Theo Sina, kết quả đêm thứ 2 của công diễn 1 Đạp gió 2026 đang gây tranh cãi dữ dội. Ngay trong đêm, cụm từ “Thấy thương cho team Trang Pháp” lập tức chiếm lĩnh hạng 1 hot search Weibo, còn “Trang Pháp Tiêu Tường không nên PK” ở hạng 19.
Trong đêm công diễn 1, ca sĩ Thái Lan Duy Nina (đội Trang Pháp) bị loại vì đội của cô xếp cuối về tổng số phiếu.
Sau khi kết quả được công bố, cô nghẹn ngào nói: “Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này là gì nhưng tôi đã cố gắng và khán giả đã nhìn thấy điều đó”. Sau đó cô lặp lại bằng tiếng Anh: “I did my best, but I don’t know why”. (Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không hiểu tại sao).
Câu nói này nhanh chóng leo top tìm kiếm, được khán giả hiểu như một lời phản đối việc “độ nổi tiếng lấn át thực lực”. Cùng thời điểm, thí sinh Đào Hân Nhiên lạnh lùng cho rằng “kết quả không phải lỗi của chúng tôi”, còn Tiêu Tường thậm chí đề nghị thay Duy Nina rời cuộc thi.
Tại công diễn 1, nhóm Trang Pháp diễn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại. Đây là tiết mục được đánh giá có độ khó cao. Cả 3 thành viên phải vừa hát live vừa nhảy, thay trang phục trên sâu khấu.
Tuy nhiên, nhóm Trang Pháp chỉ giành được 824 phiếu, thấp hơn đội đối thủ là nhóm Lý Tiểu Nhiễm với 857 phiếu dù tiết mục này có những hạn chế trong biểu diễn như sai nhịp, lệch tông.
Trên Weibo, một số ý kiến cho rằng kết quả này liên quan đến mức độ nổi tiếng của các thành viên trong đội, trong đó có Lý Tiểu Nhiễm và Vương Mông.
Bên cạnh đó, cơ chế chấm điểm cũng là dấu hỏi lớn khi ban giám khảo chiếm 50% tổng số nhưng thiếu chuyên môn và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố quan hệ hoặc danh tiếng.
Trong khi đó, phiếu khán giả không có tiêu chí rõ ràng, dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc độ nổi tiếng.
Ngoài ra, luật loại cuối bắt buộc khiến các nhóm mạnh bị “tự loại lẫn nhau”, trong khi những nhóm nổi tiếng dù yếu hơn vẫn an toàn, tạo ra cảm giác bất công. Duy Nina cũng bị xem là bất lợi vì là thí sinh ngoại quốc, gặp rào cản ngôn ngữ và thiếu hỗ trợ trong quá trình kêu gọi bình chọn.
Làn sóng tranh cãi lan rộng khi nhiều khán giả cho rằng chương trình đã rời xa tinh thần “thi đấu thực lực” và chuyển thành sân khấu dựa vào độ nổi tiếng và kịch bản.
Đáng nói, phát biểu “Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này” của Duy Nina còn bị cắt khỏi bản phát sóng chính thức, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình. Trước đó, việc kết quả bị dự đoán chính xác càng khiến công chúng tin rằng kết quả đã được sắp đặt sẵn.
Theo Sina, hiện có hơn 80% người xem kêu gọi Đạp gió 2026 cải cách hệ thống chấm điểm, yêu cầu giải tán ban giám khảo hiện tại, thay bằng đội ngũ chuyên môn về âm nhạc và vũ đạo, đồng thời công khai tiêu chí chấm điểm và tăng tỉ lệ phiếu khán giả để đảm bảo công bằng hơn.
