Vòng 18 V-League 2025-2026, Đỗ Hoàng Hên chơi rất hay, góp công lớn giúp CLB Hà Nội thắng CLB Hà Tĩnh 3-0 để xếp thứ 4 với 30 điểm, chỉ thua đội đứng thứ 3 Ninh Bình 4 điểm. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 66 của Đỗ Hoàng Hên đã đánh sập ý chí chiến đấu của CLB Hà Tĩnh, giúp đội Hà Nội có thế trận dễ dàng và Daniel Silva ấn định tỷ số 3-0.
Có thể nói, từ khi trở thành công dân VN, Đỗ Hoàng Hên càng đá càng hay. Anh luôn là người truyền cảm hứng trong các trận đấu căng thẳng của CLB Hà Nội. Không chỉ đóng vai trò kiến thiết, Hoàng Hên thường có các pha băng vào vòng 16 m 50 để ghi bàn.
Hiện anh đã có 7 bàn thắng ở mùa này, đứng thứ 5 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2025-2026.
Ở vòng đấu 19 diễn ra hôm nay trên sân Hàng Đẫy, Đỗ Hoàng Hên chính là ngòi nổ nguy hiểm mà đội khách Becamex TP.HCM phải để mắt tới. Mỗi khi Hoàng Hên chơi tốt, các vệ tinh xung quanh anh như Hai Long, Văn Quyết, David Fisher có bóng nhiều hơn để uy hiếp khung thành đối phương.
CLB Hà Nội đang hừng hực khí thế đua vào tốp 3 nên họ sẽ tập trung toàn lực thắng trận này để nhanh bắt kịp Ninh Bình. Trong khi đó, Becamex TP.HCM lại vừa thua Ninh Bình 1-2 ngay trên sân nhà, nên khó đủ lực để hạn chế tầm ảnh hưởng của Đỗ Hoàng Hên và các đồng đội. Nếu tổ chức phòng ngự tốt và mang về được 1 điểm, đây sẽ là trận đấu thành công của Becamex TP.HCM.
Một đội TP.HCM khác là CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cũng gặp khó ở vòng đấu này khi gặp đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) lúc 18 giờ ngày 19.4. CLB CA TP.HCM đang ở giai đoạn khó khăn khi vừa thua 2 trận liên tiếp. Điều đáng nói là cả 2 trận này, CLB CA TP.HCM đều thua khá đậm, 0-4 trước Thanh Hóa và 0-3 khi gặp Hải Phòng. Cả Thanh Hóa và Hải Phòng đều không phải là đối thủ mạnh, vậy mà đội quân do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đã không thể ghi nổi 1 bàn danh dự. Xuất thân là tiền đạo giỏi của bóng đá VN, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể giúp hàng công của CLB CA TP.HCM chơi tốt. Đặc biệt là ngôi sao Nguyễn Tiến Linh đã không ghi bàn trong suốt thời gian dài. Tiền đạo này không có phong độ tốt nên hàng công của CLB CA TP.HCM thường rơi vào bế tắc khi gặp các đối thủ phòng ngự kín kẽ. Việc sa sút phong độ cũng khiến Tiến Linh mất suất ở đội tuyển quốc gia. Nếu không sớm khẳng định lại tài năng của mình, Tiến Linh khó cạnh tranh nổi với Đình Bắc ở vị trí tiền đạo đội tuyển VN thi đấu tại AFF Cup 2026.
Hàng công tịt ngòi trong khi hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo nên CLB CA TP.HCM sẽ gặp khó trước CLB CAHN với Đình Bắc đang có phong độ khá cao. Ở vòng 18, CLB CAHN bất ngờ mất điểm khi bị PVF-CAND cầm hòa 1-1, nên họ sẽ tập trung thắng trận này để sớm về đích. Các trụ cột của CLB CAHN là Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long, Alan Grafile cũng vừa được ký gia hạn hợp đồng nên chắc chắn sẽ nỗ lực chơi tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo CLB.
