Tối 19-4, CLB Công An Hà Nội làm khách trên sân Bình Dương của CLB Công An TP.HCM. Hai đội đang có phong độ trái ngược nhau nên kết quả cũng dễ đoán.
Ngay từ phút 21, Lê Văn Đô đã mở tỉ số cho đội khách bằng cú sút đập trúng hậu vệ CLB Công An TP.HCM. Hàng thủ chắp vá của chủ nhà chơi như “gà mắc tóc”.
Thua sớm nhưng HLV Lê Huỳnh Đức động viên cầu thủ chơi “tất tay”. Tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô là niềm cảm hứng duy nhất trên hàng công. Tiền đạo Tiến Linh vẫn mất hút.
Tiền đạo Tiến Linh bị thay ra giữa hiệp 2. Anh chưa ghi bàn sau 14 trận ở V-League. Anh mới có 3 bàn, bàn thắng gần nhất là vào tháng 9-2025.
Trong khi đó, Khoa Ngô tự tin, thi triển đủ kỹ thuật và tốc độ và có mặt đủ chỗ trên sân. Anh khiến thủ môn Nguyễn Filip có ngày thi đấu vất vả, tuy nhiên không có bàn thắng nào cho Khoa Ngô.
Đến phút 81, tiền đạo Alves Santos vừa vào sân đã may mắn nâng tỉ số lên 2-0. Một lần nữa bóng lại tìm đến vị trí cầu thủ CLB Công An Hà Nội trong thế không bị ai kèm.
Phút 86, Nguyễn Đình Bắc ấn định tỉ số 3-0 sau đường cướp bóng của Nguyễn Minh Phúc. Đây là bàn thắng thứ 4 của Đình Bắc sau 3 trận, vượt qua thành tích của Tiến Linh.
Ngược lại, bàn thắng của Đình Bắc lại là bàn thua thứ 10 của CLB Công An TP.HCM sau 3 trận thua liên tiếp. Họ lần lượt thua Thanh Hóa (0-4), Hải Phòng (0-3) và giờ thêm trận thua 0-3.
Thủng lưới 10 bàn nhưng CLB Công An TP.HCM không ghi được một bàn thắng nào. Sau 19 vòng đấu, đội vẫn có 26 điểm và tạm đứng vị trí thứ 7, cách nhóm nguy hiểm 13 điểm.
Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 48 điểm và băng băng về đích. V-League còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc và thầy trò HLV Polking cách top 2 đến 10 điểm.
Với vị thế đầu bảng sau hai trận toàn thắng, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026. Thử thách cuối cùng của bảng A với thầy trò HLV Cristiano Roland là chủ nhà Indonesia.
Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4. Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia được phát sóng trực tiếp trên TV360.
Nhìn lại hành trình sau hai lượt trận đầu, U.17 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh đáng nể. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đánh bại U.17 Malaysia với tỷ số thuyết phục 4-0. Hôm 16.4, U.17 Việt Nam tiếp tục tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" khi vượt qua U.17 Timor Leste với tỷ số cách biệt 10-0. Với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại cực cao (+14), Việt Nam hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng A.
Trái ngược với sự thăng hoa của Việt Nam, chủ nhà U.17 Indonesia lại vừa phải nhận một gáo nước lạnh. Sau khởi đầu thuận lợi (thắng Timor Leste 4-0), đội bóng xứ sở vạn đảo đã bất ngờ để thua sốc 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm (hiệu số +3), xếp sau cả Malaysia (3 điểm, hiệu số -3) do kém về chỉ số đối đầu trực tiếp.
Xét về cục diện hiện tại, U.17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Timor Leste. Trong khi đó, U.17 Indonesia buộc phải thắng thì mới có hy vọng đi tiếp.
Trận đấu còn lại thuộc lượt cuối bảng A là màn so tài giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste, cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30.
Với trận hòa SLNA tỷ số 1-1 nhờ bàn gỡ ghi ở phút 90 của tiền đạo Pedro, trong 9 vòng đấu còn lại, về mặt lý thuyết CLB Thể Công Viettel (nhì bảng, 35 điểm) vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với đội CAHN (nhất bảng, 44 điểm). Nhưng với khoảng cách đang thua 9 điểm và phong độ không ổn định khi để mất điểm đáng tiếc, hy vọng của họ có lẽ ngày càng xa vời.
Đội bóng của HLV Popov hành quân đến sân Vinh tại vòng 17 V-League với phong độ rất ấn tượng, toàn thắng 5 trận liên tiếp gần đây (bao gồm trận thắng ở tứ kết Cúp quốc gia). Mục tiêu của họ không gì khác là đòi lại món nợ đã thua SLNA tỷ số 1-4 ở lượt đi và tiếp tục theo đuổi đội đầu bảng CAHN.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Thể Công Viettel từ sớm đã gặp phải đội SLNA thực sự là khắc tinh của họ. Đội bóng xứ Nghệ với lối chơi chắc chắn, hiệu quả và luôn áp sát đối thủ. Qua đó, gây khó cho đội quân của HLV Popov ngay từ đầu trận bằng các pha phản công sắc bén.
