Tối 14-4, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr.D) tung ca khúc mới Mùi (t)Hương do chính anh sáng tác và trình bày trên các nền tảng nhạc số.
Không chọn kịch tính hay cao trào, Mùi (t)Hương đi vào một khoảnh khắc quen thuộc: buổi sáng sau những gần gũi, khi người ta còn muốn níu giữ thêm thời gian bên người thương. Và “mùi hương” đã trở thành ẩn dụ trung tâm, thứ vô hình nhưng lại ở lại lâu nhất trong ký ức.
Cách chơi chữ trong tiêu đề cũng tạo điểm nhấn. Từ “hương” được mở rộng thành “thương”, gợi liên tưởng từ cảm nhận vật lý sang trạng thái cảm xúc sâu hơn. Sự giao thoa này khiến bài hát không chỉ dừng ở một bản tình ca mà còn là lát cắt ký ức về sự hiện diện của một người trong đời sống thường nhật.
ĐINH TIẾN ĐẠT – Mùi (t)Hương
Phần âm nhạc được xây dựng theo chất R&B hiện đại, nhịp điệu chậm rãi, giàu tính “chill”. Lời ca mang tính tự sự, gần gũi, tái hiện những chi tiết rất đời như tiếng đồng hồ buổi sáng hay cảm giác lưu luyến khi chưa muốn rời đi.
Vốn gắn với hình ảnh trầm tính và chất rap “đời”, Đinh Tiến Đạt lần này cho thấy một khía cạnh khác. Không còn những câu chữ gai góc quen thuộc của hip hop, anh lựa chọn cách thể hiện tiết chế, chuyển tải cảm xúc qua giai điệu và không gian âm nhạc.
Sự thay đổi này không phải là bước rẽ đột ngột, mà nằm trong hành trình làm mới bản thân mà Đinh Tiến Đạt theo đuổi trong thời gian gần đây, kể từ khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.
Sau EP Tôi 30 (phát hành cuốn chiếu từ năm 2025 và khép lại vào khoảng giữa tháng 1-2026, khi ca khúc Tự hào được làm con được phát hành), Đinh Tiến Đạt cũng duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn, thử nghiệm qua nhiều màu sắc như hip hop, lofi đến R&B.
Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ, Đinh Tiến Đạt cho biết: “Với từng thay đổi trong các sản phẩm của mình, tôi đều lo lắng, sợ khán giả sẽ không chấp nhận, vẫn muốn thấy một Mr.D của ngày trước.
Nhưng may quá, chưa có phản hồi nào tiêu cực cho những thử nghiệm của tôi. Để được như vậy, tôi cũng đã không ngừng học hỏi và luyện tập. Thời gian tới, tôi vẫn sẽ thử nghiệm và cho ra các sản phẩm mới bên cạnh những sản phẩm đúng “chất” rap/hip hop của mình”.
MV ca khúc Mùi (t)Hương do đạo diễn Tùng Phan thực hiện, tiếp tục khai thác thế mạnh hình ảnh điện ảnh với ánh sáng mềm và bố cục tinh tế.
Điểm đáng chú ý là phần vũ đạo xuyên suốt, một lợi thế của Đinh Tiến Đạt – vốn xuất thân từ vũ đoàn Hoàng Thông. Nếu trước đây anh thường xuất hiện với những chuyển động mạnh mẽ, thì lần này là những động tác mềm mại, giàu cảm xúc hơn, phù hợp với không gian R&B của ca khúc.
Poster chính thức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian u ám của một phòng phẫu thuật trong bệnh viện thẩm mỹ. Ở vị trí trung tâm, Xuân Lan trong vai bà chủ thẩm mỹ viện Xuân xuất hiện đầy quyền lực khi khoác bộ cổ phục đỏ rực, nửa gương mặt nhuốm máu, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ tà ác. Hình ảnh này không chỉ tạo cảm giác rùng rợn mà còn gợi mở về một nhân vật nắm giữ quyền sinh sát, chi phối toàn bộ câu chuyện.