Tiếp CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 19.4 cũng là cơ hội để Thể Công Viettel lấy trọn 3 điểm, dù HLV Popov vẫn bị cấm chỉ đạo trên sân ở trận đấu này. HAGL vừa bất ngờ thắng Ninh Bình ở vòng 18, nhưng lực lượng không thể sánh được với đội bóng khoác áo lính nên khó gây bất ngờ. Bộ đôi tiền đạo ngoại bên phía Thể Công Viettel là Lucas Vinicius và Oliveira Silva có sức càn lướt tốt sẽ là mối đe dọa với hàng thủ HAGL. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel sẽ tiếp tục đua vô địch với CLB CAHN.
Ở nhóm dưới, CLB Đà Nẵng đang xếp cuối bảng phải nỗ lực tối đa để có điểm trước đội khách Nam Định ở trận đấu lúc 18 giờ ngày 18.4. HLV Trần Minh Chiến thay HLV Lê Đức Tuấn được kỳ vọng “thay tướng đổi vận” để Đà Nẵng có điểm nhằm duy trì mục tiêu trụ hạng.
Các trận đấu còn lại: Ngày 18.4: 18 giờ: CLB Ninh Bình gặp CLB PVF CAND; CLB Hà Tĩnh gặp CLB Hải Phòng; ngày 19.4: 18 giờ: CLB Thanh Hóa gặp CLB SLNA.
Màn chạm trán giữa Real Madrid và Bayern Munich được xem là “chung kết sớm” của Champions League 2025 - 2026. Để gặp nhau ở vòng tứ kết, hai đội đều có những chiến thắng đầy thuyết phục ở vòng 16 đội. Với Real Madrid, họ thi đấu áp đảo đội bóng mạnh của Anh là Man City sau 2 lượt đấu, thắng đến 5-1. Trong khi đó, Bayern Munich cũng chơi thăng hoa, đánh bại Atalanta 10-2.
Đúng với sự chờ đợi của CĐV, Real Madrid cùng Bayern Munich mang đến hiệp 1 đầy tốc độ với nhiều pha bóng hấp dẫn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, liên tục tấn công và sút đến 18 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên. Trong thế trận này, chủ nhà Real Madrid là những người sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn với 10 lần dứt điểm, trong đó có 1 nửa số cú sút bóng đi trúng đích. Dù vậy, Manuel Neuer vẫn chứng minh đẳng cấp với liên tiếp các pha cản phá, giúp Bayern Munich bảo toàn mảnh lưới.
Vinicius (7) gặp quá nhiều khó khăn khi đụng độ Bayern Munich
ẢNH: REUTERS
Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng tỏ ra đầy nguy hiểm mỗi khi phản công nhanh. Phút 41, Serge Gnabry tận dụng triệt để sai lầm để mất bóng của Vinicius phía Real Madrid, chọc khe tinh tế để Luis Díaz sút bóng, mở tỷ số cho Bayern Munich. Đáng chú ý, tình huống này cũng gây ra tranh cãi dữ dội khi các cầu thủ Real Madrid cho rằng cầu thủ Bayern Munich đã để bóng chạm tay trước khi Luis Díaz ghi bàn. Nhưng dù các cầu thủ Real Madrid phản ứng quyết liệt, trọng tài Oliver không thay đổi quyết định và VAR cũng không vào cuộc.
Tuy nhiên, ngày thi đấu thảm họa của Vinicius vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ mất 22 giây khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ người Brazil tiếp tục chuyền bóng lỗi ở giữa sân, giúp Bayern Munich có bóng để phản công nhanh và ghi bàn. Cầu thủ giúp “Hùm xám” nhân đôi cách biệt là Harry Kane với cú đặt lòng đẳng cấp sát rìa vòng cấm.
