Sau thất bại đậm 0-4 trước Thanh Hóa ở vòng 17, CLB Công an TP.HCM tiếp tục chơi dưới sức khi phơi áo với tỷ số 0-3 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Thất bại tâm phục khẩu phục khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bị đối thủ chiếm vị trí thứ 5.
Với 27 điểm, đại diện miền Nam còn cơ hội vào nhóm đầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị nhóm giữa bảng bắt kịp nếu không cải thiện phong độ.
“Trận đấu này là trận dở nhất của CLB Công an TP.HCM từ đầu giải”, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận. Đội khách bị Hải Phòng áp đảo toàn diện. Ngay cả khi bị dẫn 0-2, CLB Công an TP.HCM vẫn phải gồng mình chịu áp lực, khi đối thủ luân chuyển bóng phản công quá tốt. Nếu thủ môn Lê Giang Patrick không xuất thần, CLB Công an TP.HCM đã có thể thua đậm hơn.
“Sau khi thủng lưới, đội của tôi mất tập trung và rối loạn. Họ đã chơi không tốt. Có thể, trận thua Thanh Hóa vòng trước đã tạo ra cú sốc. Tôi cũng có lỗi khi chưa thể thúc đẩy cầu thủ, chưa giúp họ tốt hơn. Hôm nay, CLB Công an TP.HCM thiếu đi sự hưng phấn”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ thêm.
Ở màn đối đầu Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức xếp Tiến Linh ngồi dự bị. Chân sút sinh năm 1997 chỉ vào sân trong hiệp 2. Trong suốt thời gian góp mặt, Tiến Linh không để lại dấu ấn, với mối liên kết rời rạc với những vệ tinh xung quanh như Ngô Văn Khoa, Endrick.
Khi được hỏi về chuỗi 13 trận “tịt ngòi” tại V-League của Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn bày tỏ: “Sự nghiệp của tôi cũng từng nhiều lần (có khoảng thời gian không ghi bàn) như vậy, chứ chẳng phải một lần. Cầu thủ có lúc này lúc kia. Tiến Linh cần thời gian lấy lại phong độ. Tôi và cầu thủ đang hỗ trợ để Linh đá hay hơn”.
HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia sẻ “cơn khát” tiền đạo của CLB Công an TP.HCM, khi đội bóng của ông thiếu một trung phong đúng nghĩa.
“Các đội khác đều sở hữu tiền đạo mục tiêu rất khỏe để tì đè, cài người, kiểm soát bóng. Chúng tôi không có một tiền đạo mục tiêu như vậy, nên phải nghiên cứu cách chơi khác. CLB Công an TP.HCM phải gắng từng trận, bại không nản, thắng không kiêu. Trận nào cũng phải đá với tinh thần quyết thắng, nhưng trận này cầu thủ không làm được.
Hết mùa này, CLB Công an TP.HCM sẽ tính toán lại lực lượng. Còn lúc này, đội không có lựa chọn khác. Trước thềm mùa này, chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị. Các cầu thủ đã được đăng ký đủ, không có thời gian thay đổi”, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá.
Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với chiến thắng đậm 3-0 của Hải Phòng. 6 điểm trọn vẹn trước Hà Nội và CLB Công an TP.HCM đã đưa đội bóng đất cảng vươn lên hạng năm, bằng điểm đội xếp trên Hà Nội nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
HLV Chu Đình Nghiêm đã dành lời khen đặc biệt cho Joaquin Lupeta, tân binh dù không ghi bàn, nhưng đã chơi hay khi cày ải, tì đè khiến hàng thủ CLB Công an TP.HCM rối loạn.
“Trước đây, Lupeta từng đá ở Trung Quốc. Cậu ấy đã nghỉ 4 tháng. Khi sang Việt Nam, Lupeta nặng tới hơn… 100 kg. Song, trong 3 tuần FIFA Days, Lupeta đã tích cực tập luyện để giảm cân. Lupeta đã đóng vai trò làm tường và kết nối. Tiếc là Lupeta có cơ hội mà không ghi bàn được ở 2 trận vừa rồi. Nếu có bàn, cậu ấy sẽ hay hơn”, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.
“CLB Hải Phòng không bắt nhịp tốt ở trận này, đặc biệt trong 20, 30 phút đầu. Nhưng sau khi ghi bàn, chúng tôi đã chơi tốt. Mục tiêu trước tiên của chúng tôi là tích lũy 29 đến 30 điểm để trụ hạng. Đó là mục tiêu quan trọng nhất. Khi đã trụ hạng xong rồi, Hải Phòng sẽ phấn đấu từng trận một, mang đến trận đấu đầy cảm xúc cho khán giả. Còn thứ hạng thế nào thì phải tùy từng trận đấu để mình đưa đến. Ở sân Lạch Tray, Hải Phòng cũng hưng phấn nhờ được khán giả nhà cổ vũ cuồng nhiệt”, ông Nghiêm kết luận.
