Mục Lục
ToggleCông An Hà Nội đang trải qua mùa giải hết sức thành công, khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 44 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ hai Thể Công. Nếu giành 3 điểm ở trận này, Công An Hà Nội sẽ nới rộng khoảng cách lên 9 điểm và họ nhẹ nhàng hơn trong cuộc chạy đua tranh chức vô địch mùa này.
Trong khi đó PVF CAND đang đứng chót bảng với 12 điểm, kém 4 điểm so với nhóm trụ hạng. Họ cũng khát điểm để nuôi tiếp hy vọng ở lại V-League mùa giải sau.
Về mặt phong độ, Công An Hà Nội đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Ở vòng đấu gần nhất, họ đã đè bẹp SHB Đà Nẵng với tỉ số 5-1. Trái lại, đội chủ nhà PVF CAND lại chơi khá tệ khi chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất. Ở vòng đấu gần nhất, họ cũng bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 trên sân nhà.
Về mặt lực lượng, PVF CAND cũng gặp tổn thất lớn khi ngoại binh Edid Mahmoud gặp chấn thương, Công An Hà Nội cũng sẽ vắng bộ ba quan trọng là Quang Hải, Alan và Leo Artur do chấn thương. Nhưng bù lại Đình Bắc đã giải cơn khát bàn thắng, khi 2 lần “nổ súng” vào lưới Đà Nẵng ở vòng trước. Và người hâm mộ Công An Hà Nội đang chờ đợi ngôi sao của đội U23 Việt Nam này tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu với PVF CAND.
Xét về mọi yếu tố, Công An Hà Nội được đánh giá cao hơn ở trận này. Nhưng với ưu thế sân nhà, PVF CAND hoàn toàn có thể gây bất ngờ!
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/pvf-cand-dau-cong-an-ha-noi-18h-hai-dau-so-phan-20260412085021528.htm
Thể Thao
Câu lạc bộ của Lý Thị Luyến chiến thắng trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền Thái Lan

Không giống như trận bán kết, Lý Thị Luyến phải ngồi dự bị ở trận này, nhưng rồi đã được sử dụng trong ván đấu then chốt, góp công giúp Nakhon Ratchasima VC thắng kịch tính Hadurot Chonburi với tỉ số 3-2.
Trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính khi Hadurot Chonburi bất ngờ thắng Nakhon Ratchasima 25-18 trong ván đấu thứ nhất.
Ở ván thứ 2, Nakhon Ratchasima thắng lại sít sao với tỉ số 27-25, trước khi thắng dễ ván 3 với tỉ số 25-19.
Hadurot Chonburi không chịu đầu hàng khi thắng lại 25-19 ở ván 4, đưa trận đấu vào ván thứ 5. Và ở ván đấu này, Lý Thị Luyến đã được cho ra sân.
Công bằng mà nói, phụ công Việt Nam chỉ sắm vai dự bị ở trận này và không có nhiều đất diễn. Ban tổ chức giải đấu cũng chưa công bố điểm số của từng VĐV sau trận chung kết.
Dù vậy, việc góp mặt ở trận chung kết của Giải vô địch bóng chuyền Thái Lan - được công nhận là 1 trong 3 nền bóng chuyền nữ mạnh nhất châu Á hiện nay, cũng là một vinh dự lớn trong sự nghiệp vốn chưa có quá nhiều điểm sáng của cô gái cao 1m95.
Trước khi xuất ngoại sang Thái Lan, Lý Thị Luyến hầu như chỉ thu hút sự chú ý nhờ chiều cao quá nổi trội của mình.
Với chiều cao 1m95 (hơn Thanh Thúy 2cm), Lý Thị Luyến được xem là VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Việt Nam- và thậm chí là cô gái Việt cao nhất trong tất cả các môn thể thao.
Lý Thị Luyến gia nhập Nakhon Ratchasima sau tết Âm lịch năm nay, bắt đầu thi đấu cho đội bóng Thái Lan từ cuối giai đoạn 2.
Dù thời gian thi đấu không nhiều, cô gái quê Hưng Yên vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng kể. Ấn tượng nhất là ở trận ra mắt - ghi 14 điểm và trong trận bán kết - ghi 7 điểm, đạt hiệu suất tấn công lên đến 50%.
Ở trận chung kết, Lý Thị Luyến tỏ ra khá căng cứng vì sức ép tâm lý, không thể hiện được gì nhiều trong những lần được trao cơ hội.
Dù vậy, với việc lên ngôi vô địch cùng Nakhon Ratchasima VC, Lý Thị Luyến vẫn đi vào lịch sử làng bóng chuyền VIệt Nam với nhiều cột mốc thú vị.
