Hết một vòng xoay, tuổi 30 vì thế là khi con người đạt tới độ chín muồi.
Còn nhớ hơn 10 năm trước, Hoàng Dũng mới xuất hiện trong Giọng hát Việt. Lúc ấy anh còn hát nhạc của người khác, còn bây giờ anh đã là một nhạc sĩ có chỗ đứng riêng.
Thậm chí hơn năm năm trước, khi anh nổi như cồn với Nàng thơ, nhắc đến Hoàng Dũng là nhắc đến hình tượng chàng “nhạc sĩ mộng mơ”, thì giờ đây những sáng tác của anh cũng đa dạng hơn nhiều.
Trong album đón tuổi 30 của mình vào năm ngoái Xoay tròn ta được thấy một Hoàng Dũng tâm trạng vùng vẫy trong cảm thức vô hướng của cuộc đời ở La bàn; lại được thấy một Hoàng Dũng chống lại sự nhàm chán, lặp đi lặp lại không ngừng của thời gian trong Cuối tuần (1825), làm không ít người giật mình khi nhận ra có thể ta đã trải qua những ngày thứ Hai đến 1.825 lần.
HOÀNG DŨNG – LA BÀN
Ta cũng được thấy một Hoàng Dũng ở tuổi 30 đã chấp nhận những quy luật đổi thay của cuộc đời trong Đừng giữ chỗ: “Đàn chim cũng nối đuôi theo nhau rời đi… Đừng giữ chỗ cho tôi khi tôi rời đi”.
Vậy là từ một nhạc sĩ chuyên trị nhạc tình, giờ đây thế giới âm nhạc của anh đã khác, đã có những suy tư về những điều trừu tượng hơn: vị trí của con người trong thời gian, trong không gian, trên thế gian.
Tuổi 30 cũng là phông nền cho Phùng Khánh Linh khám phá sâu hơn tâm hồn mình trong Giữa một vạn người, một trong những album với concept chắc chắn nhất trong thời gian qua.
Có lẽ nếu gọi vui Citopia, album ra mắt bốn năm trước khi Phùng Khánh Linh vẫn chưa sang tuổi 30, là nàng thiên nga trắng Odette, thì Giữa một vạn người là nàng thiên nga đen Odile.
Cả hai đều cùng nói về tình yêu, về nỗi đau tình yêu, về mất mát tình yêu nhưng Citopia mang đến cảm giác ngọt ngào, tươi sáng bao nhiêu thì Giữa một vạn người lại kỳ bí, ám ảnh, thậm chí đôi khi là mị hoặc bấy nhiêu. Citopia là những mảng màu neon rực rỡ, Giữa một vạn người lại đặc quánh những gam âm tối thẫm. Tuổi 30, có thể là tuổi nhiều bi quan hơn, nhiều hoài nghi hơn.
Nhưng tuổi 30 cũng có thể là tuổi lạc quan hơn. Ta sẽ thấy một Hương Tràm ít nhiều lạc quan hơn trong album trở lại của mình Phao cứu sinh. Ơn trời, cuối cùng Hương Tràm cũng đã trở về với những ca khúc buồn về những cuộc tình tréo ngoe đau khổ!
Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu album này ra mắt độ 4, 5 năm trước, nó sẽ đạt thành tích tốt hơn nhiều khi ra mắt vào quãng thời gian qua. Thời Em gái mưa, đâu đâu người ta cũng yêu thích những bản ballad sâu lắng.
Tiếc rằng gu nhạc đã tạm thời thay đổi, vì thế mà những ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn hay Nhường anh cho cô ấy chưa đưa Hương Tràm trở lại thời đỉnh cao danh tiếng như kỳ vọng. Mặc dù vậy thời thế là chuyện của thời thế, còn giọng hát lại là chuyện khác.