Trái ngược với sự chủ động của Xuân, nhân vật bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đảm nhận lại xuất hiện trong trạng thái bị khống chế trên bàn phẫu thuật, ánh mắt hoảng loạn. Hai nhân vật khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chìm trong trạng thái vô thức, càng làm tăng cảm giác bất an bao trùm toàn bộ khung hình. Phía sau là sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền cùng một cô gái đeo mặt nạ bí ẩn, được đồn đoán là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong những bí mật chưa được hé lộ.
Nếu poster tạo hiệu ứng thị giác mạnh, thì trailer lại đẩy cao yếu tố kể chuyện với không khí liêu trai, huyền bí. Câu chuyện theo chân bác sĩ Thanh bước vào một bệnh viện thẩm mỹ kỳ quái, nơi sương mù bao phủ, mọi thứ trở nên mờ ảo và đầy bất trắc. Từ đây, cô bị dẫn dụ bước vào cõi âm - một không gian đầy rẫy những linh hồn vất vưởng, liên tục đẩy nhân vật vào trạng thái sợ hãi tột độ.
Điểm nhấn của trailer nằm ở hành trình tâm lý của nhân vật Thanh khi đối diện với những ám ảnh siêu nhiên, đồng thời gặp lại một người quen bí ẩn trong cõi âm. Nhân vật này cảnh báo cô phải rời đi trước khi quá muộn, tạo nên cao trào căng thẳng cho câu chuyện. Ở những khung hình cuối, Xuân xuất hiện với nụ cười ma quái, khép lại trailer bằng câu hỏi đầy ám ảnh: "Sắc đẹp là phước lành hay tai ương?".
Để tạo dựng không khí đặc trưng cho bộ phim, ê kíp lựa chọn Đà Lạt làm bối cảnh quay chính. Không gian mang hơi hướng châu Âu, thời tiết se lạnh cùng lớp sương mù đặc trưng của thành phố ngàn hoa góp phần tạo nên chất liệu hình ảnh độc đáo. Theo đại diện nhà sản xuất, chính những yếu tố tự nhiên này giúp tăng chiều sâu cảm xúc, đồng thời hỗ trợ diễn viên duy trì trạng thái tâm lý xuyên suốt quá trình nhập vai.
Bên cạnh bối cảnh, yếu tố tâm linh "đi thiếp" (xuất hồn) cũng được khai thác như một điểm tựa quan trọng của kịch bản. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết phim sử dụng khoảng 60% chất liệu dân gian, trong khi 40% còn lại là sự sáng tạo nhằm phục vụ nhịp phim và tăng kịch tính. Ê kíp đã nghiên cứu nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng để xây dựng hệ thống biểu tượng và thế giới quan riêng, đảm bảo tính logic nội tại cũng như chiều sâu văn hóa.
Sự góp mặt của Lê Xuân Tiền là một ẩn số đáng chú ý khi vai diễn của anh vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bộ phim được xây dựng xoay quanh sự đối đầu giữa hai thái cực thiện - ác trong khái niệm cái đẹp, và nhân vật này có thể đóng vai trò then chốt trong mạch truyện. Sau thành công từ các dự án trước, Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền đều tỏ ra thận trọng khi lựa chọn kịch bản mới. Chính màu sắc độc đáo, pha trộn giữa kinh dị và yếu tố văn hóa dân gian đã khiến cả hai quyết định đồng hành cùng Thẩm mỹ viện âm phủ. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.5.2026.
Ban tổ chức đêm nhạc Yêu người có ước mơ vừa phát đi thông báo chính thức về việc tạm hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 tới. Theo đó, sự kiện có sự tham gia của hai ca sĩ Trung Quân Idol và buitruonglinh sẽ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu, vì "lý do khách quan ngoài mong muốn".
Đại diện ban tổ chức cho biết, việc hoãn show là quyết định không dễ dàng trong bối cảnh chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi từ khán giả. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất, ban tổ chức buộc phải đưa ra điều chỉnh này.
"Hiện tại, chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xây dựng những phương án phù hợp nhất cho chương trình. Các thông tin cập nhật chi tiết, bao gồm những phương án xử lý và quyền lợi dành cho khán giả, sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày tới thông qua các kênh chính thức...", đơn vị tổ chức show chia sẻ.
