Trong lần thứ 5 nhận danh hiệu Ảnh đế tại giải thưởng Kim Tượng (Hồng Kông) diễn ra tối 19.4, Lương Gia Huy đã bật khóc trên sân khấu khi nhắc đến vợ. Dưới khán đài, toàn bộ khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động, đồng thời làm dấy lên sự tò mò về người phụ nữ đứng sau ông suốt hàng chục năm.
Trong lịch sử Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Lương Gia Huy là trường hợp duy nhất giành giải Ảnh đế trải dài qua 5 thập niên khác nhau. Thành tích này gần như chưa từng có tiền lệ và cũng khó lặp lại trong tương lai.
Ông giành danh hiệu Ảnh đế trẻ nhất lịch sử khi mới 26 tuổi với bộ phim Thùy liêm thính chính. Nhiều năm sau, ở tuổi 68, ông tiếp tục lập kỷ lục khi giành tượng vàng thứ 5 nhờ Bổ phong truy ảnh.
Nhiều người đặt câu hỏi vì sao ở tuổi U.70, Lương Gia Huy vẫn giữ được vị thế hàng đầu, thậm chí có nguồn vai diễn dồi dào hơn cả lớp trẻ. Câu trả lời nằm ở người vợ kín tiếng của ông – Giang Gia Niên.
Không hoạt động trong ngành giải trí cũng gần như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời nam tài tử họ Lương, Giang Gia Niên luôn là người đứng phía sau giúp đỡ.
Ngay sau khi giành giải Ảnh đế lần đầu tiên, Lương Gia Huy từng bị giới điện ảnh Hồng Kông “phong sát” vì tham gia đóng phim tại Trung Quốc đại lục. Từ một ngôi sao mới nổi, ông rơi vào cảnh thất nghiệp, không ai dám mời đóng phim.
Để mưu sinh, ông phải ra chợ đêm ở Vịnh Đồng La (Hồng Kông) bán hàng rong. Từ một ngôi sao trên màn ảnh đến mưu sinh trên vỉa hè đường phố, cú sốc này không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Chính trong giai đoạn khó khăn đó, Giang Gia Niên – khi ấy là nhà sản xuất của Đài phát thanh RTHK, đã chủ động giúp đỡ Lương Gia Huy, bất chấp sự e dè của cả ngành. Không chỉ trao cơ hội việc làm, bà còn âm thầm hỗ trợ về tài chính nhưng vẫn giữ trọn lòng tự trọng cho ông.
Năm 1987, Lương Gia Huy dùng 8.000 HKD dành dụm được để kết hôn. Chiếc nhẫn cưới chỉ trị giá 800 HKD, giấy đăng ký kết hôn do ông tự tay vẽ. Không lễ cưới xa hoa, không sính lễ cầu kỳ, nhưng Giang Gia Niên vẫn quyết định gắn bó.
Bước ngoặt lớn nhất của cuộc hôn nhân diễn ra năm 1992, khi ông đang quay phim Người tình. Trong thời gian này, ông bị một băng nhóm xã hội đen bắt cóc và đưa sang Philippines, ép đóng phim miễn phí.
Giang Gia Niên cũng bị giữ lại cùng chồng. Trong tình huống nguy hiểm, bà không hoảng loạn mà bình tĩnh thương lượng trực tiếp với thủ lĩnh băng nhóm. Bà phân tích thiệt hại kinh tế nếu dự án bị gián đoạn, đồng thời đề xuất phương án hợp tác có lợi hơn. Bằng sự tỉnh táo, bà đã thuyết phục được đối phương thả cả hai. Khi trở về Hồng Kông an toàn, Lương Gia Huy đã ôm chầm lấy vợ và bật khóc ngay tại sân bay.
Sau biến cố, sự nghiệp của Lương Gia Huy thăng hoa mạnh mẽ. Ông được mệnh danh là “Ảnh đế ngàn mặt” khi có thể hóa thân vào mọi kiểu nhân vật, từ vua chúa đến người dân thường, từ cảnh sát chính trực đến trùm xã hội đen.
Trong khi đó, Giang Gia Niên lui về hậu phương, chăm lo gia đình và sinh hai con gái song sinh. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm nhưng sóng gió vẫn tiếp tục khi bà gặp vấn đề sức khỏe, phải dùng thuốc chứa hormone khiến ngoại hình thay đổi.