Phút thứ 8, hàng thủ Thể Công Viettel mắc lỗi nghiêm trọng khi phối hợp không chính xác, để hậu vệ Vương Văn Huy của SLNA bất ngờ áp sát cướp bóng và thoát xuống vào vòng cấm tung cú sút sấm sét tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt mở tỷ số 1-0.
Bị dẫn bàn từ sớm, sự phản ứng của các cầu thủ Thể Công Viettel đầy áp lực, khiến họ không thể tạo được tình huống nào đáng xem và có thể gây khó cho thủ môn đội U.23 Việt Nam, Cao Văn Bình của SLNA.
Vào hiệp 2, HLV Popov thay liền 4 cầu thủ, đưa vào cả chân sút Pedro để hy vọng thay đổi tình thế. Nỗ lực của Thể Công Viettel tìm được bàn gỡ hòa ở phút 70 của cầu thủ Goncalves ghi. Nhưng đáng tiếc, bàn thắng lại không được trọng tài Lê Vũ Linh và VAR công nhận do một tình huống phạm lỗi trước đó.
Phải đến những phút cuối trận sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Pedro mới kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel ở phút 90 sau tình huống các hậu vệ SLNA phá bóng không dứt khoát.
Tìm lại 1 điểm quý giá, chỉ giúp Thể Công Viettel duy trì hy vọng khá mong manh trong cuộc đua vô địch với đội CAHN, trong khi ở mùa giải năm nay, họ một lần nữa lại không thể khuất phục đối thủ khó nhằn SLNA cả ở sân nhà lẫn sân khách.
SLNA với 1 điểm quý giá, hiện đã vươn lên vị trí thứ 8 với 20 điểm, gần như đã an toàn trụ hạng như mục tiêu của họ đặt ra từ sớm. Ở các vòng còn lại, đội bóng xứ Nghệ có lẽ nên đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình hiện nay.
Đối thủ của HAGL ở vòng 19 ngày 19.4 là đội nhì bảng Thể Công Viettel. Khoảng cách về điểm số giữa 2 đội trên bảng xếp hạng có sự chênh lệch rất lớn: Thể Công Viettel đứng nhì bảng với 38 điểm, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội (CAHN) 7 điểm. Còn HAGL chỉ mới 18 điểm, đứng thứ 11, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm.
Trận này về lý thuyết còn chênh lệch hơn nữa ở chỗ nó diễn ra trên sân nhà của Thể Công Viettel. Tuy nhiên, trên thực tế, HAGL lại đang nắm trong tay cơ hội tạo nên bất ngờ. Đầu tiên, việc thi đấu trước đội bóng mạnh hơn, trên sân đối phương, giúp cho HAGL có điều kiện chơi lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình.
Ở 2 vòng đấu gần nhất, HAGL khá thành công với lối chơi này. Đội bóng phố núi đánh bại đương kim vô địch Nam Định 2-1 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng 12. Trong 2 bàn thắng của HAGL ở trận đấu ấy, bàn mở tỷ số của Junior Batista được thực hiện từ 1 tình huống phản công rất tốc độ.
Trước đó, ở vòng 17, dù HAGL thua Ninh bình 1-2, nhưng đấy vẫn là trận đấu mà HAGL ghi bàn trước. Bàn mở tỷ số trong trận này cũng đến từ 1 tình huống phản công chớp nhoáng. HAGL chỉ thua ngược đối phương trong hiệp 2, sau màn tỏa sáng đầy bất ngờ của tân binh trẻ măng Lê Văn Thuận bên phía Ninh Bình (Văn Thuận mang về 1 quả phạt đền và tự mình ghi 1 bàn cho đội bóng cố đô Hoa Lư).
Có nghĩa là, đối thủ càng mạnh, HAGL càng… dễ đá trong những vòng đấu gần đây. Khi gặp các đối thủ mạnh hơn mình, HAGL không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Ngược lại, họ có điều kiện phát huy tốt nhất điểm mạnh của họ hiện nay, đó là hàng phòng ngự giỏi chịu sức ép, với 3 gương mặt "khổng lồ" thường xuyên xuất hiện trước và trong khu vực cấm địa, gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), các trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m).
May mắn tiếp theo mà HAGL vô tình được hưởng, đó là họ đụng độ Thể Công Viettel trong bối cảnh HLV Popov của Thể Công Viettel vừa nhận án bị cấm chỉ đạo 4 trận từ VFF. Sau án này, ít nhiều tinh thần của toàn đội Thể Công Viettel sẽ bị tác động.
Mục tiêu của HAGL khi thi đấu trên sân của Thể Công Viettel ở vòng 19, có lẽ chỉ là giành được 1 điểm. Nếu đội bóng phố núi thành công với nhiệm vụ này, họ có thể tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành ngôi vô địch V-League 2025-2026. Nếu Thể Công Viettel không thể khuất phục được HAGL, còn CLB CAHN thắng được đội bóng đang gặp áp lực tâm lý là CLB Công an TP.HCM, khoảng cách về điểm số giữa đội đầu bảng CAHN và đội nhì bảng Thể Công Viettel có thể được nới rộng hơn nữa.