Trong chương trình, Đoan Trang có dịp nhìn lại hành trình âm nhạc cũng như những câu chuyện riêng tư ít khi chia sẻ. Nhắc đến Dạ khúc, nữ ca sĩ tâm sự đây là bài hát gắn liền với tên tuổi của cô, nhưng cơ duyên lại bắt đầu từ lần tình cờ nghe ca sĩ Hoàng Lê Vy thể hiện tại phòng trà. Chính sự rung động trước cách xử lý đầy cảm xúc đã khiến Đoan Trang quyết tâm liên hệ với nhạc sĩ Quốc Bảo xin thể hiện lại, từ đó tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.
Đoan Trang cho biết điều cô không thay đổi qua năm tháng chính là “cái tình” trong từng câu hát. Tuy nhiên, cách thể hiện của cô có sự chuyển biến rõ rệt theo thời gian và trải nghiệm sống. Nếu trước đây ở nữ ca sĩ là sự nồng nhiệt, bản năng của tuổi trẻ thì hiện tại là sự chín chắn, tiết chế và làm chủ cảm xúc. Nữ ca sĩ thừa nhận khi người nghệ sĩ đi qua nhiều thăng trầm, họ có thể “ngự trị” cảm xúc để truyền tải ca khúc một cách sâu sắc hơn.
Từ âm nhạc, Đoan Trang lần đầu trải lòng về mối tình đầu thời sinh viên - một câu chuyện “thanh mai trúc mã” đẹp nhưng không thể đi đến cuối cùng. Theo cô, sự thay đổi của thời gian và nhận thức khiến mỗi người có lựa chọn riêng. “Không phải cứ yêu là sẽ đi cùng nhau đến cuối”, giọng ca 7X chiêm nghiệm. Theo Đoan Trang, đôi khi chia tay không xuất phát từ sự phản bội mà chỉ đơn giản là không còn cùng hướng đi. Dù vậy, sự thấu hiểu giúp cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng và có cuộc sống riêng hạnh phúc.
Hiện tại, Đoan Trang có cuộc sống viên mãn bên chồng ngoại quốc cùng con gái. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song nữ nghệ sĩ vẫn sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Người bạn đời cũng thường xuyên “hộ tống”, đồng hành cùng giọng ca Tóc hát tại các sự kiện. Theo tiết lộ của Đoan Trang, chồng tuy làm kinh doanh nhưng có tâm hồn nghệ sĩ. Chính điều đó giúp cả hai trở nên đồng điệu trong cuộc sống. Chính vì vậy, giọng ca 7X thừa nhận cô may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng mình.
Cũng là khách mời trong chương trình, Đông Đào thể hiện ca khúc Người đã quên của nhạc sĩ Hàn Châu. Nữ ca sĩ chia sẻ về những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình, đặc biệt là quãng thời gian hơn 10 năm gắn với tuổi học trò.
Đông Đào hài hước kể lại việc bản thân từng nhận được nhiều tình cảm từ bạn bè nhưng lại vô tư “phớt lờ”. Chỉ đến khi gặp lại một người bạn cũ sau hơn một thập kỷ, cô mới bất ngờ khi biết rằng mình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. “Hóa ra mình cũng từng làm ai đó nhớ rất lâu”, nữ khách mời chia sẻ đầy xúc động.
Qua câu chuyện của Đông Đào, MC Minh Đức khéo léo dẫn dắt để khán giả nhận ra rằng mỗi người đều có những dấu mốc riêng trong cuộc đời, có thể là 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Đó là quãng thời gian đủ để biến những ân tình, kỷ niệm hay tình yêu trở thành nỗi nhớ. Theo nam MC, đôi khi nhìn lại, điều còn lại không phải là tiếc nuối mà là sự trân trọng những gì đã từng có.
Gần đây, Ốc Thanh Vân gây chú ý khi góp mặt trong phim Heo năm móng, dự kiến ra rạp vào tháng 6.2026. Nữ nghệ sĩ tiết lộ cô nhận lời mời tham gia phim ngay khi từ Úc trở về Việt Nam, phải vừa sắp xếp lại cuộc sống, vừa lo công việc kinh doanh và trở lại với sân khấu kịch. Do đó, việc tham gia phim điện ảnh đặt ra bài toán về thời gian. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định đồng hành cùng ê kíp vì sự thú vị của nhân vật Jennifer Trúc Nguyễn.
