Mục Lục
ToggleChặng 18 Cúp truyền hình TP.HCM có hành trình từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TP.HCM), dài 166km. Khi mà số phận của những danh hiệu cá nhân gần như được định đoạt, màn so tài tranh chiến thắng chặng xuất hiện nhiều bất ngờ hơn.
Lần này, bất ngờ đó gọi tên tay đua lão luyện Trịnh Đức Tâm của Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở tuổi 34, anh vẫn nhiều lần cho thấy sự bền bỉ, kiên trì và là một trong những tay đua quan trọng của đội.
Không ít lần Trịnh Đức Tâm tham gia vào cuộc đua tranh chấp danh hiệu cá nhân dọc đường, trong khi vẫn giữ vai trò “máy kéo” cho các đồng đội. Tuy vậy chưa lần nào mà VĐV quê Hưng Yên được hưởng niềm vui chiến thắng chặng ở Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Nhưng điều đó đã được thay đổi ở chặng 18 vào sáng 22-4. Ngay từ điểm nước rút tính điểm dọc đường thứ 2 (sprint 2), Trịnh Đức Tâm đã bất ngờ lao lên để cán đích trước, vượt qua người đàn em Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).
Sau đó, anh duy trì vị trí trong nhóm đầu. Thậm chí có thời điểm Trịnh Đức Tâm cùng hai tay đua nước ngoài là Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) và Amanuel Teklehaymanot (620 Châu Thới Vĩnh Long) bỏ xa đoàn đông.
Khi còn hơn 1km, tay đua của Tập đoàn Lộc Trời An Giang bất ngờ bỏ lại hai ngoại binh kia để đi một mình và về đích trước tiên. Thậm chí anh hơn Amanuel Teklehaymanot tới 9 giây. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của tay đua lão tướng này ở Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Sau chặng 18, đoàn đua sẽ nghỉ một ngày tại Vũng Tàu và trở lại thi đấu vào ngày 24-4.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo truyền thông Arab Saudi, Al Nassr đang xem xét phương án đôn Cristiano Jr lên tập luyện cùng đội một từ mùa tới. Nếu quyết định này được thông qua, bóng đá thế giới có thể chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi khi hai cha con cùng xuất hiện trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, như Ronaldo nhiều lần bày tỏ mong muốn trong những năm cuối sự nghiệp.
Cristiano Jr (còn gọi là Cristianinho) 16 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền đạo giống bố. Cậu có thể chơi linh hoạt ở hai cánh hoặc trung phong, là tài năng đáng chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ của Al Nassr. Việc được cân nhắc đưa lên tập cùng đội một không đồng nghĩa với suất thi đấu chính thức, nhưng là bước tiến lớn trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ này.
Khái niệm đôn lên tập đội một thường được các CLB sử dụng như một giai đoạn chuyển tiếp. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội làm quen với cường độ thi đấu cao hơn, môi trường chuyên nghiệp hơn, cũng như học hỏi trực tiếp từ các đàn anh giàu kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ thể hiện tốt trong các buổi tập sẽ có cơ hội thi đấu.
Ronaldo 41 tuổi, vẫn duy trì phong độ đáng nể tại Saudi Pro League, với 24 bàn thắng qua 25 trận mùa này. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận thời gian không còn nhiều để biến giấc mơ chơi bóng cùng con trai thành hiện thực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận mong muốn này, nhưng anh không bị ám ảnh vì điều đó. Anh muốn con trai sẽ tự quyết định con đường riêng, còn bản thân chỉ đóng vai trò người cha ủng hộ.
"Thời gian đang trôi đi", Ronaldo thừa nhận. "Sẽ đến lúc tôi phải dừng lại, không chỉ vì thể chất mà còn vì tâm lý. Nếu điều đó xảy ra trước khi hai bố con có thể cùng thi đấu, tôi vẫn cảm thấy tự hào về con, bất kể nó lựa chọn điều gì".
Cristiano Jr từng theo cha đến nhiều CLB trong sự nghiệp, từ Juventus tới Man Utd và Al Nassr. Cậu ăn tập trong các học viện danh tiếng và thậm chí từng có liên hệ với một số đội bóng lớn. Việc lựa chọn gắn bó với Al Nassr giúp Cristiano Jr phát triển trong môi trường quen thuộc.
Ở cấp độ đội tuyển, Cristiano Jr đã lựa chọn khoác áo Bồ Đào Nha, dù sinh ra tại Mỹ. Cậu từng ra mắt ở cấp độ trẻ và tiếp tục góp mặt trong đội U17, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai gần.
Trong lịch sử bóng đá, việc cha và con cùng thi đấu chuyên nghiệp hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Đó là trường hợp của Rivaldo và con trai Rivaldinho, George Eastham Senior và George Eastham Junior ở Bắc Ireland, hay Henrik và Jordan Larsson tại Thụy Điển.