Những giằng xé tâm tư tương đối phức tạp: chỉ một album nhưng tâm trạng của người đàn bà khổ lụy, tủi hờn vì tình nhưng khi thì vị kỷ và nhỏ mọn mong anh nhiều nỗi buồn, lúc lại vị tha và rộng lượng hy vọng cuộc sống nơi anh nhẹ nhàng.
Nhưng gọi là lạc quan hơn là bởi, theo cấu trúc của album, càng đi xa ta lại càng thấy sự nhẹ nhõm trong âm nhạc, trong khi toàn bộ sức nặng của album dồn vào ca khúc đầu tiên. Có lẽ, tuổi 30 dễ bị tổn thương mà cũng dễ buông bỏ hơn.
Hương Tràm đã trở lại là chính Hương Tràm nhưng trưởng thành hơn, dồn nén hơn, đa đoan hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sao Thổ có quay trở lại vị trí ban đầu cũng đã là một sao Thổ khác.
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast The Diary of a CEO phát sóng ngày 8.4, Ivanka Trump không giấu được xúc động khi nhắc về mẹ ruột. Cô cho biết mình luôn mang theo một phần ký ức về mẹ trong suốt cuộc đời.
Gần 4 năm sau khi bà Ivana Trump qua đời ở tuổi 73, Ivanka Trump hiện 44 tuổi, vẫn nghẹn ngào khi nói về nỗi đau mất mẹ. Trong nước mắt, cô chia sẻ: "Mẹ tôi là một người phi thường. Bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi luôn tự nhủ rằng mẹ thực sự đã sống hết mình, bà vui vẻ và dạy tôi rất nhiều điều".
Theo Ivanka Trump, một trong những điều quan trọng mà mẹ truyền lại chính là sống có chủ đích trong mọi việc. Cô mô tả bà Ivana Trump là người luôn sống đúng với bản thân, tràn đầy năng lượng tích cực, yêu thích khiêu vũ và tận hưởng cuộc sống.
Tuy vậy, sự ra đi đột ngột của bà Ivana Trump vào tháng 7.2022 sau một tai nạn ngã cầu thang tại căn hộ ở Manhattan (Mỹ) vẫn để lại khoảng trống lớn trong lòng gia đình. Ivanka Trump thừa nhận việc mất đi người mẹ, đặc biệt khi điều đó xảy ra bất ngờ đã mang lại cảm giác đau đớn rất khác biệt. Cô cũng nhắc đến bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 khiến nhiều người mất đi những khoảng thời gian quý giá bên người thân.
Thời điểm đó, Ivanka Trump đang làm việc tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) trong nhiệm kỳ đầu tiên của cha cô - ông Donald Trump. Khoảng cách địa lý phần nào khiến hai mẹ con không thể gần gũi như trước, nhưng gia đình vẫn luôn nỗ lực gìn giữ ký ức về bà Ivana Trump.
Hiện tại, với vai trò là một người mẹ của ba đứa con cùng chồng - doanh nhân Jared Kushner, Ivanka Trump cho biết việc truyền lại những giá trị tốt đẹp từ bà ngoại cho thế hệ sau là điều vô cùng quan trọng. Ba người con của cô gồm Arabella (13 tuổi), Joseph (10 tuổi) và Theodore (8 tuổi).
Khép lại cuộc trò chuyện, Ivanka Trump chia sẻ: "Tôi dành thời gian để nhìn nhận về mẹ, không phải qua lăng kính của một đứa trẻ từng thần tượng bà, mà là qua góc nhìn của một người trưởng thành có thể nhìn bà một cách rõ ràng hơn. Cả những điểm mạnh và những thử thách. Và tôi nghĩ vai trò của mình với tư cách là một người mẹ là bảo vệ, gìn giữ để các con tôi được tiếp xúc với tất cả những điều tuyệt vời ở bà và kể lại câu chuyện đó".
