Tiếp nối đà hưng phấn sau trận ra quân thuận lợi, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Timor Leste bằng một thế trận áp đảo toàn diện. Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã thiết lập một vòng vây nghẹt thở, liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ vất vả. Sự chênh lệch về đẳng cấp sớm được cụ thể hóa bằng những pha dàn xếp tấn công bài bản, khi các tình huống bóng chết trở thành vũ khí lợi hại để các cầu thủ Việt Nam chọc thủng lưới đối phương.
Chỉ mất 3 phút để các CĐV Việt Nam có dịp ăn mừng, khi Từ Minh Quang tận dụng hoàn hảo pha phối hợp đá biên, tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn đối phương. Kịch bản cũ lại được lặp lại ở phút thứ 5, vẫn là một pha dàn xếp đá biên đầy ý đồ, bóng được đưa đến vị trí của Nguyễn Thịnh Phát để anh thực hiện cú sút tầm thấp, đưa bóng đi căng khiến mành lưới đối thủ rung lên lần thứ hai.
Càng thi đấu, các cầu thủ của HLV Diego Giustozzi càng cho thấy sự nhạy bén trong việc khai thác sai lầm của đối thủ. Phút 12, dưới sức ép từ Châu Đoàn Phát, hàng phòng ngự Timor Leste lúng túng để mất bóng tạo điều kiện cho Nguyễn Đa Hải thực hiện cú chích mũi giày tinh tế nâng tỷ số lên 3-0. Khi chỉ còn vài giây là kết thúc hiệp 1, Trần Quang Nguyên đã kịp thời có mặt để băng vào đá bồi cận thành sau một loạt tình huống bắn phá liên tiếp. Khép lại 20 phút thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cách biệt bốn bàn an toàn 4-0 trước Timor Leste.
Bước sang hiệp hai, sự tập trung của các cầu thủ Việt Nam duy trì ở mức cao nhất. Đoàn quân của HLV Giustozzi ghi được thêm 3 bàn thắng, lần lượt nhờ công của Đinh Công Viên, Trịnh Công Đại và Nguyễn Thạc Hiếu.
Cuối trận, đội tuyển Timor Leste có bàn danh dự, rút ngắn cách biệt xuống 1-7. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng giải futsal Đông Nam Á 2026. Trước đó, Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội đánh bại Myanmar ở trận ra quân với tỷ số 4-0. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã tiến sát đến tấm vé vào bán kết của giải đấu.
Kết thúc chặng 2 sáng 4-4, tay đua Trần Tuấn Kiệt là người giành chiến thắng. Anh giúp đội Công An TP.HCM có chiến thắng chặng đầu tiên ngay khi vừa trở lại với Cúp truyền hình TP.HCM sau 16 năm.
Trước đó, Tuấn Kiệt cũng chiến thắng ở điểm nước rút thưởng dọc đường thứ nhất (sprint 1). Nhờ đó, cua rơ này cũng giành được áo xanh.
Trong khi đó Tập đoàn Lộc Trời An Giang với chiến thuật bảo vệ đã giữ lại thành công áo vàng cho Sergei Kulikov. Cua rơ Nguyễn Văn Bình của TP.HCM Vinama chiếm được áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất từ tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).
Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng đổi chủ, từ Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) sang Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).
Vào ngày 5-4, cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á - 2026 sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3. Lần này, lộ trình sẽ là 25 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, với tổng cự ly là 42,5km, bắt đầu từ 8h30.
Trong đó vẫn có 2 điểm nước rút tính điểm thưởng, lần lượt tại vòng 8 và vòng 16.
Lộ trình cụ thể: xuất phát tại phía trước tượng đài Quyết tử - đi theo đường Đinh Tiên Hoàng - rẽ trái vào đường Lê Thái Tổ - rẽ trái vào đường Hàng Khay - rẽ trái về lại đường Đinh Tiên Hoàng - về đích tại phía trước tượng đài Quyết tử.
Ở cuộc đua áo vàng hiện tại, Sergei Kulikov chỉ đang hơn Nguyễn Văn Bình 2 giây, hơn Phạm Lê Xuân Lộc 4 giây. Do đó cuộc cạnh tranh cho áo vàng ở chặng 3 được dự báo đầy kịch tính.
Về cơ bản, HLV Kim Sang-sik chỉ sắp 1 tiền đạo thực thụ trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Malaysia hôm 31.3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đó là Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ chơi gần nhất với Xuân Son là Hoàng Hên, thực chất hoạt động giống 1 tiền vệ tấn công hơn là 1 tiền đạo. Ngôi sao nhập tịch đang khoác áo Hà Nội FC thường xuyên lùi về tuyến giữa, tự tìm bóng tấn công, rồi chuyền bóng cho Xuân Son.