Sau 2 bàn thua liên tiếp, Real Madrid vẫn bị Bayern Munich chơi ép sân. Dù vậy, giữa thế trận này, phút 61 họ bất ngờ có cơ hội ăn bàn khi hàng thủ Bayern Munich mắc sai lầm. Vinicius là cầu thủ được trao cơ hội nhưng anh một lần nữa khiến CĐV chủ nhà lắc đầu ngao ngán khi dứt điểm ra ngoài dù đã đi bóng vượt qua cả thủ thành Manuel Neuer.
Phải đến 20 phút cuối trận, Real Madrid mới bắt đầu lấy lại thế trận, có nhiều tình huống ăn bàn hơn. Phút 74, Kylian Mbappe đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Trent Alexander-Arnold, rút ngắn tỷ số trận đấu. Dù vậy, đây là tất cả những gì “Kền kền trắng” làm được ở trận này, phải thua trận 1-2.
Đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu, Bayern Munich nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, diễn ra ngày 16.4 tại nước Đức. Trong khi đó, Real Madrid chắc chắn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng.
Trên sân José Alvalade (Bồ Đào Nha), Arsenal chạm trán Sporting Lisbon. Xét về thực lực, “Pháo thủ” được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Dù vậy, sau 90 phút, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước Sporting Lisbon. Thậm chí, trong hiệp 1, nếu không có tài năng của thủ thành David Raya, lưới của Arsenal đã có thể đã rung lên. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đến phút 90+1, Kai Havertz bất ngờ ghi bàn, giúp Arsenal có thắng lợi kịch tính 1-0.
Sau thành công tại vòng loại U.17 châu Á 2026 diễn ra hồi cuối năm 2025, đội U.17 VN vào lúc này đang tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại giải trẻ khu vực Đông Nam Á được tổ chức ở Indonesia. Sau hai lượt trận bảng A, đoàn quân của HLV Cristiano Roland toàn thắng, ghi tổng cộng 14 bàn và chưa để lọt lưới. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ VN nhẹ nhàng vượt qua U.17 Malaysia với tỷ số 4-0. Đến lượt trận thứ 2, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội giành chiến thắng "10 sao" trước U.17 Timor Leste. Đây là trận thắng đậm thứ 2 tại giải đấu tính đến thời điểm này, chỉ xếp sau trận thắng 12-0 của U.17 Úc trước Brunei. Nếu nhìn vào bảng tổng sắp toàn giải, U.17 VN đang sở hữu thành tích ấn tượng nhất. Với 14 pha lập công, đội bóng sao vàng đang xếp trên cả đội bóng mạnh là U.17 Úc (ghi 13 bàn sau 2 trận).
Dưới sự dẫn dắt của ông Roland, U.17 VN đang trình diễn lối chơi đầy thuyết phục. Các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, áp đặt lối chơi và triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng. Đặc biệt, các cầu thủ U.17 đang cho thấy sự ăn ý và thấu hiểu nhau sau thời gian dài gắn bó. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận gặp U.17 Timor Leste hôm 16.4. Một pha dàn xếp tấn công mẫu mực bắt đầu từ pha leo biên của Lê Sỹ Bách bên hành lang phải. Khi bóng được đưa vào trong, hai cầu thủ VN đã liên tiếp thực hiện động tác giả và bỏ bóng đầy tinh tế, tạo khoảng trống mênh mông để Trần Ngọc Sơn đứng ở khu vực trung lộ băng lên dứt điểm cháy lưới đối phương. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà là thông điệp về sự gắn kết và tư duy chơi bóng hiện đại của những đôi chân tuổi 17.
Trong một tập thể đồng đều, vẫn có những cá nhân biết cách tỏa sáng để trở thành điểm tựa cho đội bóng. Đầu tiên phải kể đến Chu Ngọc Nguyễn Lực - người được ví như "nhạc trưởng" trong lối chơi của U.17 VN. Lực sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng điều tiết trận đấu rất chững chạc. Những đường chuyền sắc lẹm của cầu thủ mang áo số 10 luôn đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để lập công hoặc mở ra cơ hội dẫn đến bàn thắng. Đặc biệt, Lực còn là chân sút phạt cừ khôi. Cú hat-trick vào lưới U.17 Timor Leste với hai siêu phẩm từ chấm đá phạt ở các cự ly khác nhau đã cho thấy bản lĩnh và kỹ năng dứt điểm đáng nể của tiền vệ này. Bên cạnh Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương cũng là một điểm sáng trên mặt trận tấn công của U.17 VN. Sở hữu tốc độ tốt cùng khả năng đi bóng lắt léo, Dương thường xuyên gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Với 4 pha lập công sau hai trận, Dương hiện là chân sút tốt nhất của đội và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của giải, chỉ kém Hassarati của U.17 Úc 1 bàn.