Với Ronaldo, bài toán lớn nhất nằm ở thời gian. Dù vẫn giữ thể trạng tốt, anh khó có thể kéo dài sự nghiệp thêm quá lâu. Trong khi đó, Cristiano Junior vẫn đang ở giai đoạn phát triển, cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng và thể chất trước khi đủ sức cạnh tranh ở đội một.
Tin Gốc: Vnexpress
Thể Thao
Lịch thi đấu Liverpool - PSG mới nhất: Lùi để tiến, hay sẽ... lùi tiếp?

Không có gì bất ngờ khi Liverpool thua Manchester City ở vòng tứ kết cúp FA. Bất ngờ ở đây chỉ là tỷ số quá đậm (0-4) và hình ảnh bạc nhược của Liverpool. Trong vòng chưa tới 20 phút, Liverpool liên tục thủng lưới 4 bàn. HLV Arne Slot nói sau trận đấu: đấy không thể là "chuẩn mực Liverpool". Ông phàn nàn về ý chí và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Quả đúng, nhưng giới quan sát có thể nhìn về Liverpool theo một nhãn quan khác. Liverpool mùa này tuy đã sa sút, nhưng không thể yếu đến như vậy. Họ thua đậm chẳng qua vì mục tiêu quan trọng nhất ngay lúc này không phải là Manchester City ở cúp FA, mà là Paris Saint-Germain (PSG) ở vòng tứ kết Champions League?
Mùa trước, ngay khi đội bóng của HLV Arne Slot đang vươn đến phong độ rực rỡ, được xem là ứng viên vô địch hàng đầu trên mọi trận địa, thì bị dội gáo nước lạnh bởi chính PSG - đội trước đó rất nhạt nhòa, phải đá play-off mới lọt được vào giai đoạn knock-out Champions League. Không ai có thể hình dung PSG lại đủ khả năng "đàn áp" Liverpool một cách rõ rệt như thế. Và sau khi "thua trong thế thắng" ngay tại sân nhà, PSG đã lật ngược tình thế ở trận lượt về. Rồi PSG thẳng tiến cho đến khi đoạt chức vô địch Champions League lần đầu tiên, thắng trận chung kết bằng tỷ số đậm nhất lịch sử.
Bây giờ, Liverpool đã quá hiểu PSG. Họ đã chuẩn bị kỹ hơn, gồm cả việc chấp nhận "buông bỏ" ở cúp FA. Và họ sẽ gây bất ngờ, theo đúng kiểu PSG đã làm với họ vào năm ngoái?
Khác biệt bây giờ là PSG đã lộ diện quá rõ. "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele dẫn dắt hàng công thật đáng gờm, nhưng hàng tiền vệ mới là nơi mạnh nhất của PSG. Vẫn còn đấy Vitinha và Joao Neves, nhưng người còn lại trong bộ ba tiền vệ nổi tiếng là Fabian Ruiz hiện đang chấn thương (đối phương có thể khai thác chỗ này). Với Liverpool, vấn đề đặt ra là HLV Slot có để Mohamed Salah đá chính hay không. Anh vừa gây thất vọng lớn trong trận thua Manchester City. Đấy là sự thử nghiệm đã giúp HLV Slot rút ra một kết luận quan trọng?
Atletico Madrid không thua tan nát như Liverpool vào cuối tuần qua, nhưng trận thua của họ cũng đáng lưu ý, ở một khía cạnh khác. Chỉ trong 10 ngày, Atletico gặp Barcelona đến 3 lần. Trận đầu là ở vòng đấu vừa qua tại giải La Liga: Atletico thua 1-2 ngay trên sân nhà. Kết quả ấy là bước nhảy vọt, giúp Barcelona tiến sát đến chức vô địch La Liga: bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid 7 điểm trước 8 vòng đấu cuối cùng (giống như Atletico, Real cũng thua ở vòng đấu vừa qua).
Bây giờ, câu chuyện có thể khác hẳn, khi Atletico đứng trước 2 trận tứ kết Champions League với Barcelona. Bước ra đấu trường châu Âu, xưa nay họ chỉ gặp nhau ở Champions League, và Atletico luôn thắng Barcelona ở vòng tứ kết!
Chỉ trong 3 năm (2014 - 2016), Atletico đã 2 lần đánh bại Barcelona ở vòng tứ kết, và họ luôn thẳng tiến đến trận chung kết Champions League trong những năm ấy. Và Atletico trở thành đội có thành tích tốt nhất trong số những đội chưa từng vô địch cúp C1/Champions League (3 lần về nhì). Định mệnh cho thấy Atletico Madrid luôn thắng Barcelona ở đấu trường châu Âu, hay kỳ này quy luật "lần thứ 3 phải khác" sẽ phát huy tác dụng?
