Diễn viên mới trở lại với vai nhỏ, một bà hàng nước trong phim ca nhạc do ca sĩ Ngọc Khuê sản xuất. Minh Vượng cho biết thời gian quay ngắn, không đòi hỏi nhiều thể lực, bà tham gia chủ yếu để ủng hộ đàn em thân thiết.
5 năm nay, nghệ sĩ không đóng phim truyền hình, chỉ giảng dạy ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và một số trung tâm đào tạo diễn viên. Nhiều học sinh đã tốt nghiệp vẫn thỉnh thoảng đến nhà xin lời khuyên, được bà hướng dẫn tận tình.
Nghệ sĩ sống chung với bệnh tiểu đường hơn 20 năm nên chú trọng sinh hoạt kỷ luật, ăn, nghỉ đúng giờ. Hàng ngày, bà dậy sớm, vận động nhẹ nhàng, tự tiêm insulin bốn lần theo giờ để kiểm soát đường huyết. Thời gian rảnh, bà chăm sóc vườn cây nhỏ trên sân thượng, nấu một số món ăn dân dã, đi cà phê với đồng nghiệp hoặc ở nhà xem phim.
Năm ngoái, bà bị tai nạn gãy chân, phải điều trị trong 14 tháng. Nghệ sĩ mới chỉ đi lại nhẹ nhàng được khoảng hai tháng. Bà hiện sống cùng chị họ bằng tuổi. Cả hai đều độc thân, nương tựa và chăm sóc nhau. Thời trẻ, bà không lập gia đình vì sức khỏe yếu, lại quá say nghề. Không có con nên bà lúc nào cũng thèm khát tiếng cười trẻ thơ. Nghệ sĩ tự hào vì nhiều năm diễn kịch cho các em nhỏ, luôn được gọi là “chị Minh Vượng” dù đã ở tuổi U70. Gắn với nhiều vai hài trên sân khấu lẫn phim ảnh nên nghệ sĩ thấy tâm hồn luôn trẻ trung, vui tươi.
Sau Trở về giữa yêu thương năm 2021, bà dừng đóng phim truyền hình. Những ngày quay, cứ sau một cảnh, tổ hậu cần lại phải mang ghế cho bà ngồi nghỉ. Khi phim đang chiếu dở, sự ra đi của đồng nghiệp, bạn học cùng khóa, nghệ sĩ Hoàng Dũng, cũng khiến bà hụt hẫng.
“Anh là bạn học của tôi ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chúng tôi biết bệnh tình của anh từ lúc anh nằm viện, biết trước đó là điều không thể tránh khỏi nhưng vẫn sốc và hụt hẫng. Sau khi anh mất, tôi suy nghĩ khá nhiều và thấy mình nên dừng lại một thời gian, chăm lo cho sức khỏe”, bà nói.
Năm ngoái, bà được mời đóng ba phim nhưng phải từ chối do sức khỏe không cho phép. Khi tổ sản xuất ngỏ lời mời, bà rất hào hứng hỏi han về nhân vật, kịch bản, thời gian quay, quên mất chuyện mình đi lại khó khăn. Sau khi chị họ nhắc nhở, bà mới sực nhớ ra, phải gọi lại từ chối.
Những lúc đi chợ hay vào bệnh viện, nghệ sĩ thường được khán giả nhận ra, tay bắt mặt mừng. Nhiều người nói nhớ những vai diễn dí dỏm của nghệ sĩ, mong bà sớm trở lại đóng phim. “Tôi rất cảm ơn vì khán giả vẫn còn nhớ đến và yêu mến mình. Nghe những lời ấy, bản thân tôi cũng có chút ngậm ngùi. Thế nhưng lực lượng diễn viên trẻ hiện rất hùng hậu. Các em hoàn toàn có thể đảm đương tốt công việc. Tôi đã lớn tuổi rồi, không cần thiết phải xuất hiện quá nhiều”, nghệ sĩ nói.
Tuy nhiên, bà vẫn để ngỏ cơ hội tái xuất màn ảnh nếu có vai diễn phù hợp, đủ sức hấp dẫn nhưng không quá nặng về thể lực. Từng hóa thân nhiều nhân vật tính cách từ tần tảo, hiền lành đến tinh quái, Minh Vượng vẫn mong thử sức với một vai diễn độc lạ hơn, chẳng hạn như bà trùm xã hội đen. Còn hiện tại, niềm vui lớn nhất của bà là lùi về phía sau, truyền nghề và dõi theo lớp trẻ.
Nghệ sĩ Minh Vượng tên thật là Minh Phượng, sinh năm 1958 ở Lương Yên, Hà Nội. Từ nhỏ, bà mơ ước trở thành diễn viên. Năm 1973, Minh Vượng thi đỗ vào Đoàn chèo Hà Nội nhưng gia đình không cho theo học. Năm 1974, bà đỗ vào Khoa Kịch nói, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, bà đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội.
Năm 1980, nghệ sĩ gây chú ý với vai một cụ bà nông thôn 80 tuổi trong vở Hà Mi của tôi do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn. Với vai bà mối trong vở Già kén và Kiều Nhung trong vở Vợ chồng rởm, bà đoạt hai Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991. Ngoài ra, Minh Vượng nổi tiếng qua chương trình Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm.
Thay lời muốn nói tháng 4 mang đến chủ đề đặc biệt Hơn một lời cảm ơn với câu chuyện quen thuộc và chứa nhiều ý nghĩa: Những cái tên - món quà đầu tiên mỗi con người nhận được khi chào đời.
Trên fanpage của chương trình Thay lời muốn nói, một minigame đã được tổ chức, mời gọi khán giả chia sẻ câu chuyện về chính cái tên của mình. Từ đó, nhiều mảnh ghép ký ức được hé mở - giản dị nhưng cũng xúc động.
Tuyết Nguyên kể lại: "Năm ấy má chồng mang bầu song sinh là ông xã mình và người anh đến tháng thứ 8 thì ba chồng bịnh nặng và mất. Hơn tháng sau má sinh hai anh và hai anh chỉ biết mặt ba qua tấm hình thôi.
Rồi các anh chị trong nhà đặt tên cho hai anh là Vĩnh và Viễn. Người anh là Bảy Vĩnh, người em là Tám Viễn và là ông xã mình đó. Cái tên nói lên hoàn cảnh lúc đó".
Câu chuyện ấy không chỉ là ký ức gia đình mà còn là minh chứng cho cách một cái tên có thể lưu giữ cả một thời khắc định mệnh.
Trong khi đó, Huong Nguyen lại tìm thấy tuổi trẻ của mình qua một biệt danh giản dị "Chíp" mà các bạn sinh viên đặt khi thấy quá gầy: "Bây giờ tóc đã điểm bạc nhưng mỗi khi gặp lại bạn cũ, nghe gọi Chíp ơi ! Tôi lại thấy cả bầu trời ký ức. Thương cái Chíp gầy gò của một thời thanh xuân", cô Huong Nguyen viết.
Và đâu đó, những ký ức học trò hồn nhiên cũng trở về qua những cái tên, theo lời kể của Nguyet Pham Thu: "Mình nhớ những ngày mới ra trường đi dạy học ở Long Xuyên có hai người bạn đồng nghiệp dạy môn hóa: cô Hà và thầy Bá. Mấy đứa học trò tinh nghịch ghép tên thầy cô với nhau và cười khúc khích mỗi khi tới giờ học hóa".
Ê kíp chương trình chia sẻ thông qua những câu chuyện, Thay lời muốn nói mong muốn trở thành nhịp cầu để khán giả có thể nói lời cảm ơn - đôi khi rất giản dị nhưng lại khó nói nhất - đến ba mẹ, ông bà và những người thân yêu.
Bên cạnh những câu chuyện thú vị về những cái tên chia sẻ, âm nhạc tiếp tục là mạch chảy xuyên suốt chương trình.
Những ca khúc quen thuộc về gia đình, quê hương và hành trình trưởng thành sẽ được trình diễn qua các giọng ca của ca sĩ Phương Thanh, Đoan Trang và con gái Sol, Lân Nhã, nhóm MTV, Thanh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Duyên Quỳnh, Tuấn Nghĩa cùng nghệ sĩ violin Sima và nghệ sĩ saxophone Quách Tiến Dũng.
Tháng 4 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt: kỷ niệm 26 năm chương trình Thay lời muốn nói đồng hành cùng khán giả.
Chương trình như lời tri ân với khán giả luôn dõi theo Thay lời muốn nói và cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng hành trình của mỗi con người và của chương trình đều bắt đầu từ một cái tên nhưng được nuôi dưỡng bằng yêu thương, được bồi đắp qua kết nối bền bỉ theo thời gian.
Ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Thanh Ngọc, Lân Nhã tham gia Thay lời muốn nói tháng 4
Kết quả được xướng lên tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 diễn ra tối 15.4 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Mùa giải thứ 20 của giải thưởng Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức chứng kiến một năm nhạc Việt sôi động hơn bao giờ với nhiều concert lớn và sức lan tỏa rộng, được đầu tư quy mô lớn, dàn dựng chuyên nghiệp, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mang đậm bản sắc Việt. Bảng đề cử năm nay vì thế chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt đầy thú vị giữa những tên tuổi kỳ cựu và lớp nghệ sĩ trẻ gen Z mang tư duy toàn cầu.
Chàng trai sinh ngày 9.9.1999 Nguyễn Hùng chạm đến độ chín trong sự nghiệp với chiến thắng Bài hát của năm dành cho Còn gì đẹp hơn, lấy cảm hứng từ bộ phim "bom tấn Việt" Mưa đỏ. Để chiến thắng tại hạng mục quan trọng này, anh chàng nhạc sĩ/ca sĩ "tay ngang" đã phải vượt qua các đối thủ đáng gờm như Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Nhà tôi có treo một lá cờ…
Mục hạ vô nhân - Soobin ft Binz & NSND Huỳnh Tú chiến thắng thuyết phục tại hạng mục MV của năm khi vượt qua các đề cử giàu sức nặng: Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry; Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung; Mãi là người Việt Nam - Trang Pháp ft Hà Lê…
Soobin cũng đồng thời chiến thắng tại hạng mục Chương trình của năm cho Soobin live concert: All-rounder, vượt qua các đề cử: 30 năm Bức Tường, Chị đẹp concert, Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, Skynote - The Reflection - Quốc Thiên.
Lần đầu tiên bước lên bục vinh danh của giải thưởng Cống hiến ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động gọi đây là "giây phút mà tôi mong chờ suốt 20 năm nay kể từ khi biết đến giải thưởng Cống hiến". Trong một năm nhạc Việt bung tỏa sôi động như 2025, Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung được đánh giá là "ca khúc quốc dân" có sức lan tỏa mạnh nhất, đặc biệt là tại "concert quốc gia" mừng đại lễ A50.
Hạng mục Chuỗi chương trình của năm xướng tên Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment, vượt qua các đề cử: Điểm hẹn tài năng - Ban Văn nghệ VTV, VTV3; HOZO City Tết Fest 2025 - Sở VH-TT TP.HCM; Tân binh toàn năng - VTV3, Yeah1; Tiếng hát Hà Nội – HanoiTV.
Vượt qua các đề cử nặng ký: Made In Vietnam – DTAP, Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh…, album Phao cứu sinh của Hương Tràm đã ngoạn mục giành giải Album của năm. "Hãy cứ bơi đi, vì bên mình luôn có một đại dương rộng mở", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ trên bục nhận giải.
Hạng mục Nhà sản xuất của năm chọn vinh danh những chàng trai giàu năng lượng của DTAP - được cho là lựa chọn thuyết phục dành cho nhà sản xuất có một năm lao động sáng tạo hết mình, đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng. Một chiến thắng không dễ dàng trước các "đối thủ" nặng ký: SlimV, Hữu Vượng, JustaTee, Hồ Hoài Anh.
Nhiều lá phiếu bầu chọn của các nhà báo đã nhất trí lựa chọn CONGB - gương mặt gen Z ấn tượng tại Anh trai say hi cho hạng mục Nghệ sỹ mới của năm, thay vì Đức Duy, LAMOON, Bùi Trường Linh, MYLINA.
Hai hạng mục được cho là quan trọng nhất của Cống hiến là Nữ ca sĩ của năm xướng tên Hòa Minzy (4 đề cử còn lại: Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm); và Nam ca sĩ của năm thuộc về Soobin (4 đề cử còn lại: Tùng Dương, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quốc Thiên).
Tự hào cầm trên tay chiếc cúp Cống hiến, giọng ca Bắc Bling và là một trong hai đại sứ của giải thưởng (cùng Soobin) xúc động chia sẻ: "Suốt hai năm qua, tôi đã cố gắng tìm kiếm điều mà mình có thể làm tốt nhất, xứng đáng với hai chữ 'cống hiến'. Đó chính là Bắc Bling". Hòa Minzy cho biết, đây là chiếc cúp… thứ 40 mà Bắc Bling đã mang về cho cô kể từ lúc ca khúc dậy sóng trên mạng.
"Mỗi một năm trôi qua, tôi luôn trăn trở mình phải làm được điều gì mới để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến từ "dừng lại" và hy vọng trong những năm tiếp theo vẫn tiếp tục giữ được ngọn lửa cống hiến đó", chủ nhân giải thưởng Nam ca sĩ của năm Soobin chia sẻ khi lần thứ 3 trong đêm bước lên bục nhận giải.
Với thành tích này, Soobin chính thức xác lập kỷ lục trong lịch sử giải thưởng Cống hiến: Nghệ sĩ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp. Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là Nam ca sĩ của năm, Album của năm và Music video của năm.
Cùng với các giải thưởng âm nhạc, giải thưởng Cống hiến cũng trân trọng vinh danh những tài năng thể thao nổi bật trong năm 2025. Với bảng thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; vô địch U.23 Đông Nam Á; vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1.2025); danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025, cầu thủ Đình Bắc đã được xướng tên tại hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm nhờ bảng vàng thành tích: 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10 m súng ngắn hơi, 25 m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; HCV nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; HCĐ Giải vô địch châu Á 2025.
Hạng mục Chiến tích thể thao của năm - Giải thưởng Cống hiến 2026 chọn trao cúp cho đội tuyển U.22 Việt Nam để ghi nhận chiến tích: HCV SEA Games 33 cho màn lội ngược dòng đánh bại đội tuyển U.22 Thái Lan trong trận chung kết đầy nghẹt thở, cùng ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á…
Tập mở màn của chương trình Đạp gió 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trưởng: Trang Pháp và Tiêu Tường. Kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam phải nhận thất bại trong sự tiếc nuối của khán giả, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch của chương trình.
Ở phần thi đầu tiên, đội của Trang Pháp lựa chọn một tiết mục có độ khó cao khi vừa phải hát live (sống) vừa thực hiện vũ đạo với tiết tấu nhanh. Dù được đánh giá cao về kỹ thuật, giọng hát và sự đầu tư sân khấu, nhóm của cô chỉ nhận 824 điểm và thất bại trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Khoảng cách giữa chất lượng phần trình diễn và kết quả chấm điểm khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi.
Tranh cãi tiếp tục gia tăng ở vòng đối đầu đội trưởng. Trong màn so tài cá nhân, Tiêu Tường giành 472 phiếu, nhỉnh hơn Trang Pháp (437 phiếu). Tuy nhiên, kết quả này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng Trang Pháp thể hiện ổn định hơn về kỹ thuật lẫn cảm xúc, trong khi phần trình diễn của Tiêu Tường không quá nổi bật.
Việc Trang Pháp thất bại đồng nghĩa với việc một thành viên trong đội phải rời cuộc thi. Nữ ca sĩ Duy Nina đã bị loại, khiến Trang Pháp bật khóc ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông, làm tăng thêm sự chú ý dành cho chương trình.
Theo truyền thông Trung Quốc, yếu tố ngoài chuyên môn có thể đã ảnh hưởng đến kết quả. Một số khán giả cho rằng rào cản ngôn ngữ khiến Trang Pháp gặp bất lợi trong việc kêu gọi bình chọn, trong khi Tiêu Tường lại có lợi thế về độ nhận diện và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả bản địa.
Phát biểu của Tiêu Tường trong chương trình: “Nếu ai dám để các thành viên trong nhóm tôi rời đi, tôi sẽ rời đi”, được cho là đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần tác động đến lựa chọn của người xem. Một khán giả thừa nhận: “Tôi biết Trang Pháp thể hiện tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ phiếu cho Tiêu Tường vì danh tiếng của cô ấy”.
Sau tập phát sóng, cả Trang Pháp và Tiêu Tường đều lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho đại diện Việt Nam, đồng thời cho rằng kết quả chưa phản ánh đúng chất lượng chuyên môn.
Dẫu gây tranh cãi, chiến thắng của Tiêu Tường không phải điều quá bất ngờ nếu xét đến vị thế của cô trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài”, nổi tiếng với nhan sắc và vóc dáng gợi cảm dù đã bước vào độ tuổi U60.
Tiêu Tường hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm, từng là ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như Một thoáng mộng mơ. Ngoài ra, cô còn gây tiếng vang với các dự án như Tiểu lý phi đao, chuyển thể từ tiểu thuyết của Cổ Long.
Sở hữu nhan sắc nổi bật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Tường sớm được giới giải trí chú ý. Tuy nhiên, phải đến năm 21 tuổi, cô mới chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A.
Trong thập niên 1980-1990, Tiêu Tường (SN 1968) được xem là biểu tượng sắc đẹp và sự gợi cảm của làng giải trí xứ Đài, sánh vai cùng nhiều mỹ nhân đình đám như Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn hay Chung Sở Hồng.
Nhà văn Kim Dung từng dành lời khen đặc biệt cho nhan sắc của cô, cho rằng vẻ đẹp ngoài đời của Tiêu Tường vượt xa trí tưởng tượng mà ông xây dựng trong các tác phẩm.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng trở thành biểu tượng lâu dài, sự nghiệp của Tiêu Tường dần chững lại từ giữa những năm 2000. Cô rút lui khỏi màn ảnh từ năm 2006, chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện, chụp ảnh hoặc ghi hình quảng cáo.
Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ nhờ vóc dáng thon gọn, dẻo dai. Cô duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt gắn bó với bộ môn yoga trong nhiều năm. Ngoài ra, Tiêu Tường còn thử sức với việc phát hành video hướng dẫn thể dục và theo đuổi các sở thích cá nhân như du lịch, thư pháp.
Về đời tư, nữ diễn viên khá kín tiếng dù từng vướng một số tin đồn tình cảm trong quá khứ. Đến nay, cô vẫn sống độc thân và không có con, lựa chọn cuộc sống riêng tư thay vì xuất hiện dày đặc trước truyền thông.
Trở lại với Đạp gió 2026, chiến thắng của Tiêu Tường trước Trang Pháp có thể tiếp tục gây tranh luận trong thời gian tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của nữ nghệ sĩ kỳ cựu, cũng như áp lực mà các thí sinh quốc tế như Trang Pháp phải đối mặt khi bước vào sân chơi giải trí lớn tại Trung Quốc.