Cụ thể, cô chính là nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam đầu tiên ra sân ở chung kết 3 giải đấu khác nhau. Trước Nakhon Ratchasima, Lý Thị Luyến đã chơi ở chung kết các giải Việt Nam (trong màu áo Hóa chất Đức Giang) và Mông Cổ (Hobby Ace).
Ngoài ra, Lý Thị Luyến cũng là cô gái Việt thứ 3 đăng quang ở giải vô địch Thái Lan, sau 2 đàn chị Ngọc Hoa và Thanh Thúy.
Nhiều khả năng Lý Thị Luyến sẽ trở về nước trong thời gian tới, sau khi kết thúc mùa giải thành công cùng Nakhon Ratchasima.
Thể Thao
Billiards: Thiên tài Caudron vẫn 'khát' danh hiệu World Cup, sắp đến Việt Nam trổ tài

Frederic Caudron đang trải qua một hành trình đầy thú vị nhưng cũng không ít thăng trầm kể từ khi quyết định rời PBA để trở lại "mái nhà xưa" UMB vào tháng 5.2024. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, từ một cơ thủ nằm ngoài tốp 3.000, ông đã thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để lọt vào tốp những tay cơ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng.
Có một điều thú vị rằng, Caudron đã đăng quang tại giải đấu danh giá nhất – World Championship 2025 sau khi đánh bại Eddy Merckx trong một trận chung kết nghẹt thở, dù vậy ông lại chưa thể chạm tay đến chức vô địch World Cup billiards khi tham dự nhiều chặng đấu. Tại giải đấu vừa kết thúc ở Bogota (Colombia), thiên tài người Bỉ đã phải dừng bước ở vòng 16 đội.
Thành tích tốt nhất của tay cơ sinh năm 1968 tại đấu trường World Cup billiards trong thời gian qua là vị trí á quân tại World Cup Veghel (Hà Lan) vào cuối năm 2024. Đáng chú ý, người đã chặn đứng Caudron ở trận chung kết năm đó chính là cơ thủ số 1 Việt Nam – Trần Quyết Chiến.
Cơ hội để Frederic Caudron giải cơn khát danh hiệu World Cup billiards là sở hữu chức vô địch thứ 22 trong sự nghiệp (và là lần đầu tiên kể từ sau khi tái xuất UMB) một lần nữa sắp đến. Điểm dừng chân tiếp theo của tay cơ người Bỉ chính là World Cup billiards TP.HCM, diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du từ ngày 18.5 tới.
Với vị trí thứ 8 thế giới (trên bảng xếp hạng UMB cập nhật cuối năm 2025), Caudron tiếp tục nằm trong nhóm hạt giống số 1. Điều này đồng nghĩa với việc ông không phải thi đấu các vòng loại khốc liệt mà được đặc cách xuất hiện tại vòng chung kết (32 cơ thủ). Đây là lợi thế cực lớn về mặt thể lực và tâm lý để lão tướng người Bỉ tập trung tối đa cho những trận đánh quyết định.
Sự góp mặt của Caudron tại TP.HCM luôn là tâm điểm của sự chú ý. Tại Việt Nam, ông sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ phong cách thi đấu mãn nhãn, tốc độ và đầy biến hóa. Người hâm mộ billiards Việt Nam chắc chắn đang chờ đợi những màn so tài đỉnh cao giữa ông và các tay cơ chủ nhà như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh…
Trong quá khứ, trước khi rời UMB, Caudron đã từng nâng cúp vô địch tại TP.HCM. Tại chặng đấu World Cup billiards vào năm 2016, cơ thủ người Bỉ đã đăng quang sau khi đánh bại Dick Jaspers (Hà Lan) ở trận chung kết.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thể Thao
Haaland lập hattrick, Man City 'hủy diệt' Liverpool trong ngày HLV Guardiola ngồi khán đài

Chân sút người Na Uy Erling Haaland đã chứng tỏ giá trị tuyệt vời của mình khi ghi 3 trong 4 bàn thắng cho Man City trước Liverpool ở tứ kết FA Cup. 3 bàn thắng đến từ 3 tư thế khác nhau là sút thắng phạt đền (phút 39), đánh đầu (phút 45+2) và sút nối bằng chân trái cực hiểm (phút 57). Anh đã kéo dài kỷ lục có duyên ghi bàn vào lưới đối thủ yêu thích này khi trước đó đã 2 lần lập công ở cả 2 trận thắng Liverpool 3-0 và 2-1 ở giải Ngoại hạng Anh.