Giải đấu vẫn còn thử thách phía trước, nhưng với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có lý do để đặt niềm tin vào U.17 VN. Thầy trò ông Roland sẽ có trận đấu rất quan trọng mang tính quyết định cho tấm vé bán kết trước chủ nhà U.17 Indonesia vào tối 19.4.
Tối 17/4, Coventry hòa 1-1 trên sân Blackburn Rovers nhờ bàn gỡ của Bobby Thomas ở phút 84. Kết quả này giúp Coventry vững đỉnh bảng Championship với 86 điểm, bỏ cách đội xếp thứ 3 Millwall tới 13 điểm, khi mùa giải còn ba vòng, qua đó chắc suất thăng hạng trực tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Lampard suýt bật khóc giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại sân Ewood Park. "Thật tuyệt vời. CĐV đã trải qua quá nhiều thất vọng nhưng vẫn luôn ở bên đội bóng. Giờ họ xứng đáng có khoảnh khắc này", ông nói. "Đây là một đội bóng lớn, với lịch sử và ý nghĩa đặc biệt với thành phố".
Lampard là một trong những tiền vệ vĩ đại bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông thi đấu cho Chelsea giai đoạn 2001-2014, ghi 211 bàn qua 648 trận, đoạt 13 danh hiệu, trong đó có ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Ông còn khoác áo West Ham, Swansea City, Man City trước khi giải nghệ tại New York City FC.
Ở cấp độ quốc tế, Lampard ghi 29 bàn qua 106 trận khoác áo tuyển Anh. Cựu tiền vệ này ra mắt năm 1999, dự ba kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) và Euro 2004 - giải đấu ông được bầu vào đội hình tiêu biểu. Lampard cũng hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Anh (2004, 2005).
Cựu danh thủ người Anh xem việc giúp Coventry thăng hạng trong bối cảnh hiện tại là một thành tựu đặc biệt và xứng đáng đứng ngang hàng với những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. "Khi đó tôi có thể cảm ơn Didier Drogba hay John Terry. Còn giờ, những gì đội bóng này làm được là nhờ nỗ lực phi thường", ông bày tỏ.
Lampard từng làm HLV tại Derby County, Chelsea, Everton trước khi dẫn dắt Coventry từ tháng 11/2024, cùng CLB thua 20, hòa 16, thắng 42 - đạt tỷ lệ thắng 53,8%. Khi nhà cầm quân người Anh tiếp quản, Coventry chỉ đứng thứ 17. Nhưng sau chưa đầy 2 năm, Lampard giúp Coventry "lột xác" và lần đầu trở lại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2001.
Lampard thừa nhận ông chưa đánh giá hết tầm vóc của CLB trước khi nhận lời dẫn dắt. HLV 47 tuổi tiết lộ mục tiêu ban đầu của đội chỉ là lọt vào nhóm play-off, nhưng Coventry đã vượt xa kỳ vọng khi giành vé lên hạng sớm ba vòng.
"Chúng tôi không đặt kế hoạch thăng hạng trực tiếp. Toàn đội chỉ nghĩ đến việc vào top 4 hoặc 5", Lampard nói và khẳng định đội bóng chưa dừng lại. "Tôi từng trải qua nhiều mùa giải phải chờ đến phút cuối để đạt mục tiêu. Thật may là năm nay không phải như vậy. Việc hoàn thành mục tiêu sớm mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn muốn vô địch".