Một cơn “địa chấn” thực sự đã xảy ra tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 khi ứng cử viên vô địch U.17 Thái Lan chính thức bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Dù có bàn dẫn trước từ hiệp 1, nhưng đội bóng trẻ của xứ chùa vàng lại để U.17 Lào ngược dòng thắng 3-2 trong hiệp 2. Sau trận đấu, HLV trưởng của U.17 Thái Lan – ông Yodyatthai đã tuyên bố từ chức.
Trên trang fanpage ASEAN Football với hơn 600.000 lượt theo dõi, bài đăng về kết quả trận đấu đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Bên dưới phần bình luận, đa số các cổ động viên (CĐV) Thái Lan đều bày tỏ sự thất vọng đối với đội bóng trẻ nước nhà.
Một người dùng mạng xã hội đặt dấu hỏi: “Thua Lào không phải điều tồi tệ nhất, mà cách chúng ta thua mới là vấn đề. Cầu thủ thiếu tinh thần chiến đấu và quá hời hợt. Phải chăng bóng đá trẻ của chúng ta đang đi lùi?”. Một tài khoản khác bình luận: “Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống đào tạo trẻ. Không thể mãi sống trong ánh hào quang quá khứ”.
Bên cạnh đó, không ít CĐV Thái Lan cũng dành lời khen ngợi cho U.17 Lào. “Chúc mừng U.17 Lào! Các bạn chơi quả cảm và xứng đáng đi tiếp. Nhìn cách cầu thủ Lào chạy đến giây cuối cùng, tôi ước gì các cầu thủ Thái Lan cũng có một nửa tinh thần đó”, một fan Thái Lan viết.
Ngoài ra, nhiều khán giả của xứ sở chùa vàng đã nhắc về U.17 Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng đội bóng của HLV Cristiano Roland đang sở hữu lối chơi hiện đại và bản lĩnh: “U.17 Việt Nam chơi bóng rất khoa học, gắn kết và đầy tự tin. Cách họ giành những chiến thắng đậm đến lúc này đã chứng minh cho điều đó”, “Bóng đá trẻ Việt Nam đang làm tốt hơn chúng ta, ít nhất là trong giải đấu này. Họ không chỉ thắng mà còn thắng đẹp với một lối đá có bản sắc rõ ràng”…
Sau hai lượt trận đầu tiên, U.17 Việt Nam đang là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Với 14 bàn thắng và chưa một lần để lọt lưới, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện dẫn đầu bảng A và nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Đội bóng sao vàng chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.
Ở chiều ngược lại, chủ nhà U.17 Indonesia đang trải qua những ngày tháng áp lực nhất. Trận thua đầy bất ngờ trước Malaysia đã đẩy họ vào thế buộc phải thắng Việt Nam, nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu ngay trên sân nhà. Phát biểu "không gì là không thể" của HLV Kurniawan Dwi Yulianto trước trận đấu cuối vòng bảng cho thấy chủ nhà Indonesia sẽ chọn lối chơi tấn công tất tay.
Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay (theo giờ Việt Nam).
Có thể nói, điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ vạn đảo lúc này chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà. Khi bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ trẻ Indonesia hoàn toàn có thể tạo ra những biến số khó lường bằng lối đá áp sát và giàu thể lực.
Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về tâm lý. U.17 Việt Nam đang có lợi thế về mặt điểm số và tinh thần, nhưng chơi bóng dưới sức ép của đông đảo CĐV Indonesia chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho những cầu thủ ở lứa tuổi 16, 17.
Nếu U.17 Việt Nam duy trì được sự điềm tĩnh, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu như cách đã làm trước Malaysia, kết quả có lợi hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ngược lại, nếu bị cuốn vào lối đá của chủ nhà, các học trò HLV Roland sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Cuộc chạm trán còn lại của bảng A giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Kết quả của trận đấu này cũng ảnh hưởng lớn việc sẽ xác định đội đi tiếp ở bảng A.
Chặng đua ngắn và diễn ra trên đường và thời tiết đẹp là điều kiện lý tưởng để các tay đua cống hiến màn cạnh tranh tốc độ đầy hấp dẫn. Các cuộc tấn công tách tốp liên tục nổ ra tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở trong ngày thi đấu hôm nay (21.4) tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026. Nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM) giúp anh vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1). Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) hạng nhì và Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai) hạng ba.
"Vua nước rút" Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) lên tiếng tại điểm giải thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2) để cán đích đầu tiên. Cua-rơ của Kenda Đồng Nai đã vượt qua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM).
Ở vòng đua cuối, đội Kenda Đồng Nai, Võ Đắc Đồng Nai chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu nhằm đưa chân nước rút số 1 Marchuk Dzianis về cạnh tranh chiến thắng chặng. Tuy nhiên, các đối thủ "công phá" mạnh mẽ khiến Marchuk Dzianis không có được vị trí rút thuận lợi.
Anton Popov (CLB Thanh Hóa) chớp thời cơ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh để vươn lên giành chiến thắng chặng, trong khi Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về hạng nhì, Pawel Szostka (Quân khu 7) hạng ba. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 2 của Anton Popov tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.
Đoàn đua về đích với tốp đông, nên các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng danh giá dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất.
Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh - vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) giữ áo chấm đỏ - vua leo núi. TP.HCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội, Công an TP.HCM hạng nhì và Võ Đắc Đồng Nai hạng ba.
Đoàn đua về đích với tốp đông, nên các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi
ẢNH: KHẢ HÒA
Ngày mai (22.4), các tay đua tranh tài chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TP.HCM) với cự ly thi đấu 166 km.
Trên sân nhà, Ninh Bình FC đã đánh dấu ngày ra mắt HLV mới Bae Ji-won một cách rực rỡ với chiến thắng đậm 3-0 trước PVF-CAND.
Đội bóng cố đô tiếp nối đà hồi sinh mạnh mẽ của mình, khi có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Chiến thắng đậm đà này như sự cất cánh, sau khi có 2 trận thắng sít sao trước đó.
Khởi đầu tưng bừng này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Bae Ji-won, cựu trợ lý HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.
Việc có được 3 điểm trên sân nhà sẽ giúp Ninh Bình FC có được 3 điểm quan trọng để nâng số vốn sau vòng 19 lên 37 điểm.
Thành tích này giúp Ninh Bình FC gia cố vị trí thứ 3, áp sát ngôi nhì bảng của Thể Công Viettel (38 điểm). Ngược lại, thất bại đậm đà sẽ khiến đội áp chót PVF-CAND (13 điểm) đối mặt áp lực rất lớn, trước nguy cơ có thể bị đánh trở lại vị trí chót bảng.
Cũng trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh cũng có chiến thắng quan trọng, khi đánh bại hiện tượng CLB Hải Phòng 1-0.
Kết quả này giúp đội bóng "quê choa" tạm thời có 23 điểm sau vòng 19, xếp hạng 9 và tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm chót bảng.
Đây có thể tin buồn vui lẫn lộn cho HAGL và các đội trong cuộc đua trụ hạng, khi đội áp chót bảng PVF-CAND giậm chân tại chỗ.
Ngược lại, nhóm đua trụ hạng cũng đã rất rõ ràng , ngoài PVF-CAND còn CLB Đà Nẵng, HAGL và CLB Thanh Hóa khi tốp giữa bảng như CLB Hà Tĩnh, SLNA, Nam Định đã bứt tốp.