Sự quan tâm này diễn ra trong bối cảnh tạo hình võ tướng của một số diễn viên trẻ gây tranh cãi, khiến khán giả có xu hướng so sánh với những hình tượng kinh điển trước đây.
Cơn sốt bắt nguồn từ bộ phim Trục ngọc ra mắt vào tháng 3, với sự tham gia của Trương Lăng Hách. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai tướng quân Tạ Chinh – nhân vật được xây dựng vừa tài giỏi vừa mang nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, tạo hình của nhân vật lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Khán giả cho rằng hình ảnh vị tướng trên chiến trường nhưng vẫn giữ lớp trang điểm hoàn hảo, làn da trắng mịn và trang phục quá chỉn chu đã làm giảm tính chân thực. Một số cảnh cưỡi ngựa, xông pha trận mạc thậm chí bị nhận xét thiếu khí chất chiến binh, tạo cảm giác “trình diễn” hơn là chiến đấu. Từ đó, cụm từ “tướng quân kem nền” nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.
Đáng chú ý, trong tháng 4 này, Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc tổ chức họp gấp và yêu cầu các đoàn phim chấn chỉnh hình tượng võ tướng trên màn ảnh. Theo đó, họ nhấn mạnh “diễn vai gì phải ra dáng vai đó”. Cụ thể, hình tượng tướng quân chinh chiến không thể xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, chỉn chu quá mức, thiếu đi vẻ phong trần của chiến trường.
Giữa làn sóng tranh luận, nhiều người xem bắt đầu “đào lại” các hình tượng võ tướng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, trong đó nổi bật là vai Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông trong Hán Sở truyền kỳ. Với làn da sạm nắng, gương mặt lấm lem và thần thái lạnh lùng, nam diễn viên được đánh giá thể hiện rõ khí chất của một võ tướng sa trường.
Để hóa thân vào nhân vật, Hà Nhuận Đông từng phải mặc bộ áo giáp nặng hàng chục kg trong nhiều giờ liền, góp phần tạo nên những cảnh quay chân thực và giàu sức nặng. Chính sự đầu tư này giúp hình tượng của anh được khán giả ghi nhớ như một chuẩn mực về vai diễn tướng quân trên màn ảnh.
Hiệu ứng so sánh nhanh chóng lan rộng, giúp tên tuổi của Hà Nhuận Đông “nóng” trở lại. Chỉ trong vài ngày, tài khoản cá nhân của anh ghi nhận lượng người theo dõi tăng mạnh.
Không dừng lại ở đó, ngày 18/4 vừa qua, nam diễn viên còn xuất hiện trong tạo hình tướng quân tại một sự kiện thể thao tổ chức ở Trung tâm thể thao Olympic Túc Thiên (Trung Quốc). Tại đây, anh tái hiện hình ảnh Hạng Vũ – “Tây Sở Bá Vương” gắn liền với tên tuổi mình.
Trong bộ giáp được phục dựng, Hà Nhuận Đông đứng trên chiến xa, cất giọng hô vang: “Con cháu Giang Đông đâu rồi!”. Màn xuất hiện đầy khí thế đã khuấy động bầu không khí sân vận động, khiến hàng vạn khán giả hưởng ứng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Theo truyền thông Trung Quốc, bộ giáp trong lần xuất hiện này được ê-kíp phục trang của phim Hán Sở truyền kỳ phục dựng từ bản gốc cách đây hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện trình diễn, trọng lượng đã được giảm từ khoảng 25kg xuống còn 12kg.
Ý tưởng “Bá Vương trở lại” xuất phát từ làn sóng kêu gọi mạnh mẽ của cộng đồng mạng trên các nền tảng trực tuyến, sau khi hình tượng Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông gây chú ý trong thời gian gần đây.
Trước hàng chục nghìn bình luận đề xuất, Cục Văn hóa – Du lịch Túc Thiên (Trung Quốc) đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động gửi lời mời tới nam diễn viên. Sự phối hợp này được xem là một màn “bắt tay” hiếm hoi giữa cơ quan quản lý văn hóa và hiệu ứng lan tỏa từ truyền thông, góp phần tạo nên sự kiện thu hút đông đảo công chúng.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Hà Nhuận Đông cho biết anh cảm thấy may mắn khi vai diễn từ hơn một thập kỷ trước vẫn được khán giả nhớ đến. “Đây là một vinh dự lớn. Hạng Vũ luôn là một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất trong sự nghiệp”, anh nói.
