Diario SPORT đưa lý do, FIFA sẽ không để kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự và tổng cộng 104 trận đấu đã lên lịch thi đấu cụ thể, cũng như việc bán bản quyền truyền hình trị giá hàng tỉ USD, sẽ bị ảnh hưởng bởi việc không tham dự của đội tuyển Iran.
Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã cam kết chắc chắn rằng Iran sẽ tham dự, nhưng trên thực tế cũng đang tính cho khả năng thay thế họ nhằm lấp đầy suất trống tại World Cup 2026, nếu cuối cùng đội tuyển này quyết định không tham dự, báo Tây Ban Nha, Diario SPORT cho biết thêm.
“Mục tiêu của FIFA là để xác định một cách cạnh tranh, đội nào xứng đáng được lấp đầy suất trống của Iran, hoặc họ cũng có thể chọn đội tuyển Ý nhờ tiêu chí là đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (hiện xếp 12 thế giới)”, Diario SPORT nhấn mạnh.
Cựu danh thủ người Mỹ, ông Alexi Lalas cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ, nếu Iran rút khỏi World Cup, Ý sẽ là đội đầu tiên (xét theo thứ hạng) thế chỗ họ, hoặc ít nhất là được tham gia bất kỳ vòng loại bổ sung nào. Nhưng tôi hy vọng Iran sẽ thi đấu. Tôi muốn đội tuyển và các cầu thủ Iran được thi đấu và có cơ hội được tôn vinh ở Mỹ”.
Cho đến nay (ngày 14.4, khi World Cup chỉ còn chẵn 60 ngày nữa là khai mạc), khả năng tham dự của đội tuyển Iran vẫn không có gì là chắc chắn, dù họ là đội đã giành được suất tham dự nhờ thành tích thể thao rất xứng đáng, cũng như đang trong quá trình chuẩn bị cho World Cup tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguyên nhân cốt lõi là do tình hình của Iran hiện nay vô cùng nhạy cảm, sự hiện diện của đội tuyển nước này tại World Cup không được đảm bảo do bối cảnh địa chính trị và hậu cần xung quanh việc tham gia của họ, theo Diario SPORT và thêm rằng, việc đề nghị thay đổi địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico cũng không thể thực hiện do FIFA đã bác bỏ thẳng thừng đề xuất.
“Việc rút lui của một đội bóng đủ điều kiện như Iran không chỉ phá vỡ sự cân bằng thể thao mà còn cả sự cân bằng thương mại. Do đó, FIFA được cho là đang tìm kiếm một giải pháp duy trì tính cạnh tranh mà không làm thay đổi đáng kể thể thức giải đấu”, theo Diario SPORT.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran được bốc thăm nằm ở bảng đấu G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. “Team Melli” (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.
Theo đó, giải pháp duy trì tính cạnh tranh cho World Cup 2026 của FIFA, đó là có thể tổ chức bổ sung một vòng play-off liên lục địa tập trung nhằm đảm bảo sẽ có một đội bóng tầm trung đến cao cấp sẽ tham dự World Cup sau khi đã bị loại.
Trong đó, hai đại diện sáng giá nhất là đội tuyển Ý ở châu Âu và UAE ở châu Á. Đội Ý đã bị loại sau khi thua trận play-off khu vực châu Âu, còn UAE thua Iraq ở trận play-off châu Á. Iraq sau khi dự play-off liên lục địa cũng đã giành suất dự World Cup.
Theo nhiều nguồn tin, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tình hình đội Iran trước ngày 30.4.
Theo kênh TyC Sports, nếu Iran quyết định không tham dự World Cup, họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thể thao từ FIFA, bao gồm việc bị loại khỏi vòng loại World Cup 2030 và bị phạt tiền.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gần đây khẳng định, chưa có bất cứ thông báo nào từ Liên đoàn Bóng đá Iran xác nhận việc không tham dự World Cup của đội tuyển nước này.
“Nếu Iran không tham dự, Liên đoàn Bóng đá Iran sẽ là bên thông báo cho AFC và FIFA, nhưng đến nay chúng tôi không nhận bất cứ thông tin nào về vấn đề này”, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John khẳng định.
