nay trở lại theo một cách rất khác: không ồn ào, không mới mẻ, nhưng đủ sức gợi nhớ cả một thời kỳ điện ảnh.
Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), hai bộ phim Hãy tha thứ cho em (1992) và Lưới trời (2003) được lựa chọn trình chiếu trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ đổi mới, mang theo dấu ấn đậm nét của người nghệ sĩ từng được gọi là “ông Tây” đặc trưng của màn ảnh Việt.
Trong Hãy tha thứ cho em, NSND Đào Bá Sơn vào vai đạo diễn điện ảnh mang nhiều giằng xé nội tâm giữa bối cảnh đời sống sinh viên Hà Nội đầu thập niên 1990. Ở đó, người trẻ đứng giữa những khát vọng tự do và thực tế còn nhiều ràng buộc, giữa lý tưởng và những lựa chọn không dễ dàng. Vai diễn của ông không ồn ào nhưng có chiều sâu, góp phần tạo nên một bức tranh chân thực về thế hệ thanh niên trong những năm đầu đổi mới.
Một thập niên sau, trong Lưới trời, Đào Bá Sơn xuất hiện với một sắc thái khác. Vai giám đốc Tư Lê không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà phản chiếu những biến chuyển rộng lớn hơn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu tác động sâu sắc đến đời sống. Nhân vật mang vẻ điềm tĩnh, từng trải, nhưng ẩn sau đó là những lựa chọn, những va chạm giữa lợi ích và giá trị. Nếu Hãy tha thứ cho em là câu chuyện của tuổi trẻ và những khởi đầu, thì Lưới trời lại như một lát cắt của đời sống khi con người đã bước vào những “mạng lưới” phức tạp hơn của xã hội hiện đại.
Trước đó, nhắc đến Đào Bá Sơn, khán giả thường nhớ đến những vai sĩ quan lạnh lùng, sắc sảo, đôi khi là phản diện. Ngoại hình góc cạnh, sống mũi cao khiến ông gần như trở thành lựa chọn mặc định cho kiểu vai “ông Tây” trong nhiều bộ phim chiến tranh. Hình tượng ấy vừa là lợi thế, vừa là giới hạn. Nó giúp ông ghi dấu ấn mạnh mẽ, nhưng cũng khiến ông nhiều lần rơi vào cảm giác bị đóng khung.
Ít ai biết rằng, phía sau những vai diễn “ông Tây” ấy là không ít áp lực. Việc hóa thân vào những nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí phải thể hiện những cảnh tình cảm không thuộc về trải nghiệm của mình, từng khiến ông cảm thấy khó khăn và đôi khi là mệt mỏi. Chính vì vậy, những vai diễn mang màu sắc đời thường như trong Hãy tha thứ cho em hay Lưới trời lại trở nên đặc biệt không chỉ với khán giả, mà cả với chính ông.
Không dừng lại ở diễn xuất, Đào Bá Sơn còn là một đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Sau ánh hào quang của một diễn viên nổi tiếng, ông chọn một con đường lặng lẽ hơn, đứng sau máy quay và theo đuổi những câu chuyện mang chiều sâu nhân văn. Nếu trên màn ảnh, ông từng là một “lãng tử” với vẻ ngoài phong trần, thì trong đời thực, ông lại là người nghệ sĩ trầm lặng, nhiều suy tư, luôn tìm kiếm những giá trị bền vững trong nghệ thuật.
Ở thời điểm hiện tại, Đào Bá Sơn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng. Ông sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và đồng hành cùng các dự án điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ bởi những vai diễn năm nào, mà bởi cách ông gắn bó với điện ảnh một cách bền bỉ, tận tâm và không phô trương.
Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh vừa giới thiệu EP đầu tay mang tên Lạc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật.
Sản phẩm mở màn cho EP là MV Em cũng được tự do - một bản ballad giàu tự sự, thể hiện rõ định hướng đặt giọng hát làm trung tâm mà nữ ca sĩ theo đuổi.
Ca khúc Em cũng được tự do do 89G Team (dẫn dắt bởi Le Cương - ACV) sáng tác, mang màu sắc ballad pha chút indie, với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc.
Ca khúc mở ra không gian nội tâm của một người trẻ khi đối diện với tình yêu đã qua, nơi sự buông bỏ không còn là đau đớn mà là một lựa chọn trưởng thành.
Clip Nguyễn Kiều Oanh lần đầu hát live Em cũng được tự do trên sân khấu - Video: Q.N.
Chia sẻ về sản phẩm, Nguyễn Kiều Oanh cho biết cô đồng cảm với ca khúc này ngay từ lần nghe đầu tiên: đó là cảm giác "được quyền tự do sau khi đã đi qua đủ đầy những tổn thương và học cách chấp nhận".
EP Lạc gồm 5 ca khúc, xoay quanh hành trình cảm xúc trong tình yêu - từ những rung động ban đầu, đổ vỡ, đến quá trình chữa lành và trưởng thành. Nữ ca sĩ ví dự án như một "cuốn nhật ký bằng âm nhạc", nơi mỗi ca khúc là một lát cắt rất đời, rất thật.
Hiện tại Nguyễn Kiều Oanh là gương mặt quen thuộc tại nhiều phòng trà lớn, thường xuyên trong tình trạng "cháy vé". Với chất giọng giàu cảm xúc và khả năng làm chủ sân khấu, cô dần xây dựng được tệp khán giả riêng, dù tên tuổi chưa thực sự phổ biến rộng rãi.
Anh Hà Thanh Phúc - chủ Phòng trà Bến Thành - cho biết: "Oanh đã hát ở phòng trà của tôi cũng đã 6-7 năm và rất đặc biệt là đêm nào có Oanh hát đều hút vé.
Dù không phải là một giọng ca đình đám ngoài thị trường nhưng Nguyễn Kiều Oanh có lượng khán giả phòng trà trung thành khá đông, đủ để đêm nào cô xuất hiện đều "cháy vé" - điều mà không phải ca sĩ nào cũng có được".
Chia sẻ về tệp khán giả của mình, Nguyễn Kiều Oanh nói: "Có lẽ là cả quá trình miệt mài tham gia những cuộc thi hát và những tháng ngày miệt mài đi hát phục vụ sinh viên ở các trường đại học.
Từ những buổi hát giao lưu này, tôi có được lượng khán giả yêu quý mình, luôn ủng hộ mình trong các cuộc thi ca hát lẫn khi đứng trên sân khấu phòng trà".
Giữa thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, nơi nhiều nghệ sĩ đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm tiền tỉ, Nguyễn Kiều Oanh chọn tập trung vào chất lượng giọng hát và chiều sâu cảm xúc.
Cô cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc ballad, nơi cô có thể "thăng hoa bằng cảm xúc trong từng câu chữ". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đang ấp ủ một album phòng thu hoàn chỉnh sau EP Lạc.