Cần lưu ý một điều: Barcelona của HLV Hansi Flick là đội thường có lối chơi bất biến, trong khi Atletico của HLV Diego Simeone thường có chiến thuật thay đổi linh động tùy hoàn cảnh. Hiển nhiên, HLV Simeone đã không đưa ra đội hình mạnh nhất trong trận gặp Barcelona cuối tuần qua (các trụ cột như Julian Alvarez hoặc Ademola Lookman không xuất hiện). Xét về nhiều mặt, Barcelona hẳn nhiên vượt trội. Riêng trên đấu trường châu Âu thì Atletico có hiệu quả hơn hẳn. Cũng cần nhắc thêm: dù là trận đấu quan trọng hay không, hễ có Barcelona là trận đấu gần như đảm bảo sẽ có (hoặc có nhiều) bàn thắng!
Thể Thao
M.U đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge, Tottenham bị Brighton chia điểm phút 90+5

Màn so tài giữa M.U và Chelsea được xem là trận cầu mang tính chất “6 điểm” trong cuộc đua nằm trong tốp 5 của Ngoại hạng Anh năm nay. Trước khi trận đấu này diễn ra, M.U đang ở vị trí thứ 3 nhưng nếu mất điểm nhiều khả năng sẽ bị đội xếp sau là Aston Villa (cũng có 55 điểm như M.U, thi đấu muộn hơn) vượt mặt. Trong khi đó, Chelsea đang xếp thứ 6, kém vị trí thứ 5 của Liverpool 3 điểm. Nếu chiến thắng, Chelsea sẽ tiếp tục nuôi hy vọng vào tốp 5. Ngược lại, nếu bại trận, thầy trò HLV Liam Rosenior khả năng cao sẽ bị bỏ lại.
Với mục tiêu giành 3 điểm, Chelsea chơi đầy quyết tâm, liên tục đẩy cao đội hình, tấn công trước M.U ngay trong hiệp 1. Theo thống kê của Sky Sports, Chelsea áp đảo về mặt thế trận khi kiểm soát bóng đến 60%, làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Trong 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Stamford Bridge cũng có đến 6 cú sút - gấp 3 lần những gì M.U có được. Dù vậy, Cole Palmer cùng các đồng đội chỉ 1 lần sút bóng đi trúng đích và không thể xuyên thủng lưới M.U.
Cầm bóng nhiều nhưng không thể tận dụng, Chelsea đã phải trả giá đắt ở phút 43. Xuất phát từ pha phản công nhanh phía cánh phải, Bruno Fernandes trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ Chelsea với pha đi bóng và căng ngang vừa tầm để Matheus Cunha đệm lòng, đưa M.U dẫn trước 1-0. Đáng chú ý, đây cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất mà “Quỷ đỏ” có ở hiệp đấu này.
M.U có bàn thắng từ pha sút trúng đích duy nhất trong hiệp 1
ẢNH: REUTERS
Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chơi ép sân. So với hiệp đấu trước đó, Chelsea dùng rất nhiều bóng bổng để tiếp cận khung thành M.U. Đồng thời, các tình huống dứt điểm cũng được Chelsea thực hiện rất tốt, có đến 6 lần bóng đi trúng đích. Đáng tiếc, Chelsea vẫn không lần nào ghi được bàn thắng. Hai tình huống để lại sự tiếc nuối nhất cho các CĐV có mặt tại Stamford Bridge đến ở phút 56 và 68, khi lần lượt Delap và Fofana đánh đầu, đưa bóng chạm xà ngang.
Chung cuộc, M.U đánh bại Chelsea 1-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Michael Carrick có 58 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 3. Ở chiều ngược lại, Chelsea trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Chelsea hiện có 48 điểm, đứng thứ 6 và kém đội xếp trên là Liverpool 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Dù mất nhiều trụ cột nhưng Tottenham thi đấu đầy cố gắng ở trận đấu này. Phút 39, Pedro Porro dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Tottenham. Tuy nhiên, thành quả đã không được các học trò của HLV Roberto De Zerbi giữ đến hiệp hiệp khi đến phút 45+3, Mitoma Kaoru giúp Brighton gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp 2, Tottenham vẫn giữ được sự tập trung, nỗ lực tấn công. Thành quả cũng đến với đội chủ nhà khi Xavi Simons lập siêu phẩm cứa lòng ở phút 77, đưa Tottenham dẫn 2-1. Tưởng chừng như 3 điểm đã nắm chắc trong tay Tottenham thì đến phút 90+5, Georginio Rutter băng vào dứt điểm cực mạnh, ấn định trận hòa 2-2 cho Brighton.
Các cầu thủ Tottenham rơi lệ vì mất điểm đáng tiếc
Đánh rơi điểm số đáng tiếc, Tottenham chỉ có 31 điểm, tiếp tục xếp vị trí thứ 18. Tệ hơn, khoảng cách giữa họ và các đội xếp trên là West Ham (32 điểm, hạng 17) và Nottingham Forest (33 điểm, hạng 16) nhiều khả năng sẽ bị nới rộng. Dường như hiểu được tình cảnh khó khăn, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Tottenham đã không giấu được cảm xúc, rơi lệ ngay trên sân.
Tin Gốc: Thanh Niên