Bayern dẫn trước 2-0 chỉ sau 46 phút, với thế trận áp đảo hoàn toàn. Nhưng trên sân nhà, Real vùng lên mạnh mẽ. Bàn thắng của Kylian Mbappe khơi dậy sự hồi sinh thường thấy tại Bernabeu ở Champions League. Tuy nhiên, thủ môn 40 tuổi Manuel Neuer của Bayern đã từ chối những nỗ lực của chủ nhà trong phần còn lại trận lượt đi.
"Đó là lý do các bạn luôn chờ xem những trận đấu như thế này", HLV Bayern, Vincent Kompany nói sau trận. Trận cầu ở Bernabeu có chất lượng chuyên môn cao, cùng sự hỗn loạn và kịch tính. Real quyết tạo ra màn lội ngược dòng điên rồ quen thuộc, nhưng cuối cùng Bayern đứng vững, tạo tiền đề cho một trận lượt về hứa hẹn hấp dẫn không kém trên đất Đức.
Bayern dồn ép Real từ đầu, chấp nhận rủi ro bị chủ nhà phản công. Trước trận, khi được hỏi về mối đe dọa từ Vinicius và Mbappe, Kompany đã mời phóng viên nghĩ đến mối nguy từ chính các cầu thủ tấn công của ông. Real đã phải đối mặt với điều đó. Cú sút đầu tiên đến chỉ sau 43 giây và Konrad Laimer lẽ ra đã có thể ghi bàn.
Michael Olise cũng suýt lập công từ cú sút thứ hai chỉ sau bốn phút, khi cú đá phạt của anh chạm hàng rào rồi đi chệch xà ngang trong gang tấc. Và ở lần thứ ba trong 10 phút đầu, Andriy Lunin phải đẩy một quả phạt góc đi vọt xà từ ngay dưới xà ngang, trong một tình huống được Joshua Kimmich tính toán trước.
Cơ hội tốt nhất đến từ quả phạt góc kế tiếp. Kane đứng một mình ở cột xa, bỏ qua cơ hội dứt điểm mà chuyền vào cho Dayot Upamecano trong thế trống trải. Hậu vệ Bayern đệm bóng đập đất quá nhẹ từ khoảng cách chỉ ba mét, để Alvaro Carreras phá bóng kịp thời.
Trong nửa đầu hiệp một, Real gần như không qua được nửa sân, bị Bayern bóp nghẹt và dồn ép. Nhưng sau đó, chủ nhà dần phản kháng. Manuel Neuer phải cản phá cú dứt điểm của Mbappe sau đường chọc khe của Arda Guler, rồi chỉ một phút sau là pha bay người cản cú sút của Vinicius từ rìa vòng cấm.
Bayern vẫn tiếp tục đẩy chủ nhà lùi sâu. Họ tạo ra một pha bóng tấn công dài hai phút mà Real không thể chạm bóng. Real chịu áp lực và liên tục mất bóng sau đó. Serge Gnabry có hai cơ hội mở tỷ số cho Bayern chỉ trong một phút. Lần đầu đến từ sai lầm của Trent Alexander-Arnold, nhưng tiền đạo Colombia không khống chế được bóng trong vòng 5,5 mét. Lần thứ hai bắt đầu từ sai lầm chuyền về của hậu vệ Thiago Pitarch, buộc Lunin phải lao ra ngăn chặn.
Sau đó, Real đáp trả khi Mbappe lại khiến Neuer phải trổ tài với cú sút bị cản bằng tay phải. Bị áp sát thêm lần nữa, Vinicius chuyền về bất cẩn và có phần bực bội, như một cách giải tỏa áp lực. Bóng chạm vào Olise và khiến Real lập tức bị phản đòn. Gnabry, Kane, rồi Diaz âm thầm băng xuống phía sau Alexander-Arnold để ghi bàn.
Pha lập công của Diaz sau đường chọc khe của Gnabry giúp bộ ba tấn công của Bayern nâng tổng đóng góp lên 87 bàn thắng và 51 kiến tạo mùa này, vượt trội so với bất kỳ hàng công nào, kể cả Real hay Barca.
Bàn thứ hai đến sau đó không lâu. Chỉ 21 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Real lại mất bóng với hậu quả tương tự. Lần này Carreras bị cướp bóng, Aleksandar Pavlovic và Olise phối hợp để đưa bóng đến Kane, người vẫn điềm tĩnh trong thế trận hỗn loạn, cứa lòng từ khoảng 20 mét để nâng tỷ số.