Chia sẻ thêm về trải nghiệm đóng phim, Ốc Thanh Vân cho biết dù “hơi đuối” khi phải thức đêm quay hình, song cô luôn giữ trạng thái tập trung, dành nhiều tâm sức suy nghĩ về nhân vật kể cả khi không ở hiện trường.
“Tôi đã tự chỉnh lại lời thoại nhân vật sao cho hợp lý nhất. Vì tôi hình dung đây là mẫu nhân vật lấy từ ngoài đời. Khi ở Úc, tôi cũng từng quan sát có một số người phụ nữ kiểu như vậy. Người tư vấn tôi sửa lại lời thoại cho Jennifer Trúc Nguyễn chính là các con”, sao nữ 8X bày tỏ.
Chia sẻ về cuộc sống sau khi về lại Việt Nam, Ốc Thanh Vân chia sẻ mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, cô về lại công ty để giải quyết công việc, livestream. Đến chiều, sao nữ sắp xếp để đón các bé, thời gian còn lại sẽ tận dụng để tập luyện, phát triển bản thân.
“Ngoài dự án Heo năm móng, tôi còn phải trải qua những kỳ thi lớn. Tôi là người rất thích học và muốn biết thêm nhiều kiến thức. Đến khi nhận lời đi quay phim, may mắn là chồng con rất ủng hộ. Từ các vai diễn của phim hay kịch nói, nhà đầu tư chính là chồng tôi”, cô chia sẻ.
Theo Ốc Thanh Vân, ở thời điểm hiện tại, việc cô “xông pha” làm kinh tế như khi còn trẻ sẽ không còn phù hợp. Thay vào đó, người đẹp thấy mình may mắn khi người bạn đời không chỉ hiểu cho công việc mà còn ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất.
Nhờ nguồn động lực đó, Ốc Thanh Vân thoải mái hơn khi trở lại với nghề. “Vẫn là quan điểm “biết thân biết phận, biết điều thì sẽ được chiều”, tôi luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ của mình”, cô nói.
Bà mẹ 3 con bộc bạch thêm sau những vai diễn, cô luôn đặt việc chăm sóc gia đình và con cái lên hàng đầu. Nữ diễn viên không cho phép mình lơ là với điều đó, kể cả khi có bận rộn đến mức nào.
Ốc Thanh Vân tâm sự: “Chồng và các con hiểu tôi là người như thế nào trong gia đình nên khi tôi làm gì, tôi đều nhận được sự ủng hộ, tin cậy rất lớn. Tôi cố gắng không phải vì mình, mà còn vì gia đình, vì khán giả”.
Về quan điểm làm nghề, diễn viên 8X cho rằng nghệ sĩ không nên than thở vì đã được ưu ái nhiều về mặt thu nhập, sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Do đó, cô chia sẻ: “Cũng có lúc mình thấy nếu là người bình thường sẽ đỡ mệt hơn, đỡ bị hiểu lầm hơn nhưng điều đó ít thôi. Bởi vì đặc ân mình được hưởng nhiều hơn tất cả. Tôi nghĩ không nên cho rằng việc mình thực hiện một điều gì đó là sự hy sinh, vì đó là lựa chọn của mình. Đây là nghề của mình, mình cứ làm cho thật tử tế thì thành quả sẽ đến”.
“Trải nghiệm ở Úc không làm thay đổi điều gì ở tôi, nhưng cho tôi thêm câu trả lời rằng mình nên làm gì ở thời điểm này", nữ diễn viên bày tỏ.