Bóng ma hạnh phúc đang trở thành tâm điểm tranh luận khi không chỉ khai thác câu chuyện ngoại tình quen thuộc mà còn chạm vào "vùng tối" nhức nhối hơn: sự hy sinh quá mức của người phụ nữ trong hôn nhân. Ở trung tâm câu chuyện là nhân vật Thanh Mai do Lê Phương đảm nhận. Một vai diễn đang tạo nên nhiều cảm xúc trái chiều từ khán giả.
Thanh Mai được xây dựng như hình mẫu quen thuộc của phụ nữ Á Đông: từng có sự nghiệp, có nhan sắc nhưng sau khi kết hôn lại chấp nhận lùi về phía sau để chăm lo cho gia đình. Cô từ bỏ công việc phóng viên, trở thành người nội trợ toàn thời gian, gánh vác mọi việc trong nhà, từ chăm con, chiều chồng đến đối diện với sự xét nét của mẹ chồng. Bề ngoài, đó là một gia đình kiểu mẫu, nhưng bên trong lại tồn tại những rạn nứt âm ỉ. Đây là điều mà chính Thanh Mai cũng không nhận ra cho đến khi biến cố ập đến và "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân của cô.
Chính sự "lặng lẽ chịu đựng" ấy đã khiến vai diễn của Lê Phương trở nên đặc biệt. Thanh Mai không phải kiểu nhân vật mạnh mẽ, phản kháng ngay từ đầu, mà là hình ảnh của một người phụ nữ quen sống vì người khác đến mức đánh mất chính mình. Và cũng chính điều đó khiến nhân vật này trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng việc hy sinh quá nhiều chính là sai lầm lớn nhất của Thanh Mai.
Không dừng lại ở sự đồng cảm, vai diễn này còn gây "ức chế". Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ cảm giác khó chịu với cách sống cam chịu của Thanh Mai cũng như sự bình tĩnh của cô khi thấy cảnh chồng thân mật với "tiểu tam" trong chính ngôi nhà của mình. Và bao nhiêu lần cô "mục sở thị" cảnh Dũng đi với tình nhân nhưng chỉ lặng lẽ đứng khóc, đau khổ chứ không bắt ghen tại trận. Có người cho rằng chính sự nhu nhược đã vô tình đẩy cô vào bi kịch. Nhưng có vẻ Mai đang lên kế hoạch cho riêng bản thân cô, kiểu "đánh son chứ không đánh ghen".
Nói về những cảnh quay tâm lý nặng trong Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương cho rằng ngay cả trong đời thực, khi gặp chuyện gì đó khiến mình sốc thì bản thân cô cũng có cảm giác như tê liệt, toàn thân chết lặng. Và để hoàn thành những đoạn diễn tả nỗi đau của người vợ bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội thì nữ diễn viên phải chuẩn bị ngay từ đầu từ suy nghĩ, cảm nhận, gào khóc, sụp đổ… Cô phải gom nhặt trong những ngày quay đầu tiên như việc dành tình cảm cho Như Trang, yêu thương cô bé đó như thế nào và yêu thương chồng ra sao… Những điều đó sẽ gợi và tăng lên nỗi đau khi nữ chính bị phản bội.
"Tôi nhớ những cảnh như chạy lên cầu thang, mở tủ lấy chiếc áo đầm, chiếc khăn để xác định người cặp với chồng mình là Như Trang nó rất kinh khủng, đau đớn... Cảnh đó vắt kiệt sức của tôi luôn, quay xong tôi thở không nổi, không đứng dậy nổi vì khóc quá nhiều. Tôi phải tin rằng mình đang bị phản bội, rồi phải chuẩn bị tâm lý kỹ để khi diễn phải đẩy hết lực, diễn 1-2 lần thôi vì đó là cảm xúc thật. Còn diễn đi diễn lại thì sẽ không hiệu quả, chai cảm xúc", Lê Phương tiết lộ thêm.
Trên các diễn đàn phim, đa số ý kiến của khán giả đều đánh giá cao diễn xuất của Lê Phương. Từng ánh mắt, biểu cảm nhỏ của Mai đều chứa đựng nhiều tổn thương, góp phần khắc họa rõ nét một người phụ nữ đang tuyệt vọng, mất niềm tin bởi chính những người trong gia đình mình.