Bayern vẫn tiếp tục gây sức ép. Họ không có ý định bảo toàn tỷ số và khi Laimer cùng Kane áp sát Federico Valverde, cầu thủ Uruguay buộc phải phạm lỗi để ngăn bàn thua thứ ba. Real dường như "nằm trong tay" Bayern. Hy vọng duy nhất lúc này là cầm cự, không để tình hình tệ hơn và chờ cơ hội ở trận lượt về sau tám ngày.
Nhưng Real ở Champions League luôn đặc biệt. Chủ nhà vùng lên một cách điên rồ và lẽ ra đã phải ghi bàn ngay từ phút 60, khi đường chuyền dài của Alexander-Arnold và cú trượt chân của Upamecano đưa Vinicius vào thế đối mặt. Nhưng Neuer bình tĩnh, ép tiền đạo Real ra biên, khiến cú dứt điểm của cầu thủ Brazil chỉ đi vào cạnh lưới.
Khi Mbappe thoát xuống ngay sau đó từ đường chọc khe của Jude Bellingham, Neuer lại có pha cứu thua xuất sắc. Được tiếp thêm niềm tin trong thế không còn gì để mất, gần như ngay lập tức Mbappe lại có cơ hội khi Vinicius kiến tạo, nhưng cú cứa lòng của anh đi chệch cột dọc.
Bayern dần xuống sức, còn Real hồi sinh. Sân Bernabeu bùng nổ theo cách quen thuộc, cảm giác thân quen tràn về, với tia hy vọng về phép màu khác tại Champions League. Đường chuyền của Alexander-Arnold cắt ngang khung thành Bayern, tìm đến Mbappe ở cột xa. Tiền đạo Pháp đưa bóng dội xà rồi bay qua vạch vôi, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 74.
Khoảng cách chỉ còn một bàn, tâm lý nghiêng về Real và vẫn còn hơn 15 phút cuối trận. Đó là cả một khoảng thời gian dài với Bayern. Vinicius có cơ hội nhưng tiếp tục bị từ chối bởi Neuer, nhân vật quyết định của trận đấu. Sau đó thủ môn Bayern tiếp tục cản phá cú sút của Eder Militao.
Phút 89, Mbappe băng xuống rồi cứa lòng chệch cột. Khoảnh khắc gỡ hòa kỳ diệu đã không đến, và Real vẫn phải hành quân tới Munich với việc bị dẫn một bàn.
Marca dẫn nhận định của cựu thủ môn đội tuyển Mỹ Kasey Keller, cho rằng: "Dù sự kỳ vọng với Messi và Ronaldo tại World Cup 2026 rất cao, nhưng giải đấu sắp tới ở Mỹ, Mexico và Canada sẽ là màn trình diễn của những cầu thủ thuộc thế hệ mới.
Họ, Messi và Ronaldo, lần lượt ở độ tuổi 39 và 41 khi World Cup diễn ra, dù có thể tạo ra một dấu ấn đáng kể. Tuy nhiên, xa hơn để bảo vệ ngôi vô địch hay hướng tới mục tiêu đăng quang cùng các đội tuyển của mình là rất khó".
World Cup 2026 tính đến ngày 8.4, hiện còn 65 ngày nữa là khởi tranh. Messi vẫn chưa xác nhận tham dự, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi Ronaldo vừa trở lại sau chấn thương, đạt phong độ rất tốt cùng CLB Al Nassr và đã sẵn sàng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup.
"Tôi không tin là Argentina có thể bảo vệ thành công chức vô địch đoạt được ở World Cup 2022, dù họ có thể vẫn sẽ có mặt Messi tham gia thi đấu. Hiện có nhiều đội tuyển mạnh hơn họ, và cũng mạnh hơn cả đội Bồ Đào Nha của Ronaldo", Kasey Keller đánh giá.
"Liệu Ronaldo có thể vô địch World Cup vào mùa hè này? Tôi không nghĩ đội tuyển Bồ Đào Nha của danh thủ này sẽ vô địch World Cup. Tôi nghĩ họ rất mạnh. Nhưng cá nhân tôi lại để ý đến một vài đội tuyển khác mới thực sự là ứng cử viên. Chúng ta hãy nhìn vào đội hình của đội tuyển Pháp; nếu họ thi đấu ăn ý, thì hãy cẩn thận.
Đội Tây Ban Nha cũng rất mạnh. Tôi cũng thực sự yêu thích đội tuyển Anh - họ phải là một trong những ứng cử viên vô địch. Theo tôi, World Cup 2026 này sẽ có một đội ở châu Âu vô địch, nhưng đó không phải là Bồ Đào Nha của Ronaldo", Kasey Keller giải thích.