Trước những lời công kích từ truyền thông, Lương Gia Huy nhiều lần công khai bảo vệ vợ. Ông gọi bà là “người phụ nữ kim cương”, khẳng định không ai có thể thay thế. Để bù đắp cho đám cưới giản dị năm xưa, ông giữ lời hứa cứ mỗi 10 năm sẽ tổ chức lại lễ cưới và trao vợ một chiếc nhẫn mới.
Trong suốt hơn 43 năm hoạt động, Lương Gia Huy gần như không vướng scandal hay tin đồn tình ái. Giữa một showbiz đầy biến động, ông được xem là hình mẫu hiếm hoi về đời tư sạch.
Trong bài phát biểu gần đây, ông xúc động nói: “Cảm ơn vợ đã chịu đựng tôi suốt hàng chục năm qua”. Nhưng thực tế, đó không phải là sự chịu đựng, mà là hành trình hai người cùng giúp đỡ nhau vượt qua mọi biến cố.
Từ những ngày bán hàng rong, đến lúc đối mặt sinh tử, rồi đến khi đạt đỉnh vinh quang, Giang Gia Niên luôn âm thầm ở bên chồng. Không phải là cái bóng phía sau, bà chính là người đồng hành đã góp phần làm nên sự nghiệp và cuộc đời của Lương Gia Huy.
Ngày 20/4, People công bố Anne Hathaway là gương mặt trang bìa tôn vinh nhan sắc của năm World's Most Beautiful. Tạp chí cũng có một bài phỏng vấn diễn viên về quan điểm thẩm mỹ, sự nghiệp và những dự án mới, bao gồm sự trở lại của cô trong The Devil Wears Prada 2.
Khi nhận câu hỏi định nghĩa thế nào về cái đẹp, cô cho biết: "Một nhà làm phim từng nói với tôi: Cái đẹp có thể chứa đựng sự xấu xí miễn nó giữ cả sự thật. Vì thế, tôi nghĩ cái đẹp đại loại như vậy".
Ở tuổi 44, Anna Hathaway tiết lộ bí quyết chăm sóc sắc đẹp của cô là massage, nhất là dạng liệu trình định hình gương mặt. Cô cũng thích tập thể dục, thường luyện tập cùng huấn luyện viên cá nhân.
Về vấn đề lão hóa, cô cho rằng mọi người cần nghiêm túc hơn trong việc chăm sóc bản thân. "Tôi nghĩ bước vào tuổi tứ tuần, mọi người có cơ hội quan sát kết quả của những quyết định cụ thể theo thời gian. Nhờ đó, bạn có thể đánh giá liệu bản thân có muốn tiếp tục hay đưa ra các lựa chọn mới", cô nói.
Ngoài ra, diễn viên cho biết điều khiến cô yêu độ tuổi 40 là không còn bị cuốn vào vòng xoáy của mọi thứ xung quanh. "Trước đây, tôi thực sự không hiểu câu: 'Tin chuyện này vừa phải thôi (Take it with a grain of salt)'. Bây giờ, chẳng có gì đáng để tâm cả. Ngày trước, mỗi lần thăng hoa đều thấy đời thật đỉnh, mỗi lần xuống dốc đều thấy đời quá tệ. Nhưng giờ, tôi thực sự trân trọng sự thư thả. Khó mà có được trạng thái đó nên tôi trân quý nó lắm", Anne Hathaway cho biết thêm.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Anne Hathaway tri ân chồng - doanh nhân Adam Shulman, 45 tuổi - hỗ trợ cô hết mình. Cả hai kết hôn năm 2012, đến nay có hai con trai.
"Tôi thật may mắn khi có anh làm bạn đời. Nếu trước năm qua tôi chưa nhận ra điều đó, bây giờ tôi càng hiểu rõ hơn vì đã thấy anh ấy lo liệu tốt mọi việc. Tôi hy vọng điều đó không khiến tôi ra vẻ như đang khoe khoang nhưng anh ấy đúng là bạn đời trong mơ", cô nói. Diễn viên còn nói rằng sẽ không đạt những thành tựu như hôm nay, nếu không có chồng cô.
Anne Hathaway sinh năm 1982 tại Mỹ, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới với hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Năm 2015, cô là minh tinh có cát-xê cao nhất Hollywood năm 2015. Cô hiện sống cùng chồng con tại New York, Mỹ. Năm nay, cô có năm dự án sắp ra mắt gồm Mother Mary (dự kiến phát hành tại Mỹ ngày 24/4), The Devil Wears Prada 2 (1/5), The Odyssey (17/7), End Of Oak Street (14/8) và Verity (2/10).
