Sau hiệu còi mãn cuộc, Lamine Yamal ngồi thụp xuống sân, với vẻ mặt thất thần. Một lúc sau, tiền vệ Dani Olmo đến động viên và cùng đàn em rời sân. Trong khi đó, HLV Hansi Flick tiến đến phàn nàn với trọng tài, có thể vì hiệp hai chỉ được bù ba phút. Tuy nhiên, với việc dứt điểm 21 lần mà không ghi bàn nào, Barca sẽ phải tự trách chính họ.
Barca nhập cuộc hứng khởi và tạo sức ép liên tục. Ngay phút thứ ba, Marcus Rashford có cơ hội đối mặt sau đường chuyền của Lamine Yamal, nhưng không thắng được thủ môn Juan Musso. Chỉ hơn 10 phút đầu, tiền đạo người Anh đã ba lần dứt điểm cầu môn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong thời gian tương tự tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, chủ nhà không thể ghi bàn.
Atletico Madrid không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong các pha phản công. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 43. Giuliano Simeone thoát xuống và bị Pau Cubarsi kéo ngã ngay sát cấm địa. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông đổi thành thẻ đỏ trực tiếp vì xác định trung vệ Barca ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trên khán đài, khi nhiều CĐV chủ nhà huýt sáo la ó. Bầu không khí vốn cuồng nhiệt chuyển sang căng thẳng chỉ trong vài chục giây.
Ngay sau đó, Atletico tận dụng cơ hội ghi bàn. Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 20 m, Julian Alvarez sút vòng cung đưa bóng vượt qua hàng rào, găm thẳng vào góc cao. Thủ môn Joan Garcia bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.
Bàn thắng khiến Camp Nou gần như chết lặng. Trong khi các cầu thủ Atletico ăn mừng cuồng nhiệt, HLV Diego Simeone đứng bình tĩnh ngoài đường biên, ra hiệu cho học trò giữ sự tập trung.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn dồn lên tìm bàn gỡ dù bất lợi quân số. HLV Hansi Flick điều chỉnh nhân sự, đưa thêm các cầu thủ tấn công vào sân như Fermin Lopez hay Ferran Torres. Phút 52, Rashford sút phạt hiểm hóc, buộc Musso phải chạm tay đưa bóng dội xà ngang. Trên khán đài, nhiều CĐV ôm đầu tiếc nuối khi tiền đạo người Anh tiếp tục kém duyên.
Phung phí cơ hội ghi bàn, Barca lại phải nhận đòn trừng phạt. Phút 70, từ một pha lên bóng hiếm hoi, Antoine Griezmann chuyền ra cánh trái cho Matteo Ruggeri. Hậu vệ người Italy tạt bóng chuẩn xác vào khu vực 5m50, để Alexander Sorloth băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo Na Uy đã ghi bàn thứ sáu trong 12 trận Champions League mùa này.
Trận này, ngôi sao trẻ Lamine Yamal cũng có nhiều lúc khuấy đảo hàng thủ Atletico. Phút 79, anh dứt điểm từ góc hẹp, nhưng Musso vẫn phản xạ kịp. Đến phút 85, tài năng 18 tuổi solo vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương, trước khi bị chặn lại ở khoảnh khắc quyết định. Nhưng cũng như Rashford, Yamal thiếu sự sắc sảo trong dứt điểm.
Barca dứt điểm tới 21 lần trong trận này, mà không ghi bàn nào. Trong khi, Atletico chỉ cần năm pha dứt điểm để tạo lợi thế hai bàn trước trận lượt về trên sân Riyadh Air Metropolitano sau đây 6 ngày. Thầy trò Diego Simeone tiến gần cơ hội tái lập thành tích loại chính đối thủ này như các mùa 2013-2014 và 2015-2016.
Từ đầu Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, Hóa Chất Đức Giang Lào Cai chưa thật sự gây ấn tượng.
Họ thắng dễ trận ra quân trước một Geleximco Hưng Yên. Sau đó để thua trước tân binh Hà Nội ở lượt trận thứ 2.
Lối đánh của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai khi đó chưa có được sự ăn ý. Hàng chắn của họ cũng chưa thể hiện tốt trước các cầu công của đối phương.
Tối 10-4, họ phải đối đầu với LPBank Ninh Bình, đội bóng đã toàn thắng cả 2 trận đầu một cách ấn tượng. Do đó đại diện cố đô được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên Hóa Chất Đức Giang Lào Cai bước vào trận đấu này với một thứ vũ khí lợi hại mang tên Trần Thị Bích Thủy. Gần 5 tháng qua, cô được thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo CLB Okayama Seagulls và liên tục tỏa sáng.
Trở về Việt Nam chỉ mới ngày hôm trước, Bích Thủy lập tức được HLV Nguyễn Hữu Hà trọng dụng. Và VĐV sinh năm 2000 đã tỏa sáng, tạo ra một màn trình diễn điểm 10.
Trong cả 3 set, cô luôn là người "gánh" cả đội từ tấn công, chắn bóng và cả phát bóng. Nhờ đó, Hóa Chất Đức Giang Lào Cai có được chiến thắng ngọt ngào với tỉ số 3-0 (25-21, 25-18, 26-24).
Một VĐV khác là Lý Thị Luyến cũng có một trận đấu xuất sắc. Đáng nói, cô cũng đã có thời gian thi đấu tại Thái Lan trước khi trở về Hóa Chất Đức Giang Lào Cai.