Nhưng đấy là khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn thi đấu theo kiểu chậm rãi nơi tuyến giữa. Lúc chúng ta tăng tốc, Hoàng Hên bất ngờ lao lên phía trước, xông thẳng vào khu vực cấm địa của đối phương, tạo nên tiền đạo thứ 2 của đội tuyển Việt Nam.
Chưa dừng lại ở đó, ở thời điểm đội tuyển Việt Nam gây áp lực toàn diện lên phần sân của đối phương, 2 hậu vệ cánh của chúng ta là Cao Pendant Quang Vinh (trái) và Trương Tiến Anh (phải) dâng lên rất cao, thi đấu như những tiền đạo cánh. Thậm chí, 2 cầu thủ này sẵn sàng xâm nhập trung lộ, tiến thẳng đến gần với cầu môn đối phương, để hỗ trợ cho các đồng đội, hoặc tự mình ghi bàn.
Điều đó có nghĩa là khi đội tuyển Việt Nam cần chơi phòng ngự, chúng ta chỉ có 1 tiền đạo ở phía trên là Xuân Son. Nhưng khi cần tấn công, cũng với cùng đội hình đấy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng cùng lúc 2 tiền đạo (Xuân Son – Hoàng Hên), 3 tiền đạo (Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh), thậm chí 4 tiền đạo (Xuân Son, Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh, Trương Tiến Anh).
Sự biến hóa về mặt sử dụng nhân sự này của đội tuyển Việt Nam khiến cho đối thủ rất khó bắt bài. Họ không biết phải "kèm" ai trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam? Họ càng không biết hướng tấn công chủ đạo của chúng ta sẽ là hướng nào?
May mắn cho HLV Kim Sang-sik nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung ở chỗ chúng ta hiện có đủ con người để tạo ra sự đa dạng về các mũi nhọn và các hướng tấn công như thế: Xuân Son quá lợi hại trong vai trò của 1 trung phong, vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật, Hoàng Hên đá tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo lùi đều hay, còn Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh vừa giàu tốc độ, giàu thể lực, vừa có khả năng chuyền bóng tốt, dứt điểm tốt, thích hợp để được đẩy lên cao, thi đấu trong vai trò của các tiền đạo cánh.
Đây là những điểm mà các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8) và FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ tháng 9 – 10) như Thái Lan và Indonesia phải đau đầu tiên cách hóa giải. Họ buộc phải chuẩn bị nhiều phương án khác nhau, buộc phải chuẩn bị nhân sự đủ dày, mới mong khắc chế được sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân suôn sẻ tại giải futsal Đông Nam Á 2026, khi chạm trán với đội tuyển Myanmar vào chiều 6.4 ở nhà thi đấu Nonthaburi - Thái Lan. Theo đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0.
Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dù chơi áp đảo nhưng chỉ có được 1 bàn thắng, được ghi bởi Nhan Gia Hưng. Phút 12, Trần Thái Huy nỗ lực đi bóng ở hành lang cánh phải trước khi để căng ngang vào trong cho Nhan Gia Hưng ở tư thế trống trải, có đủ thời gian và không để căn chỉnh thước ngắm rồi cứa lòng tung lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.
Các tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 còn thuộc về Thái Huy với cú dứt điểm căng ở phút 11 và pha bóng đối mặt thủ môn Myanmar ở phút 13. Với cú ra chân của Thái Huy, thủ môn Myanmar đã chơi tập trung để cứu thua. Trong khi đó, Thịnh Phát và Công Đại có cơ hội "2 đánh 1" nhưng lại không tận dụng thành công để ghi bàn, do phối hợp không tốt.
Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục ghi bàn trong những phút đầu. Phút 21, Nguyễn Đa Hải và Từ Minh Quang có pha bóng phối hợp cực kỳ ăn ý, để rồi Đa Hải dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.
Phút 22, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Vũ Ngọc Ánh bất ngờ tung cú sút xa rất mạnh, khiến thủ môn Myanmar phải "ói bóng" và Đa Hải đã xuất hiện rất nhanh để đá bồi nâng cách biệt. Phút 28, cầu thủ Nguyễn Thạc Hiếu xử lý tự tin và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam đấu Timor Lester vào 17 giờ 30 ngày 7.4.