Đáng nói 2 bàn thắng sau của Haaland đều từ những pha dàn xếp cực nhanh của đội chủ sân Etihad từ cả biên phải lẫn cánh trái với sự tham gia của "ngòi nổ" Antonie Semenyo. Chân sút này đã kiến tạo trực tiếp cho Haaland và chọc khe quá hay cho hậu vệ O' Reilly chuyền cho tiền đạo Haaland ghi bàn. Và chính Semenyo cũng trực tiếp ghi 1 bàn cũng sau pha chọc khe của đồng đội Cherki đóng góp vào chiến thắng vẻ vang 4-0 cho Man City.
Như vậy trong mùa giải này, Man City đã thắng Liverpool cả 3 trận, một thành tích phi thường của thầy trò HLV Guardiola, bất chấp việc ông không trực tiếp chỉ đạo chiến thắng này mà phải ngồi trên khán đài do án kỷ luật vì lỗi phản ứng ở trận trước đó. Man City rõ ràng đã tìm lại phong độ mạnh mẽ sau khi không còn vướng bận gì ở mặt trận cúp châu Âu nữa. Các học trò của Pep Guardiola đã thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong lối chơi với tâm lý vô cùng thoải mái, tự tin chứng tỏ hùng hồn như muốn quên đi thật nhanh thất bại trước Real Madrid ở Champions League.
Với việc vào bán kết FA Cup, Haaland và đồng đội tràn đầy hy vọng lập cú ăn 3 mùa này sau khi đã giành Cúp liên đoàn Anh. Họ sẽ tập trung cho 2 mặt trận còn lại là chiếc Cúp FA đã để mất về tay Crystal Palace ở chung kết mùa trước. Đặc biệt là cuộc chạy đua cùng Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 4 sao trước Liverpool chính là màn chạy đà không thể tốt hơn cho Man City cho 2 trận đại chiến quyết định ngôi vô địch Premier League. Đó là trận gặp Chelsea ngày 12.4 và gặp chính Arsenal ngày 19.4.
Xem Liverpool càng chơi ở mùa này cảm giác chung của nhiều người hâm mộ là rất thất vọng. Không chỉ tuột lại ở giải ngoại hạng Anh bởi phong độ thiếu ổn định mà đấu trường khác của nước Anh, đội bóng của HLV Arne Slot cũng chơi khá vật vờ. Không thể đổ lỗi bài toán nhân sự như thiếu hậu vệ Jeremie Frimpong dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, hay sự vắng mặt của thủ môn Alisson Becker.
Cái chính là sự già cỗi và bế tắc trong lối chơi khi càng ngày những nghi ngại về thể lực và sự tinh quái của Mohamed Salah càng khiến Liverpool khi dựa vào mũi nhọn này càng cho thấy ở thế yếu. Chân sút người Ai Cập hầu như đã đánh mất bản năng sát thủ, chơi không còn bén nhạy khiến cho hàng công Liverpool chơi kém tự tin. Ngay khi có quả 11 m để tìm bàn an ủi cho Liverpool mà Salah còn sút hỏng thì không còn gì để nói về chân sút đang sa sút phong độ này.
Salah kém, các vệ tinh xung quanh cũng kém luôn. Chân sút người Pháp Etikite hoạt động nhiều nhưng rất đơn độc. Florian Wirts cũng không thể xốc lối đá Liverpool bật lên như cách anh chơi ở đội tuyển Đức, còn lại những Szoboszlai, Gravenberch hay Jones đều chơi dưới khả năng của mình. Họ hầu như không kiểm soát được bóng để cho tuyến giữa Man City pressing tranh chấp và chia cắt dễ dàng.
Hàng công "cùn" gây áp lực lên thế thủ của Liverpool. Trung vệ kỳ cựu như Van Dijk cũng ngày càng sơ hở và chậm chạp một cách khó hiểu, liên tục mắc lỗi vị trí để cho Man City khai thác dễ dàng. Các cộng sự như Konate hay Gomes cũng tỏ ra mệt mỏi, chập chờn trước những pha tuôn xuống tốc độ của đội chủ sân Etihad. Nhiều khi xem thấy họ như những con rối bị đối thủ tra tấn một cách dễ dàng mà cứ mãi loay hoay không tìm ra giải pháp để làm cho thế thủ tốt hơn.
Có lẽ Liverpool thất bại một phần cũng vì họ đang nghĩ đến 2 trận tứ kết Champions League giữa tuần sau với PSG nên đánh mất sự tập trung. Nhưng thực lòng nếu cứ chơi như thế này thì cơ hội để đi xa ở mặt trận châu Âu là vô cùng khó. Bởi với những con người hiện hữu đã trở nên già cỗi, đánh mất phong độ và sự chỉ đạo ngày càng xuống tay của HLV Slot cho thấy đội bóng này đang chưa tìm lại bản sắc vốn có của mình và rất khó để bật lên trong thời gian tới.