Màn so tài giữa U.17 Lào và U.17 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 18.4 là trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp vào bán kết. Trước cuộc chạm trán này, U.17 Lào đã tạo ấn tượng khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Trong khi đó, U.17 Thái Lan lại gây thất vọng khi chỉ đứng hạng ba và rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Bước vào trận đấu gặp U.17 Lào, U.17 Thái Lan được đánh giá cao hơn và đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Nhưng mọi dự đoán đã bị đảo ngược, đội bóng xứ sở triệu voi đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nếu ở lượt trận thứ hai, U.17 Lào đã ngược dòng đánh bại U.17 Philippines với tỷ số 4-3, thì kịch bản này tiếp tục được tái hiện trong trận đấu gặp U.17 Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng có bàn thắng trước và dẫn 1-0 sau hiệp 1.
Tuy nhiên, U.17 Lào đã chơi hiệp 2 cực kỳ bùng nổ. Các chân sút xứ sở triệu voi ghi đến 3 bàn, để một lần nữa ngược dòng ngoạn mục đánh bại U.17 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp U.17 Lào đi tiếp vào bán kết U.17 Đông Nam Á 2026 với ngôi đầu bảng B.
Phía ngược lại, U.17 Thái Lan bị loại đầy bất ngờ. "Voi chiến" chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận đấu (thắng Philippines, nhưng thua Myanmar và Lào).
Tính đến lúc này, vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 đã xác định được 2 đội bóng sẽ góp mặt tranh tài là U.17 Úc và U.17 Lào.
Loạt trận cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra vào tối 19.4, với các cuộc chạm trán ở bảng A: U.17 Việt Nam gặp U.17 Indonesia, U.17 Malaysia đụng U.17 Timor Leste. Hai trận đấu này sẽ quyết định 2 cái tên còn lại sẽ vào bán kết.
Chặng 3 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 quanh hồ Hoàn Kiếm hôm 5-4 đã chứng kiến nhiều sự thay đổi. Với việc về nhất chặng này, tay đua Zachary Patrick Peterson (đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) đã giành được áo vàng từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).
Trong khi đó, chiếc áo xanh cũng thay đổi. Với những cú nước rút thần sầu, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đã trở thành chủ nhân mới, thế chỗ Trần Tuấn Kiệt (Công An TP.HCM).
Điều này cho thấy cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM 2026 đã bước vào giai đoạn cạnh tranh kịch tính. Các tay đua mạnh, đặc biệt là các ngoại binh, bắt đầu bung sức để giành những vị trí thuận lợi.
Các đội đua cũng dần có sự điều chỉnh, tính toán thay đổi chiến thuật để hướng đến những mục tiêu cao. Do đó các chặng đua tiếp theo được dự đoán sẽ có thêm nhiều diễn biến kịch tính, khó lường.
Từ chặng 4 diễn ra vào ngày 6-4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2026 sẽ rời thủ đô Hà Nội. Cụ thể, chặng 4 xuất phát lúc 7h từ phường Ba Bình (Hà Nội) - Ninh Bình - phường Hạt Thành (Thanh Hóa). Toàn bộ cự ly hành trình này là 114km.
Đây sẽ là chặng đua dài nhất từ đầu giải. Chặng này cũng có 2 điểm rút giành giải thưởng dọc đường (sprint). Sprint 1 tại cầu Đoan Vĩ, cách vị trí xuất phát 35km.
Sprint 2 tại Trung tâm Văn hóa Tam Điệp - Ninh Bình, cách xuất phát 70km.
Hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giữa đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An với CLB Hà Nội Tasco Auto. Trước trận đấu này, đội Hà Nội Tasco Auto bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng trong khi VTV Bình Điền Long An có sự trở lại của ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy.
Trần Thị Thanh Thúy được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân từ đầu, dù chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất nhưng "4T" vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Một mình tay đập này ghi đến 20 điểm cho đội VTV Bình Điền Long An gồm 17 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng trực tiếp. Tuy nhiên trước đội Hà Nội Tasco Auto chơi rất hay và đồng đều, Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An phải nhận thất bại 0-3 (21/25, 15/25, 21/25).
Trong chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An, đội Hà Nội Tasco Auto phát huy được sức mạnh của các nội binh như Vi Thị Như Quỳnh tấn công sắc bén, Nguyễn Khánh Đang phòng thủ hiệu quả. Đặc biệt ngoại binh đến từ Đức Ivana Vanjak chơi thăng hoa, một mình ghi 25 điểm.
Với việc đánh bại đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ mạch toàn thắng 6 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba với 3 thắng, 3 thua, nguy cơ bị các đối thủ xếp sau như Binh chủng Thông tin, LP Bank Ninh Bình qua mặt.