Danh hiệu Người đẹp nhất thế giới (World's Most Beautiful) của People ra đời từ năm 1990, tôn vinh những ngôi sao tái định nghĩa chuẩn mực sắc đẹp, sống đúng với chính mình và truyền cảm hứng. Đến nay, nhiều mỹ nhân, tài tử hàng đầu Hollywood như Julia Roberts, Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise... từng được vinh danh. Năm ngoái, minh tinh Demi Moore nhận vinh dự này.
Phần phim mới kể câu chuyện khi đến lễ hội ở Yokohama, Conan và những người bạn chứng kiến màn ra mắt một mẫu xe motor cảnh sát mới với công nghệ tiên tiến mang tên Angel. Cùng lúc, một chiếc motor đen có hành tung bí ẩn, với thiết kế giống hệt Angle, liên tục né tránh cảnh sát. Phần phim là những cuộc rượt đuổi gay cấn nhằm tìm ra kẻ đứng sau chiếc motor này. Takahiro Hasui là đạo diễn, Takahiro Okura viết kịch bản và Yugo Kanno đảm nhiệm phần âm nhạc.
Theo Crunchyroll - chuyên trang về truyện tranh và phim Nhật Bản, Detective Conan: Fallen Angel of the Highway bán ra 2,31 triệu vé, thu về3,5 tỷ yen (21,91 triệu USD) trong tuần mở màn.
Chỉ riêng ngày đầu ra mắt hôm 10/4, phim thu 1,13 tỷ yen (7,06 triệu USD) với 739.000 vé bán ra, cao hơn 7% so với phần phim năm 2025 - Detective Conan: One-eyed Flashback. Phần này đạt 1,05 tỷ yen với 690.000 vé trong ngày đầu và sau đó thu tổng cộng 14,74 tỷ yen trong thời gian chiếu rạp tại Nhật, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nước này.
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway cũng đứng thứ ba trong danh sách các phim có tuần mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Nhật, chỉ sau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I với 5,52 tỷ yên (37,42 triệu USD) hồi tháng 7/2025 và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train với 4,62 tỷ yen (43,8 triệu USD), tháng 10/2020.
Ra mắt lần đầu năm 1997, loạt phim điện ảnh về thám tử bị teo nhỏ duy trì tần suất mỗi năm một phần, trở thành thương hiệu hoạt hình lâu năm, tạo sức hút qua ba thập niên.
Bản truyện tranh Conan xuất bản tập một năm 1994, tác giả chưa công bố phần kết. Trên NHK năm ngoái, họa sĩ Gosho Aoyama nói từng nghĩ đến việc phát hành phần cuối nhưng bỏ ý định vì thấy còn nhiều độc giả đón đọc chương mới. Ông chỉ gác bút khi cảm thấy sự vất vả, mệt mỏi nhiều hơn vui vẻ. Nghệ sĩ nói: "Hiện tại, niềm vui lấn át cảm giác đau khổ. Tôi muốn làm việc đến khi lìa đời".
Tường Vi sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim như Bỗng dưng muốn khóc, Cá Rô em yêu anh, Lệ phí tình yêu, Cô Thắm về làng, Hoa hồng cho sớm mai… Dành tâm huyết cho nghiệp diễn song hành trình nghệ thuật của diễn viên 8X đôi lúc vẫn có những “khoảng lặng”. Chia sẻ với Thanh Niên, “cô Thắm” cho biết bản thân chưa từng rời xa nghệ thuật, mà chỉ là đang chờ đợi những cơ hội phù hợp để bứt phá.
“Với tôi, năng lượng dành cho nghệ thuật chưa bao giờ mất đi, chỉ là chờ đúng thời điểm để được thể hiện. Tôi không đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục, mà quan tâm dự án đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Làm nghề, tôi vẫn ưu tiên chất lượng hơn số lượng, vì mỗi vai diễn đều cần sự đầu tư nghiêm túc. Dù có những khoảng lặng trong hành trình làm nghề, tôi xem đó là thời gian để mình quan sát, tích lũy và chuẩn bị tốt hơn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là khi cơ hội đến, mình đã sẵn sàng cho vai diễn đó hay chưa”, sao phim Bỗng dưng muốn khóc tâm sự.
Khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp liên tục có bước tiến mới, đặc biệt ở lĩnh vực điện ảnh, Tường Vi cho biết cô cảm thấy vui nhiều hơn áp lực. Theo nữ diễn viên, sự phát triển của phim Việt là tín hiệu tích cực, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều vai diễn được đặt đúng người. Diễn viên 8X bày tỏ: “Mỗi khi một vai diễn được khán giả đón nhận, tôi nghĩ đó là vì diễn viên thực sự phù hợp với nhân vật. Tôi cũng chờ một vai như vậy đến với mình”.