"Về Messi, tôi không thấy khả năng anh ấy sẽ dẫn dắt Argentina lặp lại sự thành công như cách đây 4 năm. Không có kỳ vọng gì. Với các đội bóng ở Nam Mỹ, tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Brazil hơn, dù hiện tại họ chưa thể hiện tốt nhất khả năng của mình.
Nhưng HLV Ancelotti đang từng bước ổn định và giúp đội tuyển Brazil dần phục hồi sức mạnh đáng sợ của họ. Brazil cùng với các đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp và Anh, sẽ là các ứng viên vô địch nổi bật nhất ở World Cup 2026", Kasey Keller nhấn mạnh.
Theo Marca, đánh giá của Kasey Keller với các đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp và Anh hoặc Brazil là ứng viên vô địch World Cup 2026 cũng rất phù hợp, vì các đội tuyển này đang sở hữu các ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay, như Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Kylian Mbappe (Pháp), Jude Bellingham (Anh) và Vinicius (Brazil).
Bên cạnh đó, các đội này còn sở hữu một lực lượng cầu thủ chất lượng và đồng đều ở các tuyến. Trong khi đó, đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha đến nay vẫn còn bị phụ thuộc rất lớn vào Messi và Ronaldo.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J với đội tuyển Áo, Algeria và Jordan. Còn Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ đối đầu với Colombia, Uzbekistan và DR Congo ở bảng K.
Điều đáng thú vị là nếu Messi và đội tuyển Argentina đứng đầu bảng, vượt qua vòng 32 đội và 16 đội, thì ở vòng tứ kết họ sẽ đụng độ Bồ Đào Nha của Ronaldo, đội cũng sẽ có hành trình tương tự để đáp ứng điều kiện và đứng cùng nhánh đấu tại World Cup 2026.
Liệu sẽ có cuộc đụng độ giữa Messi và Ronaldo như dự báo trên, và cả 2 sẽ chứng minh các nhận định là sai, nếu họ, một trong hai người, sẽ có người đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026?
*Ghi bàn: Ronaldo 11', Martinez 24', Amri 26', Mane 80'
Trên sân Zabeel ngày 19/4, HLV Jorge Jesus tung ra đội hình gần như mạnh nhất với Ronaldo đá cao nhất, hỗ trợ phía sau là dàn ngôi sao gồm Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic. Lần thứ hai siêu sao 41 tuổi đá chính tại Cup C2 châu Á, và anh chỉ mất hơn 10 phút để chứng minh giá trị.
Phút 11, từ pha lên bóng bên cánh phải, Nawaf Boushal căng ngang thuận lợi để Ronaldo băng vào sút một chạm, đưa bóng đi chìm vào góc xa mở tỷ số. Thủ quân Al Nassr mừng bàn thắng 969 trong sự nghiệp, bằng cách nhảy xoay quen thuộc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở Cup C2 châu Á.
Bàn thắng sớm của Ronaldo giúp Al Nassr dễ đá hơn. Phút 24, từ quả phạt góc của Joao Felix, trung vệ Inigo Martinez bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chỉ hai phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Abdulelah Al Amri nâng tỷ số lên 3-0.
Al Wasl đang đứng thứ 684 thế giới, theo chỉ số sức mạnh Opta, chỉ tương đương đội tầm trung ở Saudi Pro League. Vì thế, HLV Jorge Jesus mạnh dạn rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 67. Dù vậy, đội khách vẫn kịp ghi thêm bàn thắng thứ tư ở phút 80 nhờ công Sadio Mane.
Chiến thắng này đưa Al Nassr vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Al Ahli (Qatar) hoặc Al Hussein (Jordan). Ronaldo đang hướng tới danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr, hơn ba năm kể từ khi chuyển sang Arab Saudi. Trên mạng xã hội, tiền đạo Bồ Đào Nha đăng thông điệp ngắn gọn: "Hẹn gặp ở bán kết", kèm biểu tượng quyết tâm sau trận đấu.
AFC Champions League 2 là giải hạng hai châu Á dành cho các CLB. Do xung đột Trung Đông, một số trận đấu chỉ diễn ra một lượt, trên sân trung lập ở UAE. Việt Nam có CLB Công An Hà Nội vào tới vòng 1/8, nhưng bị Tampines Rovers (Singapore) loại.
Cặp bán kết còn lại đã kết thúc, khi Gamba Osaka thắng Bangkok United 3-1 sau hai lượt. Theo chỉ số Opta, Gamba Osaka chỉ đứng thứ 382 thế giới, không bằng nhóm đội hàng đầu Arab Saudi. Tuy nhiên, các CLB Nhật Bản thường không dễ chơi với bất cứ đối thủ nào ở châu lục.