Chặng 15 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 đi từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến Nha Trang (Khánh Hòa). Lộ trình dài chỉ 124km, nhưng buộc các tay đua phải đi qua đèo Cả. Trước chặng này, VĐV người Ý Lucio Pierantozzi (Võ Đắc Đồng Nai) là người đang giữ áo đỏ dành cho cua rơ leo đèo xuất sắc.
Ngay từ khi xuất phát, tay đua Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) đã nhanh chóng tấn công. Đó là phong cách thi đấu cống hiến quá quen thuộc của cua rơ Thụy Sĩ suốt từ đầu Cúp truyền hình TP.HCM.
Nỗ lực của anh khiến chặng đua thứ 15 hấp dẫn ngay từ đầu. Các đội đua phía sau tìm cách đeo bám, vượt lên. Nhưng khi vào đèo Cả mới là lúc những chuyên gia leo đèo thể hiện tài năng.
Nhiều người bắt đầu tách tốp, tạo ra những màn rượt đuổi nghẹt thở. Ở đỉnh đèo Cả, Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) là người bất ngờ cán đích trước tiên. Theo sau anh lần lượt là Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).
Và với kết quả này, Phạm Lê Xuân Lộc chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc áo đỏ. Nhưng diễn biến hay, hấp dẫn của chặng 15 chưa dừng lại. Giai đoạn về đích của đoàn đua tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc thú vị.
Trong khoảng 20km cuối, Christophe Janssen cùng Đặng Thành Được (Hà Nội) dần tách ra xa đoàn đông. Cả hai đi cùng nhau trong suốt quãng dài, duy trì tốc độ đáng kinh ngạc để không bị nhóm phía sau bắt lại.
Khi còn cách đích khoảng 5km, Janssen băng lên, thể hiện ý đồ muốn về nhất chặng. Nhưng Đặng Thành Được vẫn bám đuổi tốt và vào lúc quyết định, anh vượt lên để là người cán đích đầu tiên. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của đội đua Hà Nội ở Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Marchuk Dzanis (Kenda Đồng Nai) về 3 chặng này, qua đó tiếp tục nới rộng khoảnh cách áo xanh cho chuyên gia nước rút với các đối thủ.
Áo vàng tổng sắp vẫn đang được Yarash Uladzizlau (TP.HCM New Group bảo vệ thành công). Trong khi đó, Phạm Lê Xuân Lộc cũng giữ lại được áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.
Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai).
Từ vòng tứ kết trở đi, mọi cuộc đụng độ ở đấu trường đỉnh cao Champions League đều rất khó khăn, và sẽ thường xuyên xuất hiện tình trạng "kế hoạch A" rơi vào bế tắc do chiến thuật định sẵn bị đối phương vô hiệu hóa. Vấn đề thay người trở nên hết sức quan trọng trong hoàn cảnh như vậy. Arsenal vừa tiến được một bước dài đến đoạn kết huy hoàng của mùa bóng này nhờ sự ưu việt của họ trên ghế dự bị. Trên sân nhà, Sporting Lisbon đã thắng 17 trận liên tiếp tính chung mọi đấu trường. Họ thắng Bodo/Glimt để lật ngược tình thế sau khi đã thua đến 0-3 ở trận lượt đi của vòng đấu trước. Họ thắng ĐKVĐ Champions League PSG, hoặc thắng đội đang dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha Porto ở Cúp quốc gia. Vậy nên phải khẳng định chiến thắng 1-0 của Arsenal trên sân Sporting Lisbon là rất quan trọng và quý giá.
Trước mắt, Arsenal sẽ có cột mốc lịch sử cho riêng mình nếu bảo vệ được ưu thế ở trận lượt về tại sân nhà Emirates, đó là lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp. Cần nhớ rằng Arsenal chỉ mới lọt vào chung kết 1 lần (cách đây đúng 20 năm) trong toàn bộ lịch sử tham dự Cúp C1/Champions League. Và "pháo thủ" sẽ đứng trước cơ hội lặp lại thành tích tốt nhất ấy nếu có mặt ở vòng bán kết. Mặt khác, đây là mùa bóng quá đặc biệt khi Arsenal là CLB duy nhất đang có mùa bóng thứ 100 liên tiếp ở giải VĐQG của mình. Họ đã tiến được rất gần đến danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh (hiện đã hơn đội nhì bảng Man.City 9 điểm) để làm cho kỷ lục "100 mùa bóng liên tiếp" trở nên huy hoàng. Tiến đi thật xa ở Champions League cũng là chi tiết quan trọng khác, liên quan mùa bóng thật sự đáng nhớ này.
Trở lại với sự ưu việt đã nêu của Arsenal: thành công từ ghế dự bị. Kai Havertz ghi bàn duy nhất ở phút 90+1 cho Arsenal, từ đường chuyền của Gabriel Martinelli. Cả hai đều là cầu thủ dự bị. Nhưng tất nhiên phải gọi họ là những siêu dự bị, do đẳng cấp cá nhân rất cao, chứ họ không hề lóe sáng một cách bất ngờ. Mùa này, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã đem về cho Arsenal 38 bàn thắng (ghi 24, kiến tạo 14). Không một CLB nào khác ở châu Âu sánh được với Arsenal về khả năng ghi bàn từ ghế dự bị. Người ta sẽ lại phải bàn về điểm mạnh rất riêng này, nếu Arsenal có một kết thúc huy hoàng vào cuối mùa bóng.