Nam diễn viên cũng tiết lộ, hiệu ứng từ hình tượng “Tây Sở Bá Vương” đã mang lại cho anh nhiều lời mời hợp tác mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hà Nhuận Đông cho biết anh muốn tập trung nhiều hơn cho vai trò đạo diễn và sản xuất, nên không thể nhận tất cả các dự án.
Sinh năm 1975, Hà Nhuận Đông từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Anh bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn đa dạng. Khán giả biết đến anh rộng rãi qua vai La Tiểu Hổ trong Ngọa hổ tàng long và đặc biệt là vai Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.
Hình ảnh chàng thư sinh si tình trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài từng giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả châu Á. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Tân Tam quốc, Bong bóng mùa hè, Tây du ký – Đại náo thiên cung hay Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.
Những năm gần đây, Hà Nhuận Đông chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình và thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn. Bên cạnh đó, anh còn tham gia kinh doanh và duy trì cuộc sống kín tiếng.
Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ ngoại hình với vóc dáng săn chắc và thần thái trẻ trung. Anh kết hôn với vợ – Lâm Bội Hy – từ năm 2016 sau thời gian dài hẹn hò. Dù chưa có con, cả hai được nhận xét có cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc.
Hà Nhuận Đông tâm sự rằng, vợ anh là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện và rất chu đáo. Anh cũng đánh giá cao sự hy sinh của bạn đời và biết ơn cô luôn ủng hộ các kế hoạch, lựa chọn của anh.
Sự trở lại bất ngờ của Hà Nhuận Đông cho thấy sức hút bền bỉ của những hình tượng được đầu tư nghiêm túc. Trong bối cảnh nhiều tranh cãi về tạo hình nhân vật võ tướng hiện nay, những vai diễn như Hạng Vũ của anh tiếp tục được xem như một chuẩn mực về khí chất trên màn ảnh.
Trần Lệ Hoa được truyền thông gọi là "nữ doanh nhân huyền thoại". Theo thống kê hãng nghiên cứu Hurun công bố năm nay, bà Trần Lệ Hoa sở hữu tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD), xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Lĩnh vực hoạt động chính của bà là bất động sản và Bảo tàng gỗ Tử đàn.
Trang Sina nhận định trong số các tỷ phú, bà Trần luôn là nhân vật không thể không nhắc đến. Năm 2016, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Thành công của bà Trần đến từ việc xây dựng Changan Club, tọa lạc gần quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, đi vào hoạt động từ năm 1996. Đây địa điểm đầu tiên tại Trung Quốc đại lục cung cấp các dịch vụ cao cấp cho doanh nghiệp. Bên trong Changan Club nguy nga và xa xỉ, chỉ hội viên của câu lạc bộ mới được tham quan. Chi phí để thành hội viên là khoảng 170 nghìn nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, điều kiện thành hội viên ngặt nghèo, không phải "cứ có tiền là có thể gia nhập câu lạc bộ". Nhiều tỷ phú đăng ký hội viên tại đây.
Bà Trần Lệ Hoa còn gây dựng tài sản từ việc xây dựng, khai thác bất động sản trên đường Kim Bảo ở Bắc Kinh. Khu mua sắm mà công ty của bà xây dựng hiện quy tụ loạt thương hiệu xa xỉ quốc tế.
Bà Trần còn thường xuyên được nhắc đến qua cuộc hôn nhân với tài tử Trì Trọng Thụy - đóng Đường Tăng trong phim Tây du ký 1982. Hai người kết hôn năm 1990, bấy giờ, chuyện tình của người phụ nữ giàu bậc nhất Trung Quốc và diễn viên kém bà 11 tuổi nhận quan tâm lớn trong dư luận.
Doanh nhân từng tiết lộ bà chủ động theo đuổi Trì Trọng Thụy. Bà nói: "Ông Trì điển trai, nhiều phụ nữ xếp hàng theo đuổi". Trên Dongfang TV, tài tử cho biết không khép nép, bất an trước sự mạnh mẽ của vợ, ông thích hình tượng "nữ cường nhân" của bà Trần.
Một lần khác, nghệ sĩ nói: "Tôi thích phụ nữ mạnh mẽ. Dù nhiều khi nóng tính, vợ tôi là người lương thiện, thẳng thắn". Hai người bù đắp cho nhau về tính cách trong cuộc sống thường ngày.
Những năm cuối đời, bà Trần Lệ Hoa tập trung phát triển Bảo tàng gỗ Tử đàn và thương hiệu mỹ phẩm riêng, cùng hỗ trợ của Trì Trọng Thụy. Cả hai thi thoảng quay video về sản xuất mỹ phẩm, điêu khắc gỗ. Trì Trọng Thụy chụp hình quảng cáo, livestream giới thiệu các sản phẩm dưỡng da.