Theo People, buổi quảng bá dự án về "ông hoàng nhạc pop" - Michael - diễn ra tại Berlin ngày 10/4. Bigi, 24 tuổi, và anh trai Prince Jackson, 29 tuổi, xuất hiện trên thảm đỏ cùng ba người chú và ba anh em họ bao gồm Jaafar Jackson - người đóng vai Michael Jackson trong phim.
Trang tin nhận xét trang phục của hai anh em gợi nhớ phong cách thời trang của Michael Jackson. Cả hai mặc vest có hình vương miện phối cùng dải băng tay màu đỏ để tưởng nhớ ông. Sinh thời, ca sĩ thường đeo món đồ này. Tại sự kiện, hai con trai của ông có một số biến tấu, chẳng hạn phụ kiện của Bigi in thêm họa tiết mô phỏng điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson.
Lần hiếm hoi Bigi tham dự sự kiện lớn. Dịp gần nhất anh lộ diện trước công chúng là tại buổi diễn đầu tiên của vở nhạc kịch MJ: The Musical ở nhà hát Prince Edward, London, tháng 3/2024. Khi ấy, anh đến cùng anh trai và chị gái -Paris Jackson. Vở kịch đánh dấu lần đầu ba người con của Michael Jackson công khai xuất hiện kể từ buổi lễ tưởng nhớ ông ở Los Angeles năm 2012.
Bigi Jackson sinh năm 2002 bằng biện pháp mang thai hộ, tên thật là Prince Michael Jackson II. "Ông hoàng nhạc pop" đặt tên con út là Blanket (cái chăn) mang ý nghĩa phước lành, thể hiện tình thương và sự quan tâm. Năm 2015, Blanket đổi biệt danh thành Bigi. Nhiều hãng tin cho biết con trai cố nghệ sĩ từng bị bạn bè bắt nạt vì tên cũ.
So với hai anh chị, Bigi có cuộc sống lặng lẽ hơn. Theo People, anh đang theo đuổi lĩnh vực phim ảnh, từng thắng hạng mục Best Drama tại liên hoan phim Santa Monica 2024 cho bộ phim đầu tay, Rochelles. Ngoài ra, anh quan tâm vấn đề biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản của cha. Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning Britain năm 2021, anh từng thảo luận về các hoạt động thiện nguyện của Michael Jackson và sức ảnh hưởng của ông đến các con. Năm 2024, Bigi gây chú ý vì đã đệ đơn kiện bà nội Katherine, yêu cầu bà không dùng tài sản của cha để trả các án phí liên quan đến bản quyền nhạc của ông.
Phim tiểu sử Michael do đạo diễn Antoine Fuqua đạo diễn, kể về cuộc đời nhiều ồn ào của nghệ sĩ. Êkíp cho biết tập trung tái hiện những màn biểu diễn mang tính biểu tượng để thể hiện con đường biến ông thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 24/4.
Cũng tại buổi quảng bá ở Berlin, sự kiện gây chú ý do vắng mặt một số thành viên quan trọng của nhà Jackson như Paris - con gái 28 tuổi của danh ca. Trên Instagram Story hồi tháng 8/2025, cô chỉ trích bộ phim "tô hồng" cuộc đời của cha. Hiện cô vướng vào một vụ kiện với những người quản lý di sản Michael Jackson.
Hai chị em gái của Michael Jackson là ca sĩ La Toya Jackson và Janet Jackson cũng không có mặt. Nguồn tin của Page Six cho biết Janet có cuộc tranh cãi căng thẳng với anh trai Jermaine - bố của Jaafar Jackson - trong buổi chiếu phim trước cho gia đình hồi tháng 3. Vài người chứng kiến cho biết bà "nhận xét tiêu cực hầu hết cảnh quay".