Ở cặp đấu còn lại thuộc lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng qua 8.4, Bayern Munich thắng kình địch Real Madrid 2-1 ngay trên sân đối phương. Đấy là một sô diễn tuyệt vời, đôi bên tung ra tổng cộng đến 40 cú sút, và bên nào cũng có chỉ số xG (bàn thắng chờ đợi) rất cao. Ở tuổi 40, lão tướng Manuel Neuer vẫn tỏ ra xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng trước khung thành Bayern, xứng đáng lĩnh giải cầu thủ hay nhất trận. HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh hẳn rất hài lòng khi đến xem trận này để kiểm tra phong độ các tuyển thủ Anh trước thềm World Cup. Harry Kane (Bayern) ghi bàn, Trent Alexander-Arnold (Real) kiến tạo, Jude Bellingham cũng đã trở lại đội hình Real dù chỉ trong 30 phút chót. Hai trận tứ kết lượt đi còn lại là Barcelona - Atletico Madrid và PSG - Liverpool diễn ra lúc rạng sáng nay. Lượt về sẽ diễn ra vào giữa tuần sau.
Bất chấp mọi kết quả từ nay đến cuối mùa bóng, giải Ngoại hạng Anh đã được bảo đảm có suất thứ 5 dự Champions League mùa tới, sau trận thắng của Arsenal trước Sporting Lisbon. Nước Anh không thể rớt xuống vị trí thứ 3 trong bảng điểm của UEFA về thành tích thi đấu của đại diện các nước ở 3 cúp châu Âu mùa này. Cần nói thêm, 5 suất dự Champions League mùa tới chỉ là con số ít nhất mà giải Ngoại hạng Anh có thể nhận được. Giả sử Nottingham Forest vô địch Europa League, còn Liverpool vô địch Champions League nhưng kết thúc mùa bóng ở giải Ngoại hạng bên ngoài tốp 5, thì Ngoại hạng Anh sẽ có đến 7 suất dự Champions League mùa tới - con số không thể tưởng tượng. Mùa này Ngoại hạng Anh vốn đã có đến 6 đại diện dự Champions League - một kỷ lục.
Ngày 22.4, tiền vệ ngôi sao CLB CAHN Stefan Mauk đã có một chia sẻ thú vị trên story với ảnh chụp sân PVF Hưng Yên đang được xây dựng, đưa ra so sánh thú vị tiến độ xây dựng với quê nhà Úc.
Ngoại binh đến từ Úc đã chia sẻ sự thán phục: "Những con người này xây dựng sân vận động 65.000 chỗ ngồi (công suất thiết kế là 60.000 chỗ ngồi - PV) nhanh hơn cả tốc độ xây nhà tại Úc", kèm theo đó là tấm ảnh cho thấy công trình tất bật với cần cầu, xe tải, các lán kỹ thuật...
Được biết, sân bóng mà Stefan Mauk nhắc đến chính là sân vận động PVF Hưng Yên - một khi xây xong sẽ là sân bóng lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, cho đến khi sân Trống Đồng có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi hoàn thành.
Sân vận động PVF Hưng Yên được khởi công vào tháng 10.2025. Sau nửa năm xây dựng, dự án đã thoát hình hài từ nền móng. Các khán đài tầng 1 đã cơ bản hoàn thiện, đang tập trung thi công lên tầng 2.
Dự kiến công trình khổng lồ này sẽ hoàn tất thi công vào tháng 7.2027. Khi đưa vào sử dụng sẽ là sân bóng có sức chứa lớn nhất Việt Nam, với mặt cỏ hybrid (kết hợp sợi cỏ tự nhiên và sợi cỏ nhân tạo) giúp thoát nước cực nhanh.
Do đội CAHN vốn ăn ở và tập luyện thường xuyên tại trung tâm PVF, nên bản thân tiền vệ Stegan Mauk có thể xem là nhân chứng cụ thể, dễ dàng chứng kiến sân bóng PVF Hưng Yên lột xác mỗi ngày.
Mùa bóng này, Stefan Mauk đã có 17 trận đá chính cho CLB CAHN, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, góp công không nhỏ giúp đội bóng thủ đô một mình dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 19, với 48 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 7 điểm.
Với vị thế đầu bảng sau hai trận toàn thắng, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026. Thử thách cuối cùng của bảng A với thầy trò HLV Cristiano Roland là chủ nhà Indonesia.
Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4. Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia được phát sóng trực tiếp trên TV360.
Nhìn lại hành trình sau hai lượt trận đầu, U.17 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh đáng nể. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đánh bại U.17 Malaysia với tỷ số thuyết phục 4-0. Hôm 16.4, U.17 Việt Nam tiếp tục tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" khi vượt qua U.17 Timor Leste với tỷ số cách biệt 10-0. Với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại cực cao (+14), Việt Nam hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng A.
Trái ngược với sự thăng hoa của Việt Nam, chủ nhà U.17 Indonesia lại vừa phải nhận một gáo nước lạnh. Sau khởi đầu thuận lợi (thắng Timor Leste 4-0), đội bóng xứ sở vạn đảo đã bất ngờ để thua sốc 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm (hiệu số +3), xếp sau cả Malaysia (3 điểm, hiệu số -3) do kém về chỉ số đối đầu trực tiếp.
Xét về cục diện hiện tại, U.17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Timor Leste. Trong khi đó, U.17 Indonesia buộc phải thắng thì mới có hy vọng đi tiếp.
Trận đấu còn lại thuộc lượt cuối bảng A là màn so tài giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste, cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30.