Ở trận trước đó, Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đánh bại VietinBank 3-0 (25-8, 25-16, 25-19). Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp, giúp đội bóng thủ đô đứng đầu bảng xếp hạng.
Sáng 5-4, Inter Miami đã hòa 2-2 Austin tại vòng 6 MLS 2026. Lionel Messi dù có ngày thi đấu thăng hoa nhưng vẫn không đủ giúp đội nhà thắng lợi.
Đội khách Austin sớm giội một "gáo nước lạnh" cho Inter Miami. Ngay phút thứ 6, từ pha đá phạt góc, Guilherme Biro đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Dayne St. Clair, ghi bàn thắng mở tỉ số.
Tuy nhiên không để khán giả nhà phải đợi lâu. Phút thứ 10, Lionel Messi đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Siêu sao người Argentina chọn vị trí thông minh để đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Ian Fray. Đây là bàn thắng thứ 5 của Messi tại MLS mùa này.
Bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Messi - Nguồn: MLS
Inter Miami hoàn toàn kiểm soát thế trận sau đó với thời lượng cầm bóng có lúc lên tới 75%. Thế nhưng họ lại để thủng lưới ở phút 53. Xuất phát từ một tình huống mất bóng ở giữa sân, Austin phản công thần tốc và Jayden Nelson đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-1.
Trong tình thế bế tắc, bản năng sát thủ của Luis Suarez đã lên tiếng. Phút 81, từ quả treo bóng chuẩn xác của Germán Berterame, chân sút người Uruguay thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỉ số 2-2.
Những phút cuối trận dù nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng Messi và các đồng đội không thể vượt qua được hàng phòng ngự đối thủ.
Với kết quả này Inter Miami vẫn duy trì vị thế trong nhóm đầu bảng xếp hạng, nhưng họ sẽ cần cải thiện hàng thủ nếu muốn bảo vệ chức vô địch MLS Cup.
Trận đấu kể trên diễn ra tối 18-4 trên sân Olympic Túc Thiên, thuộc Giải bóng đá các thành phố tỉnh Giang Tô 2026, còn được người hâm mộ Trung Quốc gọi là giải bóng đá Tô Siêu.
Đây là sân chơi quy tụ các đội đại diện cho những đô thị trong tỉnh Giang Tô, mang màu sắc cạnh tranh địa phương rất rõ nét và đang thu hút lượng khán giả lớn tại Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, gần 30.000 khán giả đã tới sân theo dõi cuộc chạm trán giữa Túc Thiên và Nam Kinh.
Trước giờ thi đấu, ban tổ chức tung ra màn mở màn mang chủ đề "Bá Vương trở lại". Hà Nhuận Đông - từng thủ vai Hạng Vũ trong phim truyền hình Hán Sở truyền kỳ (2012) xuất hiện trong bộ chiến giáp, đứng trên chiến xa tiến vào sân giữa tiếng trống trận, cờ xí và tiếng reo hò của khán giả.
Việc lựa chọn hình tượng Hạng Vũ không phải ngẫu nhiên. Túc Thiên vốn là quê hương của vị tướng nổi tiếng cuối thời Tần đầu thời Hán này.
Nhiều địa điểm du lịch tại địa phương khi quảng bá cũng gắn với câu chuyện về Tây Sở Bá Vương. Vì vậy, việc đưa Hạng Vũ vào sân bóng được xem là cách kết hợp giữa thể thao và bản sắc văn hóa địa phương.
Ý tưởng mời Hà Nhuận Đông xuất phát từ trào lưu "tướng quân kem nền" viral mạng xã hội thời gian qua.
Nhiều người Trung Quốc tỏ ra ngán ngẩm với hình tượng tướng quân ẻo lả trên các phim truyền hình ngày nay, và Hà Nhuận Đông bất ngờ được nhắc đến như biểu tượng chuẩn mực cho vai diễn tướng quân, thông qua phim Hán Sở truyền kỳ.
Sau khi biết Túc Thiên gặp Nam Kinh, nhiều tài khoản mạng xã hội đề nghị chính quyền địa phương mời nam diễn viên từng đóng Hạng Vũ tới cổ vũ. Và không ngờ là đề xuất này lại được ghi nhận một cách nghiêm túc.
Cơ quan văn hóa - du lịch Túc Thiên sau đó nhanh chóng liên hệ ê kíp của Hà Nhuận Đông để xúc tiến sự kiện. Một số báo Trung Quốc cho biết toàn bộ quá trình chuẩn bị chỉ diễn ra trong chưa đầy một tuần.
Không chỉ xuất hiện ngắn gọn, Hà Nhuận Đông còn đầu tư nghiêm túc cho màn tái hiện nhân vật. Truyền thông sở tại cho biết ê kíp đã liên hệ lại nhóm phục trang từng tham gia dự án phim nhiều năm trước để chỉnh sửa và phục dựng bộ giáp mới - nặng gần 10kg cho lần ra sân này.
Hiệu ứng sân khấu nhanh chóng lan sang diễn biến chuyên môn. Được cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà, Túc Thiên nhập cuộc hưng phấn và ghi hai bàn thắng sớm để kiểm soát trận đấu. Chung cuộc, đội chủ nhà thắng Nam Kinh 2-0, tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý nhất vòng đấu.
Sau trận, mạng xã hội Trung Quốc đùa rằng "Túc Thiên ra sân với 12 người. Và cầu thủ thứ 12 lại là Tây Sở bá vương thiên hạ vô địch thì sao lại không thắng trận được".