Ở tuổi ngoài 40, Ốc Thanh Vân nói cô không tham vọng có thêm danh tiếng, nhưng quan niệm rằng là nghệ sĩ thì phải có tác phẩm. Vì vậy, bà mẹ 3 con nỗ lực làm việc và khi nhận được sự ghi nhận, đó là điều cô cảm thấy biết ơn.
Bóng ma hạnh phúc xoay quanh cuộc hôn nhân hơn 20 năm giữa Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành). Sau khi kết hôn, Mai từ bỏ công việc để toàn tâm chăm sóc gia đình, trong khi Dũng là một doanh nhân thành đạt.
Biến cố xảy ra khi Trang - con gái của bạn thân Mai đã mất - chuyển đến sống cùng. Trang dùng sự trẻ trung, vẻ đẹp quyến rũ để thu hút Dũng, đẩy cuộc hôn nhân vào thử thách nghiệt ngã.
Ở những tập phim gần đây, Mai phát hiện sự thật đau đớn Trang chính là bé ba của chồng. Cô nhận ra sai lầm của mình khi đưa Trang về nhà bất chấp những lời cảnh báo trước đó. Mai rơi vào trạng thái khủng hoảng, tìm cách cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Cảnh Mai suy sụp, khóc lóc rồi ngất xỉu giữa chợ vì cú sốc lớn đã khiến nhiều khán giả xót xa.
Đặc biệt, trích đoạn Trang quyến rũ Dũng ngay trước mặt Mai trên bàn ăn trong tập 25 đưa lên trang fanpage Phim THVL đã làm bùng nổ phản ứng trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.
Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc: "Chỉ có trên phim thôi, chứ ngoài đời Trang tới công chuyện luôn", "Đạo diễn đang thử thách sự kiên nhẫn của khán giả", "Chỉ có trong phim. Ở nhà tôi, cái bát nó nằm trên trán Trang".
Một khán giả khác cũng đặt câu hỏi đầy gay gắt: "Xin hỏi ngoài đời có thật khúc này không? Nuốt trôi cơm cùng với bé ba không hả chính thất".
Nỗi đau của Mai khi biết mình "cõng rắn cắn gà nhà" - Video: THVL
Diễn xuất của Lê Phương trong vai người vợ tảo tần, chịu nhiều tổn thương nhận được sự đồng cảm lớn. Đặc biệt, phân đoạn Mai phát hiện người mình yêu thương hết mực lại chính là "tiểu tam" đã chạm đến cảm xúc của nhiều người từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Mai ơi, đừng khóc! Hãy thật tỉnh táo và bản lĩnh lên nào! Chị em hậu phương điểm danh nha". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít khán giả bày tỏ mong muốn "xin vào phim 5 giây để xử lý tiểu tam".
Đáp lại tình cảm của người xem, Lê Phương hài hước viết: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng hãy để Mai tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc nhé, mọi người mà thay Mai chừng 5 giây là hết phim á. Bình tĩnh! Bình tĩnh!".
Bóng ma hạnh phúc tiếp tục gây tranh luận khi khai thác đề tài ngoại tình - vốn luôn thu hút sự chú ý. Điều khiến khán giả tò mò là cách xử lý của Mai: thay vì đánh ghen, cô chọn cách "đánh son" để giải quyết vấn đề. Nhân vật đang từng bước đối diện hậu quả, nỗ lực hàn gắn gia đình, nhưng bị ám ảnh bởi sự phản bội.
Nỗi dằn vặt của Mai được thể hiện qua lời thoại đầy cảm xúc: "Mình cố gắng lắm xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác ghê tởm chung đụng người đàn ông ngoại tình mình không làm được. Thời gian trôi qua, mình có tha thứ cho họ được không, tha thứ rồi có quên được không".
Khán giả càng thêm đồng cảm với hành trình nhiều đau đớn của nhân vật và cho rằng: "Mai đang lạt mềm buộc chặt nha mọi người", "Trứng sao khôn hơn vịt được, Mai không phải dạng vừa đâu nha".