Rạng sáng 15-4, Barca dù giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid ở lượt về tứ kết Champions League 2025-2026 nhưng vẫn phải chấp nhận dừng bước khi thua tổng tỉ số trước đối thủ (2-3).
Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và căng thẳng, đỉnh điểm là chấn thương nguy hiểm của Fermin Lopez ở phút 25.
Tình huống diễn ra khi ngôi sao 22 tuổi bay người đánh đầu dứt điểm. Cùng lúc đó, thủ môn Juan Musso (Atletico Madrid) băng ra cản phá xuất sắc, nhưng theo đà lao tới, gầm giày của anh đã găm thẳng vào mặt tiền vệ bên phía Barca.
Cú va chạm kinh hoàng khiến mặt Lopez chảy máu ròng ròng trên sân. Anh phải dùng chính chiếc áo thi đấu của mình để ôm mặt cầm máu trong lúc các nhân viên y tế vào sân.
Cảnh tượng này khiến các đồng đội của anh không khỏi xót xa. Lamine Yamal dường như không dám chứng kiến sự việc, anh ôm quả bóng tiến về phía cột cờ góc sân và cố gắng quay mặt đi chỗ khác.
Đáng chú ý, thủ môn Musso không phải nhận bất kỳ án phạt nào sau pha vào bóng nguy hiểm này.
Đáng nói, chỉ vài phút sau pha va chạm, Fermin Lopez đã quay trở lại sân thi đấu. Tinh thần thi đấu này lập tức gây bão mạng xã hội, người hâm mộ đã hết lời ca ngợi thái độ “sẵn sàng chết vì Barca” của tiền vệ người Tây Ban Nha.
Fermin Lopez được ca ngợi về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc – Ảnh: AFP
Bước vào trận lượt về tại Madrid với bất lợi bị dẫn trước 0-2, Barca đã tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút, Lamine Yamal đã ghi bàn rút ngắn tỉ số.
Đến phút 24, Barca xuất sắc san bằng cách biệt tổng tỉ số (2-2) nhờ cú sút tuyệt đẹp của Ferran Torres. Lopez lẽ ra đã có thể ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong chính tình huống mà anh bị thủ môn đạp vào mặt.
Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu. Phút 31, Atletico tái lập thế dẫn bàn chung cuộc nhờ công của Ademola Lookman. Đó cũng là bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc của hai lượt trận, khép lại hy vọng đi tiếp của Barca tại đấu trường châu Âu năm nay.
Hôm nay (7.4) diễn ra chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với cự ly thi đấu 139 km, từ Thanh Hóa về Nghệ An. Chặng đua chứng kiến niềm vui lớn với các tay đua ê kíp Đồng Nai nhưng cũng có sự cố đáng tiếc khi tay đua mặc áo cam Nguyễn Văn Bình không may ngã khi cạnh tranh nước rút về đích.
Ở chặng đua này một nhóm 8 tay đua tấn công tách khỏi tốp đông của áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), có lúc tạo cách biệt lên hơn 8 phút. Nhóm 8 tay đua này chinh phục thành công cả 2 điểm rút giải thưởng dọc đường, tuy nhiên thiếu đồng lòng và sa sút thể lực nên bị nhóm các tay đua mạnh phía sau đuổi kịp khi còn cách đích 15 km.
Gần về đích, các tay đua mạnh tấn công liên tục nhằm chiếm ưu thế cạnh tranh nước rút. Với phong độ ấn tượng, tay đua người Belarus thi đấu cho đội Kenda Đồng Nai Marchuk Dzianis vươn lên giành chiến thắng chặng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 5 chặng và áo xanh - vua nước rút.
Không may cho tay đua mặc áo cam Nguyễn Văn Bình khi bị ngã gần đích trong lúc cạnh tranh nước rút. Với thành tích về hạng nhì chặng, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) được thưởng 6 giây, chiếm giữ danh hiệu áo cam từ tay Nguyễn Văn Bình.
Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV Đỗ Thành Đạt của đội TP.HCM Vinama cho biết: "Sau khi bị ngã, Nguyễn Văn Bình được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận em bị chấn thương ở đùi phải. Rất may Bình không bị gãy xương nhưng bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi 7 ngày để hồi phục. Vì thế việc Bình có tiếp tục hay không là tùy vào tình hình sức khỏe của em". Trong khi đó ban trọng tài giải lưu ý các đội tham dự giải cần đảm bảo hướng rút khi về đích. Tay đua mang số đeo 127 là Pawel Szostka (đội Quân khu 7) bị cảnh cáo vì thay đổi hướng rút ở chặng 5.