Chủ đề bà Trần Lệ Hoa trao quyền thừa kế như thế nào nhận quan tâm của nhiều người, mạng xã hội lan truyền tin đồn bà để chồng hưởng khối tài sản 18 tỷ nhân dân tệ (2,5 tỷ USD). Dù vậy, người liên quan chưa từng công bố vấn đề thừa kế, cũng không phản hồi tin đồn.
Doanh nhân có ba con riêng với chồng cũ, hiện con trai cả - Triệu Dũng - nắm 71 công ty thuộc tập đoàn, bao gồm Changan Club. Con gái lớn Triệu Lợi nắm 14 công ty. Còn Trì Trọng Thụy làm lãnh đạo tại hai công ty liên quan gỗ tử đàn.
Kim Yong Gun từng gây xôn xao dư luận khi có thêm con vào năm 2021 (lúc ấy ông đã 75 tuổi). Sau nhiều năm, nghệ sĩ kỳ cựu hiếm hoi chia sẻ về việc làm cha lần ba. Theo Koreaboo, trong chương trình Table Tales lên sóng hồi đầu tuần, MC bất ngờ nhắc đến khoảnh khắc Kim Yong Gun chơi đùa cùng cháu nội. Lúc này, ông nhắc đến con trai út: "Thực ra tôi còn có một đứa con nữa để chơi cùng". Sao phim Hương mùa hè thừa nhận việc làm cha lần nữa sau khi đã nuôi dạy hai con trai trưởng thành (Ha Jung Woo và Cha Hyun Woo) là điều không hề dễ dàng. "Giờ thì tôi là người phải chạy theo con. Thật khó để theo kịp và chơi cùng đứa trẻ… Tôi có con khá muộn và ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn", ông tâm sự.
Diễn viên cho biết lúc ông áp lực vì chuyện có con ở tuổi xế chiều, chính hai người con lớn đã động viên mình. "Con trai cả và con trai thứ hai của tôi nói rằng: 'Bố ơi, hãy coi đó là một điều may mắn'. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Suy cho cùng, đứa trẻ có làm gì sai cơ chứ?", nghệ sĩ nhớ lại.
Kim Yong Gun cũng bộc bạch rằng hiện tại ông cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con trai út. "Tôi muốn gặp con càng nhiều càng tốt, dù chỉ là thêm một ngày… Trước đây, tôi lo lắng mọi người sẽ xì xào bàn tán hay nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Nhưng giờ tôi chỉ ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn với con. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều gọi video gặp con hoặc đợi con sau giờ học ở nhà trẻ. Điều đó làm tôi hạnh phúc".
Trước khi tìm thấy niềm hạnh phúc khi trở thành "bố trẻ con" ở tuổi xế chiều, Kim Yong Gun từng trải qua khoảng thời gian khó khăn. Năm 2021, thông tin sao phim Sắc đẹp ngàn cân có con riêng với một phụ nữ kém ông 39 tuổi gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, hai bên nảy sinh mâu thuẫn quanh việc mang thai và sinh con, thông tin về bất đồng giữa họ được lan truyền rộng rãi và leo thang thành tranh chấp pháp lý. Theo Dispatch, người phụ nữ đệ đơn kiện nam diễn viên họ Kim đã ép cô phá thai, tố ông là kẻ vô trách nhiệm, ích kỷ. Cuối cùng, cặp đôi hòa giải, cùng cam kết chăm lo cho con chung.
Kim Yong Gun sinh năm 1946, là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh xứ Hàn. Ông bắt đầu đóng phim từ thập niên 1960, đã tham gia hàng trăm tác phẩm từ điện ảnh cho tới truyền hình. Nghệ sĩ xuất hiện với vai phụ trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Bốn chị em gái, Hương mùa hè, Sắc đẹp ngàn cân, Nữ hoàng rắc rối, Sự quyến rũ của người vợ, Mặt trời của chàng Joo, Bác sĩ xứ lạ, Quý cô ưu tú… Ông Kim từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, có hai con trai với vợ cũ: "ông hoàng phòng vé" Hàn Quốc Ha Jung Woo (hiện 48 tuổi) và nam diễn viên Cha Hyun Woo (hiện 46 tuổi). Cả hai người con đều dùng nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.
Sau thành công của phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, Đoàn Minh Anh tiếp tục được giao vai chính trong dự án phim kinh dị Phí phông, sánh vai cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan. Việc liên tiếp đảm nhận vai nữ chính trong hai dự án điện ảnh cho thấy sự tin tưởng mà ê kíp dành cho nữ diễn viên trẻ.