Thông tin hủy show diễn ra trong bối cảnh Trung Quân Idol vừa vướng phải một số ồn ào cá nhân gần đây. Trước đó, nam ca sĩ này bị tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ sau khi sử dụng rượu bia, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần. Người thân của nữ bác sĩ cho biết đã thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ.
Đến ngày 22.4, Trung Quân Idol trực tiếp đến nơi làm việc của nữ bác sĩ để xin lỗi. Sau đó, anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình. Anh giải thích việc đã gỡ bài xin lỗi trước đó vì muốn chờ cơ hội được trực tiếp gặp và nói lời xin lỗi với người đã bị anh hành hung.
Những ngày qua, Yasmine Ross tung loạt ảnh, video ghi lại những khung hình đáng nhớ ở Phú Quốc lên trang cá nhân. Ở video được chia sẻ hôm 8.4, người đẹp 28 tuổi khoe loạt khoảnh khắc "lên đồ" đa dạng, thả dáng bên bờ biển cát trắng, đón hoàng hôn và khám phá những địa điểm check-in độc đáo ở hòn đảo xinh đẹp của Việt Nam. Con gái của Chung Lệ Đề cũng gây chú ý với bộ ảnh rạng rỡ, cuốn hút chụp ở một điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc. Trong loạt ảnh khác, mỹ nhân 9X diện bikini quyến rũ, tự tin khoe sắc vóc khỏe khoắn, gợi cảm giữa nền biển xanh.
Được biết, gia đình Chung Lệ Đề có chuyến du lịch Việt Nam ngay dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Hồi tháng 2, "bom sex" gốc Việt từng khoe video cùng chồng là Trương Luân Thạc và ba con gái tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ ở Phú Quốc. Sao phim Thiên long bát bộ hạnh phúc khi cả gia đình có dịp cùng nhau đi chơi. Yasmine Ross cũng đăng loạt ảnh đón năm mới kèm dòng chú thích: "Bắt đầu năm con ngựa ở Việt Nam".
Sau đó ít lâu, cô cũng thông báo "xả" kho ảnh, video trong chuyến du lịch Việt Nam, chủ yếu về đồ ăn và trang phục nghỉ mát. "Tôi e là các bạn sắp được xem rất nhiều nội dung về Việt Nam đấy!", người đẹp lai này chia sẻ.
Yasmine Ross sinh năm 1998, là con gái của nữ diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề với người chồng đầu tiên (người Bỉ). Cô sở hữu vẻ đẹp lai sắc sảo, quyến rũ thừa hưởng từ người cha ngoại quốc và mẹ vốn là "nữ thần sắc đẹp" đình đám một thời của làng giải trí xứ cảng thơm. Người đẹp gây ấn tượng với phong cách làm đẹp, thời trang khỏe khoắn, phóng khoáng và gợi cảm mang hơi hướng Âu Mỹ.
Yasmine hiện sống và làm việc tại Canada, thỉnh thoảng về Trung Quốc thăm gia đình, dự sự kiện. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Chinese Vancouver 2021 và giành ngôi á hậu 1. Trên mạng xã hội, con gái lớn Chung Lệ Đề giới thiệu cô là nhà sáng tạo về phong cách sống đồng thời là một diễn viên, nhạc sĩ đang hoạt động tại Canada. Yasmine có năng khiếu chơi nhạc cụ, ca hát, hội họa. Cuối năm 2024, người đẹp phát hành MV đầu tay. Dù có mẹ là diễn viên nổi tiếng, cô không có ý định dấn thân vào showbiz Hoa ngữ mà tự tìm kiếm cơ hội diễn xuất ở nước ngoài.
Trên Instagram, Yasmine Ross chia sẻ nhiều về cuộc sống năng động với công việc sáng tạo bận rộn, những chuyến du lịch quốc tế và các sản phẩm cá nhân. Thỉnh thoảng, người đẹp giới thiệu những quán ăn Việt Nam yêu thích ở Canada. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Là người mang một nửa dòng máu Việt Nam, tôi rất thích ủng hộ và khám phá các nhà hàng Việt ở Vancouver".