Kết thúc chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, ê kíp xe đạp Đồng Nai rất thành công khi sở hữu 3 danh hiệu danh giá là áo vàng, áo xanh, áo cam cùng ngôi nhất đồng đội. Ngày mai, các tay đua tranh tài chặng 6 với lộ trình vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), cự ly thi đấu 52 km.
Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 chính thức khởi tranh từ sáng 4-4. Cũng như mọi năm, giải năm nay tiếp tục quy tụ dàn hảo thủ lừng lẫy như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Đào Cao Khoa...
Lại Lý Huynh có ngày ra quân hoàn hảo khi đánh bại Nguyễn Anh Đức và Phí Mạnh Cường - đối thủ được đánh giá rất mạnh.
Tương tự, Nguyễn Thành Bảo cũng giành 2 trận thắng ở ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng rồi bước ngoặt xuất hiện ở lượt trận thứ 3.
Trước một cây "đại thụ" khác của làng cờ tướng phía Bắc là Đào Cao Khoa (đã 53 tuổi), Nguyễn Thành Bảo phải nhận thất bại đầu tiên ở giải.
Trong khi đó cuộc chiến ở bàn bên cạnh cũng là màn so tài giữa 2 kỳ vương quốc gia Lại Lý Huynh và Vũ Quốc Đạt - người vô địch cờ tiêu chuẩn năm 2024. Kết quả bất phân thắng bại, Lại Lý Huynh có trận không thắng đầu tiên ở giải.
Đến buổi chiều, Lại Lý Huynh lại phải trải qua một phen kịch chiến, kéo dài ròng rã nhiều giờ đồng hồ nữa với Hà Văn Tiến, trước khi chấp nhận lần chia điểm thứ 2 ở giải. Ở bàn bên, Nguyễn Thành Bảo đã lấy lại mạch thắng.
Như vậy sau 4 vòng đấu, Lại Lý Huynh mới có 3 điểm, xếp tận vị trí thứ 5 - ngang Nguyễn Thành Bảo nhưng đứng sau Đào Cao Khoa, Vũ Hữu Cường, Đặng Hữu Trang và Trần Hữu Bình (cùng 3,5 điểm)
Ở vòng 5, Lại Lý Huynh sẽ chạm trán Ngô Ngọc Minh của Đồng Nai, còn Nguyễn Thành Bảo đụng độ Nguyễn Minh Nhật Quang của TP.HCM.
Dù đã có 6 lần vô địch quốc gia, phong độ của Lại Lý Huynh ở giải năm nay vẫn rất đáng chú ý, khi anh lần đầu dự giải với tư cách nhà vô địch thế giới, và vì vậy cũng trở thành mục tiêu để mọi cao thủ làng cờ Việt Nam khao khát hướng tới.
Thêm vào đó, Lại Lý Huynh đứng trước cơ hội lớn để cân bằng kỷ lục của huyền thoại Trềnh A Sáng - người giữ danh hiệu vô địch quốc gia nhiều nhất với 7 lần.
U20 nữ Việt Nam đối đầu U20 nữ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 Giải U20 nữ châu Á 2026 đang diễn ra tại "xứ chùa vàng".
Ở lượt đầu, U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ Trung Quốc 0-3, còn U20 nữ Thái Lan thắng U20 nữ Bangladesh 3-2. Vì vậy, đây là trận đấu rất quan trọng với "Những chiến binh sao vàng" trong việc giành vé vào tứ kết.
Các cô gái trẻ của chúng ta từng bị đối thủ đánh bại dễ dàng với tỉ số 3-1 trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).
Việc phải chạm trán Thái Lan ngay tại sân nhà của họ chưa bao giờ là dễ dàng cho dù ở cấp độ đội tuyển nào.
Dẫu vậy, với cấp độ trẻ thì bất ngờ luôn là điều dễ dàng xảy ra, đặc biệt là ở bóng đá nữ. Ngoài ra, với tính chất buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp vào vòng trong càng khiến U20 nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu.