Mục Lục
ToggleTrang online của kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ CNN cho rằng, không có món ăn giản dị nào được yêu thích trên toàn thế giới hơn bánh mì kẹp. “Không có quốc gia nào trên hành tinh này không tìm đến một loại bánh mì có nhân bên trong để thỏa mãn cơn thèm”, CNN nhấn mạnh và cho rằng, khám phá thế giới bánh mì kẹp, theo một cách nào đó, giống như du lịch vòng quanh thế giới.
Vì thế, để giúp du khách thu hẹp lựa chọn cho chuyến đi tiếp theo, CNN đã đưa ra danh sách cập nhật 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới từ danh sách công bố trước đó (năm 2025).
Đối với bánh mì Việt Nam, CNN chia sẻ với độc giả: “Là một món ăn còn sót lại từ thời Pháp thuộc, bánh mì baguette đã được người Việt biến tấu theo khẩu vị riêng. Bánh mì hiện nay được bán ở hầu hết các góc phố tại TP.HCM và khắp Việt Nam, được yêu thích rộng rãi cả trong và ngoài biên giới quốc gia.
Phiên bản cổ điển sử dụng thịt heo, với các nguyên liệu chính như chả lụa, cà rốt muối chua bào sợi, củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise và các nguyên liệu khác. Du khách cũng có thể tìm thấy các biến thể với đậu phụ và thịt gà xắt nhỏ xào sả. Hương vị giòn tan, tươi mát, đậm đà và vô cùng hấp dẫn”.
Bánh mì Việt Nam là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á có mặt trong danh sách. Các tên tuổi khác trong top 25 còn có Pan Bagnat, Pháp; Bocadillo de jamón Ibérico, Tây Ban Nha; Torta ahogada, Mexico; Tramezzino, Ý; Shawarma, Trung Đông; Muffaletta, New Orleans, Mỹ…
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/cnn-dua-banh-mi-viet-nam-vao-top-ngon-nhat-the-gioi-185260406111832446.htm

Hong Kong từng là bối cảnh của nhiều phim điện ảnh trong nước và quốc tế nhờ sự hòa quyện giữa những tòa tháp chọc trời hiện đại và các tuyến phố nhộn nhịp, đậm chất truyền thống tại Mong Kok. Những địa điểm dưới đây giúp du khách khám phá các góc nhìn đa dạng về đặc khu này qua màn ảnh.
Đại lộ Tsim Sha Tsui
Năm 2017, bản chuyển thể điện ảnh "Vỏ bọc ma" (Ghost in the Shell) với sự tham gia của diễn viên Scarlett Johansson đã chọn nhiều nơi tại Hong Kong làm bối cảnh ghi hình. Các địa điểm xuất hiện trong phim gồm Trung tâm Văn hóa Hong Kong tại đại lộ Tsim Sha Tsui, bờ biển Bắc Giác (North Point), tòa nhà Quái vật (Monster Building) và chợ Yau Ma Tei. Qua kỹ xảo, bộ phim khoa học viễn tưởng này biến Hong Kong thành một đô thị tương lai.
Sau khi tản bộ dọc đại lộ Tsim Sha Tsui và ngắm nhìn toàn cảnh cảng Victoria, du khách có thể check in tại Đại lộ Ngôi sao để chiêm ngưỡng các bảng vinh danh, dấu tay và tượng đài của những nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong hoặc các buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa cũng là những điểm đến gợi ý cho hành trình khám phá văn hóa tại đây. Ảnh: HTB.
Hong Kong từng là bối cảnh của nhiều phim điện ảnh trong nước và quốc tế nhờ sự hòa quyện giữa những tòa tháp chọc trời hiện đại và các tuyến phố nhộn nhịp, đậm chất truyền thống tại Mong Kok. Những địa điểm dưới đây giúp du khách khám phá các góc nhìn đa dạng về đặc khu này qua màn ảnh.
Đại lộ Tsim Sha Tsui
Năm 2017, bản chuyển thể điện ảnh "Vỏ bọc ma" (Ghost in the Shell) với sự tham gia của diễn viên Scarlett Johansson đã chọn nhiều nơi tại Hong Kong làm bối cảnh ghi hình. Các địa điểm xuất hiện trong phim gồm Trung tâm Văn hóa Hong Kong tại đại lộ Tsim Sha Tsui, bờ biển Bắc Giác (North Point), tòa nhà Quái vật (Monster Building) và chợ Yau Ma Tei. Qua kỹ xảo, bộ phim khoa học viễn tưởng này biến Hong Kong thành một đô thị tương lai.
Sau khi tản bộ dọc đại lộ Tsim Sha Tsui và ngắm nhìn toàn cảnh cảng Victoria, du khách có thể check in tại Đại lộ Ngôi sao để chiêm ngưỡng các bảng vinh danh, dấu tay và tượng đài của những nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong hoặc các buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa cũng là những điểm đến gợi ý cho hành trình khám phá văn hóa tại đây. Ảnh: HTB.
Trung tâm Tài chính Quốc tế và cảng Victoria
Khu Central trên đảo Hong Kong là bối cảnh biểu tượng cho nhiều phim điện ảnh Hollywood.
Trong tác phẩm "Kỵ sĩ bóng đêm" (2008) của đạo diễn Christopher Nolan, nhân vật Người Dơi do Christian Bale thủ vai có màn lao mình qua tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Cảnh quay này thu trọn vẻ đẹp của công trình biểu tượng bên bến cảng Victoria. Tòa nhà IFC cũng từng xuất hiện trong phim "Lara Croft: Tomb Raider - Chiếc hộp Pandora" (2003), với phân cảnh kịch tính khi nhân vật Lara của Angelina Jolie nhảy khỏi công trình này trong bộ đồ bay. Ảnh: HTB.
Trung tâm Tài chính Quốc tế và cảng Victoria
Khu Central trên đảo Hong Kong là bối cảnh biểu tượng cho nhiều phim điện ảnh Hollywood.
Trong tác phẩm "Kỵ sĩ bóng đêm" (2008) của đạo diễn Christopher Nolan, nhân vật Người Dơi do Christian Bale thủ vai có màn lao mình qua tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Cảnh quay này thu trọn vẻ đẹp của công trình biểu tượng bên bến cảng Victoria. Tòa nhà IFC cũng từng xuất hiện trong phim "Lara Croft: Tomb Raider - Chiếc hộp Pandora" (2003), với phân cảnh kịch tính khi nhân vật Lara của Angelina Jolie nhảy khỏi công trình này trong bộ đồ bay. Ảnh: HTB.
Phố Chùa và đồn cảnh sát Yau Ma Tei
Phố Chùa (Temple Street) là khu chợ đêm sầm uất với các quán ăn địa phương, các sạp hàng và nhà hàng nằm trong những tòa nhà cổ. Con phố thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim, tiêu biểu là bom tấn Chuyên Gia Phá Bom 2 (2020) với sự góp mặt của hai nam diễn viên Lưu Đức Hoa và Lưu Thanh Vân.
Chỉ cần đi bộ 10 phút từ Phố Chùa, du khách sẽ đến Đồn cảnh sát Yau Ma Tei. Được xây dựng từ năm 1922, trụ sở này thu hút người hâm mộ điện ảnh Hong Kong nhờ hành lang mái vòm và kiến trúc Tân cổ điển, bối cảnh yêu thích của nhiều đạo diễn, chẳng hạn các phim Xã Hội Đen (2005) và Vô Gian Đạo (2002).
Cách đó vài bước chân còn có rạp chiếu phim Broadway Cinematheque, và một quán cà phê nhỏ, ấm cúng. Ảnh: HTB
Phố Chùa và đồn cảnh sát Yau Ma Tei
Phố Chùa (Temple Street) là khu chợ đêm sầm uất với các quán ăn địa phương, các sạp hàng và nhà hàng nằm trong những tòa nhà cổ. Con phố thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim, tiêu biểu là bom tấn Chuyên Gia Phá Bom 2 (2020) với sự góp mặt của hai nam diễn viên Lưu Đức Hoa và Lưu Thanh Vân.
Chỉ cần đi bộ 10 phút từ Phố Chùa, du khách sẽ đến Đồn cảnh sát Yau Ma Tei. Được xây dựng từ năm 1922, trụ sở này thu hút người hâm mộ điện ảnh Hong Kong nhờ hành lang mái vòm và kiến trúc Tân cổ điển, bối cảnh yêu thích của nhiều đạo diễn, chẳng hạn các phim Xã Hội Đen (2005) và Vô Gian Đạo (2002).
Cách đó vài bước chân còn có rạp chiếu phim Broadway Cinematheque, và một quán cà phê nhỏ, ấm cúng. Ảnh: HTB
Cầu đi bộ khu Mong Kok
Cầu đi bộ Mong Kok là địa danh "đẹp như trên màn ảnh", được nhận diện qua video âm nhạc của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc MAMAMOO trong đĩa đơn Wind Flower (2018). Những địa điểm khác tại Hong Kong cũng xuất hiện như tiệm cắt tóc và tiệm bing sutt (một loại hình cà phê truyền thống). Ngày nay, du khách vẫn thường tới cầu đi bộ này để chụp ảnh.
Khi dạo chơi ở khu Mong Kok, du khách hãy ghé thăm Chợ Quý Bà (Ladies’ Market) và phố Tung Choi, nơi có các sạp bán lẻ, quán bar và nhà hàng. Ảnh: LaughTravelEat
Cầu đi bộ khu Mong Kok
Cầu đi bộ Mong Kok là địa danh "đẹp như trên màn ảnh", được nhận diện qua video âm nhạc của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc MAMAMOO trong đĩa đơn Wind Flower (2018). Những địa điểm khác tại Hong Kong cũng xuất hiện như tiệm cắt tóc và tiệm bing sutt (một loại hình cà phê truyền thống). Ngày nay, du khách vẫn thường tới cầu đi bộ này để chụp ảnh.
Khi dạo chơi ở khu Mong Kok, du khách hãy ghé thăm Chợ Quý Bà (Ladies’ Market) và phố Tung Choi, nơi có các sạp bán lẻ, quán bar và nhà hàng. Ảnh: LaughTravelEat
Lôi Sinh Xuân Đường (Lui Seng Chun)
Lôi Sinh Xuân là một tòa nhà lịch sử tại Mong Kok, nơi trở thành nguyên mẫu cho Thánh đường trong bộ phim Doctor Strange (2016). Tòa nhà bốn tầng này được xây dựng năm 1931 và cải tạo năm 2012 để trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Dù Doctor Strange không thực sự ghi hình tại đây, nhưng các nhà làm phim đã tái hiện một bối cảnh đường phố Hong Kong lấy cảm hứng từ chính công trình lịch sử này. Ảnh: Chesnut Journal
Lôi Sinh Xuân Đường (Lui Seng Chun)
Lôi Sinh Xuân là một tòa nhà lịch sử tại Mong Kok, nơi trở thành nguyên mẫu cho Thánh đường trong bộ phim Doctor Strange (2016). Tòa nhà bốn tầng này được xây dựng năm 1931 và cải tạo năm 2012 để trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Dù Doctor Strange không thực sự ghi hình tại đây, nhưng các nhà làm phim đã tái hiện một bối cảnh đường phố Hong Kong lấy cảm hứng từ chính công trình lịch sử này. Ảnh: Chesnut Journal
Hệ thống thang cuốn ngoài trời ở đảo Hong Kong
Khi dạo quanh khu Central trên đảo Hong Kong, du khách không nên bỏ qua Tai Kwun, tổ hợp Đồn cảnh sát Trung Hoàn cũ và Chợ Trung tâm (Central Market), một tòa nhà lịch sử đã được chuyển đổi thành trung tâm văn hóa. Du khách dạo quanh các gian hàng và thưởng thức nhiều đồ ăn thức uống. Hai công trình này được kết nối bằng hệ thống thang cuốn dài 800 m, xây dựng năm 1993.
Đây cũng chính là địa điểm xuất hiện trong phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm (The Dark Knight - 2008), nơi Christian Bale và Morgan Freeman có một cảnh quay chung giữa những con phố rực ánh đèn neon của các cửa hàng và dòng xe cộ nhộn nhịp. Năm 1994, thang cuốn cũng xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ảnh: Hong Kong Fast Facts
Hệ thống thang cuốn ngoài trời ở đảo Hong Kong
Khi dạo quanh khu Central trên đảo Hong Kong, du khách không nên bỏ qua Tai Kwun, tổ hợp Đồn cảnh sát Trung Hoàn cũ và Chợ Trung tâm (Central Market), một tòa nhà lịch sử đã được chuyển đổi thành trung tâm văn hóa. Du khách dạo quanh các gian hàng và thưởng thức nhiều đồ ăn thức uống. Hai công trình này được kết nối bằng hệ thống thang cuốn dài 800 m, xây dựng năm 1993.
Đây cũng chính là địa điểm xuất hiện trong phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm (The Dark Knight - 2008), nơi Christian Bale và Morgan Freeman có một cảnh quay chung giữa những con phố rực ánh đèn neon của các cửa hàng và dòng xe cộ nhộn nhịp. Năm 1994, thang cuốn cũng xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ảnh: Hong Kong Fast Facts
Bãi biển Thạch Áo (Shek-O)
Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì chủ yếu được ghi hình tại Thạch Áo, một ngôi làng ven biển ở đông nam đảo Hong Kong. Du khách có thể đến Thạch Áo bằng xe buýt từ bến Shau Kei Wan.
Tại Thạch Áo, du khách được chiêm ngưỡng những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, leo núi Long Tích (Dragon’s Back). Với những người yêu điện ảnh, trung tâm y tế Thạch Áo là một điểm đến không thể bỏ qua, nơi nhân vật của Châu Tinh Trì dạy diễn xuất cho người dân địa phương. Đây cũng là nơi ông nảy sinh tình cảm với cô học trò Liễu Phiêu Phiêu, vai diễn do Trương Bá Chi đảm nhận. Ảnh: HTB
Bãi biển Thạch Áo (Shek-O)
Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì chủ yếu được ghi hình tại Thạch Áo, một ngôi làng ven biển ở đông nam đảo Hong Kong. Du khách có thể đến Thạch Áo bằng xe buýt từ bến Shau Kei Wan.
Tại Thạch Áo, du khách được chiêm ngưỡng những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, leo núi Long Tích (Dragon’s Back). Với những người yêu điện ảnh, trung tâm y tế Thạch Áo là một điểm đến không thể bỏ qua, nơi nhân vật của Châu Tinh Trì dạy diễn xuất cho người dân địa phương. Đây cũng là nơi ông nảy sinh tình cảm với cô học trò Liễu Phiêu Phiêu, vai diễn do Trương Bá Chi đảm nhận. Ảnh: HTB
Tin Gốc: Vnexpress

Trào lưu "city bus" (du lịch thành phố bằng xe buýt) đang phát triển mạnh tại miền nam Trung Quốc. Đây được xem là bước tiến mới từ cơn sốt "city walk" (đi bộ khám phá thành phố), khi những chiếc xe công cộng vốn khô khan được cải tạo thành điểm hẹn văn hóa lưu động.
Tại tỉnh Quảng Đông, giới trẻ hưởng ứng cách khám phá địa phương này để cảm nhận nhịp sống thường nhật. Trong khi hầu hết thành phố ở đại lục cấm ăn uống trên phương tiện công cộng, hành khách trên chiếc xe buýt hai tầng đỏ rực mang tên "Yuetao" ở Quảng Châu lại có thể thoải mái dùng bữa với tôm viên, sườn hấp.
Dịch vụ này được ra mắt năm 2022 qua sự hợp tác giữa Tập đoàn xe buýt Quảng Châu và một nhà hàng địa phương. Không gian nội thất lấy cảm hứng từ kiến trúc Quảng Đông xưa, phục vụ thực đơn khoảng 8 món dim sum.
Tầng hai của xe có thiết kế mái kính toàn cảnh giúp du khách ngắm nhìn thành phố. Hành trình kéo dài 90 phút, giá vé từ 99 đến 128 tệ (14-19 USD), đi qua các biểu tượng như Tháp Quảng Châu và Bảo tàng Nghệ thuật Quảng Đông.
"Trong 'tiệm trà di động' này, điều quan trọng không chỉ là đồ ăn, mà là lối sống thong thả của thành phố. Chuyến đi giúp tôi khám phá lại một Quảng Châu rất khác", một du khách chia sẻ trên mạng xã hội.
Không dừng lại ở ẩm thực, năm 2024, Thâm Quyến giới thiệu dịch vụ xe buýt ăn sáng. Hành khách đặt trước một ngày có thể nhận sữa đậu nành và đồ ăn sáng với giá 8 tệ (1,15 USD). Thành phố này cũng triển khai xe buýt thân thiện với thú cưng vào cuối tuần, cho phép hành khách mang theo "bạn bốn chân" lên xe với giá vé 20 tệ (3 USD).
Khi đêm xuống, những chiếc xe buýt "Dangdang" tại Quảng Châu lại trở nên rực rỡ với ánh đèn neon và tiếng nhạc. Du khách có thể xem phim, thưởng thức hát kịch Quảng Đông, xem ảo thuật hoặc hát karaoke. Chuyến đi kéo dài 75 phút có giá 40 tệ (gần 6 USD) mỗi người.
Theo tờ Đông Quan Nhật Báo, tại Đông Quan, xe buýt còn biến thành tiệm cắt tóc lưu động phục vụ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 7/2025, một hành khách đã trả 1.314 tệ (190 USD) để thuê xe buýt số 520 trong một ngày để đón dâu. Trong tiếng Trung Quốc, 520 được phát âm gần giống "Anh yêu em".
Dữ liệu từ mạng xã hội cho thấy các chủ đề liên quan đến xe buýt trải nghiệm thu hút hàng triệu lượt xem. "Du lịch là cơ hội hiếm hoi để tạm dừng lại. Những chiếc xe buýt thú vị này giúp tôi ngắm nhìn thành phố một cách thư giãn hơn là chạy đua qua các điểm check in chỉ để chụp ảnh", He, du khách 24 tuổi, cho biết.
Charlotte, sống tại Thâm Quyến và làm việc tại Hong Kong, chia sẻ rằng việc di chuyển liên tỉnh thường xuyên khiến cô thấy kiệt sức. "Xe buýt ẩm thực và âm nhạc nhắc tôi rằng phương tiện giao thông không chỉ gắn liền với những chuyến đi làm mệt mỏi, nó cũng có thể là một chuyến phiêu lưu nhỏ", cô nói.
Việc thay đổi diện mạo xe buýt diễn ra trong bối cảnh các nhà vận tải truyền thống đối mặt với áp lực lớn từ xe đạp công cộng và ứng dụng gọi xe, khiến lượng khách giảm hơn 2 tỷ lượt mỗi năm.
Ngành du lịch Quảng Đông cũng đặt mục tiêu đón 950 triệu lượt khách mỗi năm và đạt doanh thu 1.300 tỷ tệ (188 tỷ USD) vào năm 2027.
"Người trẻ không từ bỏ xe buýt, họ chỉ từ bỏ quan niệm xe buýt chỉ là phương tiện đi từ A đến B. Khi biến hành trình thành một trải nghiệm, nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều", một độc giả bình luận.
Anh Minh (Theo SCMP)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/bien-xe-buyt-thanh-tiem-cat-toc-va-rap-phim-di-dong-5058980.html

Đoạn bờ kè dài khoảng 500 m trên sông Vàm Thuật, với nhiều bãi cát rộng, thu hút cả nghìn người đến vui chơi, thư giãn mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi dòng người rời đi, để lại lượng lớn rác thải như túi nilon, ly nhựa, hộp xốp, vỏ đồ ăn... trên cát và dọc bờ kè, nhiều chỗ chất thành đống, bốc mùi. Một số nhóm còn tổ chức đốt lửa trại qua đêm, bỏ lại đồ thừa ngay trên bãi cát.
"Chiều nào cũng đông kín người, họ ăn uống rồi vứt rác tràn lan, sáng hôm sau nhìn rất nhếch nhác", ông Minh, người dân sống gần khu vực, nói.
Bãi cát ven sông nhiều ngày qua được ví như "bãi biển mini" giữa lòng thành phố, thu hút nhiều người đến trải nghiệm sau khi xem các video trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người đến đây tỏ ra thất vọng khi chứng kiến cảnh rác thải xuất hiện khắp nơi.
"Không gian rộng, gió mát nhưng rác ngổn ngang, không tìm được chỗ ngồi nên tôi đành ra về", Lê Vy, phường Tân Bình cho biết.
Ông Dương Văn Kim, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn, cho biết tình trạng người dân tụ tập tại khu vực kênh Tham Lương, xả rác diễn ra nhiều ngày, nhất là buổi chiều. "Chúng tôi chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở để người dân giữ gìn vệ sinh, chưa triển khai xử phạt hành chính", ông nói và cho hay hiện lực lượng cán bộ còn mỏng, 1-2 người đảm trách, trong khi địa bàn rộng, nhiều vấn đề nên việc túc trực thường xuyên tại hiện trường để xử lý gặp khó khăn.
Để hạn chế phát sinh rác, công an phường đã kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp bán hàng rong bằng xe đẩy, xe máy tại khu vực.
"Hoạt động buôn bán tự phát không chỉ gây mất trật tự mà còn làm gia tăng rác thải", ông Kim nói.
Khu bờ kè dọc sông Vàm Thuật hiện mới ở giai đoạn thông xe kỹ thuật, chưa nghiệm thu và chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trước đó, UBND phường đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, dựng hàng rào cao khoảng 1,3 m, cách mép kênh khoảng 5 m và kéo dài dọc tuyến. Các biển cảnh báo được bố trí tại nhiều vị trí để người dân dễ nhận biết.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo, tự ý vượt rào vào bên trong để vui chơi. Người dân ngồi hóng mát, trẻ em nô đùa trên bãi cát dù xung quanh ngổn ngang rác thải. Ngoài ra, xe máy đậu kín lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Theo quy định, công trình đang thi công phải được lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn. UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM sớm hoàn thiện các hạng mục này. Đại diện chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt lan can, rào chắn và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.
Đoạn bờ kè nằm trong dự án cải tạo kênh Tham Lương với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, hiện đạt gần 70% khối lượng. Công trình gồm nhiều hạng mục như xây dựng bờ kè bê tông, tuyến đường dọc hai bên kênh, nạo vét toàn tuyến và xây mới, sửa chữa các cống ngang, góp phần cải thiện thoát nước và chỉnh trang đô thị.
Tuấn Anh - Lê Tuyết
Tin Gốc: https://vnexpress.net/bien-go-vap-nhech-nhac-vi-khach-xa-rac-5059590.html