Chia sẻ về tiêu chí chọn vai, Tường Vi cho biết yếu tố quan trọng nhất vẫn là “có gì hay ở nhân vật mình sẽ hóa thân”. Sau nhiều năm làm nghề, cô luôn hướng đến những vai có màu sắc riêng, mới mẻ hơn thay vì lặp lại hình ảnh cũ. Trước ý kiến cho rằng ngoại hình ngày càng rạng rỡ khiến Tường Vi kén, không nhận lời diễn những vai xấu, nữ diễn viên cho rằng việc chỉn chu là cần thiết khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trên màn ảnh, yếu tố quan trọng vẫn là sự phù hợp với nhân vật. Cô khẳng định không ngại thay đổi hình ảnh, kể cả làm xấu bản thân nếu vai diễn yêu cầu, bởi điều ưu tiên là làm nổi bật nhân vật hơn là giữ vẻ ngoài của mình.
Ở tuổi 37, diễn viên Cô Thắm về làng vẫn giữ lối sống kín tiếng, ưu tiên thời gian cho gia đình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô cũng đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, song sẽ triển khai vào thời điểm phù hợp. Theo Tường Vi, cô không muốn ôm đồm nhiều việc cùng lúc, khi hiện tại phần lớn thời gian đã dành cho phim ảnh. Sao nữ cho biết, cô ưu tiên sự thoải mái trong cuộc sống, chọn những điều mang lại niềm vui để giữ năng lượng tích cực. Đối với nữ diễn viên, cuộc sống khó tránh khỏi những lúc không như ý, song khi giữ được tâm thế nhẹ nhàng, bản thân cũng dễ lan tỏa năng lượng tốt đến mọi người.
“Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những giai đoạn gặp biến cố mà mình không thể tránh được. Bản thân tôi cũng vậy, có lúc rất bế tắc, thậm chí không hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra với mình và cũng chưa biết phải vượt qua bằng cách nào. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình rằng mọi thứ đều có sự sắp đặt. Khi nghĩ như vậy, tôi thấy nhẹ lòng hơn và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, vì tôi tin rồi mình cũng sẽ vượt qua. Tôi thích chia sẻ những điều tích cực hơn. Với tôi, điều quan trọng không phải là mình đã trải qua chuyện gì, mà là mình đã bước qua nó như thế nào”, Tường Vi trải lòng về những biến cố đã qua.
Ở thời điểm hiện tại, diễn viên sinh năm 1989 cho biết cô hài lòng với cuộc sống. Nữ diễn viên không xem đời tư là “công cụ” để thu hút sự chú ý hay đánh bóng tên tuổi, mà chủ động giữ khoảng riêng cho bản thân. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, cô chọn cách kín tiếng và hạn chế chia sẻ, nhằm duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. “Tôi có thể cởi mở khi chia sẻ về công việc hay cuộc sống, nhưng riêng chuyện tình yêu thì xin phép được giữ kín. Đây là quan điểm làm nghề của tôi từ trước đến nay và đến hiện tại vẫn không thay đổi. Mọi người chỉ cần biết hiện tại tôi đang vui vẻ và hạnh phúc”, Tường Vi cho hay.
Giữ đời tư kín tiếng cũng khiến chuyện tình cảm của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Vì thế, Tường Vi thường xuyên nhận những câu hỏi như: “Đã có bạn trai chưa?”, “Khi nào lấy chồng?”… người đẹp 8X bày tỏ sự biết ơn khi làm nghề nhiều năm vẫn được khán giả thương yêu và nhớ đến. Song, nữ diễn viên cho biết bản thân không xem việc kết hôn là mục tiêu tiên quyết trong cuộc sống mà thay vào đó là "phải sống thật vui vẻ và làm cho bản thân được 'nâng cấp' mỗi ngày". "Mục tiêu của tôi là sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải đi lấy chồng", Tường Vi chia sẻ.
Diễn viên quê TP.HCM cho hay, dù vẫn chưa tìm được “nửa kia” để nương tựa song gia đình cũng không vì thế mà tạo áp lực. Nói về chuyện tình cảm, diễn viên Cá rô em yêu anh cho biết: “Chuyện tình cảm, tôi nghĩ khi duyên đến thì mình đón nhận, không nên cưỡng cầu. Nghĩ vậy cho đầu óc thoải mái hơn”.